1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Salsa Club - Nơi hội tụ của những người yêu Salsa. Góc tâm tình, trao đổi kinh nghiệm .... Cùng nhau

Chủ đề trong 'Dancing' bởi White_Fox, 13/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng!!!!!
    Ở bên này ngày nào Ly cũng muốn viết một bài tường thuật vì phấn khích quá, nhưng không phải lúc nào cũng có điều kiện lên internet.
    Sau 3 tuần nhảy múa với các con nghiện salsa ở Sydney, Ly quen được rất nhiều bạn mới và học được rất nhiều điều. Tiếp theo là 1 tuần nghỉ ở Cairns, phía bắc Úc, nơi có những hòn đảo và rặng san hô nổi tiếng thế giới. Đây là trung tâm du lịch bậc nhất, là thành phố nhiệt đới với rặng dừa, tre, cây đa hay cây si cũng có tuốt, nói chung là rất Việt Nam. Hai người bạn của gia đình cũng đang học nhảy salsa (beginer) nên Ly không mấy khó khăn để tìm đến các tụ điểm salsa ở Cairns. Ly sẽ rất ngắn gọn: ở Cairns gần như ngày nào cũng có salsa party. Có điều là....
    90% nhạc là raggeaton, R&B
    10% nhạc là salsa
    90% người nhảy là phong cách free style, hay được người ở đây gọi là phong cách "truyền thống", tức là phong cách của bác Raoul, ném, quăng quật, đi bước cơ bản, xoay vòng tròn. Dạo này Ly tập pilates (tập thể dục) nên khoẻ hơn chút, chứ không thì mấy bác ở Cairns cho Ly lao qua cửa sổ vài lần rồi !!!! Số lượng này quá áp đảo do người nhảy là gốc Mỹ Latin, nói trắng ra là họ ko biết gì về các phong cách salsa khác, chỉ biết điệu nhảy cha sinh mẹ đẻ của mình và phổ biến cho những người khác, họ nhảy RẤT TỒI.
    10% là những người theo phong cách linear (nhảy theo đường thẳng, là phong cách gần như 100% chúng ta đang nhảy ở Hà Nội), có kỹ thuật, có định hướng rõ ràng. Tuy nhiên trình cũng ko cao, nữ hay mất thăng bằng, nam vẫn còn hay giật tay mà ko có lý do..v.v..
    Được mấy hôm như thế, bỗng ngẫm đến Nutz. Nếu không ai cải thiện, ko ai lên tiếng, ko ai thay đổi, thì sẽ ko có sân chơi đích thực cho Salsa ở Hà Nội, cơ hội thực hành và giao lưu của mọi người sẽ gần như về 0.
    Tuy nhiên, hạt nhân nòng cốt ở Cairns là anh Jose Martinez, nhảy phong cách LA, rất khá, và là người duy nhất gieo hạt giống Salsa theo phong cách này ở đây. Anh cũng cùng đoàn học sinh của mình biểu diễn rất thành công tại Sydney Salsa Congress.
    Giờ nói sang Congress
    Trước đại hội là một salsa party để chào đón các vị khách từ các nước. Nếu như salsa uk tập trung nhiều người gốc Phi và Mỹ Latin, thì salsa Úc có rất nhiều người gốc Á và gốc nam á. Túm lại bây giờ màu da chẳng nói được điều gì, có những người Phi và người Latin nhảy rất tồi, có những người Nhật và người Việt Nam nhảy rất giỏi.
    Trong party này có một phần biểu diễn dài 1 tiếng, do tất cả các CLB salsa từ khắp xứ sở chuột túi. Những CLB này có chất lượng và quy mô khác nhau, nhưng họ đều rất cố gắng. Mạnh nhất phải kể đến Melbourne, Canbera, và Sydney. Các tiết mục được đánh giá cao khi nó có "câu chuyện", hài hước, và nhiều kỹ thuật điêu luyện cũng như những bước nhảy chưa ai thấy bao giờ.
    Phải nói thêm rằng Salsa Congress ở Sydney được tổ chức tại trung tâm Olympic của Sydney, Ly sẽ up ảnh sau.
    Những ngày tiếp theo, từ 10.30 sáng đến 5.30 chiều là các lớp học salsa, bachata, zouk, chachacha. Mỗi tiếng đồng hồ có khoảng 6 lớp hoạt động cùng 1 lúc tại các địa điểm khác nhau. Vì được tổ chức tại trung tâm thi đấu thế vận hội, nên sàn nhảy rộng rãi đủ sức chứa vài nghìn người, mỗi phòng học có khoảng vài trăm người và thầy cô giáo thì đứng trên sân khấu cao 2 mét, dạy qua micro.
