1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Salsa Club - Nơi hội tụ của những người yêu Salsa. Góc tâm tình, trao đổi kinh nghiệm .... Cùng nhau

Chủ đề trong 'Dancing' bởi White_Fox, 13/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Ðối với tôi, Việt Nam không có lời tạm biệt

    "...Những đứa trẻ lang thang trên đường phố
    Liệu có chịu đựng được mùa đông giá rét
    Anh cảm thấy như mình có lỗi
    Những đứa trẻ anh không dám nhìn vào mắt
    Những đứa trẻ như lay động tâm hồn..."

    (Raoul Imbach )
    Mời các bạn yêu salsa vào đây xem chi tiết nhé:http://www.ktdt.com.vn/default.asp?thongtin=chitiet&id=51388
  2. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hơn 2h đồng hồ mới làm thủ tục từ airport để lên taxi về bangkok, mất thêm 2h nữa là 8h pm, chúng tôi đến nhà anh Jost ở Top view building để gặp các instructor đang ở đó. ăn tối xong, chúng tôi về khách sạn, sửa soạn cho buổi tiệc ở La Rueda. Đó là một latin bar nhỏ, người đến kín mít, trần nhà thấp đến nỗi mấy anh chàng cao lớn phải cúi đầu vì sợ va đụng. Ngay lập tức Ly được các chàng trai nhận ra và nhảy không ngừng nghỉ, tôi quan sát các instructor nhảy, mọi người tưởng tôi ngại ngùng nên anh Jost ra nhắc : "Don''t be shy, baby". Nào tôi có ngại gì đâu, vì tôi nhận thấy các cô gái Thai rất bạo dạn, họ không chờ các chàng trai tới mời nhảy, mà họ hoàn toàn chủ động chọn bạn nhảy. Tôi hụt mấy lần vì chậm chân hơn các cô Thai. Một lúc sau, tôi kéo một anh chàng để nhảy bài đầu tiên, đó là một anh chàng cao gần 1.9m, anh dẫn rất khéo, mỗi lần đi qua thanh xà nhà, anh lại dè chừng sợ va đầu vào trần, sàn thì nhỏ nhưng theo mọi người ở đây nói, La Rueda club thu hút nhiều salsera, salsero giỏi tới nhảy. Sau bài đầu tiên, tôi lot vào mắt quan sát của nhiều salsero, và họ liên tiếp muốn nhảy cùng tôi, chàng Jack đến từ salsachina vừa nhảy, vừa vuốt ve má, khen là " you are beautiful". Erin thì hỏi tới mầy lần là ngày mai tôi có tới Montien Hotel để dự salsa party hay không. Mãi tới 12h hơn, chị Hà mới tới, các cô gái vietnam thật sự gây được ấn tượng tốt trong con mắt của các instructor. Chúng tôi kéo nhau về nhà Jost để ăn uống và trò chuyện đến 3h sáng mới về khách sạn. Y Ly đã tranh thủ học từ Kaytee ( Indian) một chút về salsa và bachata. Suman và Rachel cùng Kaytee ở tại nhà Jost. Jack, Zhen, và đoàn Vietnam ở tại Manhattan. Một khách sạn ở ngay gần ga tàu điện, rất thuận lợi khi đi lại.
    Chiều ngày thứ sáu, 29/ 09 ba chúng tôi mua vé tàu một ngày và lên Siat để mua sắm, đó là một trung tâm thương mại với giá cả rất phải chăng, chất lượng tốt, Ly không để chúng tôi bị cám dỗ bới các shop quần áo, vì cả 3 đều chưa ăn uống gì, chúng tôi lên lầu tư và ăn tự chọn các món Thái, tôi ăn hết chừng 60 bath là đủ. Sau đó đi mua sắm, nếu không xem đồng hồ để về thì có lẽ không thể bứt ra khỏi khu thương maij này được, hàng hoá rẻ hơn vietnam từ 50 đến 200 ngàn đồng. Tôi và chị Hà mệt rũ với đống đồ kệ lệ. 7h hơn mới về Hotel, mấy chị em nhanh chóng make up, diện những bộ áo quần đẹp mắt và bắt taxi lên Montien dự salsa party. Đó là một khách sạn năm sao, với diện tích khá lớn, chúng tôi đang tìm bàn để ngồi thì chàng Dana đã kéo tôi ra sàn làm một bài salsa, Dana dẫn rất tốt, anh biết salsa được 6 năm, anh đang làm việc tại Bangkok, sau khi nhảy xong, Dana hỏi chuyện với tôi và salsavietnam, anh có nhã ý nếu xin được visa thì anh sẽ sang Hanoi ngay tháng sau.
