1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Salsa tại Hà Nội.

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Phanyly, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hihihihi.......Vừa về, nhảy nhót hơi mệt! Chân mình sao cứng thía nhi? Thế mới chuối! Đầu óc lại có chuyện nên ko tài nèo tập trung được! Nhưng nói chung là vui! Tuần sau đi tiếp!!!!!!!!
  2. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    thật là thích.., quay đi quay lại nhảy với đúng 2 anh, anh Dancefan và anh người Tây ban Nha. Đã quá! 1 giờ sáng mới về nhà, hê hê...
    Lúc anh Dancefan về mình mặc bộ flamenco đỏ rực vào và tập flamenco ở ngoài vườn với Manolo, sắp tới sẽ hẹn nhau tập nhảy flamenco ngẫu hứng.., anh Manolo chơi trống dân gian rất giỏi, trời ơi tại sao mình lại đi Anh vào lúc này cơ chứ hic hic!
    Anh Dancefan bỏ đi thật là tiếc, chờ anh mãi mà chẳng thấy đâu! Hẹn gặp tuần sau vậy!
    Có một điều làm mình rất tự hào là mọi người ở đó cứ trầm trồ dân ballroom mãi ,nhất là các chân nam di chuyển rất đẹp, và mình dương dương tự đắc nói là "họ nhảy đẹp là dĩ nhiên rồi, ballroom cứng cựa mà, luyện tập lâu rồi... "
    Tuần sau mọi người đến tiếp nhé!
  3. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi... nỗi háo hức bấy lâu về Salsa và Meringue cũng được đền đáp vào tối hôm nay.
    Đến muộn... lúc đầu mọi người đang tập Meringue mình thấy đơn giản quá nhưng vẫn có cái gì đấy mình làm không giống khi bắt chân vào. Đó có lẽ là sự cảm nhận âm nhạc và thể hiện ra bằng cảm súc...
    Phải cảm ơn Mô Phật rất nhiều vì đã tận tình chỉ dẫn, là DF dù buổi đầu tiên nhưng học được nhiều hơn tất cả. Quả như Ly nói... người sao mà sát nhau thế, 2 mà như 1. Thú thật là ban đầu còn hơi ngượng đấy nhé, nhưng vài điệu thì có vẻ nghiện đấy.. nhưng không có ý tưởng đen tối nào vả hihihihihii...
    Mô Phật còn ỏ nhà ít ngày nữa thôi nên sẽ tranh thủ mà học. Vì 1 buổi chỉ dẫn tận tình như vậy có lẽ bằng cả mấy buổi tự học theo ông thày Raul... Mô Phật ơi tiếc quá.... em phải đi sớm wá. Ở lại Hn với Anh đi (ôi mong phu quân người Úc tha lỗi cho con... mô phật...)...
    Thứ 7 tuần sau nhé... Mà cho Anh học cả Flamenco với...
    1 CLB thú vị cho những ai có máu "crazy". mọi người nên đến.
  4. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi... nỗi háo hức bấy lâu về Salsa và Meringue cũng được đền đáp vào tối hôm qua.
    Đến muộn...,hơn cả anh DanceFan. Đến nơi đã thấy anh DF và em Mô Phật quay cuồng trong điệu nhảy bốc lửa đầy chất men. Thấy anh sau vài bước làm quen đã dẫn em gái quay tít mù. Dance cả những figure tự cheograph. ***y nhất là cảnh em Ly xoạc một chân. Chị thấy rất sáng tạo và biểu cảm.
    Ôi chúa ơi, đúng là xin ông chồng người Úc hãy chấp nhận lời xin lỗi của DF, mô phật.
    Thanks em Ly so much for a really wonderful exciting night. Tiếc quá không được nhìn thấy váy Flamenco của em. Cái váy tự may lúc em nhảy salsa gợi cảm lắm.Váy Flamenco em có tự biên tự diễn không?
    Tiện thể, chị đăng kí một chân tham gia học Flamenco nữa nhé.

