1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Salsa contest in Nuzt-Sheraton- 1 cú lừa thí sinh và nhà tài trợ

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Technics, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Technics

    Technics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Salsa contest in Nuzt-Sheraton- 1 cú lừa thí sinh và nhà tài trợ

    Mai là ngày đại chiến của các con chiên salsa trong cuộc thi salsa lần đầu tiên được tổ chức tại hanoi. Nghe phong phanh cũng chỉ có 10 đôi nộp mạng.

    Quảng cáo rùm beng, cưa kéo các thí sinh tham gia dự thi, hứa hẹn các giải thưởng lớn... và hãy xem nhà tổ chức đã làm được gì để chuẩn bị cho cuộc thi??? Và chờ xem vé vào cửa là bao nhiêu? giải thưởng có thật không? Hay chỉ là 1 cách để quảng cáo cho Nuzt và làm lợi vào túi 1 vài cá nhân!

    Hay hơn nữa là chuyện BGK.
    Ban đầu bắn tin rằng ngài đại sứ Raul và Phương múa bụng sẽ là BGK chính, mời đôi nhẩy dancesport số 1 Vietnam tham gia cho tăng mầu chính trị... Chuối nhưng còn tạm chấp nhận được.

    Trước ngày đại chiến 1 ngày, Phương múa bụng biến mất khỏi hanoi, không có tín hiệu nào cho thấy Raul sẽ làm trưởng BGK! Như vậy là số phận của những tín đồ salsa sẽ được quyết định bởi 1 đôi nhẩy dancesport. Chuyện này nghe như lặp lại. Trước đây các nghệ sĩ múa đi chấm dancesport. 1 nghịch lý, 1 sự sỉ nhục với Salsa Vietnam.

    Nhà tổ chức có qoè qoặt không biết nhẩy thì cái óc cũng đừng đần độn, cái mắt cũng đừng có đui mù chứ? Còn có bao nhiêu người có thể làm BGK tốt hơn? Cái cô em khoe bụng mà không múa bụng tên Ly gì đó, hay anh chàng bụng to mà di chuyển nhanh thoăn thoắt ấy, hoặc anh chàng cao cao hay bắt các em chui qua háng ấy... đều có thể làm BGK tốt hơn.

    Đã 1 lần chơi salsa, hãy đặt salsa ngang bằng với các môn nhẩy khác. Sao lại để con mắt của dancesport với 1 tiêu chí hoàn toàn khác thâu tóm salsa thế này... chán vật
  2. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, chuyện BQL Nutz Bar làm ăn thì vui cực, xin kể gop vui cu`ng bà con. Có lần gặp vũ sư Trọng Thái ở Nutz, ông cho biết ông sẽ dạy Dancesport vào tối thứ 3 và Chủ nhật hàng tuần.
    Đó quả là tin động trời đối với tôi, bởi le~ ... lạy chúa tôi ... nhìn bước nhảy của ông trong vũ điệu Salsa mới vất vả làm sao, tôi nghĩ là khác võ công thì khó xoay trở. Ai ngờ 1 dịp run rủi đúng tối CN (hồi tháng 12/2005) VTK tôi mò lên Nutz, thấy vũ sư đang đánh vật với học trò. Quả thực, cái mà VTK nhìn thấy không phải là Dancesport mà là trò hề. Dạy trong 1 tháng, BQL Nutz chịu hết xiết đành phải cắt hợp đồng với vũ sư DS.
    Thế là hết chuyện vui ....
  3. hahusa

    hahusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ô ! Chuyện thường ngày ở huyện mà các pác cứ quan trọng nó thế !
    Ai tổ chức cứ làm nhiệm vụ tổ chức !
    Ai Tài trợ cứ thế mà tài trợ !
    Ai chấm điểm cứ thế mà chấm điểm !
    Ai nhảy cứ thi nhau mà nhảy !
    Nói túm lại chơi mấy cái trò của các anh Thực dân-đế quốc mà vẫn dùng cái đầu hợp tác xã thì chỉ đến thế thôi . Đừng mong gì hơn !
  4. rio_red

