1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Saigon Rebel Club: Đam mê - Đoàn kết - Sống đúng với bản chất! (Part 19)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Hiter, 30/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Chuẩn đấy! Con đường đó thì đẹp thôi rồi, lại khá vắng vẻ, hoang sơ, lật bánh tráng cũng hơi bị sướng, bên biển bên núi cảm giác lắm!!!
  2. pqdieu54

    pqdieu54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG][/IMG][/IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
  3. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Có Diệu già đi ọp lai nà có hìn koi a2h.
    Gụt mọ nịng
  4. long-hair

    long-hair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2012
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Để tránh bị CSGT tóm ( Nên đọc ) =))

    Một cô gái bị chặn lại vì chạy quá tốc độ…

    Cô gái: Dạ thưa anh, có chuyện gì thế?
    Cảnh sát: Chào cô, cô chạy quá tốc độ.

    Cô gái: Ô thế ạ?
    Cảnh sát: Cho tôi xem bằng lái nào?

    Cô gái: Có là em đưa anh liền, nhưng em không có.
    Cảnh sát: Cô không có bằng lái à?

    Cô gái: Dạ mất rồi, 4 năm trước, một lần lái xe lúc say rượu, em đánh mất rồi.
    Cảnh sát: Thế à… cho tôi xem giấy tờ xe nào.

    Cô gái: Em không đưa được.
    Cảnh sát: Sao không?

    Cô gái: Xe này em ăn trộm mà.
    Cảnh sát: Thật không?

    Cô gái: Vâng, em đã giết chủ xe và lấy chìa khóa.
    Cảnh sát: Thật không?

    Cô gái: Xác ổng em chặt ra mấy khúc, gói trong bao, hiện còn để trong cốp xe. Anh muốn xem không?

    Viên cảnh sát nhìn cô gái rồi từ từ lùi lại về phía xe của mình rồi gọi điện thoại. Vài phút sau, mấy chiếc xe cảnh sát phóng tới vây quanh xe cô gái.

    Cảnh sát 2: Chào chị, mời chị bước ra khỏi xe một chút.

    Cô gái bước ra khỏi xe.

    Cô gái: Có chuyện gì không anh?
    Cảnh sát 2: Nhân viên tôi báo cáo là chị đã ăn trộm chiếc xe này và giết chủ xe.

    Cô gái: Giết chủ xe à?
    Cảnh sát 2: Vâng, chị vui lòng mở cốp xe tôi xem.

    Cô gái mở cốp xe, chả có gì trong đó cả.

    Cảnh sát 2: Đây là xe chị à?
    Cô gái: Vâng, giấy tờ xe của em đây ạ.

    Viên cảnh sát chưng hửng.

    Cảnh sát 2: Nhân viên tôi nói chị không có bằng lái xe.

    Cô gái đưa tay vào túi, móc bằng lái và đưa cho viên cảnh sát.

    Viên cảnh sát xem bằng lái, tỏ ra rất bối rối.

    Cảnh sát 2: Cảm ơn chị, nhân viên tôi đã báo cáo rằng chị không có bằng lái, chị ăn trộm chiếc xe này, và chị còn giết chủ xe và chặt ra nhiều khúc nữa.

    Cô gái: Chắc thằng xạo ấy còn bảo tôi chạy quá tốc độ nữa chứ gì?

    =)))

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    -Mày cầm cái gì trên tay thế?
    - Hộp thịt
    - Thịt gì mà ngon thế?
    - Thịt hộp
    - Sặc, mày lấy thịt ở đâu mà ngon thế?
    - Hộp thịt
    - Đậu xanh rau má, ý tao không phải thế. Lúc mua người bán không nói với mày đây là thịt gì à?
    - Thịt hộp =)))))))
  5. Eldy

    Eldy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Nên thử...... hôm nào lão Long hair thử rồi cho AE bít kết quả nhé. Nếu tốt thì nên nhân rộng ra để AE noi theo :-??
  6. long-hair

    long-hair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2012
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN KINH DỊ....

    ....Đêm hôm đó, bà lão thấy một chiếc hộp đặt ngay trước cửa nhà mình, không rõ là của ai.

    Mở hộp ra, bà vô cùng kinh hãi khi ở trong đó là 1 chiếc áo dính đầy máu. Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo lên, trong cơn sợ hãi, bà nghe thấy một giọng đàn ông rít lên trong điện thoại:

    - Trước 12h đêm nay bà phải giặt sạch chiếc áo đó, nếu không thì....tút...tút...tút..

