1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SALSA tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Ylang_ylang, 16/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_berry

    blue_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thank you anh góp ý, em sẽ chú ý lần sau
    Mọi người tiếp tục lên chơi và cổ vũ cho salsa hanoi nhé!!!!
  2. pink_21_10

    pink_21_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hôm qua có thi salsa đâu mà cứ salsa mãi thế nhỉ, lẩm cẩm quá
  3. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi hôm qua thật là vui....cảm ơn ban tổ chức...
    Lần đầu tiên mình thi thố cái gì đó về dancing ...hix...hix...
    Được oceandiamond sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 25/06/2007
  4. Ylang_ylang

    Ylang_ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đứng theo số thứ tự không nằm trong chương trình Điều này phát sinh khi Ara và một số giám khảo khác không thể thấy rõ số báo danh khi trên sàn có 5 hoặc 6 đôi thi nên đã đề nghị MC thông báo lại với các thí sinh, tiện chấm điểm cho giám khảo
  5. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    * Về cuộc thi Bachata:
    Xin cảm ơn toàn thể ban tổ chức đã đứng ra tổ chức cuộc thi. Dù cuộc thi không lớn nhưng cũng mang nhiều ý nghĩa cộng đồng.
    Xin cảm ơn ban trọng tài đã ưu ái đôi của DF. Có 1 vài bạn trách sao DF nhẩy thế rồi lại còn tham gia thi? Thực tế DFkhông định tham gia, nhưng tối qua lớp chuyên đề DS ở ODC phải nghỉ nên DF rảnh không biết đi đâu nên lên hoà cùng mọi người. DF coi cuộc thi hôm qua như 1 sự giao lưu vui vẻ chứ không có ý ăn thua.
    Và nếu thực sự mọi người yêu mến và cho rằng DF chơi Bachata rất hay thì tối qua cũng là 1 dịp tốt để học hỏi và cùng tiến bộ.
    Cảm ơn lời khen của 4TrueValues.
    Mình chỉ tiếc cho Duy-Linh nhẩy tốt mà cứ vào cuộc thi là sai nhạc lung tung.
    Các đôi Hyec rất đáng khen là kiểm soát nhạc rất tốt mặc dù nhẩy chưa ra chất Bachata, chưa có chất Latin. Có lẽ các bạn "thánh thiện" quá, ngại ngùng thể hiện cảm xúc của mình. Hãy cháy và thể hiện cảm xúc của mình đi, nếu không đừng chơi latin nữa.
    Ngược lại là lời chê trách với học sinh ODC, chuyển động rất hay, cảm xúc rất tốt, nhưng trong lúc nhẩy thường xuyên chơi cả Bachata"on 1" và "on 2" (tức là đúng nhạc và sai nhạc xen kẽ nhau). Ngoài cảm xúc, thày giáo cần tập trung cho học sinh nhiều hơn về nghe nhạc.
  6. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bạn "Nam Nhi" hay "Xung Nhi", mình không rõ có phải bạn không? Hồi trước có tập ở ODC Chương Dương Độ 1 thời gian, giờ đang tập ở Hyec.
    Tối qua bạn có quả máy ảnh rất chuyên nghiệp. Nếu có ảnh nào có mặt mình thì cho mình xin nhé. Nếu được gửi ảnh gốc về email: alemanaus@yahoo.com giúp mình.
    Nếu ai có video clip nữa cho mình xin thì càng tuyệt.
    Xin cảm ơn các bạn trước.
  7. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhớ lại đêm qua vui quá. Các giám khảo nữ của chúng ta thật máu lửa. Trong lúc chấm điểm thì mắt nhớn nhác: "Ôi bản nhạc này hay quá, tớ thích bản này, nhảy thôi ... sao lại phải ngồi chấm điểm thế này, cầm hộ tớ cái bảng điểm cái, guy come on, ấy có nhảy với tớ không ...". Đến màn bình chọn Best Female Dancer, các giám khảo nam đi đến đồng thuận rất nhanh chóng, còn bình chọn Best Male là một cuộc can qua sóng gió: Ôi he so lovely, ối chà he lead so good, tớ can not chose any one.... nhưng cái chính là, bọn tớ được nhảy với những best female/male dancer đó.
    42values nói rất đúng, thật đáng tiếc cho những người tổ chức, và BGK nữa vì "không được tham gia thi".
    & Các thí sinh dự thi: Cuộc thi này chắc đem lại rất nhiều điều cho các bạn, không chỉ là kinh nghiệm dancing, mà có lẽ là một kỷ niệm vui cho các bạn.
    Có rất nhiều bạn vô cùng tự tin và bốc lửa khi dự thi, mặc dù Bk biết bạn rất ít đi nhảy. Có nhiều bạn có sự tìm tòi nghiên cứu riêng, mix cả những thế tay của các điệu nhảy khác vào, thật đáng trân trọng.
    Góp ý với các bạn đôi chút về kỹ thuật: Ngoài yếu tố nhạc ra, các bạn hầu như chỉ thực hiện được 1 hoặc 2 kỹ thuật trong 3 kỹ thuật chính của Bachata: Lifts, Hips và Rips. Nói đến kỹ thuật thì hơi rườm rà và hàn lâm, có thể bạn thực hiện được mà không biết mình có kỹ thuật đó. Tuy nhiên, hãy nhảy với tất cả ngọn lửa nhiệt tình. Benkai có một thời gian bị "mất lửa" bởi vì sức ép từ nhiều phía, vì chuyện riêng, vì thời tiết khó chịu v.v... nhưng khi trở lại sàn nhảy, những niềm hạnh phúc nho nhỏ luôn đến với mình nếu mình hết mình vì nó.
  8. bodyguard31