    10:30 các Performer mới trình diễn, Belly dance từ các cô gái Thái và nước ngoài. Zouk dance group trong vũ điệu Zouk lambada. Ken đến từ California, người gốc Senegal với màn trống salsa sôi động, anh mặc một bộ quần áo đặc trưng của châu Phi, kết thúc bài biểu diễn bằng trống, anh nhảy múa minh hoạ theo bài trống. Nhiều tiếng hò hết được cất lên, khiến không khí bữa tiệc thêm nóng bỏng. Tôi chạy đi nhiều góc độ để chụp hình. Tiếp theo, Salsa Hacha của bangkok với hai bài salsa tập thể, với trang phục trắng và đỏ, các chàng trai, cô gái Thái đem đến cho lễ hội sắc khí tưng bừng náo nhiệt, phải thừa nhận họ là những couple có hình thể đẹp, mang đậm chất latin. Suman và Rachel đến từ Singapore với màn diễn theo nền nhạc điệp viên 007. Kaytee đến từ India cùng một partner người Thailand biểu diễn salsa pha trộn phong cách Hip Hop. Jack và Zhen với những chuyển động cơ thể tình tứ, đẹp mắt. Ulrike Lechner và Andreas Lehrke trong vũ điệu Argentina Tango sang trọng và kiêu sa, họ là một đôi ăn ý trong biểu diễn. Những động tác đẹp của Tango được cặp này biều diễn điêu luyện.
    Bữa tiệc salsa cùng nhiều vị khách được tiếp tục kéo dài đến 1h 30 am, tôi trò chuyện với Philip, Zouk instructor, anh chàng này chỉ nhảy Zouk giỏi, chứ không hề biết nhảy salsa. Anh dẫn tôi 3 bài, và rất ngạc nhiên là tôi chưa hề tập với anh ngày nào nhưng anh rất hài lòng vì tôi nhảy ngẫu hững và cảm nhạc tốt, Philip ngỏ ý sẽ sang vietnam để dạy Zouk, ồ tất nhiên là mấy cô gái vietnam chúng tôi, đều mời tất cả những vị khách giỏi giang, đa tài này hãy sang Hanoi sớm nhất. Tôi được Anup đến từ Ấn độ, dẫn cho 4 bài salsa, anh nhảy theo phong cách LA, nhẹ nhàng, tình cảm và kìm chế những bước swing của nữ tốt. Jack cũng luôn nhớ đến tôi mỗi khi anh nhìn thấy tôi rảnh rỗi, ra kéo tôi nhảy ngay. Ngày thứ sáu, đêm của salsa đã khiến mấy chị em chúng tôi thấm mệt, về đến khách sạn chúng tôi lăn ra ngủ, vì sáng ngày mai lên dường đi Lima coco resort.
  3. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ sáng sớm thứ bảy 30/ 09 chúng tôi tập trung tại La Rueda để lên đường đi LimaCoco resort. Khoảng 60 khách từ các quốc gia cùng tham gia chuyến đi. Bangkok trời đẹp, chúng tôi hy vọng có một ngày thú vị bên bờ biển, nhưng đi được 20 km, trời đổ mưa nhỏ, Phan Ly yêu cầu mở nhạc bằng đĩa CD cô chuẩn bị sẵn, đến Bachata, Ly kéo anh Jost nhảy ngay ở hành lang nhỏ xíu trên bus. Một vài người xì xào, cô bé này ***y quá, một vài người không ngủ nữa, ngó mắt theo đôi nhảy Ly - Jost. 2h sau, chúng tôi đến bến cảng và đi bằng xuồng cao tốc để ra đảo, mọi người hò hét toáng cả lên khi những đợt sóng cao lao vào thân tàu, nước bắn tung tóe làm ai cũng bị ướt. Cả đoàn đến đảo cũng tầm 1h chiều, lúc này trời lại trong xanh, nắng và mát dịu, đoàn của tôi check in khoảng nửa giờ thì ăn trưa, tôi không thể ăn được món ăn vì nó quá cay và mặn. Anh Slava, đến từ Russia trò chuyện với tôi về Vietnam, anh đã đi Mũi Né, Nha Trang, Saigon, nhưng chưa khi nào anh qua Hanoi cả, tôi bắt đầu nói về salsa, và các hoạt động của salsa attack của chúng tôi diễn ra như thế nào. Tôi dám chắc rằng sau những lời PR của tôi, nhất định Slava sẽ tới Hanoi để thưởng thức nhiều điều thú vị.
    Thời khóa biểu Workshop:
    2 - 3:30h Suman và Rachel đến từ Sing dạy salsa basic, cách kết hợp giữa nam và nữ. 3:30 - 5 h Anup dạy Bachata, cách cảm nhạc, cách đưa vai, hông, ?. 5 - 6h Kaytee dạy salsa nâng cao theo trường phái của anh, những động tác đẹp mắt, khó. 6h - 7: 30h Jack và Zhen dạy salsa nâng cao, các động tác phối hợp giữa nam và nữ. 7:30h chúng tôi có một party vui vẻ bên bờ biển, trời đổ mưa nhỏ nên mọi người ngồi gần nhau hơn. đồ ăn và đồ uống được bày cho đến nửa đêm, mọi người có dịp được show dance. Các cô gái Châu Âu, Thái không nhảy nhiều sau bữa ăn. Họ trò chuyện và thi thoảng ra nhảy một bài. Y Ly không hề rảnh rỗi, cô kéo chàng Anup ra giữa trời mưa để nhảy Bachata. Sau hai bài, anh Slava cũng không chịu ngồi yên, bèn kéo Ly nhảy tiếp. Hà có dịp chụp ảnh dưới mưa, chị có tài chụp được những khoảng thời gian đẹp, ấn tượng, tôi rất thích mỗi khi chị cầm máy chụp cho tôi. Anup sau khi nhảy cùng Ly, đầu anh nóng ran, và phải về phòng thay quần