    rio_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì mình thấy bạn nói hơi không khách quan.
    Thứ nhất, Nutz là một quán Bar, dĩ nhiên họ tổ chức thi vì mục đích kinh doanh. Điều đó mình thấy chẳng có gì là xấu cả.
    Thứ hai, chuyện giáo viên Trọng Thái đến dạy nhảy ở Nutz một thời gian đúng là có thật. Nhưng bạn đang tự cho rằng mọi người đều phải biết nhảy, và kể cả anh manager ở Nutz cũng vậy. Về chuyện này thì mình mong bạn thử thống kê lại xem bao nhiêu phần trăm dân số VN biết nhảy cổ điến và biết đánh giá chính xác ai nhảy đẹp và ai không đi. Anh manager ở đó chỉ biêt Thái giới thiệu là thầy dạy nhảy, giá lại "hời" nên đồng ý thuê. Sau một thời gian thấy Thái không được như mong muốn thì ngưng hợp đồng. Chuyện này là rất bình thường trong kinh doanh, chẳng có gì đáng kêu cả.
    Thứ ba, Phương đi do có việc đột xuất. Chị ấy không chỉ có nhẩy mà còn có công việc đàng hoàng và dĩ nhiên công việc phải là quan trọng rồi. Mình tôn trọng những người như vậy.
    Thứ tư, bạn chỉ nhìn bề nổi, không chịu động não nghĩ một chút rồi trước khi mở miệng ra chỉ trích người khác. HA-KT là dân nhảy ballroom, không biết gì về salsa nhưng kiến thức về nhạc lý tốt. Họ sẽ phụ trách chấm điểm về phần cảm nhạc. Rõ ràng phần này bạn phải phục họ rồi chứ?
    Thứ năm, Raoul sẽ là trưởng ban giám khảo. Trước khi nói bạn nên tìm hiểu cho kĩ nhé.
    Mình không hiểu bạn có chất "salsa" đến mức nào, nhưng dựa vào những lời bạn nói thì mình thấy bạn chẳng có chất đó chút nào.
    Khuyên bạn một câu nhé: mình sống ở đời thì thực tế một chút. Đừng mong chờ ai cho bạn cái gì miễn phí - đừng mong chờ ai đó là bụt đi ban phát ơn phước khắp nơi mà không đòi hỏi đền đáp. Chính bạn còn không làm được thế kia mà? Đòi hỏi vô lý thế? Chẳng phải thời đế quốc hay thực dân mà thời nào cũng thế thôi, tỉnh lại đi bạn ạ.
    Đừng dễ dàng bị bất mãn thế mà đi tu sớm đấy
  5. rio_red

    rio_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải chứ Technics có phải là phóng viên mấy báo lá cải không mà nghe giọng văn giống thế? Mình mới ở nước ngoài về nhưng cũng kịp làm quen với phần lớn những người nhảy salsa tốt ở HN, không biết bạn là ai, đã có dịp nào được chẳng may gặp chưa nhỉ?
    Ở nước ngoài chuyện quán bar lớn mở các cuộc thi nhảy là bình thường. Tại sao ở VN dân mình lại có tật thừa hơi đi dèm pha nhỉ? Nếu chưa làm được như họ thì đừng có chê. Phải cố dần dần thì mới tiến lên được chứ. Cuộc thi này cũng góp phần làm salsa được biết đến nhiều hơn, và khiến một số đôi chăm tập hơn, vậy là tốt rồi. Sao lại còn phải đòi hỏi nhiều? Sức người ta có hạn, người ta làm được như vậy là tốt rồi, còn hơn nhiều người chỉ biết ngồi góc giấu mặt mà nói xấu rồi lại chẳng dám làm gì.
  6. Technics

    Technics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ Rio nói chí phải, 1 phải, 2 phải, 3 phải.... hehhehe
    Vừa đọc lại mấy topic thấy Rio cũng đả kích Phương ghê lắm mà, sao giờ lại khen thế? hay rỗi việc rồi ngồi vào bàn phím gió chiều nào xoay chiều đó? và hình như cũng chưa ai biết bản mặt của Rio nữa! cũng chưa biết là đực hay cái nữa kìa....
    Xem bài viết thì có vẻ như Rio sẽ nhẩy tốt hơn nhiều người. Sao không đăng ký thi đi ủng hộ Nuzt và cho thiên hạ biết mặt mà phải ẩn ở đây viết vài bải phải quấy? Lúc nào cũng lên mồm "tôi mới ở nước ngoài về". Nói thật đầy người cũng vỗ ngực ở nước ngoài về mà ra nhẩy như "kít", rồi có khi lại đi học lại thằng bé Benkai "tốt" bụng.
    Tớ đây cũng tin là thằng bé hải Anh và cô bé khánh Thi có cái mắt, cái tai tốt. Nhưng chúng nó đã quen với 1 chuẩn khác. Việc nó tham gia vào BGK cho vui vầy cũng là việc làm khôn ngoan của Nuzt, nhưng 2 đứa này không thể là BGK chính quyết định cuộc thi được. Động não đi, em múa bụng đi rồi, nếu bác Raul bổ củi (mượn lời Rio tí nhé) tức khí mà vẫn làm BGK thì tổng cộng cũng chỉ 3 người. 2/3 không mang tính quyết định hay sao?
    Tớ đây cũng nhẩy như "kít" nhưng có con mắt biết nhìn, cái óc biết nhận xét nên lên đây lên gân với thiên hạ tí. Ra sàn thì tớ lại nhũn như con chi chi í mà. Tớ mới lên Nuzt vài lần có thấy em chân dài Ly gì đó (bị kiểm duyệt bởi Thietmoclan)... Nếu Rio thật sự giỏi hơn bọn nó thì sao không tức khí ra thể hiện cho thiên hạ được học hỏi hẹ hẹ hẹ....
    Được thietmoclan sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 11/04/2006
  7. rio_red

