1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SALSA tại HÀ NỘI: Địa điểm chơi Salsa (trang 1) - Thông tin cập nhật (trang cuối)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Benkai, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Khi học khiêu vũ điều quan trọng nhất không phải là bạn đang nhảy ở trình độ nào, kỹ năng, kỹ xảo ra sao mà là cảm xúc của bạn. Cảm xúc sẽ dẫn dắt những chuyển động bạn muốn thực hiện.Khi không có cảm xúc hoặc cảm xúc giả tạo thì người nhảy cũng không cảm thấy hay và những người xem nhảy cũng không thấy thích . Do vậy một người nhảy cần nhất là phải trung thực với cảm xúc của mình!:-bd

    Một vấn đề luôn có nhiều các tiếp cận khác nhau, Như lỗi rất nhỏ typing của em Mèo87 có thể có những cái nhìn coi là cẩu thả !nhưng cũng có thể coi đó là một Cảm xúc thật, rất cần của người nhảy! Ta có thể tự hỏi rằng : " Đã là cảm xúc thật thì trí óc có còn tỉnh như sáo sậu được không?! "
    Tôi chắc rằng ở đây rất nhiều người đã từng yêu và có những kỉ niệm rất đẹp về nụ hôn. Tôi giả sử rằng 20 năm về trước bạn latinsky đèo cô bạn gái mới đong được trên chiếc xe đạp phượng hoàng màu xanh rêu, lượn lờ vật vờ trên Hồ Tây lộng gió mà hôm đó mặt trăng cũng vừa ló sau những đám mây, rồi một phút bất chợt LS tìm chỗ dựng xe lại ở đây để trao cho cô bạn gái nụ hôn đầu ngất ngây.
    Chỉ có điều trong khi hôn mắt LS vẫn mở thao láo! Thế rồi cô bạn gái cảnh cáo rằng nếu anh mở mắt thì em không hôn,Ls thanh minh rằng tuy hôn nhưng vẫn thấy bồn chồn, anh mở mắt vì còn trông xe đạp ( do sợ mất )

    Câu chuyên trên chỉ là giả thiết vui không có thật. Nhưng các bạn có thể thấy rằng một người khi hôn mà đầu óc vẫn tỉnh táo vẫn sợ bị mất xe thì liệu có phải là người có cảm xúc thực!?[-X
    Quay trở lại với lỗi typing của em Mèo . Khi thấy ODC mở thứ 5 em mèo hồ hởi vui quá ! Mà cảm xúc vui của em mèo chắc chắn rất chân thật nên mới đánh sai . Bản thân tôi rất sợ những người mà chưa bao giờ viết sai hay nói sai điều gì! [:P] Và tôi tin rằng một người có cảm xúc thật luôn là người được nhiều người thích nhảy cùng. It nhất là như vậy! [r32)]



    .....................................
    Danh Ngôn của SDC : " khi bạn nhận thấy một điều gì đó không thật đang gợi ý khéo nhờ bạn một điều gì đó thì tốt nhất bạn nên đề cập đến chuyện tiền nong" ;))
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Anh mới chỉ "set up" được buổi thứ 7 thôi em! Coi như thay cho Black Pearl vừa nghỉ vì xây lại!
    Thứ 5 có đến hai nơi chơi : ODC và Women bar rồi em!
    Rất mong anh chị em có chỗ chơi mới để phát triển phong trào như Nocbar ngày xưa đã làm được!!!
    PS: Tất nhiên là khi tổ chức thì bàn ghế sẽ được sắp xếp một cách hợp lý nhất để phục vụ ACE rồi :D [r2)]
  3. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Tháng 7 ngâu đầy trời những luồng gió cuốn chặt lấy những giọt nước như nhảy múa trên không trung.
    Mưa trắng trời cuốn chặt vào nhau
    Xoay như xay lúa ở trên đầu

    Đến nhà ông anh tập Vĩnh Xuân, mộc nhân thì đầy ra, đồ tập xịn đến hàng chục triệu đồng một cái. Đúng là nơi tập của các đại gia, cán bộ viên chức, ngoại giao, diễn viên điện ảnh nổi tiếng... Mộc nhân đại thụ nặng 300kg chân đế lò so , mộc nhân bảng treo tường loại 3 tay. Treo tường loại 10 tay. Loại con lật đật chỉ cần đụng nhẹ vào là xoay tít mù. Nơi tập dành cho anh em họ hàng không có người ngoài.
    Mà tập thì ít , sau đó lại bia bọt thì nhiều. Thế này thì kungfu kiểu gì ? rõ là kungfu thanh cảnh! May mà mình còn biết nhiều môn khác! :)>-
    Mới mưa nhỏ chút đã nghỉ tới 2 hôm liền . Đành đến một CLB salsa gần đó! Vào dẫn mấy bạn cơ bản rồi về. Chân vừa bước ra của thì nghe thấy :

