1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Salsa ở Discovery - tối thứ hai 20/11

Chủ đề trong 'Dancing' bởi saomailan, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hic! Chả mấy khi được sàn rộng, thoáng đãng, vậy mà bản nhạc bachata có quá ít người hào hứng tham gia. Có lẽ là do bản Belly dance lúc trước còn hơi thiếu chất lửa và kỹ thuật nên mọi người chùng chăng?
  2. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, em ko đi được nhưng nghe kể thấy hơi thất vọng. Em cũng từng xem đôi Anton - Ara nhảy trên Hàng Bè, thấy họ nhảy điêu luyện thật. Nhưng ai cũng vậy thôi, "phong độ chỉ là nhất thời mà". Dù sao hôm qua ko đi được em cũng thấy tiếc, nhưng do hoàn cảnh bắt buộc, tại trời mưa đá (cái này ko quan trọng lắm) và hôm nay em phải thi (cái này mới thê thảm nè )
  3. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Pre cũng định đi xem nhưng mưa đá sợ vỡ đầu nên ở nhà
    Có lẽ các điệu giao tiếp kiểu Salsa hay Bachata hay Belly không thích hợp khi nhảy một mình trong một không gian sàn rông gây cảm giác lạnh lẽ chăng
  4. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Híhí, khộ thân Kori qué, cứ hở ra câu nào là bị đì câu đó .
    To dancinginthemoonlight: Chị ui, hiểu lầm í của Kori rùi. Í cậu í định nói ở đây là có 1 lần ODC lên mấy sàn cổ điển này này (mà cụ thể là Dancing Queen), bọn nó bật nhạc disco lên, mọi người lại vật merengue quá nên nhảy trên nền disco. Mà phải nói rõ là cái điệu disco đó nhịp 1-2 giống i sì merengue nên bà con mới máu lên. Hồi đó dân DS đã nhìn thấy basame trên sàn mấy (trừ fi đã lên Nutz). Thế là úi giùi ui, "ngứa mắt, nóng mũi", cãi nhau ỏm tỏi. Chắc dancinginthemoonlight đã từng đọc topic đó? Giờ thì sàn cổ điển (Discovery) lại mời biểu diễn Basame. Đúng là thời thế thay đổi.
    -->Kori mới có cái bài viết trên.
    To Kori: Lần sau đừng có comment nữa nhá. Híhí. Dớp rùi. Hẹ Hẹ. MỜi cả nhà đi ăn thịt chó giải đen đê.
  5. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Con bé chẳng thể ngồi chờ mưa ngớt, phóng xe đi tới vũ đường Khám Phá để cho con mắt được thoả mãn. Lâu nay, nó mải mê cửa hàng, cửa họ, khách hàng, đi picnic nên bỏ bê salsa. Vừa "khai quật" được một partner có thân hình đẹp như dũng sĩ đấu bò tót, salsa cũng chẳng cuốn hút bằng chuyến đi Hung Nai mà Sên đang hồi ký. Cứ mừng thầm là tối 20/11 có dịp khoe mẽ với anh em nhà sal sê!
    Nàng Ara trong trang phục Belly dance màu đen, nhảy múa trên nền nhạc Ả Rập pha lẫn Clave, các vũ sĩ vì lý do mưa đá nên không tới tham dự đầy đủ, cũng hâm không gian nóng bởi những chàng vỗ tay cuồng nhiệt. Công nhận nàng có thân hình ngon thiệt, mình là thằng đàn ông chân chính thì sẽ lao vào nàng ngay, để mấy em gái Việt Nam có cơ hội đưa Anton đi chơi "đuổi hình bắt chữ!"
    Đoạn sau, Anton mặc một chiếc áo, phanh cả bộ ngực thon chắc nõn nà, chàng đi một đôi giày mỏ cong như đít của vũ nữ, ánh mắt chàng lim dim như lúc ********, chàng và Ara xuất chiêu salsa thần chưởng, công nhận là con mắt của mình đã thoả mãn tính đĩ của nó sau khi chờ đợi chàng Anton mấy tuần qua! ( vì Apec đấy! Nếu không Anton đã biểu diễn nhiều nơi rồi)
    Http://360.yahoo.com/mphuong28
  6. Z_house