    Quá sợ hãi, bà lao vào phòng tắm và giặt liên tục bằng đủ mọi cách nhưng không tài nào hết được vết
    máu. Một tiếng sau, chuông điện thoại lại reo lên, vẫn là cái giọng người đàn ông đó, lần này giọng nói trở nên dữ tợn hơn :

    - Bà già, bà đã giặt xong cái áo đó chưa?

    Giọng bà lão run run, lắp bắp không nên lời:

    - D..ạ.....ch...ưa....

    Giọng người đàn ông liền hạ xuống :

    - Vậy thì hãy dùng bột giặt OMO của chúng tôi đi.
  7. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
  8. toannn76

    toannn76 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    50
    THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHƯỢT CHO LỄ 30/4 - 1/5
    Chào cả nhà, sau 1 thời gian dài nghĩ lễ tết Quí Tỵ . BTC lên kế hoạch khởi động chuyến phượt đầu năm mới cho ACE SRC với lộ trình như sau : SG-Phú Yên-Cam Ranh -SG, tổng lộ trình 1140km. Thời gian dự kiến : 4 ngày 3 đêm (tức 27-28-29-30/4/2013). Nội dung : nghĩ dưỡng, tắm biển, tham quan thắng cảnh và thưởng thức hải sản. Thời gian lộ trình như sau :
    1/ Chiều 26/4 : 18h xuất phát đi Phan Thiết, ị lại 1 đêm ở đây ( hải sản bờ kè tiếp tục)
    2/ Sáng 27/4 : cafe ăn sáng tại PT, đúng 9h khởi hành đi Cam Ranh là 13h: 195km.
    3/ Nghĩ ngơi xã nước 14h tiếp tục lên đường, đến Phú Yên khoảng 18h. Các pác chuẩn bị súng ống cho đoạn đường 175km này nhé, cảnh rất đẹp, khi ae vào đến Đèo Cả là hoàng hôn khoảng 17h tha hồ bắn phá cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ.
    4/ 19h nhận phòng ks và lên thực đon cho bữa tối : ăn tối ,dạo biển, cafe, trà hoàng cung ngon và phi lên đỉnh núi Nhạn vào ban đêm thưởng thức cảnh đẹp. Khuya có ae nào đói bụng có thể lang thang tìm bún giò, bánh canh hẹ chả cá, bánh mì, bánh bèo chén nóng ........
    5/ Sáng 28/4 ăn sáng gồm : cơm gà đặc sản, bò né, bánh hỏi lòng heo......, cafe và tiếp tục tham quan Đầm Ô Loan thưởng thức món sò huyết nổi tiếng + ghẹ + tôm + mực + cá ........
    Lói chung là ......e chưa sắp xếp tiết mục kịp thời..sẽ update sau.
    6/ Sáng 29/4 quay về Cam Ranh chuẩn bị tour đảo Bình Ba.
    7/ Sáng 30/4 quay về SG.
    ACE SRC cố gắng thu xếp tour đầu năm đông đủ và hoành tráng nhé các lão. Bây giờ e đang tìm vé máy bay book cho bà cả và F1, các lão nào cần thì book luôn 1 lần cho tiện.
    Danh sách tour tân niên 2013 :
    1/ Toannn76 :
    2/ PR
    3/ Thucvo
    4/ HaBa
    5/ .........................................
    Các lão tiếp tục cập nhật và đưa lên đầu trang nhé.
    Note: danh sách tham gia sẽ chốt hạ vào ngày 10/4 /2013 để e còn book phòng ks cho gia đình SRC.
    BẬT CÔNG TẮC + BẤM NÚT START + BÓP CÔN + VÔ SỐ + RỒ GA HẾT CỠ NÀO ANH EM ƠI.
    CHÚC GIA ĐÌNH SRC LUÔN LUÔN HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    hên quá có kẻ đã nhận tội; vậy là chìm xuồng to được rồi
  10. thietbhl

    thietbhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, em đang có con Rebel 250cc date 1987, em đang rao bán mà thấy tiếc quá nên định dọn lại em nó. Em định dọn lại theo 2 phong cách
    1/ Zin toàn bộ: Mạ crom và sơn lại
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2/ Độ Rebel Bobber
    [​IMG]

    Các bác cao nhân cho em xin ý kiến, nếu dọn zin thì dọn ở đâu giá cả hợp lý? còn độ Bobber thì nên làm chỗ nào?
    Chúc các bác luôn mạnh khỏe
    Many Thanks

Chia sẻ trang này