1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Salsa Holiday đầu tiên tại Việt Nam

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Salsaholiday, 04/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lên Nutz bồi hồi nhớ lại thuở xưa.. các gương mặt cũ cũng chỉ còn lại vài người, nhìn các bạn dancers quốc tế nhảy mà nghĩ ước mơ của bao nhiêu người cách đây 3 năm đã thành sự thật, đó là không còn khoảng cách giữa các bạn quốc tế và việt nam. Tiếc là hôm qua không nhiều bạn đến chơi, mặc dù giá vé có 5 usd!
  2. Salsaholiday

    Salsaholiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chả bít các pác thấy thế lào chứ em thấy đêm tiệc hum qua phê hơn đêm đầu tiên các pác nhẩy. Cũng nhiều các dancers đến hơn, nhảy phê hơn. Thế mới cân xứng với các dancers "cuốc tế" chứ.
    Em mê pác Gắp Sơn (Gupson) quá. Đúng là bậc thầy.
  3. meoluoi1712

    meoluoi1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Dance thik quá các Bác ơi !!!
  4. meoluoi1712

    meoluoi1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Hai Chuyên gia đó nhảy đẹp, phê, dễ thương ghê lun à !!!!!!
    Tớ đã tranh thủ dance cùng mấy lần !!!! [Hỵ hỵ rose]
  5. meoluoi1712

    meoluoi1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy thế !!! Iu quá cơ !!
  6. panda8x

    panda8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Blast facebook của Reyno "enjoyed the party, and surprised! the Vietnamese are dancing soo good!!"
    Thật tuyệt, chỉ cần thế là hiểu ánh mắt của các bạn quốc tế về salsa VN đã khác. Ko phải chỉ từ câu nói này, mà chính từ những người mình đã mời họ nhảy. Lidia sau khi xem mình nhảy buổi đầu, cuối buổi đã ra mời nhảy và rất ngạc nhiên. Đêm qua thì lại có một bạn người Malai sau khi nhảy với mình, đã hỏi mình từ đâu đến, và khi biết mình là ng VN lại thêm một lần nữa ngạc nhiên vô cùng. Có thể trước khi đến VN, họ đã nghĩ khác, nhưng bây giờ họ phải nghĩ lại, đó là điều mình cảm thấy rất vui. Mình cũng chỉ là một phần nhỏ khiến họ thay đổi cách nghĩ, công lao lớn vẫn là thuộc về Salsa HN, về công tác tổ chức tốt, và về sự cổ vũ với số lượng khá đông đảo của mọi ng đêm qua. Cứ như thế chắc chắc Holiday sẽ thành công tốt đẹp, và chuyện sang năm VN có thể tự đứng ra tổ chức mình nghĩ cũng ko còn là điều xa vời :x :x :x.
    PS: QUên, còn một niềm vui cũng ko kém nữa của mình, đêm qua Sharon mới xuất hiện, mình cũng có cơ hội đc nhảy cũng chị ấy một bài, sau khi nhảy xog chị ấy có ghé tai nói nhỏ với mình là "bạn nhảy rất tuyệt, các bạn VN nhảy tốt lắm". Thật là vui, thật là tự hào cho Salsa VN các bạn nhỉ :)
  7. lizy

    lizy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
  8. Ylang_ylang

    Ylang_ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là rất tuyệt, không khí gần giống như Salsa festival mình đã tham gia, những bạn dancer quốc tế rất thân thiện và vui tính. Đêm nay là đêm cuối rồi, không thể bỏ qua. Cảm ơn Lineline và Apsara đã mang không khí Salsa đúng nghĩa đến Việt Nam.
  9. maitrangha

    maitrangha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Apsara studio rất nhiều, cám ơn chị Hạnh An và mọi người đã tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng salsa Ha Nội cũng như salsa Vietnam được có dịp thể hiện mình trước các bạn quốc tế, và tạo cơ hội để salsa VN được học hỏi nhiều hơn từ các cao thủ thế giới ạ.
    Cũng lâu lắm rồi em mới được nhảy và được nhảy hết mình như hôm qua, lại có cơ hội nhảy cùng các cao thủ nữa nên không còn gì có thể vui hơn ^^.
    Hic, em thích zouk quá, nhìn mà cứ lê tê phê theo nhạc và theo cảm xúc của các dancer. Tiếc nhất lần này là em không có cơ hội tham gia workshop, đặc biệt là workshop zouk. Không biết bao giờ mới có cơ hội lần 2, hic.
    Chúc buổi tối nay thành công tốt đẹp.
  10. rosewhite82

    rosewhite82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tiếc không thể tham gia được workshop nhưng các bữa tiệc sốt cay thật tuyệt vời. Sốt cay salsa

Chia sẻ trang này