1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SALSA tại HÀ NỘI: Địa điểm chơi Salsa (trang 1) - Thông tin cập nhật (trang cuối)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Benkai, 20/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0

    5x6=30 m2 ( điện tích sàn hay cả sàn cả bàn ghế ?)
    em sợ hơi chật so với lượng người chơi hiện nay ở HN

    Được cool0110 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 05/05/2009
  2. Ylang_ylang

    Ylang_ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    @123567: giữa tháng này là khai trương rồi em
    @cool0110: mình có ghi rõ đấy là diện tích phòng, đương nhiên trước khi nhảy họ phải di dời bàn ghế vì bạn biết đấy, đây là quán bar chứ có phải sàn nhảy chuyên nghiệp đâu.
    Mình nghĩ 30 mét vuông cũng chỉ đủ chơi, anh chị em mình nhường nhau 1 tí là được. Chỗ rộng như Noc bar (tính cả sàn ngoài sân) cũng còn đông nghịt người. Nói chung nếu được hôm hứng thì Salsa Hà Nội cần 1 sàn như Sum Villa ngày xưa mới chứa đủ người, còn số lượng hay duy trì hàng tuần thì 30 mét vuông là đủ.
  3. meoluoi1712

    meoluoi1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ái Chà, sắp có "Nhà" mới để nhảy goài !!! Khoái ghê ta ơi...
  4. oxycool

    oxycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tối nay salsa dưới mưa nào.
  5. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ngày trước mình cũng từng lãng  mạn và dở hơi... giờ thì hết rồi.
  6. matadorvn

    matadorvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    nếu có thế như thế... call tớ nhé, tớ sẽ tham gia
    về với thiên nhiên vẫn là cách tốt nhất với con người
  7. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    bác nào salsa mưa thì nhớ mang theo ô, áo mưa để..... che cho cái  chỗ phát ra nhạc. Không quên mang theo thuốc các loại, áo mưa các loại.
  8. oxycool

    oxycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    HIhi, salsa duoi mua khong duoc thi minh Salsa trong nha`.
    Toi nay Noc hay My way nhi cac ban.
    Cau troi den chieu thi het mua
  9. Ylang_ylang

    Ylang_ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh về quán bar mới:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh tầng 2, nơi sẽ chơi Salsa, trong ảnh có thiết kế 1 quầy bar nhưng thực tế là không có, sàn rất trống sau khi thu dọn sạch bàn ghế:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn từ ngoài ban công tầng 2 vào:
    [​IMG]
  10. panda8x

    panda8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là dạo này lên ODC thấy các bác oánh nhạc đã thay đổi khá nhiều so với trước (theo nhận định của cá nhân iem), dĩ nhiên là theo chiều hướng ngày càng hay hơn rồi, ko còn 90% Romantica như trước nữa, hehe. Nhưng còn một số điều có lẽ các bác DJ bên đó nên để ý chút ah, e nghĩ suy nghĩ của e cũng là mong muốn của nhiều người nên mạo muội xin được phép nói ra đây:

    1. Về mật độ các bản nhạc trong một buổi tối: Chúng ta đag cố gắng tiến gần với Salsa thế giới, chúng ta đã có nhiều người tham gia các Congress, Festival...chắc mọi người đã biết cách chơi nhạc của họ, ko bàn luận về thời gian chơi (họ có thể chơi cả đêm chứ ko bị dừng mọi hoạt động trước 12h đêm như ở VN), e muốn bàn về cách chơi nhạc để làm sao bắt kịp họ. Trong một buổi tối, họ sẽ chơi Salsa rất nhiều, trên chục bài rồi họ mới cho thư giãn 1,2 bài bachata. Ko phải họ ko thik Bachata mà iem nghĩ họ làm như vậy rất thú vị, Salsa phải là "món ăn" chính của "bữa tiệc", khi mà chúng ta đã hết mình với Salsa và sau nhiều bài đã thấm mệt thì chính lúc đó Bachata mới phát huy tác dụng. Mặc dù bản thân e rất thik Bachata nhưg quả thật nếu chơi nhiều wa cũng làm hứng thú giảm đi ít nhiều, hãy chơi Salsa đi, hãy nhảy nhiệt tình đi, hãy để cho chúng ta cảm thấy "thèm" bachata và khi đó DJ bật Bachata, cảm giác chắc sẽ khác đấy ah. Theo cảm nhận riêng của e là vậy, riêng ở HYEC và fasion giờ đang chơi nhạc như vậy, sẽ chơi 6,7 bài Salsa sau đó mới chơi Bachata hoặc Merengue. Trong Sài Gòn họ cũng chơi như vậy, cái gì hay có lẽ chúng ta nên học tập phải ko ah. Và chắc mọi ng cũng đã biết về Holiday sẽ lần đầu tiên đc tổ chức tại VN, và đây là một hoạt động lớn nhất của Salsa quốc tế tại HN, nó sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7, đầu tháng 8. Thế nên dù chưa theo được trình độ của thế giới thi ít nhất chúng cũng phải theo được cách chơi nhạc của họ cái đã, iem nghĩ điều này ko khó.