    " Chị ơi kia là superdance_chat đấy" !
    Đâu ?! không giống , àh mà đúng rồi .
    Nghe nói hắn tự phụ võ công đệ nhất thiên hạ , ...hôm nay nhất định phải cho một bài học!
    Rồi cô chị ghé tai cô em nói : " thế này ... thế này... em ....móng tay phía sau....Cù , cấu... còn chị ..phía trước... nhằm ...phát kình !! " . [:P]

    Oh My God !!!Mới nghe đến đó hoảng quá! Không biết sao 2 ả đó lại biết được điểm yếu trong môn võ của mình cứ gặp cù cấu là mất điện nhỉ! Suy đi tính lại không thấy cách nào hoá giải mấy chiêu thức mà 2 cô gái kia vừa bàn , bèn chọn cách thông minh nhất của mọi cách đó là : " Tẩu vi thượng sách! " [:D]

    Mình không hề chậm chế nhanh chân rảo bước ra của trước. Đi nhanh gần như chạy chậm cố gắng không để phát ra tiếng động. Ngồi lên xe rồi phóng ra cửa, may mà tiền xe đã trả từ lúc vào chứ không thì đã bị phát hiện . Vèo cái đã ra đến đường . Phù ! hú vía thế là thoát được mà thách đấu kía.
    Bất ngờ một chiếc xe lao nhanh từ phía sau ập tới , ánh đèn pha dội thẳng vào gương chiếu hậu làm chói mắt! chiếc xe đó lao nhanh đến đi ngang bằng và ...
    Trông ngực đập dồn dập , tim như muốn nhảy nhót ra ngoài. Mồ hôi hột toát lạnh trên chán.Thầm kêu trời rằng . Quyền cước ta không sợ nay lại bại dưới mấy môn võ khắc tinh cù cấu này sao " ... Thế là hết , người buông thõng 2 tay phó mặc cho số phận. :-ss.

    " May có anh dẫn em mới nhảy tốt được mấy bước đó !"
    Cảm ơn anh nhé!
    Một giọng nói trong như ngọc được cất lên từ chiếc xe máy đi cạnh.

    Hoàn hồn nhìn lại thì hoá ra không phải 2 nữ cao thủ võ lâm mà nàng!
    Nàng mặc một chiếc áo trắng bó sát người ở lưng để khoe vòng eo thon gọn. Vạt áo phía trước được may rất kiểu cách, tạo thành một dải dài phía trước , chiếc quần soóc ngắn may kiểu cách trông như của hãng thời trang Morgan giá có thể đến 1,6tr một cái. Chiếc giày màu đen, vòng cổ màu trắng được tạo thành nhiều tầng bằng đá và kim cương nhân tạo dài đến tận ngực. Mái tóc hàng bồng bềnh như mây,như mì mà mùi mẫn, miên man mê mệt nếu ngửi phải! dáng của nàng thì thôi rồi! đẹp chân thực , chân thiện mỹ. Cặp giò thon thả thẳng tăm tắm . Nàng toát lên một vẻ đẹp kiêu sa và lộng lẫy! [r32)]
    Nàng : Em chào anh ah! nàng nhỏ nhẹ!
    SDC như sực tỉnh mình liền chữa cháy : Ah... chào em ! Em cũng về đường này ah?
    Nàng : Vâng nhà em ở gần cầu giấy ah.
    Em vừa đi du học về nên không thạo đường Hn lắm. Rất vui nếu lần sau anh lại đến giứp em ...Cái bước Cross body turn hôm nay em tự nhiên em nhảy được. Thanks anh
    SDC:có gì đâu! Anh đi tập môn khác , hôm nay mưa lại nghỉ nên ghé qua đây .
    Nàng: Vâng nếu lân sau anh được nghỉ thì lại qua nhé!
    SDC: Nhất định rồi!:-bd \:D/
    .

    ........................

    Từ ngày nhảy salsa thấy mến các bạn nữ tập môn này hơn. Vì các bạn không kiêu kì như các bạn nữ latinsport [r32)]
  4. thinhrudn

    thinhrudn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0

    Mới tập Vĩnh Xuân thì ko nên tập Mộc nhân. Tập Vịnh Xuân mới đầu mất mấy năm tập quyền. Hơi nản

    Chuyển sang tập mấy môn khác mì ăn liền cũng đc
  6. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Đây không phải box võ thuật mà là Salsa nhé! Xin phép mấy bạn salsa cho phép mình trả lời một vài câu hơi trái khoáy này. Dù chả muốn chút naò.

