1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Salsa Club - Nơi hội tụ của những người yêu Salsa. Góc tâm tình, trao đổi kinh nghiệm .... Cùng nhau

Chủ đề trong 'Dancing' bởi White_Fox, 13/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế nào cũng được, tớ vừa thích học nhiều vũ hình hơn, vừa thích tập nhiều kỹ thuật hơn cho chuẩn . Thôi thì tớ cứ tin tưởng thầy cô , bảo sao nghe vậy, chả dám có ý kiến (mới tò te đuọc 1 buổi mà).
    Nhưng theo tớ thấy thì buổi vừa rồi, học được ít făng, và kỹ thuật thì...hình như hơi ít. Mà chắc là có tớ cũng ko nhận ra nữa hay sao... . Có lẽ thầy cô nên thống nhất với nhau trước kỹ càng hơn về cách dạy nhỉ. Vì mình bít là mọi người đều là dân salsa tiếng tăm nhưng ko chuyên đi dạy nên có thể truyền đạt còn chưa mạch lạc lắm .
    Dù sao tớ cũng thấy tự hào và may mắn vì dc tham gia lớp Salsa duy nhất ở HN (khối nơi phát ghen ko có đc ấy chứ ). Cho dù việc đổi parner thật là khó khăn, hic, vì tớ xác định tập cái điệu "khó khăn" này với "người quen" rồi mà
    CỐ LÊN!! CỐ LÊN!! (tự xốc tinh thần!)
  2. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
  3. che1610

    che1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy vấn đề ko phải là ngại nữa mà là ở các động tác của mình, hồi trước tớ cũng có học nhảy cổ điển nên hay dùng tay ra ám hiệu. Bây giờ mà dùng chân ra ám hiệu cũng hơi khó, với cả lâu ko nhảy chân tay cứ cứng đờ ra, vả lại bây giờ cuộc sống công sở cũng làm mình ít vận động --> người hơi ì, kém linh hoạt
  4. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, mình còn nghe thành Bekere cơ. Tai lòi nặng rồi
    Nói thực, mặc dù là con gái nhưng em nghĩ nói ra suy nghĩ của mình cũng chẳng có gì là vô duyên, bởi thực ra khi tập môn Merengue này, thì ko sát ko đẹp. Với lại cái kiểu chạm khi nhảy với chạm kiểu ngoài đời nó khác hẳn nhau. Ngày trước, bảo em nắm tay bạn nam thôi á, thì đừng có hòng, mặt mũi em nó đỏ hơn cả mặt trời ì chứ nị, chứ chẳng nói gì đến vai kề vai, tay kề tay, đến điệu Merengue thì hẳn đùi kề đùi. Nhưng khi đã bước vào với thế giới khiêu vũ rồi, thì tất cả kiểu đụng chạm đó đều rất lịch sự. Em phải nhấn mạnh từ lịch sự ở đây, bởi vì nếu chỉ vì ngượng mà tập cứ ***g ngà ***g ngồng, luống ca luống cuống, thì tốt nhất đừng nên theo đuổi và học khiêu vũ làm gì cho phí công, phí của ra. Nhảy hết mình với vũ điệu đó, là chứng tỏ mình đã coi trọng nó. Ngoài ra, đừng nên để ý lung tung.
  5. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Cô Bông Mía học thầy SonPanther bị kèm ghê quá nên bây giờ sang Salsa được "nuông chiều" nên chắc không quen. Đúng là khổ quen rồi sướng không chịu được.
    Nếu nói về bước cơ bản của Salsa thì hình như là học hết rồi đấy ... Chỉ cần từ đó biến hoá thì cũng đủ để chơi thoải mái rồi, nhưng để ứng dụng các bước cơ bản đó thì là cả một vấn đề. Ngoại trừ các bước cần sự "hội ý" giữa partner như "mang, vác, quăng, ném" như làm xiếc ra, còn lại chỉ là các bước cơ bản có thay đổi góc độ và thêm gia vị mắm muối vào thôi.
    Về phương pháp dạy thì Bk và Ly đang rút kinh nghiệm dần dần và hoàn thiện bổ sung thêm. Cái mà chúng tôi muốn truyền đạt lại cho các bạn là:
    Một là: Cảm nhận ĐÚNG khi nhảy Salsa
    Hai là: Cảm giác ĐÚNG của các bước nhảy Salsa
    Ba là: .... sau này nói nhé
    Được Benkai sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 29/09/2005
  6. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Rùi ạ, em quán triệt tinh thần của thầy cô .
    Ôi giời ơi tận T2 tới mới đc học tiếp!!!!
  7. xoai13388

    xoai13388 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi em hỏi chút :D thành viên nhỏ tuổi nhất ở đấy là ...... bao nhiêu tuổi ạ em 17 tuổi có tham gia được không mà bây giờ còn dạy lại từ đầu không ạ
  8. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chào em,dù em mới 15 thì đều có thể học salsa được.Hoan nghênh em tham gia tập luyện.Đến lớp lần đầu thì cất tiếng chào Phan Y Ly và anh Benkai để mọi người biết em mới bắt đầu học.
    Chị nghĩ rằng học salsa không khó nếu em yêu nó.
    Chúc em thành công.
  9. xoai13388

    xoai13388 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể là thứ 2 vào mấy giờ tối ạ???
    Mà nếu đến thì làm sao biết được chị...(hay là cô nhỉ vì thấy profile ghi đã lập gia đình ) Phanyly.
    Em đang lớp 12, cũng bận nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn tham gia. 1 buổi tối để khởi đầu cho 1 tuần mới tốt đẹp với Salsa chắc chắn không phải là phí phạm
  10. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Kíu!!!!!
    Lập gia đình rồi thì bị gọi là cô à???

Chia sẻ trang này