    Nàng Josie nổi tiếng cũng có mặt để dạy và biểu diễn, tuy nhiên tiết đầu tiên dạy Lady Styling (tạo dáng nữ) nàng xem nhầm lịch nên để 500 học sinh chờ 10 phút ko thấy, ban tổ chức đành nhờ một cao thủ khác từ Boston, USA để dạy. Phong cách Anton ;), nhạc kính coong :D, rất hay, rất tuyệt, rất vui.
    Ai muốn nghe chuyện ngoài lề về nàng Josie thì lên tiếng nhé, Ly sẽ viết một bài khác.

    Buổi học ấn tượng nhất, không nằm ngoài dự đoán, chính là của Al Liquid Silver và vợ mới Karla. Với những trò chơi khởi động tạo không khí, cách dạy hài hước, phong cách đậm chất hiphop và pop-locking, Al chiếm cảm tình của hơn 300 đôi nhảy tham dự lớp. Phong cách của Al là "đơn giản nhưng nguy hiểm", những bước nhảy rất đơn giản và dễ chịu nhưng tạo ấn tượng đẹp mắt và dễ theo. Khi nhảy social với Al, bước dẫn của chàng rất rất đơn giản (không phải tít thò lò, tít thò lò, và tít thò lò.. như những chàng cao thủ khác), Al tập trung vào bẻ gãy những bước đơn giản đó và kéo nó ra thành những đoạn nhỏ, tạo hiệu ứng lạ, đẹp mắt, và rất ngẫu hứng với nhạc. Ngoài ra Al tung hứng và đùa giỡn rất nhiều (dùng tay nữ làm micro và hát theo nhạc, ..v.v), bước nhảy lại đơn giản dễ hiểu nên nói chung chị em xếp hàng mời anh Al nhảy. Ly may mắn được chàng mời hehhe ko phải xếp hàng.
    (còn tiếp)
  2. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Chỉ túm lại đc 1 câu là "Thú vị quá!!!!" . Tiếp đi Ly ơi
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu bán vé từ thứ 3 tuần trước em ợ Nó không kê bàn ngoài cửa nhưng lại ngồi bán vé ở cái quầy bên tay trái cạnh chỗ gửi đồ ý. Còn có 1 em đứng ở gần sàn hỏi là chị vào đây đã mua vé chưa, rồi bắt ra mua 30k/người nhé. Hay tại mọi người vào từ trước 8h pm nên không bị bắt mua vé
  4. Ylang_ylang

    Ylang_ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là thế này, thông tin hoàn toàn mới, hết tháng một thì Nutz sẽ có sự thay đổi, không nhầm là Anton và Ara sẽ phụ trách chính cả phần nhạc và phần Salsa hai buổi thứ tư và thứ bẩy, bù lại Nutz sẽ thu tiền lớp Belly và Swing (đoán vậy)
  5. maggieA

    maggieA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    ** Thu tiền thế thì chết à, em đi học cả hai buổi sao được , huhu
    *** Sis Ly ới, kể chuyện tiếp đi nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cả trong lề lẫn ngoài lề sis nhé, hihi, thanks sis!
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    mình vừa đi salsa buổi đầu tiên ở nutz về nên lên đây phát biểu cảm tưởng một chút ạ
    - cảm giác chung của mình là hơi thất vọng vì không khí ở đó rất không cởi mở. có vẻ như những người biết nhau và hay nhảy với nhau rồi chỉ co cụm ở một chỗ và không có hứng thứ mời những người mới đến nhảy. cá nhân mình cho rằng càng nhảy với nhiều người lạ thì sẽ càng tiến bộ nên sự địa phương hoá như thế trước hết là không có lợi cho chính dancers.
    - tiếp theo là hình như dân salsa nhà mình chuộng bachata hay sao ý mà mới đến thấy chơi liền tù tì 4 bài bachata liền.
    - có những bạn nhảy đẹp mình rất thích. nhưng đa số các bạn nhảy rụt rè chả có tính cách gì cả. bước hoặc là rón rén, hoặc là lắc rất nhiệt tình nhưng vừa để ý bước nhảy vừa để ý lắc đâm ra lắc với bước mỗi cái đi một đằng.
