1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Salsa Holiday đầu tiên tại Việt Nam

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Salsaholiday, 04/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoluoi1712

    meoluoi1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phê và "căng" thiệt Điệu này nhìn đẹp quá. Hix.
    @Vipsau: Ô lày, bác ơi, bác có nh ảnh ở đâu để post lên thế ạ?Bác lấy trên các Link các Bác kia đưa ạ?
  2. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hehe có lẽ một lý do gây nghiện nữa của các bộ môn là nó khai phá và chứng tỏ những gì tưởng như "ko thể" của mỗi người .., dễ thì đã không còn là điều thú vị! Thăng bằng trong zouk là 1 thách thức lớn ban đầu nhưng cùng với sự tập luyện đúng cách chị nghĩ mọi người sẽ nhanh chóng đạt được!
    ---------
    Nghe chị miêu tả phê quá, hí hí...
    Em bắt đầu thấy thích điệu này rồi đấy!!!
    Dưng mờ em bị yếu tiền đình, dễ chóng mặt. Multispin được khi Salsa đã là 1 cố gắng rất nhớn, thế nên cái Zouk Lambada này quả là một thách thức to đùng luôn!!!
    [/quote]
  3. vipsau

    vipsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    @Vipsau: Ô lày, bác ơi, bác có nh ảnh ở đâu để post lên thế ạ?Bác lấy trên các Link các Bác kia đưa ạ?
    [/quote]
    Hỏi làm dề thjé! iem này nhiễu chuyện quá cơ! xem thấy hay là được rồi mừ. Đi ăn trộm đấy biết chưa hi hi. Cứ hỏi nhiều là mai trộm tới hỏi thăm em đấy
  4. meoluoi1712

    meoluoi1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hỏi làm dề thjé! iem này nhiễu chuyện quá cơ! xem thấy hay là được rồi mừ. Đi ăn trộm đấy biết chưa hi hi. Cứ hỏi nhiều là mai trộm tới hỏi thăm em đấy
    [/quote]
    He he, phải làm buổi ọp cái mớiđược
    Mà Bác xác định giới tính Iem lại cái đê nhé, ọp lầm các anh giai là mệt lắm đấy nhớ !!!!
  5. vipsau

    vipsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    He he, phải làm buổi ọp cái mớiđược
    Mà Bác xác định giới tính Iem lại cái đê nhé, ọp lầm các anh giai là mệt lắm đấy nhớ !!!!
    [/quote]
    ọp thì ọp chứ sơ gì, giai hay gái có quan trọng gì đâu có phải ấy ... đâu mà phân biệt giới tính
  6. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua các bạn Tây về sớm quá, thật là đáng tiếc. Nhớ lại mấy buổi salsa Holiday các bạn ấy cũng phải 10h mới đầy đủ đội mà hôm qua sao về sớm quá vậy ?
  7. vipsau

    vipsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chơi ở đâu thế? sao không thấy thông tin gì nhỉ ?
  8. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này...
    3 ngày 30,31/7 và 1/8, HN có đăng cái tổ chức Salsa Holiday đầu tiên ở Việt Nam. Chương trình này có sự góp mặt của các bạn salsaros và salsaras từ các nước khác đến. Chương trình thì rất chi là thú vị nhưng vì ... 1 cơ số lý do, đặc biệt nhất chắc là do vé hơi bị đắt (Rẻ nhứt là 60$ /3ngày nếu mua sớm) nên các bạn salsa HN k tham gia được đông vui.

    Chương trình nói chung kết thúc tốt đẹp, các bạn Tây rất hoan nghênh phong trào salsa VN với những chân nhảy khá ổn (Thông tin từ báo, diễn đàn và những bạn VN tham gia). Ngày hum qua, các bạn tây đi thăm Vịnh Hạ Long, theo lịch thì mai các bạn sẽ bay qua Malaixia (hình như thế). Như vậy là các bạn có buổi tối hum nay rảnh rỗi. Và các bạn í đã đề xuất 1 buổi party salsa giao lưu với các bạn salsa ở HN, nhất là những bạn k có điều kiện tham gia Salsa Holiday. Thật là những người bạn tuyệt vời phải k? Tớ nói lằng nhằng thế này mục đích là để các bạn đọc thấy được sự nhiệt tình, gần gũi của các bạn Tây (có nhiều người lần đầu đến VN đấy).

