1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sale off đầu năm..............Gả đứt bán đoạn Út gà đê!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Anh pangui viết bí hiểm quá, em hổng hỉu gì hít! >_<
  2. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng ko hiều nhưng mà ở đời còn nhiều thứ không hiểu được đâu. Có những thứ chỉ có thể CẢM được thôi. Ai đó thử MỞ lòng chút coi. Sẽ thấy không cần, không nhất thiết fải hiểu tất cả. Đời còn câu hỏi thì mới còn người đi tìm câu trả lời chứ. Hạnh phúc là đâu đó quanh đây!
  3. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... Theo thông tin mới nhất là lão boy@ tiếp tục gả đứt em gái là tinhcamuadong@. Nào nào, ai đã từng biết mặt cô bé thì nhào dzô cưa đứt nào!!!
  4. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Gả ông boy@ luôn thì có!
  5. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, bậy bạ quá em gái. Gả nó rồi còn ai cho em chửi nữa??? Lúc đó người em chửi lại là anh à?
    À quên nữa, một phét hiện mới về cô Út gái Hội Gà SOW@ đây, mời bà con vào xem và bình luận về cô bé hết ý này... http://www.ttvnol.com/lhp/440528/trang-1.ttvn
    Được vequocdoan sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 12/01/2005
  6. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    SALE OFF CUỐI NĂM!!!
    Nhân dịp... cuối năm, bé sow mở gian hàng sale off, hy vọng kiếm chút vốn để cuối năm... ăn chơi, ủng hộ bé sow với nhé!
    "Gian hàng" của sow toàn là sản phẩm "cao cấp" không hà, chất lượng ILU2005 luôn, nhưng mà sở dĩ phải sale off vì hàng chất lượng quá nên hơi bị... "chảnh"=> nằm trong "kho" hơi bị... lâu, nhưng mà hình như càng ngày càng "chất lượng" thì phải.
    "Sản phẩm" gồm có "gà ta các loại", đảm bảo "thuần chủng", chất lượng cao. Ngoài ra còn có "sản phẩm ngoại nhập" là gà... lai, gà mừ hổng phải là gà, mời quý khách xem thử!
    Number 1: anh Boy-sờ
    Ưu điểm: tốt bụng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ), vui tính, lanh lẹ
    Nhược điểm: "đài tiếng nói Việt Nam"
    Number 2: chị phalê
    Ui trùi, chị phalê vừa xinh xắn vừa "ôm-able", ôm chị phale là từ sướng đến cực sướng (hehe...), hoạt động tích cực, giọng nói ngọt ngào, mỗi "tội" là dễ cưa khó đổ (hehe...)
    Number 3: chị Rose, má mì Hội gà (má mì thì má mì, cũng... bán tuốt! - láo chưa?! )
    Chị Rose: cực kì lanh nè, là "thủ quỹ tài hoa" nè, vui tính nè...
    Đặc điểm: "ngọt ngào như vòng tay âu yếm", "hãy thử một lần mà xem, rồi bạn sẽ "ghiền" ngay "vòng tay âu yếm" mà"
    Number 4: chị Xixon_girl
    Chị này là "mặt hàng đắt giá" nhưng mừ vì đắt nên vẫn... chưa ai mua được, hehe... Nhân dịp sale_off cuối năm, đề nghị các anh "đấu giá" cao một tí nhé!
    Number 5: chị Belly (sư phụ cũng... bán tuốt! )
    Chị Belly, đạo diễn tài ba, lanh nhưng không "chanh"
    "Sản phẩm" này hình như là đã có người "đặt cọc" nhưng khổ nỗi sow chưa có dịp "diện kiến" nên... xem như hổng bít. Anh gì đó ơi, cuối năm nhớ đóng tiền "thế chân" cho sow nhé, sow "xin" 100d thui!
    Number 6: chị Christy
    Chị Christy cũng là một đạo diễn tài ba, và... ngọt nữa Sow thích chị Christy lém, thích nhất là "chầu kem" đó, chị Christy nhé, nhé...
    Number 7: út gà trống
    Umm, xem nào... Út gà trống, mặt hàng "chất lượng" (từ này sow xin chú thích là danh từ chứ chưa phải là tính từ, phải "dùng thử" rùi mới bít là nên thêm "tính từ" nào vào sau danh từ này ), vì "ế" dữ wá nên đã toan đi... tu, theo đạo... tặc, đề nghị bà con nào "thương xót" thì mau ra tay "cứu vớt", để xã hội được "trong sạch" hơn, kẻo lại thêm một tín đồ đạo... tặc mới
    Number 8:...
