Chào mọi người, Mình rất thích điệu nhảy Salsa. Có bạn nào biết trong Sài Gòn có CLB Salsa nào không. Mình mới chuyển từ HN vào Sài Gòn sống nên không biết gì nhiều. Có bạn nào biết thì chỉ giúp mình với. Thanks
Trên đường Thái Văn Lung có quán bar Latia Casta (không bít nhớ tên có chính xác ko), có bé chủ quán người Argentina dạy nhảy salsa. 350.000/10 buổi học (mỗi buổi 50 phút). Sau Tết tớ đi học nè. Nhưng có đồng chí nào biết chỗ nào khác dạy salsa ở SG không? Để còn so sánh!
Choài hay quá..rút cục thì mình cũng có chiến hữu rồi. Mình cùng vào Nam, cùng học Salsa đi. Khổ tớ lắm, trong này chỉ có mỗi bà chị Sylver là máu học Salsa mà thôi. Cho nên cạ kẽo chỉ có mỗi mình bà chị ý....hì hì hì....Ở Thái Văn Lung còn có La Casa Latina , gần ngã Tư IDECAF ý. Thầy Fabien dạy. Chỉ đóng tiền mua 1 thẻ 50.000đ. Học 1 tháng, một tuần 1 buổi. Học thứ 3 : căn bản Thứ 4 : Nâng cao hơn chút. Thứ 2 : thì học lâu rồi. Thứ 7 thì bật nhạc giao lưu, ai muốn nhảy thì nhảy. Bạn nào vào thì nhớ hê 1 tiếng để Wings cùng vào với nhé. Cùng đi học cho vui. Contact : Nguyễn Hoàng Linh Address : 2/1 A Lê Văn Thọ F11 Quận Gò Vấp Tel : 095 8 604 814 Email : hoanglinhwings@yahoo.com (YM). hay mail nhà : wingsg@hcm.fpt.vn hay wingshn@hcm.fpt.vn Thân WINGS
Trước Tết Benkai có gặp 1 cô học trò của Fabien, nghe nói Fabien chuyên dạy phong cách Cuban, và dạy nhiều về Casino Rueda.
Đúng thế đấy anh Benkai ạh, nhưng các bạn của Fabien thì vui lắm họ dạc cả cho tụi em Marengue, Pas Cha Cha, Rengo,...Nhảy phê một cục. Mà hôm nọ, đi chợ xuân, chị Syl và anh Lâm Béo thấy một nhóm các cô xinh tươi nhảy LacRum hay lắm. Qua con tết này, anh chị ý cũng sẽ áp dụng vào cho đội tuyển và sẽ dạy cho những ai học Salsa nữa. Bạn nào vào Nam thì hê Wings một tiếng để mình cùng vào rồi dắt đi học luôn thể nhé.
mỗi tuần học 1 buổi tối ít quá các cậu ơi, biết đến khi nào mới nhảy loi choi được! Có khi tuần sau học đã quên mất tuần trước thế nào. Mà tớ nghĩ đấy chỉ là 1 quán thôi. Khoảng 20/2 tớ quay về SG lại, lúc ấy tớ khăn gói đi học. Các cậu thế nào?
Tớ sẽ vào sớmhơn cậu. Vì còn vài việc gia đình ý mà. Thế thì chọn địa điểm rồi đi học đi?.Tớ vẫn thích La Casa Latina hơn vả lại tớ cũng quen nhiều mừ. Mà như vậy nhé, mình la cà các quán rồi xem quán nào hay thì vào luôn.