    Z_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải đánh giá cao bạn nào đã có ý tốt muốn giới thiệu Salsa ra rộng rãi quần chúng, tổ chức ở một nơi cơ sở vật chất khá tốt như sàn Dis.
    Sau là cảm ơn Anton và Âra đã đến biểu diễn, không quản ngại mưa gió (dù họ đến cũng nhằm quảng bá tiếng tăm trong cộng đồng dancing VN). Hai bạn này nhảy rõ ràng là đẳng cấp, đẳng cáp quốc tế thì đúng hơn vì ở VN dường như cách nhẩy của các bạn này vẫn chưa tạo cảm giác "quen quen". Nhưng màn salsa thật sự để lại ấn tượng!
    Hiệp hội Salsa Hà Nội, như em trai MC giới thiệu, cũng rất "máu" , rất nỗ lực - Vỗ tay mồi và ủng hộ hai bạn Tây nhẩy rất ghê!
    Túm lại về nhiều mặt thì buổi biểu diễn này đã thành công.
    Chỉ có điều, giá mà ở chỗ khác, giá mà MC khác, giá mà khán giả khác, giá mà đừng có phun khói ầm ỹ mù mịt như show nhạc rock làm cho ai mắt cũng đỏ hoe chả thấy gì, giá mà... THÌ chắc chắn buổi biểu diễn sẽ thành công mỹ mãn!
    P.S: Ngẫm ra cái nguyên tắc 3L (location, location and location) trong marketing vẫn đúng nhỉ!
    Được Z_house sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 21/11/2006
  7. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nói không phải bênh, Ly chỉ cung cấp thông tin Ly biết về buổi tối hôm qua:
    Sỹ và Mai chỉ làm nhiệm vụ giới thiệu Anton và Ara với Discovery, có vẻ vì thế mọi khâu tổ chức và kịch bản là do Discovery thoả thuận lấy. Tuy nhiên trước đêm mưa đá Mai có đề nghị ban tổ chức cho thêm vài bài bachata và salsa để dân salsa có nhạc nhảy,, chứ không chỉ xem Ara và Anton biểu diễn.
    Về phần Ara và Anton: hai người đã nói trước với sàn Discovery và liên tục đính chính từ "biểu diễn" ("perform"- mỗi khi có người hỏi) rằng hai bạn sẽ không biểu diễn mà chỉ demonstrate, tức là chỉ nhảy mẫu làm ví dụ thôi. Lý do là vì hai bạn thời gian qua chưa tập tành gì được với nhau và để biểu diễn các bạn cần phải biên đạo một bài hoàn chỉnh.
    Trước đêm mưa đá, Anton bị cúm nặng đã nhờ Ara gọi điện huỷ phần nhảy salsa. Tuy nhiên thời gian quá gấp và làm thế thì không khác nào đặt người ta vào thế bí nên Mai đã nhờ Ly thuyết phục Anton. Anton thậm chí khăng khăng là không thể nhảy được vì cơ thể quá yếu nhưng Ly khẳng định lại "sự rầm rộ" và "quy mô tổ chức" không thể huỷ được nên Anton có cúm gần chết cũng cố mà lết trên sàn, 1 phút thôi cũng được và Anton đã nhận lời.
    Ánh sáng khi biểu diễn belly dance: Khi xem chương trình biểu diễn belly dance của Ara và nhìn ánh sáng chập chờn rồi thỉnh thoảng khói xì ra mù mịt, Ly rỉ tai chị Dịu "ánh sáng này là khi em biểu diễn không có kỹ thuật gì cả nên phải để chập chờn để khán giả không biết đấy là đâu, còn cái đám khói kia kìa, lúc nào bí quá thì em sẽ chui vào đấy đứng để không ai nhìn thấy gì nữa". Chưa bàn tới kỹ thuật và độ hào hứng của người biểu diễn, nhưng múa bụng là thể hiện sự tinh tế trong chuyển động các phần cơ thể, nếu đèn nhập nhằng thì sự tinh tế này sẽ bị triệt tiêu hết. Ly nghĩ nếu lúc đó đèn sáng lên một chút và không nhấp nháy thì sẽ tốt hơn cho cảm nhận của người xem.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có lúc thăng lúc trầm, phong độ cũng có lúc trồi sụt, nên có thể thông cảm được cho anh chị Anton - Ara. E cũng biết anh chị Sỹ _ Mai chỉ giúp liên lạc thôi.
    Nhưng BTC của buổi diễn hôm đó thật là tệ. Thôi khỏi nói nhiều vì sao nó tệ, chỉ điểm xuyết 2 ý:
    - Nói dối khách hàng: Nói rằng có các vũ công từ Hồng Kông, Brazil, Pháp... rồi thì màn nọ màn kia. Nhưng tối qua chỉ có độc 2 bài mẫu rất thường so với khả năng của Anton và Ara. E là e ghét nhất những thằng cha nào kinh doanh mà nói dối khách hàng thô bỉ như thế.
    - Xử lý tình huống: Dù chỉ là một hai bài mẫu thôi, chưa thể gọi là event được, nhưng cũng ko vì thế mà coi thường khi BTC đã rêu rao hứa hão thế nọ thế kia.Đến khi phốt chương trình, thì lại một cha MC dốt đặc cán mai ra làm trò hề, không thể xử lý nổi mà lại làm cho vấn đề càng trở nên "thất bại" hơn. Giá mà nó nói được cái câu: Anton không quen thời tiết ở VN nên sức khoẻ không tốt, nhưng vẫn cố gắng hết sức để đến với chúng ta ngày hôm nay để đáp lại nhiệt tình ủng hộ của các bạn thì chắc chương trình đã ko tệ đến thế.
    Tiếc là màn salsa bachata dành cho "Hiệp hội Salsa" của chúng ta hơi ngẫu hứng bất ngờ nên mọi người ko có sự chuẩn bị về tinh thần, tâm lý lại đang nặng về phần biểu diễn nên quá ít người tham gia. Theo thiển ý của em, các anh chị nhà mình lần sau nếu gặp các tình huống tương tự thì cố gắng chơi nhiệt tình một chút để khuấy động thêm phong trào Salsa chăng?

Chia sẻ trang này