    rio_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình đang làm việc ở Bắc Cạn với dự án nghiên cứu ở đây nên không có dịp về HN được, nếu không thì nhất định muốn diện kiến bạn. Nhất định lần tới về HN sẽ thọ giáo Technics.
    Công nhận văn của bạn viết có technic thật, càng nghe càng đoán ra bản chất người.
  8. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    lưỡi miệng thế gian , kinh khủng thật.
    thế anh Technics có lời khuyên gì cho những người đi thi ko ? ko đi thi nữa chắc? hì, phải thi chứ.
    thứ nhất được dance, được relax (vì theo những ý nghĩ thiển cận của e về salsa là salsa phải nhảy thật nhàn nhã và thư thái, nhảy cho mình và partner)
    thứ 2 là một dịp ngó nghiêng vào cái thế giới salsa của HN xem nó ra sao rồi, để biết người biết ta, lần sau còn thắng
    thứ ba, được vào Nutz chơi vào tối salsa 3 tháng phờ ri ( cái này là động lực khá lớn, dù em đoán là đằng nào khi vào cũng phải mua drink với số tiền tương đương tiền vé, nhưng những khi hết tiền, ta có thể vào chơi ko mua đồ uống )
    Thế đấy. cái vụ đôi nhảy Hải Anh-Khánh Thi chấm thi em mới biết, hơi bất ngờ nhưng...chẳng sao (dựa trên các lí do trên)
    Giờ thì các đôi đã biết nhiều mặt và nhiều ý kiến về cuộc thi này , họ sẽ có sự cân nhắc và lựa chọn riêng của họ. Đến tối mai, nếu họ vẫn tham gia thì chẳng ai có thể nói rằng họ bị lừa.
    nói tóm lại, em ủng hộ cuộc thi này , ủng hộ những bước đầu của salsa HN
    xin đừng dập tắt ánh lửa mới bùng lên. nhiều người tham gia, nhiều người biết nhảy, nhiều người nhảy đẹp, ta có nhiều cơ hội để nhìn, để thưởng thức , để phê hơn. Em ngán phải suýt xoa qua những videoclips rồi. LIVE vẫn suớng hơn mà
  9. rio_red

    rio_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thôi, mình xin lỗi Technics đã dùng giọng nói chuyện của bạn để nói lại với bạn nhé. Bây giờ đọc lại mới thấy xấu hổ về kiểu nói ấy.
    Mình có nói là không thích kiểu nhảy của chị Phương nhưng như vậy không có nghĩa là mình không thích con người chị ấy. câu này mình đã nói rồi và giờ mình nhắc lại ở đây. Bạn nên phân biệt riêng rẽ hai cái trên nhé. Chị ấy nhảy không đẹp không có nghĩa chị ấy là người không tốt. Nếu đúng như kiểu suy diễn của Technics thì có lẽ có nhiều người xấu lắm.
    Trả lời câu hỏi của bạn: mình là nữ. Nhắc nhở bạn: cả mình và bạn đều là người (cố đừng nhầm nhé) nên đừng dùng từ đực hay cái. Nếu thích bạn tự dùng cho bản thân cũng được nhưng tránh đừng dùng khi nói chuyện với người khác nhé, bất lịch sự lắm ( mình tự hỏi bố mẹ và thày cô không dạy bạn những kiến thức căn bản trong xã giao này à?)
    Nghe thì có vẻ như bạn cũng biết khá nhiều về thành phần ban giám khảo, nhưng một số thông tin thì hơi sai lệch. Ban giám khảo gồm 4 người, mỗi người phụ trách một mảng chấm điểm. Lần sau khi nghe giới thiệu, nếu họ nói tiếng Anh mà không hiểu thì cứ mạnh dạn nhờ dịch lại nhé, không có lại hiểu lầm thế này thì mệt lắm
  10. mo_nhac_len_di

    mo_nhac_len_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây cũng nhẩy như "kít" nhưng có con mắt biết nhìn, cái óc biết nhận xét nên lên đây lên gân với thiên hạ tí. Ra sàn thì tớ lại nhũn như con chi chi í mà. Tớ mới lên Nuzt vài lần có thấy em chân dài Ly gì đó .... Nếu Rio thật sự giỏi hơn bọn nó thì sao không tức khí ra thể hiện cho thiên hạ được học hỏi hẹ hẹ hẹ....
    [/quote]
    Khiếp quá đi mất ! Ăn nói gì mà bặm trợn thế không biết . Có góp ý với nhau cũng nên lựa lời mà nói . Cứ gì phải đao to búa lớn hay chứng tỏ mình sắc sảo trong ngôn từ mới thuyết phục được người khác . Vài lời góp ý mong bạn không để bụng mà bực mình
    Được thietmoclan sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 11/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này