1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sale off đầu năm..............Gả đứt bán đoạn Út gà đê!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 30/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Heo_gd

    Heo_gd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải bà là chuyên gia đâm thọt sao?
  2. Heo_gd

    Heo_gd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    không thấy chử ký của christy sao mà còn hỏi?
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Loạn rồi, loạn nó lên hết cả rồi.
    Này cái thằng Mêchát và cái thằng Thái dúi gì kia, anh cảnh cáo 2 cu đấy nhé. Một thằng dám cướp tước hiệu của anh, còn một thằng thì hùa theo. Vuốt mặt thì chừa cái lỗ mũi nghen.
    Người ta chỉ cạnh khóe nhau cho vui, còn 2 cái ông nội này nói cứ làm cho người ta muốn nổi khùng lên không à.
    Còn cái ông Mêchát, ông làm bậy bạ gì với looking để bị treo nick lên thế kia rồi lại làm cái nick khác vô câu bài nói nhăng cuội tiếp tục là sao. Tui tưởng là kể từ bây giờ hết đọc phải những cái bài viết không có ý nghĩa, không có chút tư duy gì hết chứ, ai ngờ đâu ông lại tiếp tục
    Còn cái tay Thái dúi này nữa chứ, mới đầu đọc bài chú mày thì anh tưởng chú học chưa tới lớp 5 cơ chứ, nhưng ai có ngờ đâu qua mấy box khác như là Giáo dục giới tính thì chú mày viết cứ như là triết gia về ******** học ấy chứ. Chú mày đừng có lâu lâu ở đâu, đâm chọt vào gây mất tình đoàn kết và gây mất ấn tượng của mọi người đối với anh nghe chưa, cái này là anh mày không chấp nhận và bỏ qua đâu đấy, chú liệu mà tu tâm dưỡng tính đi thôi.
    Lâu lâu có người chọc, sướng quá, sướng quá
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  4. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    ẹc ẹc ẹc xĩu cái đùng
    mình vừa định nói có phải dì là cô bé có một mớ trùng chỉ gắn trên đầu hôm nọ đó có phải không,nhưng sao khi độc đến đoạn này thì phải nói con chai phải té bật ngữa lăng lóc ra mà xĩu cái đùng không hiểu vì sao lại như thế .
    nhìn kĩ lại dì cũng đâu đến nỗi xấu xí đâu phải không nà, chắc Dì của con cũng đẹp chai lắm nhĩ , ước gì con có được cơ hội một lần được ngồi ngía dung nhan đẹp chai của Dì thêm một lần nữa , chắc là con sẽ chết nhất vì nhan sắc của Dì quá chời ơi ...........
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  5. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    ấy dzà dzà , anh chai kimchon đang nói về em đó hả , không biết em đã lầm lỗi gì để khiến cho anh chai có ấn tượng không tốt về em chai vậy nè, mong anh chai kimchon@ mỡ rộng hầu bao mà chỉ dáo em daicathai@ này nhé.
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ấy chà, đành phải thông báo thế này:
    Vì nhiều lý do quan trọng liên quan đến Hội Gà, tui đề nghị bà con đưa thêm ứng cử Gà Mái nào vào đi chứ! Còn không thì ƯU TIÊN SỐ MỘT CHO CHRISTY@
    Vì đây là mod, phải mở màn trước chứ, đê còn thành viên khác nối gót nữa. Và 1 lý do khác nữa là: Phải bổ sung lứa Gà Con cho mai sau chứ hẻ???
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  7. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi ông anh drpth@ hình như ông anh đang ganh tị với chức vụ của mình đấy àh , nếu thật sự anh có bản lĩnh ngồi vửng trên cái ghế đó thì anh cố gắng bão vệ nghen, cũng giống như người ta nói,........sóng xao xô sóng trước đúng không, có thể nói ông anh là một bật lão đại trong ngành thọt , những đứa em mới lớn như daicathai@ đáng xách dép cho anh thôi , cho nên ông anh không có gì mà phải lo sợ cã , nếu sợ mất chức như vậy thì nói thẳng ông anh nên cáo lão hồi hương luôn cho gòi , chứ ngồi đây chi cho chật chỗ , tốn cơm tốn gạo ba má dành dụm chắc chiêu cho anh nhai mỗi ngày nà ,đúng không ?
    ...............vuốt mặc chừa cái lỗ mũi ..........về vấn đề này , em chai thành thật xin lỗi ông anh drpth@ nữa gòi , thật là có lỗi quá vì không thông báo cho ông anh trước là em đang vuốt mặc , thiệt tình , xin lỗi ông anh vậy nghen , ông anh đừng có giận đứa em chai này nha! , nhưng đứa em chai này cũng xin có dôi lời về wy tắc chung của em nha, em vuốt mặc quen chừa cái lỗ lích gòi , cho nên không thấy cái lỗ mủi ông anh . xin lỗi hen , đừng buồn em chai nghen anh...............drpth@ .
    Câm thù
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ê, có gì trong này đây? daicathai@ làm gì đó.? Cả drpth@ nữa. 2 chú nên bình tĩnh, đàm phán nhẹ nhàng xem nào! Có gì cứ nói để anh đây xem xét nào!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha,mắc cười quá,tự nhiên topic gã em gái của anh boy trở thành sàn đấu võ mồm
    Trên đời này thiếu gì gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao....?
     
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    hihi, hôhô, ha ha, cười sằng sặc, không nhịn được cười. Nhưng vừa cười vừa bịt mũi, thúi quá, thúi quá.
    Thái dúi ơi là Thái dúi sao tội nghiệp cu quá vậy!! người ta thì lỗ lít nó nằm dưới bottom còn cu thì lại nằm trên mặt nên mỗi lần vuốt mặt cu lại chừa nó ra à? hehe. Không tưởng tượng nổi nữa rồi, vào nhà xí thì người ta ngồi, còn cu thì lại úp mặt xuống sao hehe, không biết dùng lời nào mà nói nữa.
    Thôi, chấm dứt chuyện tranh cãi đây nha, nhiều người than phiền rồi đó, bây giờ tiếp tục dựng vợ gả chồng cho bà con đi.
    Suốt thời gian vừa qua thì ông mai của chúng ta cứ lo mai mối cho mọi người mà quên mất ổng. Nay drpth xin tuyên bố gả ông boysaigon hehe. Về diện mạo tính tình thì chắc mọi người rành hơn tui cho nên khỏi cần bàn tới. Tất cả những Gà, Heo, Khỉ, Cún, Chuột, Rồng, Rắn, Dê gì gì đó cứ nhào vô. Cơ hội, cơ hội ư? chắc chắn khi nhào vô là sẽ có cơ hội. Nhanh nhanh lên nào các anh, các chị, các bạn, các bé
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.

Chia sẻ trang này