áo. Lúc sau thấy Anup như bị cảm sốt, nhưng Anup vẫn ở lại party đến phút cuối cùng. Xung quanh bàn ăn là những chiếc đi văng, chúng tôi vừa nhảy, vừa có thể nằm được, gió biển mát dịu khiến tôi ngủ gà ngủ gật suốt từ chiều. Mấy cô gái Vietnam biết những chàng instructor nào giỏi dẫn thì đều tranh thủ ?okhai thác? họ triệt để, chúng tôi nhảy đến khi chân tay mỏi rã rời, Ly cùng anh Joshep học một số động tác. Erin bỗng xuất hiện và chào tôi, anh bị lỡ chuyến đi từ bangkok nên bắt xe công cộng để ra đảo sau đó. Erin đến từ Mỹ, hiện anh đang sinh sống tại Bangkok. Anh chàng này nhảy Zouk khá hấp dẫn, Erin có kế hoạch sang Hanoi vào dịp cuối năm 2006.
    Trong lòng tôi đầy sự phấn khởi, chúng tôi có mặt tại Salsabangkok Fiesta này không chỉ để dancing, chúng tôi đã kết bạn với nhiều người từ các nước, học thêm nhiều điều mà nếu như không chịu đi, chúng tôi không thể khá hơn, giỏi hơn. Ít nhất, việc Anton sẽ có mặt tại Hanoi vào tháng 11 tới, cũng là một sự kiện lớn đối với các bạn bè của anh. Ly nói, cô càng thêm tin tưởng vào việc mời Anton về Hanoi 1 năm để giúp đỡ cho salsavietnam, vì qua salsabangkok lần này, mọi người nhìn nhận vietnam như một miền đất hứa, sẽ phát triển nhanh chóng, sánh ngang với các nước bạn.
    Sunday 01/10/2006
    Tôi cùng các bạn dạy lúc 9h 30 sáng và tôi đi chụp ảnh ở các resort xung quanh, thật là tuyệt đẹp, cứ như tôi đang lạc vào cảnh quay trong các bộ phim. Nếu so sánh với các miền biển ở miền Trung của Vietnam thì ở đây vẫn còn kém xa về sự ban tặng của thiên nhiên, nhưng service ở đây có đẳng cấp, chưa có thể gọi là mức cao, nhưng cũng đủ làm hài lòng du khách. Mọi người rất thích massage Thai do các chị Thai có thân hình béo tròn làm. Giá ở đây là 300 bath cho 1h massage. Giường massage nằm ngay ngoài trời, có mái che, và du khách được tận hưởng gió biển.
    Gần trưa, anh Jost gọi tất cả mọi người trong đoàn đi chụp ảnh. VietAnh từ HaNoi đến, mỏi cả tay khi một mình anh nhận chụp cho hơn 10 chiếc camera. Chúng tôi sửa soạn hành lý, 1h 30 thì lên tàu về đất liền. Trên đường đi, anh Alan, người Pháp, đang làm việc tại Hongkong ngồi cạnh tôi, anh biết Anton, và anh rất đỗi ngạc nhiên khi biết tin Anton sẽ ở Hanoi những 1 năm. Anh nói rằng, sau khi kết thúc kỳ làm việc ở Hongkong, anh sẽ tìm kiếm một công việc tại Vietnam. Chúng tôi về tới bangkok lúc 18h pm. Đường phố ở Bangkok dày đặc ô tô, không thể đi về đúng theo thời gian dự tính.
    Buổi tối, khoảng gần 10h, chúng tôi ăn mặc rất đẹp để đến Crystal Lounge, một latin bar nằm ở Soi 20, các cô gái Hanoi được ban tổ chức, bạn bè từ các nước khen là ăn mặc rất ***y, nhảy cũng ***y, và đặc biệt là khó tán đổ nữa. Các instructor lại show dance, anh Jost tung ho Salsahanoi là Ly và salsaindia là Kaytee biểu diễn một đoạn, các đôi từ salsa thai, salsa sing, salsa hongkong, salsa china, DJ Joshep, và ban tổ chức Jost, Apple,? cùng chia sẻ về cảm nghĩ của họ với lễ hội tại Bangkok năm nay, hứa hẹn một Festival tại Hongkong vào tháng 1 năm 2007 sẽ thêm thành công hơn nữa. Jack, Kaytee, đã chuẩn bị promotion cho salsa festival của họ tại Bejing, India trong năm tới ngay từ đầu năm 2006. Tôi cùng các bạn trong group salsa vietnam cũng quyết tâm đưa salsavietnam phát triển để có thể một năm gần nhất sẽ có một lễ hội tương tự diễn ra tại Vietnam. Mọi người trước giờ chia tay bỗng thấy lưu luyến, bịn rịn, ôm hôn và chụp những bức ảnh làm kỷ niệm. Tôi biết rằng, nếu tôi không rời bỏ niềm đam mê của mình, chắc chắn, còn nhiều cơ hội gặp lại những người bạn đầy dễ thương, đầy sức sống mãnh liệt và thân thiện này. Tạm biệt salsabangkok fiesta 2006, chúng tôi sẽ biến thành người mạnh hơn, giỏi hơn và quay trở lại.
  4. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Các tín đồ salsa tại Lima Coco resort ngày mùng 1 tháng 10.
  5. La_Baila

