1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Salsa tại Hà Nội.

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Phanyly, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai chưa biết salsa thì đây là bước nhảy:
    hoặc
  2. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    E hỏi tí: có fai cái điệu này nó rất ***y ko ạ? e thấy n` người bảo hay lắm nhưng mà sợ sợ, ko bít thía nào
    [​IMG]
  3. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    To Gái đã có chồng: Salsa phải nói là cực máu ấy chứ, 4/9 này em bỏ chồng ở nhà, theo anh lên học nhé!
    Sau đó thì...
    Cuối cùng thì...
    Bế mạc là
    Kế hoạch như thế đã tạm ổn chưa em
    To các thành viên TDC tham gia học: Các bác, các anh, các chị, các em cùng các cháu thân mến. Học cho kỹ vào, để Benkai còn học hỏi lại với nhé.
  4. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Điệu nhảy này ngoài bước nhảy và yêu cầu đánh hông ra thì không còn luật lệ nào khác. Người nhảy điệu này được tự do tung hứng và biểu hiện tình cảm. Salsa có nghĩa là "gia vị", tức là điệu nhảy này có nhiều chất men, không nhìn trước ngó sau mà nồng nhiệt, say mê. Điệu nhảy này ***y phần lớn là do người nữ được tạo điều kiện thể hiện nữ tính và sự hấp dẫn của mình, cái liếc mắt tình tứ, cái nhìn sâu vào mắt bạn nhảy, sự vuốt ve của 4 đôi tay, sự chuyển động của phần hông (số 8).
    Cũng có những người nhảy salsa mà không ***y gì cả, mặc dù họ đi rất chuẩn và đánh mông rất máu.., nhưng họ nhìn đăm đăm vào mặt nhau, nữ không muốn thể hiện sự quyến rũ của mình, nam không muốn tôn thờ người nữ.
    Ở các nước châu mỹ Latin salsa là điệu nhảy mà người ta nhảy ở bể bơi và bãi biển, các cô gái mặc bikini hai mảnh (quần dưới hở hết mông) và nhảy salsa.. Khi bạn đi chơi với ai đó và rủ người ấy nhảy salsa, điều này được ngầm hiểu như bạn đang muốn quyến rũ người ấy, vì ở điêu nhảy này người nam có thể thể hiện được sự tôn thờ người nữ, niềm ham muốn với người nữ, sự nâng niu người nữ.., người nữ thì có cơ hội thể hiện mình ***y và quyến rũ như thế nào.
    Các bạn lưu ý khi nhảy salsa không nhất thiết phải ôm chặt nhau nhảy hay phải có những động tác gợi dục, mà có những động tác vô cùng đơn giản và sạch cho thấy sự mơn trớn ham mê lẫn nhau của đôi nhảy..
    ***y nữa thì có điệu merengue, người ta bảo "biết đi tức là biết mêrengue", đây là điệu rất dễ chỉ có 2 bước phải trái, phải trái, lên xuống, lên xuống. Nhưng mông phải đánh hết sức tự nhiên và gợi cảm, nam nữ ôm sát nhau và đánh mông như 1 người vậy..., nhảy latin điệu này mới biết thế nào là ***y, là sweat..
    Thôi, đến thì biết.
    Để các bạn làm quen với ban nhạc sống cũng như với thầy dạy nhảy Raoul (người thuỵ sỹ), xin mời tối thứ 6 (ngày mai 27/8)tuần này đến METPUB (khách sạn metropol) tầm 9 giờ ban nhạc của thầy chơi ở đó, nhắc lại là vào cửa miễn phí, đồ uống hình như 20 nghìn một chai lavie, không uống chẳng ai nói gì.
    Tối thứ 6 mình đi xem flamenco ở nhà hát lớn xong sẽ ra đấy, chắc khoảng tầm 10 giờ...
  5. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    XIN THÔNG BÁO LẠI LÀ TỐI THỨ 6 NGÀY 27/8, BAN NHẠC CỦA THẦY RAOUL SẼ CHƠI TỪ 9.30 ĐẾN 11.30 TẠI METPUB, KHÁCH SẠN METROPOL (ĐỐI DIỆN NHÀ HÀNG DIVA). SẼ CÓ SÀN NHẢY NÊN AI NHẢY THÌ LÊN!
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Điệu nhảy mà dính đến tây ban nha là biết ngay thế nào ngay. Nhạc Salsa rất nhộn, samba đã mê thì salsa càng mê. Nhưng học thì chưa biết được
    Fruta Fresca
    La Vida es un Carnaval

    Tối mai phải ko ạ, có ai đi ko đó, deny_me đi cùng với cho đỡ bị lạc
  7. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Đúng lắm, khi nhảy dù ***y, ham muốn đực độ nhưng trong đầu không có ý nghĩ dirty bậy bạ. Điều gì làm nên sự khác biệt đó? có lẽ là âm nhạc. Nếu nhảy thế mà không có âm nhạc hoặc người nhẩy không bị thấm nhạc trước đo rồi thì thật là bất nhã khà khà khà.....