    Được DanceForever sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 05/09/2004
  5. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi anh Dancefan ơi, hai người sát làm một nhảy bốc hơn.. Nhưng khi nhảy với người không quen biết thì chưa nên lôi sát người ta vào, vì thế để nhảy hai người như 1 thì cần một chút thời gian làm quen.
    Xin lỗi vì đã làm anh ngượng, nhưng em nghĩ nữ giới chủ động chuyện này thì dễ dàng cho nam hơn.
    Anh em mình bao giờ tập cái động tác quay rồi ... quăng mà em bảo là "có đà là làm được ngay" nhé!
    Thôi sẽ cố gắng học hỏi thêm khi ở Anh để bõ công xa Hà Nội. Em chẳng nhớ nhung gì HN đâu, chỉ nhớ cộng đồng dancing thôi!
    Về cái vụ flamenco, thực sự là cả hai bọn em mới chập chững tập vì thích thôi, nên không dám truyền đạt lại vì sợ sai! Sắp tới tập ngẫu hứng... tức là không có bài bản gì cả, chẳng có bước 1 bước 2 mà toàn improvisation thôi.., vui và thoả mãn là chính! Ít nhất thì anh Tây Ban Nha dù "anh có phải là phụ nữ đâu mà biết bảo em cách múa tay.." vẫn có thể bằng cảm nhận văn hoá truyền thống của mình mà bảo "đẹp/tốt/đúng thế" hay "không phải/xấu/phải thế này cơ..." Đấy, cứ dò dẫm như thế..
    Em sẽ giới thiệu anh Manolo với mọi người để anh ấy giao lưu về flamenco, nhưng mọi người hãy coi đấy là cơ hội nhấm nháp một tí tị vì tất cả những gì bác manolo này có là dòng máu Tây ban nha, niềm đam mê, và một chút kiến thức về một dòng nhảy flamenco...
    Cảm ơn chị danceforever, cái váy flamenco của em được đặt may cấp tốc trong chuyến đi Đà Nẵng vừa rồi.., đỏ rực rỡ... phê quá!
    Chỉ cần được mặc cái váy đấy rồi dậm chân là đã thấy như được uống thuốc bổ rồi! Khoản flamenco này thì phải học hành tử tế ở Anh mới được!
    Anh dancefan ơi tối nay có khi em lên ODC ngồi nhìn mọi người nhảy để có sức chờ đợi đến thứ 7 tuần tới...
  6. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    DanceFan nói đúng, lúc đầu, và nói chung người luyện tập dancing khi nhảy Salsa và các vũ điệu dân gian khác đều "không giống" lắm. Sở dĩ sự "không giống" này có lẽ là do sự e ngại, và các bước đã "vào khuôn khổ" nhất định rồi. Hôm qua đa số các thành viên TDC có lẽ hơi khớp và lạ lẫm với một môi trường mới nên còn khá rụt rè, kể cả Benkai cũng vậy
    DF hôm qua chắc bị choáng nặng, có vẻ căng thẳng tợn, nhưng thu hoạch chắc là không ít. Buổi sau chắc chắn DF sẽ "tự nhiên" hơn trong các bước nhảy.
    Hẹn gặp lại tuần sau
  7. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tiếc wúa là tiếc vì tối wua ko có đi được để xem nhảy sala nó như thế nào ? thế buổi sau cũng vào thứ 7 ah bà con? Nếu buổi trước ko đi thì buổi tới này em có theo được ko ah/? Mà có nhất thiết fải đi đôi ko ah?
  8. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Anh Benkai ơi, ngay cả khi ở Lý Nam Đế anh vẫn còn rụt rè.. Bây giờ em mới để ý các bác nhà ta nhảy merengue mà cứ cong như con tôm... sợ gì không biết. Mất công em cứ phải nhắc "đừng chạy!"!
    Bác Quang nhảy xong lại chắp tay "Mô Phật", chẳng hiểu ý gì..?
  9. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Lớp học mở vào thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ 7 giờ tối. Buổi nào cũng học.. từ đầu, người hướng dẫn sẽ điều chỉnh theo từng học viên. Những người chưa biết gì thì học từ đầu, biết chút chút thì học lên tí nữa.., biết đâu chỉ đấy! Cách học chắc cú nhất là túm lấy người hướng dẫn và miệt mài nhảy cùng... giống anh Dancefan ý ..
    Bạn không cần phải có bạn nhảy đi cùng, nhưng lớp học đang thiếu nam nên nếu rủ được thêm bạn nam đi thì rất hay. Có điều cơ hội học hỏi của bạn sẽ bị hạn chế vì bạn không giao lưu cùng những người khác.. Tốt nhất bạn nhờ người hướng dẫn chỉ cho cả hai người (điều này hơi khó vì lớp học khá đông mà người hướng dẫn thì chỉ có 3 )
    Anh dancefan chắc chỉ 1 buổi nữa là thành hero ở đấy rồi, mình đảm bảo như thế, bạn cứ lân la dần đi là vừa..., thật đấy!
    Anh dancefan ơi nếu 1 năm sau thấy có ai giống giống em, thì chính là em đấy, đừng quên em nhé!
  10. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Cái box này đúng là của anh rồi. Anh cũng là dân ballroom.
    Thứ bảy này phải lên Sheraton giải ngố phát...yLy đợi anh với nhé...
    Ly cho anh số đt để anh hỏi thêm được không...? 0904233312 HÙNG.

Chia sẻ trang này