    - sự giao lưu giữa 2 partners khi nhảy với nhau rất ít, nam dắt cứ dắt, nữ muốn bước kiểu gì cũng được. bước xong thì nam dắt tiếp. các bạn nam nhảy mà ko quan tâm đến bạn nữ. có khi cả điệu không nhìn vào mắt nhau một cái thì nhảy hơi bị khó có lửa.
    - "văn hoá nhảy" có vẻ như chưa được chú trọng. có bạn gì mời mình nhảy mà chả nói câu nào, đưa tay chỉ chỉ ra sàn mình tức lắm nhưng cũng giả vờ mà hiểu vậy chứ chả lẽ lại bảo bạn không biết nói hả thì khổ thân bạn ý. nhảy xong cũng không cám ơn.
    - mình để ý có vài bạn nam khi nhảy muốn nữ đi hướng nào thì lấy tay kia chỉ ra hướng đó. có lẽ các bạn tập thêm một chút về timing và signal khi dẫn thì tay kia sẽ nhàn hơn.
    - mặt bằng chung là nữ khá hơn nam
    - hết salsa đến đoạn nhảy tự do thì ôi thôi rồi là thảm. bây giờ là năm 2007 mà vẫn còn chơi Baby One More Time với lại Big Big World thì mình cũng chịu.
    đấy là ý kiến của mình qua quan sát ban đầu. có thể sai, có thể đúng nhưng cứ post lên đây đã. đi thêm vài buổi nữa hy vọng sẽ tìm được nhiều điều thú vị hơn.
  7. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn nói về phần nhạc và văn hoá nhảy ở Nutz có phần đúng đấy. Đa số những người mình biết đều có suy nghĩ như bạn. Tệ nhất là phần nhạc. Từ hồi mình lên nutz tới giờ, cứ quanh đi quẩn lại 1 sêri nhạc như nhau, bật bài đầu lên có thể đoán đc những bài tiếp theo . Nói chung DJ ở đó chuối. Dạo gần đây mới bắt đầu có những bài mới, bài lạ do Sỹ-Mai, chị Phương, Anton-Ara ... sưu tầm được. Nhưng hôm qua thì đúng là chuối thật. Lúc điso thì tớ cũng đi về rùi, ra đến chỗ để xe còn thấy nhạc "Baby...", "Big big world",...Sợ thật.
    Còn chuộng bachata như bạn nói thì k hẳn đâu. Tớ thấy nhiều người thích salsa lắm . Cách chơi nhạc ở Nutz là 3-4 bài salsa rùi lại 3-4 bachata, merengue.... rùi cứ quay vòng như vậy. CHắc lúc bạn đến đúng vào lúc bachata đấy mà.
    Còn cái vụ mà bạn bảo những người biết nhau thường hay co cụm lại 1 chỗ và mời nhau nhảy í. Đúng là sự thật như vậy. Nhưng cũng phải thông cảm bạn ạ. Thường biết nhau là đã thích ngồi với nhau rùi, còn buôn chiện chứ, ngồi tách thì biết nói với ai . Mà trên nutz thì đông chứ, k đến sớm thì chả có chỗ mà ngồi. Cho nên là ai đến muộn thì cứ ra chỗ người quen ngồi ké, thế là vừa có chỗ ngồi, vừa vui .
    Hôm sau bạn đến thì ra chỗ bọn tớ ngồi cùng cho vui. Cái bàn tròn ở phía gần sân khấu, gần chỗ nhảy í, đông đông, ồn ào í. Nhé Bọn tớ luôn welcome.
  8. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Iron nhận xét đúng đấy. Trên thế giới thường các CLB salsa chơi nhạc như sau: 6 bài salsa, 1 bài bachata, 6 bài salsa, 1 bài merengue, 6 bài salsa, 1 bài chachacha, 6 bài salsa, 1 bài bachata..v.v..
    Túm lại Salsa chiếm 80% phần nhạc, còn lại chia đều cho các thể loại khác. Thời lượng chơi của họ cũng dài hơn (ít nhất là từ 9-12h, còn thường là 9-3am).
    Tuy nhiên thời gian đầu đúng là mọi người ko nhảy salsa mấy, chỉ bao giờ có bachata thì mọi người sẽ ồ ạt ra sàn, cái này rất tự nhiên, không có gì phải thắc mắc. Tuy nhiên anh DJ yêu quý lại chết mê chết mệt merengue và bachata. Trước đây 1 tháng Ly nhớ là anh DJ chơi nhạc như thế này: 4 bài bachata, 4 bài merengue, 2 bài salsa, .. nói chung là ức muốn chết luôn!!!