    Tôi luyện tập và không cần bất cứ một lời nói vớ vỉn nào từ bất kì ai! [-X . Tôi cho rằng nếu khuyên tôi nghĩa là chê tôi kém cỏi. Như vậy thì có khi ta nên gặp nhau làm tý cho vui nhỉ!
    Xem ra phải có cái gì đó mạnh mạnh mới đỡ nhạt nhẽo. b-(
    Thực ra tôi cũng muốn biết cái " mì ăn liền " tán thủ và cái cơ bản Nam kinh thiếu lâm nó sẽ là cái gì! Để cho công bằng lúc đó tôi sẽ để tay phải ra sau lưng và không dùng đến cho dù bị đánh tới tấp! ( hứa danh dự)
    Vĩnh xuân có câu :

    " lưu tình bất đả - đả bất lưu tình "

    Nếu ok thì PM . Còn không thì một bài này ở topic salsa này đã là quá đủ rồi! Làm ơn im lặng hộ. Nếu không tôi sẽ dùng tay làm việc đó! Vì đó là Vịnh xuân quyền ! :)>-
  7. Afaceofthelife

    Afaceofthelife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày lại càng thấy nhiều cao thủ võ thuật trong giới dancing quá! Nhưng em nghĩ hai bác nhầm topic! Hai bác bữa nào giao lưu cho em đên xem với! có gì áp dụng vào dancing ko?

    Salsa party 65 Quán Sứ, chủ nhật hàng tuần!
    Salsa party every sun day at 65 Quan Su Str. Come and join with music!
    Tuần trước anh chị em đến đông hơn làm cho không khí salsa ấm hẳn lên. Hẹn gặp lại anh chị em chủ nhật tuần này nhé!
  8. Afaceofthelife

    Afaceofthelife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thank all my friends came and joined salsa party 65 Quan Su tonight. And want to say thank to "Mai Mon Mon" and "Hun ken" with your music! Hope to see you next weekend!
  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Trông cái ảnh quen quen hình như là võ sư Vũ trưởng môn salsa 65 Quán Sứ! Như vậy là đã có 2 trưởng môn của 2 đại môn phái salsa đòi tham gia xem khi có giao lưu rồi. Nhưng đây không phải giao lưu nhé! Mà nếu có giao lưu thì phải tham gia chứ đứng ngoài cổ vũ thì chán lắm!
    SDC cũng đang muốn xem thử bộ tay hổ của danh sư Chí Ba Điều ngõ chợ Khâm Thiên oai trấn thiên hạ thế nào!? Nghe nói nó kết hợp với Mã bộ và cách đánh nhập nội ngược quyền ngựơc cước rất thựu dụng, Dùng cứng đánh mềm. Tuy nhiên cần phải có đủ kungfu để phát huy hết ưu điểm của nó. Nếu kungfu chưa đủ SDC sẽ bảo bác có bộ tay mèo hay quá! [:D]

    Còn nói về sự hỗ trợ lấn nhau giữa võ thuật và salsa thì nhiều lắm phải kể dần mới hết được. VD Như cách luyện gân hổ của Võ sư Điều làm cho gân tay , chân trở nên mạnh hơn. Khi nhảy salsa chúng ta nhảy rất thăng bằng , chân tay nhanh nhẹn linh hoạt , bước nhảy khoẻ khoắn mạnh mẽ. Không bị loạng choạng như do đôi chân yếu gây ra.
    Còn cụ thể hơn thế nào thì có lẽ phải nhờ người trong cuộc như võ sư Vũ cho ý kiến ? :-bd
  10. Afaceofthelife

    Afaceofthelife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    thanks SDC đã chia sẻ nhé. A Face fo the life ko phải là Mr VU, mà là người còn lại trong Avata. Chưa có điều kiện tìm hiểu võ thuật nhưng rất thích võ thuật nên chỉ có thể nhìn chứ chưa giao lưu được như dancing. Nếu có điều kiện mong được SDC chia sẻ trực tiếp ko phải thông qua topic salsa, vừa hiểu rõ hơn vừa ko ảnh hưởng đến các thành viên vào tìm thông tin salsa mà lại toàn tin về võ thuật của SDC và Aface! Cám ơn SDC.

Chia sẻ trang này