1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Salsa 5* ở Nutz

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ong_dat, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Salsa 5* ở Nutz

    Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện thú vị về Nutz.
    Chuyện thứ nhất: 10h30 cô bạn tôi ào qua Nutz tụ tập cùng lũ bạn nhảy Salsa, chưa kịp ngồi xuống bàn và cũng chưa kịp chào ai, một chị VN tiến đến hỏi Bạn dùng đồ uống gì. Bạn lịch sự " Cảm ơn chị em ko uống gì". Chị NV vừa quay bước, một anh to zai đẹp con lao đến: " Yêu cầu chị gọi đồ uống", Bạn thỏ thẻ" em ko muốn dùng gì anh ạ". A to zai" chị có vé vào cửa ko? chị đến đây là phải gọi đồ uống, yêu cầu chị cho xem vé...." trước mặt mọi người làm mặt con bé đần thối, đỏ mặt,---> Tội nghiệp, đến khi Bạn lôi vé ra Trình anh thì mới yên.
    Chuyện thứ 2: A có thể nói là quen mặt trên Nutz này rồi( nghiền salsa mà, bạn bè cũng hẹn nhau ở đây cả) Một tối T4 đẹp trời A nổi hứng lên Nutz sớm( trước 20h) 21h dân nghiền salsa nhà ta đã có mặt đông đủ đang order đồ uống anh To Zai Đẹp con ào đến trước mặt A " vé của anh đâu?" A" mình đến trước 20h đâu có quy định phải mua vé đâu", A To Zai nhả ngọc phun ...ko mua vé, thế này thế kia ---> Bó tay.
    Chuyện thứ 3: Câu chuyện của tôi. Tôi cùng chị bạn cả hai đề có vé vào của, Tôi order 2 đồ uống đúng theo quy định của một vé vào cửa, tôi đưa mời chị bạn một đồ uống của mình( dùng hết thì lại tiếp tục dùng vé của chị bạn để order đồ uống tiếp) Chị bạn tôi còn chưa kịp đặt tay lên đồ uống tôi mời, a To Zai Đẹp con đã sừng sững một đống trước mặt và lên lớp. Ko hiểu vì anh nói quá nhanh hay vì tôi qúa Choáng mà sau khi" anh vui long nói lại lần nữa, E ko nghe rõ" tôi mới hiểu được nguyên văn như Răng" Chị đến đây quyền lợi của chị là được 2 đồ uống, chị phải dùng hết, chị ko được mời bạn chị, còn bạn chị thì phải order đồ uống", Vừa ngại, lại vừa xấu hổ với chị bạn.... Cả hai ngồi lặng trong giây lát để lấy lại bình tĩnh tren nền nhạc salsa........
    * Còn nhiều câu chuyện thú vị khác mà các bạn từng biết, nếu có thể hãy cùng chia sẻ.........
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Khờ khờ, quá đơn giản, cái đám nhà Ongdat đã hoàn tất sứ mệnh lịch sử rồi, đã giúp Nutz đang từ 1 clb chết thành đông vui nhộn nhịp rồi, giờ chả cần đám nhà Ongdat nó cũng vẫn đông vui thì nhà Ongdat nên dọn đi nơi khác chứ cứ chễm chệ cả đám ở những bàn đẹp nhất clb thì làm sao Nutz kiếm được khách sộp khác. Nhà Ongdat thử đến ngồi riêng ở 1 góc khuất, gọi 1 vài chai nhiều tiền xem anh to zai đẹp con có đến chắp tay sau đít châm từng ly từng ly rõ tinh thần phục vụ chuyên nghiệp ko? Đời nó là thế việc gì mà phải bất mãn đến nỗi lập riêng 1 topic thế này. Bác cứ coi mình là bố là mẹ chúng nó, mình đẻ nó ra, nuôi nó lớn rồi nó vì lo cho thân nó mà cho de mình cũng là sự thường tình. Bây giờ nó đủ lông đủ cánh rồi, bác tức nó thì làm cóc gì được nó, ko khéo nịnh nó có khi nó còn đá đít bác ra cửa thì lại mất chỗ chơi hehe.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hơn 1 năm rồi ko chơi salsa nữaLên Nuzt đi xa quá lúc về 1 mình lạnh lămmmmmmmmmmmmms.
    Trường hợp bác ong date đúng là hơi bị ức Đúng như bác ma xeo nói Đả đảo nuztttttttttttttttttt tháng lên 1 lần thoai