    Ý Ly ơi là ý ly!!!! không ngờ nhìn bề ngoài nhỏ nhắn khiêm tốn của Em như vậy mà lại ẩn chứa một tâm hồn cháy bỏng bất tận đến vậy. Thà Em đùng xuất hiện trên cái diễn đàn này, thà Em cứ đừng để cho Anh biết có một thế giới như thế này ở Hanoi.... Có biết chăng Anh đã di tìm người có cùng cái máu điên như mình để mà cùng "mơn trớn" điệu nhẩy này ...nhưng người Vn mình ít người dám bộc lộ đam mê của mình vậy, nữ lại càng ít. Giờ biết Em thì Em lại sắp đi rồi... số tôi ngang trái thế sao
    Thôi Anh se cố tham gia lớp Salsa này vậy vì chưa bao giờ được học tử ttế. Quả này miễn phí nữa thì tại sao lại không học. Mình khoái miễn phí lắm hehhehê.
    Mai có phải Em đi nghe flamenco của nhóm nào chau Âu không? nếu đúng nhóm mới biểu diễn ở Nha Trang ra thì đúng là nhóm Anh dang mong chờ được xem. Nhưng chẳng biét ai có vé mà xin. Nếu Em còn kiếm được vé thì cho Anh 1 cái nhé. Cố lên nhé... cám ơn Em nhiều trước...
  8. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    [Mai có phải Em đi nghe flamenco của nhóm nào chau Âu không? nếu đúng nhóm mới biểu diễn ở Nha Trang ra thì đúng là nhóm Anh dang mong chờ được xem. Nhưng chẳng biét ai có vé mà xin. Nếu Em còn kiếm được vé thì cho Anh 1 cái nhé. Cố lên nhé... cám ơn Em nhiều trước...
    Đúng rồi anh Dancefan ơi, tìm mỏi mắt mới được 2 tấm vé để 2 vợ chồng em đi, giá khá là đắt 200 nghìn một vé nhưng vợ máu quá chồng phải chiều thôi biết làm thế nào!!! Thực ra hình như họ không bán vé đâu mà đây toàn là vé do đại sứ quán mời. Em tin chắc rằng ở chợ đen có rất nhiều vé nếu anh máu thì đến sớm để mua. Em đang muốn hỏi xem ai có máy quay video để em mang vào quay trộm... hê hê
    Còn về điệu nhảy salsa úi giùi ui anh cứ đến đi các bạn ở đó chẳng biết ngại là gì đâu, nhảy hết mình luôn, đương nhiên là không tục tĩu bậy bạ mà là rất thoải mái thể hiện cảm xúc. Em cảm giác hình như vì em và họ không bị bó buộc về công thức và luật lệ nên thấy rất tự tin thoải mái khi nhảy.., có vẻ như thế phê hơn cho cả người nhảy và người xem...
  9. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện nhảy ***y và ham muốn.., thấy các bạn ở đây đề cập vài lần rồi nhưng mình chưa thoả mãn nên xin tham gia. Có lẽ đúng như các bạn nói người Việt chúng ta ngại thể hiện cảm xúc của mình, hoặc muốn thể hiện nhưng lại sợ người ta đánh giá. Trong khi đó nếu các bạn đến nhóm nhảy Salsa sẽ thấy khác hẳn, có lẽ tại trong môi trường phóng khoáng cởi mở (toàn người nước ngoài với nhau, đánh giá cái gì?).
    Nếu là nhảy với người lạ, ban đầu (1 phút đầu) sẽ thăm dò nhau xem độ tự tin, độ tin tưởng lẫn nhau, sự cởi mở sẵn sàng giao lưu.. đến đâu, sau đó thấy hợp cạ thì sẽ tăng dần cường độ các động tác mơn trớn.. cho đến khi người nữ cảm thấy hoàn toàn tin tưởng được người nam (tức là anh này hoàn toàn đang muốn dùng nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp của bạn nhảy, chứ không phải dùng điệu nhảy để tranh thủ sờ mó hay lợi dụng). Là một người có kinh nghiệm trong mấy chuyện nhảy đôi này mình hoàn toàn có thể khẳng định được sự khác nhau giữa việc bậy bạ và việc nhảy bốc lửa.
    1. Bậy bạ: các động tác vẫn như vậy nhưng người nam không hề để cho người nữ thoải mái trong các động tác mà luôn có sự gượng ép, cố ấn người nữ đứng sát hơn, hay không thèm biết người nữ đang cảm thấy thế nào, cứ thế giở đủ thứ chưởng ra ngay cả khi người nữ đã có những biểu hiện khó chịu, tránh né. Điều này cũng áp dụng với con gái khi muốn thể hiện sự khêu gợi của mình mặc kệ bạn nhảy nam đã sẵn sàng/ có thoải mái hay chưa. Hoặc một trong hai bạn nhảy cố tình chạm vào phần này phần nọ của người kia một cách lộ liễu.