    Còn các bạn Việt Nam hiếu khách k? Có đấy! Cả ngày hôm nay, mọi người truyền nhau thông tin có 1 party salsa đột xuất giao lưu với các bạn Tây qua rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng nhé! Facebook này, Yahoo này, cả sms nữa. Bạn Capu có thể cam đoan là 99% các bạn chơi salsa ở HN biết thông tin này.

    Bạn Capu cũng nằm trong số những bạn k tham gia được Salsa Holiday nên thấy tin này mừng như bắt được tiền. Quyết chí mò đến nơi hóng hớt cho bằng được. Tưởng tượng nhé, các bạn nữ cao thủ của ta sẽ nhảy với các bạn nam cao thủ của Tây, và ngược lại. Xời, còn gì sướng hơn ngồi uống coca và... ngắm và... phê????

    Giờ G là 8h30 mà 8h30 bạn Capu cũng mới ra được khỏi nhà. Lên đến nơi là 9h kém 10.
    Thò cổ vào thì thấy... vắng hoe. Bạn DJ thui thủi, các bạn Tây đứng 1 góc xì xồ thì thầm, 1 vài bạn VN nghểnh cổ lên... tám với nhau. Rồi tẹo sau thì có lác đác vài đôi các bạn VN ra sàn nhảy đầm với nhau. Hình như có đâu 2 bạn Tây cũng tham gia trong số lác đác đó. Rồi thêm 1 tẹo nữa, lác đác các bạn VN dập dìu dắt nhau đến. Rất từ từ, rất thong dong. 9h20, số các bạn Tây có mặt từ 8h30 đến thời điểm đó khoảng tầm 20 bạn. Còn số các bạn VN thì vào khoảng tầm...10 bạn. Quá chán nản vì thái độ của các bạn chủ nhà, các bạn khách ngoại quốc đành... dắt nhau đi chơi chỗ khác. Khổ nỗi, bạn Capu nhìn họ về mà... day dứt vô cùng. Khả năng giao tiếp của bạn Capu k tồi (vênh!) nhưng chỉ vì cái tội ngu tiếng anh mà k có cách nào khác ngoài ngồi nhìn họ đi và... thầm chửi rủa thói cao su!!!

    Rồi thêm 1 tẹo tẹo nữa, đâu đó khoảng 15-20'', các bạn VN thân yêu bắt đầu đến... đông như nêm. Đến 10h thì toàn thấy người là người, dẫm đạp lên nhau mà nhảy, y như... những ngày huy hoàng. Có điều, đến lúc đó chỉ còn có...3 bạn Tây thôi! Rút cuộc, buổi party salsa đột xuất giao lưu với các bạn Tây lại thành 1 buổi giao lưu giữa các bạn VN với nhau, chả vì lý do gì!!! Buồn tê tái!!! Sau này k biết các bạn Tây có còn tí nhã hứng nào quay lại VN nữa k đây! Khổ thân các bạn í, cứ tưởng đc buổi tối xoã bét nhè, ai dè fải hậm hực, rủa thầm mà dắt nhau về! haiz...
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    nghe đồn là chuyện như thế này không biết đúng hay sai.....
  9. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đính chính 1 chút ạ, Salsa Holiday có 3 đêm giao lưu. Mọi người có thể chọn tham gia bất cứ 1 đêm nào hoặc tất cả chương trình. Đêm đầu tiên mỗi đêm là 5USD một người kèm đồ uống, nếu thích thì đêm thứ 2 lại mang 5USD để tham gia tiếp. Đêm thứ 3 là 25USD kèm đồ uống, xem biểu diễn. Nếu thích tham gia cả workshop (ngày thứ3) thì tham gia, 5 workshop là 40usd, ai chỉ muốn tham gia 1 workshop thì nộp 15 usd.
    Nếu muốn tham gia tuốt tuồn tuột thì thay vì đóng 5+5+25+40 = 75 USD, chỉ cần đóng 60USD.
    Như vậy, giá tham gia rẻ nhất là 5usd.
  10. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này