    La_Baila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhìn người ta đi nước ngoài nước trong, nhảy nhót mà thèm. Ước gì ...
    Tớ cũng là người thích Salsa lắm lắm. Mong được làm quen với mọi người.
  6. monkelo283

    monkelo283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chi Ly oi,em có thể đóng theo buổi được không vì thực sự em không có nhiều thời gian,mà đúng hơn là bận vào những buổi tối thứ 5.Nhưng em muốn biết thêm nhiều hơn nữa về salsa.Chị trả lời cho em nhé.À cả học vào lúc mấy h nữa.Em mới học nên cũng không biết nhiều.Hihi.Cám ơn chị..
  7. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được korikawa sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 09/10/2006
  8. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ui trời đất, trước khi quote bài bạn nên xem bài viết trước đã hết date chưa chứ.
    Thông tin học hành mới nhất bạn tra cứu tại đây nhá: http://www5.ttvnol.com/forum/f_93/642676/trang-81.ttvn
  9. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    thử
  10. monkelo283

    monkelo283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Ui trời đất, trước khi quote bài bạn nên xem bài viết trước đã hết date chưa chứ.
    Thông tin học hành mới nhất bạn tra cứu tại đây nhá: http://www5.ttvnol.com/forum/f_93/642676/trang-81.ttvn
    [/quote]
    Ui em cám ơn bác nhé..Tại lâu rồi em mới vào nên không có để ý gì hết.Cứ thấy salsa là cuống cả lên..hihi không update kip thông tin..Thanks bác nhìu nhé

Chia sẻ trang này