  4. pink_21_10

    pink_21_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ là chuyện cung cách phục vụ đâu mà kiểu kinh doanh của Nutz đúng là đang có vấn đề . vậy mà giá vé vẫn lên vù vù
  5. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào !
    Hà nội bây giờ chán thật chẳng có chỗ nào chơi chẳng có trò gì thú vị cả.
    Vấn đề của Nutz thì là vấn đề truyền thống rùi.
    Lúc mới mở phải có chính sách khuyến mại, quảng cáo để nhiều người biết tới và tham gia.Sau đó trở lại vấn đề kinh tế.
    Nếu ai cũng tới uống nước như thế ở một khách sạn nhiều sao thì sao nhỉ..?Một số người hài lòng và rủ thêm một số đông những người chuẩn bị hài lòng khác tới..
    $ ko thu được mà vẫn phải phục vụ..
    Quản lý bar sẽ bị chửi vì phương án kinh doanh tồi không đem lại doanh thu.
    Giám đốc KS sẽ bị chỉ trích vì làm cổ phiếu của Ks tụt sau môt thời gian dài kinh doanh ko hiệu quả ở bộ mặt của Ks.
    Điều tất yễu sẽ xảy ra thôi.
    Tóm lại là miễn bàn.
    Nếu tớ là người đưa ra phương án kinh doanh ở đây.
    Vẫn mở cửa và thường xuyên chỉ nhận một số khách, thể lệ vé vào cửa free 1 đồ uống.Còn lại thì như hoạt động của New Century chẳng hạn.
    Có ai vào đó mà không gọi rượu hoặc beer đâu.
    Tóm lại là miễn bàn.
    Những ai cảm thấy chỗ đó không hợp với mình hoặc thấy chỗ khác hợp lý hơn thì tham gia.
  6. lets_dance

    lets_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy ở nuzt mất hết cái không khí vui vẻ như ngày trước , nhân viên thì đúng là không lịch sự chút nào rồi có vẻ như họ quá tự hào về công việc của họ, họ coi những người đến chơi salsa là dân giẻ tiền lên cách ứng sử của họ không được lịch thiệp cho lắm, mình thấy rất nhiều trường hợp ngay cả mình cũng bị như vậy , mà giờ chơi salsa cũng ít đi bây giờ cứ 10h30 là chuyển qua nhạc disco, dân tình thì đến muộn vì đường xa các bạn thử đến khoảng 8h xem, không có một bóng ma luôn, đến 9h thì có vài người học cơ bản, mình không bàn tới chuyện tiền nong nhưng người bỏ đồng tiền ra để mua vui và thư giãn cho mình lại phải mang bực tức thêm vào mình, bây giờ có một địa điểm nào đó mở chơi salsa tui tới đó liền ví dụ như ở ODC chẳng hạn anh Benkai chỉ cần mở riêng cho salsa giao lưu một buổi em nghĩ là sẽ có nhiều người đến chơi, vừa gần lại được giao lưu thoải mái giá tiền lại rất việt nam .
  7. thangnick81

    thangnick81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hị, có mỗi một dấu chấm còn đâu toàn phẩy, chưa kể lỗi chính tả. Tí ngỏm!
  8. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
  9. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước ít lên nuzt, bây giờ thì còn ít hơn. Ko để ý thái độ bọn tiếp viên, nhưng theo tớ có lẽ: Người ta tiếp khách tây quen nên chỉ biết nói lịch sự bằng tiếng tây, còn tiếng việt thì quên mất cách nói, thành ra bà con hiểu nhầm mấy vị nhân viên chưa được học cách giao tiếp [:D
  10. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước ít lên nuzt, bây giờ thì còn ít hơn. Ko để ý thái độ tiếp viên, nhưng theo tớ có lẽ: Người ta tiếp khách tây quen nên chỉ biết nói lịch sự bằng tiếng tây, còn tiếng việt thì quên mất cách nói, thành ra bà con hiểu nhầm mấy vị nhân viên chưa được học cách giao tiếp [:D

Chia sẻ trang này