1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Salsa Club - Nơi hội tụ của những người yêu Salsa. Góc tâm tình, trao đổi kinh nghiệm .... Cùng nhau

Chủ đề trong 'Dancing' bởi White_Fox, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận và cảm ơn thanhndd. Tôi đang sửa cái lỗi khó sửa này, từ trước đến nay chưa dẫm chân chị em nào cũng bởi chăm ... nhìn xuống đất
    Về phương pháp giảng dạy, có ai cho mượn hoặc quay giùm được thì tốt quá. Lắm khi người ta không nhìn thấy rõ chỏm mũi của chính mình mà. Bên cạnh đó, có một điều rất lạ mà Bk chưa tìm được lời lý giải rõ ràng: Hướng dẫn 1 bạn nam người nước ngoài thì mất thời gian chỉ một nữa so với 1 bạn nam ở nhà. Tương tự , để hướng dẫn 1 bạn nữ nhảy được và khá thuần thục các bước cơ bản mất độ 1 tiếng đồng hồ. Suy nghĩ ban đầu Bk thấy rằng anh chị em nhà ta mắc 1 lỗi rất lớn: NGẠI.
  2. xaunhuma

    xaunhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bắt đầu có nhiều bước făng phức tạp rồi, càng ngày vai trò dẫn dắt của nam càng quan trọng. Nếu ngay bản thân bước đi của nam còn chưa vững thì làm sao còn tâm trí đâu mà điều khiển, dẫn dắt nữ.
    Mình nghĩ cứ nên học theo kiểu truyền thống, đầu giờ ôn lại các bước đã học khoảng 1/2 tiếng, sau đó học thêm một vài bước făng mới rồi giao lưu vào cuối buổi. Hôm thứ 2 vừa rồi BTC cho mọi người tự khởi động, nhưng moi người còn chưa hưởng ứng lắm, có thể do trình độ có hạn nên chưa tự tin, do chưa thực sự quen nhau...
    BTC vẫn nên duy trì giao lưu một vài điệu nhảy khác vào cuối buổi để tăng cường tiếp xúc và cả buổi chỉ học mãi 1 điệu sẽ rất đơn điệu.
  3. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt BTC xin cảm ơn ý kiến đóng góp của mọi người. Mới đầu học một môn học mới mẻ ai cũng bỡ ngỡ và dè dặt. Salsa có nhiều phong cách khác nhau, nhưng đặc trưng nhất là ... máu. Vì vậy mọi người cứ máu lên, nhảy sai cũng mặc kệ, ta đang tập mà, sai đâu sửa đấy. Câu nhắc nhở muôn thuở: Khi nhảy Salsa mọi người trùng đầu gối chút xíu, và thả lỏng thân thể. Hãy vui và nhảy Salsa, đừng để nó trói buộc mình và từ đó tự làm khổ mình...
  4. francespanish

    francespanish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tớ đang cần partner. Chẳng nhẽ đến lớp lại ngồi nhìn mọi người tập thì chán lắm. Hình như các bạn trai nhát quá hay là các bạn có partner rồi nên.....????
  5. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Hôm trước xem phim "Từ khi có Poly" em thấy nhảy Salsa.Thấy vui phết nhỉ? Thế hoc nhảy Salsa ở đâu đấy.Lúc mấy giờ.(Xin lỗi em ngại đọc từ mấy trang đầu)
  6. francespanish

    francespanish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    To bạn Antigol:
    Lớp học Thứ 2 hàng tuần, tại 163 A đại La, tầng 2 siêu thị FiviMart. Học phí 10 nghìn/ buổi.
    Nếu đăng ký theo khoá 2 tháng thì sẽ là 68,000/2 tháng (8 buổi).
    Từ 8pm đến 10 pm.
  7. saomailan

    saomailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nam "nhát" không dám mời nữ có thể là do các bạn ấy ngại tay dẫn của mình chưa chắc thôi. Nếu nam không chủ động mời thì nữ làm nhiệm vụ ấy cũng được chứ sao? Các bạn đã học salsa mà còn "ngại ngùng" mời partner để nhảy sao? Hơn nữa vì là ở lớp học nên ai cũng phải biết chút ít về salsa rồi, chẳng sợ mời nhầm người không biết nhảy đâu. Thế nhé, lần sau bạn thấy anh nào đứng một mình thì chủ động đến mời luôn. Mình mời nhảy chứ có "tấn công" người ta đâu mà ngại?
    Chúc bạn "may mắn" hơn trong buổi học tới nhé!
    Sao Mai
  8. francespanish

    francespanish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mai ơi, vấn đề là các bạn nam nhát, hơn nữa không cân bằng về lượng. Có một số bạn nữ không có partner bởi vì các bạn trai đã taken hết rồi:)
  9. saomailan

    saomailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình trạng chung ở các lớp học nhảy là thiếu nam. Nhưng mình thấy rất vui và tự hào vì ở lớp salsa của tụi mình, số nam và nữ không chênh lệch nhau nhiều lắm, có lẽ nữ chỉ nhiều hơn nam khoảng 5 người thì phải. Tuy nhiên, có hôm lớp mình còn có tình trạng "thừa nam thiếu nữ" kia.
    Đúng là đi học nhảy mà không có partner thì chán thật. Bọn mình đang muốn biến việc đổi partner trong quá trình tập trở thành một thói quen của lớp học. Như vậy thì các bạn đều có cơ hội tập với partner. Đồng thời việc đổi partner thường xuyên cũng có rất nhiều cái lợi cho người tập ( về điểm này thì hình như Ly có viết một bài dài phân tích rõ rồi thì phải). Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả thì các bạn cũng phải tích cực tham gia. Ví dụ như những bạn nữ ( hoặc nam) không có partner thì vẫn ra đứng vào vòng tập theo, bước đi một mình, rồi khi anh Benkai hoặc Sỹ hô "đổi partner" thì nữ sẽ di chuyển theo vòng ngược chiều kim đồng hồ, vậy là bạn lại có partner để tập. Mình nói hơi dài dòng, không biết bạn có hiểu không. Nhưng ở lớp học tới mình sẽ giải thích rõ hơn.
    Hoặc nếu bạn nghĩ ra giải pháp nào cho "tình trạng" này thì "phổ biến" cho mình nhé.
    See ya!
    Sao Mai
  10. Ylang_ylang

    Ylang_ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Tạp chí "Sành Điệu" ra giữa tháng này có một bài viết về club Salsa tại Nutz có tiêu đề " Hà Nội sốt Salsa ", đoạn cuối có viết về Ý Ly và một chút liên quan đến Club của chúng ta, các bạn tìm đọc nhé. Ai có thời gian post lên đây cho mọi người đọc cùng, xin lỗi vì mình bận quá
    P/s: có mấy cái ảnh chụp chị Phương và Raoul rất phong cách, nhìn mà chỉ muốn nhẩy

Chia sẻ trang này