    Number 9:...
    Number 10:...
    Nhìu wá, sow chưa "thống kê" hết "kho" được, một số "mặt hàng" sow hổng dám... bán (VD: anh heo thiên thần, bán ảnh chắc bị... vặn cổ), nhưng mà không bán chính thức thui, ai có "nhu cầu" thì cứ nháy nháy, sow sẽ "bán chui" cho
    Ưm... còn một mặt hàng nữa là... út gà mái (sắp nhượng chức). Nhưng khổ nỗi mặt hàng này là "sản phẩm thử nghiệm" nên... khuyết điểm tùm lum, trong đó "khuyết điểm nổi trội" là trái tim... hổng có tình yêu, chỉ có tình thương thui, nên phải "thu hồi" chờ "sửa chữa" nên... bán hông được. Tính đến giờ, ưu điểm của sản phẩm này vẫn còn là "một câu hỏi lớn không người đáp", do đó bà con cô bác thông cảm, vì em hổng muốn... hại người nên hổng dám bán đâu!
    Vậy nhé, "quầy hàng" sale off của sow thía mà cũng đã "đông vui" quá rùi. Ai có nhu cầu xin liên hệ: spirit_of_wind, điện thoại số 090 000 2005, từ 0h đến 7h (cửa hàng "trốn thuế" nên phải hoạt động vào giờ... nhạy cảm, hehe...)
    Mời quý khách nhào dzô...
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ủa, đây là gian hàng rao bán gả ÚT GÀ hay là gian hàng của ÚT GÀ rao bán người khác dzậy ????? Mà em SOW ui "Cực sướng" nghĩa là sao dzậy em. Mà sao em toàn bán các chị thế hả, không có mống gà trống nào hay sao dzậy????? Hông lẽ các chị bị "tước quyền" được mua mà chỉ "bị mua" thôi hay sao?????
  8. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hehe... đây là gian hàng rao gả Út Gà nhưng mừ "út gà" phải "tranh thủ" để "rao gả" các anh chị trước, "tiên hạ thủ vi cường", để các anh chị... quên, hổng ra gả Út gà nữa!
    Cực sướng là... rất là sướng á, như là được mời ăn kem ở Bạch Đằng trong khi chỉ dám thèm... kem que vậy đó! "Hơn cả sự mong đợi"
    Còn em tòan rao bán các chị bởi vì.... hổng dám bán các anh, bán các chị có anh nào "phản đối" cũng nể tình Út gà MÁI nên... hổng bị ăn đòn, chứ lỡ "bán nhầm" "đối tượng" của chị nào thì chít, lỡ cả hội Gà "nhào dzô" thì sow biết trốn đâu???
    Sow "giải trình" hợp lí chứ chị? Vậy là chị "đồng ý được bày bán" rùi hen!
  9. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, cô bé Sow@ này thế mà được! Đã vậy còn cả gan dám rao gả thằng bạn thân chí cốt của tui nữa, và còn để ở khoản number 1, chắc là gả càng nhanh càng tốt hỉ? Nói cô bé nghe, gả nó không ai lấy đâu, bán nó thì chắc chắn có người mua. Mà nghe đâu cô cũng là em gái hắn, bộ muốn có chị dâu sao? Thà là em cứ tìm 1 ai đó rồi vứt quách hắn vào nhà là OK chứ gì? 1 đống gà mái mà em rao gả đấy.
    Còn cô em, nói 1 cách nào đấy thì cô em đã gây ấn tượng cho tui rồi đấy. Biết đâu chừng tui sẽ cố gắng vượt qua mọi trở ngại cũng như những khiếm khuyết sản phẩm của cô bé để được cúng chè chuyển chức bạn thân sang làm em rể thằng boy@. Hehehe...
    À, cô bé nói chức Út của cô bé sắp chuyển nhượng là sao? Theo thông tin từ thằng bạn chí cốt của tui thì cô em đang đấu tranh là Út độc quyền mà? Thế thì làm sao chuyển nhượng được?
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Thiếu công bằng vì chị hông có cơ hội lựa chọn ai hít

Chia sẻ trang này