    2. Bốc lửa: nếu là một người nam dẫn tốt và nhạy cảm, người ấy sẽ không bao giờ làm gì để người nữ thấy không thoải mái hoặc không theo kịp. Khi đôi nhảy thể hiện sự đam mê, mắt họ không rời nhau, họ chỉ biết có nhau mà thôi. Đôi mắt của họ nhìn nhau như nhìn người tình, như thể họ đang ******** vậy, nhưng thân thể họ không hề đụng chạm (thế mới máu!).
    Từng cái chạm tay, vuốt má của họ đều rất tinh tế, như thể cảm nhận từng làn da thớ thịt của bạn nhảy (kể cả đấy là làn da thớ thịt của tay mà thôi), người kia cũng thể hiện sự thoả mãn sung sướng khi được bạn nhảy "nâng niu", thể hiện rất rõ trong ngôn ngữ hình thể và ánh mắt...
    Lúc đó chẳng ai nghĩ đến chuyện "nhảy" nữa mà trong đầu lúc đó nghĩ là " người đàn ông đối diện đang đam mê ta, ta mong muốn người ấy biết rằng ta rất muốn quyến rũ người ấy. Đây , từng vẻ đẹp, đường cong, nét uyển chuyển mềm mại của ta đây..." còn chắc người nam nghĩ rằng "người đàn bà đối diện ta đang muốn quyến rũ ta, ta đam mê vẻ uyển chuyển của nàng, ta muốn nàng biết được điều đấy.."
    Nếu trong đầu người nhảy nghĩ "ước gì được.. quan hệ, được..sờ.." hoặc có bất cứ ý nghĩ "tầm thường" nào đó trong đầu thì mình nói thực là không nhảy được đâu, vì thế nào người bạn nhảy cũng đọc được, lúc đấy thì cực kỳ cụt hứng, cảm giác ghê tởm và không muốn đứng gần người này (trừ trường hợp bạn nhảy là chồng hoặc người yêu)!!!
    Có lẽ có bạn sẽ thắc mắc, nhảy "bốc lửa" như thế thì yêu nhau luôn à? Không, nhảy xong bắt tay, cảm ơn vì đã dành trọn 5 phút của cuộc đời cho mình. Sau đó cảm xúc lâng lâng (vì được là một người đàn bà và được một thằng đàn ông công khai thể hiện sự đam mê dành cho mình .. một cách rất đẹp và nghệ thuật), cảm xúc đó nuôi niềm đam mê được nhảy, được là mình (tức là lúc nào cũng phải e ấp, giả vờ, nhưng khi nhảy thì được thể hiện nữ tính của mình).
    Không phải lúc nào cũng gặp được người như vậy để mà bốc lửa, thường thì những người bạn nhảy đó:
    1. Rất tự tin vào bản thân (nhiều người sợ mình chưa đủ trình độ nên còn mải băn khoăn, lấy đâu ra chỗ nuôi cảm xúc)
    2. Nhạy cảm với bạn nhảy (đọc và hiểu được cảm xúc và suy nghĩ cũng như nỗi lo của bạn nhảy)
    3. Có niềm tin vào bạn nhảy (tin là bạn nhảy quý mình, tin là bạn nhảy không chê cười mình)
    4. Tin là mình ***y.
    Vậy có cần phải nhảy giỏi mới nhảy bốc lửa được không?
    Không, không cần phải như thế nào mới bốc lửa được, người ta đưa ra cái "tiêu chí" nhảy giỏi ấy và cuối cùng làm mọi người mất hết tự tin vào mình. Khi bạn nghĩ mình xấu, mình tồi, mình kém, thì bạn làm sao thể hiện được là mình đẹp, mình quyến rũ, mình đàn ông, mình hấp dẫn..?
    Ham muốn và đam mê là cái gì đó cha sinh mẹ đẻ, đẻ ra đã thế, đói thì ăn, mót thì.. tè, buồn thì khóc.. Tiêu chuẩn xã hội, luật này lệ kia đã làm con người ta tập kìm nén cảm xúc của mình .. và cuối cùng rơi vào tình trạng không tự tin ngay cả với cảm xúc thật của mình, hoặc không dám thể hiện nó ra bên ngoài.
    Chính vì thế, điệu nhảy salsa không có luật lệ mà chỉ có "gia vị" mà thôi, thoải mái với cảm xúc của chính mình trước, tin là mình ***y, sau đó tập nhảy. Mượn điệu nhảy để thể hiện mình, chứ không phải thể hiện mình để làm đẹp cho điệu nhảy (mặc dù đúng là điệu nhảy đẹp lên rất nhiều).
    Xin hết.
  10. noname83

    noname83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Mô phật ơi, nhưng học nhảy sala thì chắc phải đi giày thể thao chứ cao gót thì ko ổn hả? chứ lỡ lên tới đó phải tháo giày ra đi chân đất thì

Chia sẻ trang này