    Sắp tới Anton và Ara sẽ phụ trách phần nhạc, sở thích của họ là dòng mambo, latin jazz, vì thế ko những ironwill sẽ thấy vô cùng ít bachata và merengue mà nhạc salsa cũng rất độc đáo và đặc sắc nữa.
    Về văn hoá "ko thân thiện" của mọi người ở Nutz, dù lý do gì đi chăng nữa, thì nó cũng là ấn tượng không tích cực của Nutz rồi. Ở các CLB khác thường mọi người rất máu nhảy vì thế chỉ trừ trường hợp rất đặc biệt, còn thì sẽ cố gắng nhấp nhổm để được mời hoặc để mời người khác chứ không ngồi một chỗ. "Giao thông" bận rộn hơn (nam và nữ đi lại liên tục để tìm bạn nhảy). Ở Nutz có lẽ rồi cũng sẽ thế, Ly cũng mong rằng mọi người sẽ không ngồi nữa mà đi đi lại lại, nhớn nhác tìm người để nhảy cùng. Khi bận nói chuyện người khác cũng sẽ ngại mời mình và bản thân cũng sẵn sàng cho việc nghỉ ngơi nên đâm ra "lười".
    Với các vị khách đến Nutz, thường nếu liên lạc trước với Ly, Ly sẽ cố gắng có mặt sớm và chắc chắn giới thiệu với nhiều người khác để họ có thể giao lưu một cách thoải mái. Nếu Iron Will còn đến Nutz, hãy tự nhiên mời mọi người, nhất là Ara và Ly thì càng ko ngại, bọn mình ko bao giờ từ chối :)
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đồng ý với Ly chuyện ở các sàn nhảy khác, giao thông rất ồn ào vì mọi người thường không ngồi một chỗ mà đi quanh sàn tìm bạn nhảy. thấy người lạ đến thì càng thích xông ra mời luôn. người ta nhảy giỏi thì sướng không nói làm gì rồi, người ta mới beginner thì chỉ bảo động viên thêm để lần sau người ta lại đến tiếp. tư tưởng chung là phải đầu độc salsa cho càng nhiều người càng tốt vì như vậy cơ hội học hỏi của mình càng cao.
    mình có mấy cái cd salsa, cũng toàn đĩa tổng hợp thôi nhưng nếu các bạn thích mình có thể tìm cách sao ra chia sẻ với mọi người để nhạc được phong phú hơn. mình còn một đĩa của salsa celtica nữa, nhóm này phối salsa với dòng nhạc celtic, có lẽ nhảy thì hơi khó nhưng nghe thì rất thích.
    mình nhảy không giỏi chỉ được cái tinh thần cao muốn học được thêm nhiều thôi. lần sau gặp mong được các bạn chỉ bảo.
    hôm qua mình cũng nhận ra Ly với Ara ở nutz (nhìn người thì đoán thôi chứ mình cũng không biết ai với ai cả). chắc chắn mình sẽ học được rất nhiều từ Ly với Ara, có điều ra mời nhảy thì hơi ngại sợ các bạn không thích vì mình là con gái. Nếu không vấn đề gì thì lần sau sẽ nhờ Ly nhảy cùng để học hỏi thêm
  10. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích nhạc Celtic, nay lại pha với salsa nữa... mình rất tò mò và thật sự muốn được nghe, Ironwill có cách nào chia sẻ ko?
    Khi Ly đi các sàn nhảy khác cũng vậy, thấy gương mặt mới, các anh xúm vào mời. Đúng là phải "đầu độc" thêm thì mới mong phát triển phong trào một cách chất lượng, chứ chỉ mong chờ vào mấy bài nhảy tập thể thì phong trào sẽ như một bong bóng xà phòng, phình to nhưng bên trong chẳng có gì.
    Thời gian qua Ly cũng suy nghĩ nhiều về hiện tượng "độc quyền" ở Nutz, Ly đang muốn phát động phong trào mời người lạ nhảy. Hôm vừa rồi mới về Vn nên còn mải mê với những người bạn cũ, hôm tới chắc chắn Ly sẽ mời các gương mặt "nạ". Hi vọng những bạn khác cũng vậy.
    Bạn Ironwill lần sau nhớ ra mặt nhé :) Ly chỉ biết dẫn salsa một ít thôi nhưng rất sẵn sàng giới thiệu bạn với các bạn nam khác.

Chia sẻ trang này