    2. Về cách điều phối các bản nhạc: Phải công nhận là nhạc Salsa rất nhiều, nhanh chậm đủ cả. Nhưng bài nhạc nhanh chơi dĩ nhiên sẽ khó hơn nhạc chậm (có lẽ vì thế mà nó luôn là sự lựa chọn hoặc bắt buộc trong các cuộc thi Salsa QT), để chơi đc mà ko bị "chạy theo nhạc" ko phải dễ, và dĩ nhiên chơi xog sẽ khá mệt. Thế nên mong các bác DJ để ý chút ạh, nên xen kẽ giữa nhạc nhanh và chậm. Nói thật nhiều hôm lên ODC, trời thì nóng, vào phòng thì bức bí mà DJ chơi toàn bài nhanh kinh khủng, thấy ai nhảy xong cũng đỏ mặt tí tai, và cũng chỉ còn ít ng trụ lại đc trên sàn, hầu như đều ra ngoài...hóng mát, hic. Sau hôm đó e hãi luôn cả mấy tuần chả dám lên nữa, nhảy về mà chả khác gì đi đánh trận :((. Điều này e nghĩ là sửa cũng ko khó, chỉ cần các bác DJ trước mỗi buổi chơi chịu khó ngồi nghe rồi sắp sếp sẵn list nhạc đi, 1,2 bài nhanh rồi đến bài vừa hoặc chậm. 6,7 bài Salsa thì đến bachata, ví dụ thế. Mất thời gian chút nhưng thôi, hãy vì mọi người đi ạh.
    3. Về nhạc: E ko hiểu tại sao nhạc Street Cha Cha có thiếu gì đâu mà hôm nào e lên ODC cũng thấy bật Cha Cha Quốc tế ra là sao ah??? Nói thật ai ko biết thì thôi chứ đã biết thế nào là Cha cha Dance Sport, thế nào là Street Cha Cha thì thật ko còn cảm hứng nào mà nhảy nữa. Street Cha Cha tuy có cùng cách đếm như Cha Cha QT nhưg nghe kỹ bản nhạc thì nó là một trời một vực ah, sao lại có thể đánh đồng nó với nhau được nhỉ??? Nhân đây e cũng xin tặng các bác mấy bài Street Cha Cha e hay nghe, Cha Cha QT chắc nhiều ng có rồi. Các bác chưa biết Street Cha Cha cũng ko sao, cứ nghe thử đi rồi so sáng là biết liền khác nhau àh. Cũng xin tặng các bác DJ luôn, mấy bài này khá hay và cũng dễ chơi, hy vọng lần sau lên sàn Salsa e ko phải nghe nhạc Dance Sport oánh lộn vào đó nữa, hì.
    Link Download: http://www.mediafire.com/?xbyudygnokn
    Đó là những suy nghĩ của cá nhận e với tinh thần đóng góp và xây dựng vì phong trào chung, có gì ko phải các bác cứ góp ý hay tranh luận ạh. Thank mọi người.
    ----------------------------------------------------------
    Panda8x = Boy HYEC = Salsero Gấu = ... Một con Gấu trúc biết nhảy Salsa, hĩ hĩ

    Được panda8x sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 14/05/2009
    Được panda8x sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 14/05/2009

Chia sẻ trang này