    bodyguard31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng bác DF đã đoạt giải nhất cuộc thi! Phải công nhận đôi của bác nhảy thật tuyệt! Không đôi nào bùng cháy trong điệu Bachata bằng đôi của bàc trừ đôi 1 tây_1 ta; chỉ tiếc chân nữ của đôi này không bằng chân nữ của bác không có khi bác cũng được giải nhì ý nhỉ! Nói vui vậy chứ, đôi nhảy của bác thật tuyệt, tuyệt vời nhất trong các đôi dự thi, giành giải nhất là xứng đáng, một lần nữa xin chúc mừng bác DF!
    @ hyec: Các bạn đừng lo vì mình nhảy thiếu chất Latin, hãy cố gắng chơi thật nhiều rồi dần dần chất Latin sẽ ngấm vào người các bạn!Không cần vội vã đú theo người khác rồi không khéo chả thấy chất Latin đâu mà lại chỉ thấy uốn éo như lươn như trạch theo nhạc như ai đó thì buồn lắm! Quan trọng nhất là mình kiểm soát được nhạc như bác DF khen là được rồi! Đề nghị các thầy giáo ở Hyec truyền thêm chất Latin cho học sinh.
    @ Ai đó còn nhảy chưa đúng nhạc! Cố gắng luyện tập để cảm thụ âm nhạc chứ đừng cố ép cái chất Latin nó phải ngấm vào mình! Chứ không thì người ngoài nhìn vào thì. Đề nghị thầy giáo ở ODC huấn luyện kĩ cho quân của mình nghe nhạc thật tốt trước khi đi chiến đấu như vậy mới dễ đạt thành tích cao!
    Được bodyguard31 sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 25/06/2007
  9. endlessluv

    endlessluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ thì box dancing mới hết những bài viết kiểu này nhỉ , có điều gì bức xúc hoặc cân dạy bảo ai , khen chê ai thì bác cứ tự nhiên sao phải tạo cái nick mới toanh như vậy ạ? Làm xấu mặt dân dancing đấy bác ạ . Mọi người trong này đang rất open , người giỏi bảo người chưa giỏi , sao bác phải làm thế nhỉ...
    Còn nữa, xin lỗi bác, không thể chỉ vì 1 đôi nhảy kém mà bác đánh giá cả 1 câu lạc bộ , các thầy ODC cần phải dạy lại phần nghe nhạc cho học sinh sao? thế bác có biết vào vòng 2 có 6 đôi thì có 4 đôi của ODC , 1 đôi Hyec và 1 đôi tự do, thế chắc các thầy Hyec còn phải dạy lại cho trò của mình nhiều lắm nhỉ.
    Ôi bác là người cũng biết đến besame mà ăn nói như vậy sao? cái giọng nghe thánh tướng khiếp, ai cũng dạy bảo, từ các thầy đến các đôi nhảy,chê khéo cả bác DF nữa chứ. Tinh thần besame nó không như thế đâu bác à. Bác hãy nhìn giải nhất DF đi, anh ý sinh hoạt salsa ở ODC rất nhiều thế mà nhận xét rất thẳng thắn với các đôi ở ODC, thế mới được kính nể, thế mới khác cái đồ mượn gió bẻ măng.
    Không biết cuộc thi vừa rồi bác có tham gia không nhỉ? , nếu có cho anh em biết quý danh để nhớ lại trình độ của bác, cho mọi người xin cái nick thật của bác cái nhể . Câu cuối cùng , em thấy hành động này của bác vừa hèn ( vì phải tạo nick mới không dám ra mặt ) , vừa kém vì chân gỗ nghĩa lộ quá , hehe
  10. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
     Thực tế là không có ý định thi, nhưng lên chơi bị lôi kéo kinh quá nên tham gia thi và phải đi chân đất thi vì parner di dép tông..hic..hic... Ông DF này. công nhận là vui thì rất vui nhưng hai lão già mình lấn sân của lớp trẻ quá nhỉ, hichic...
     Về cuộc thi : xin cảm ơn ban tổ chức là nhóm Salsa Hà Nội đã tạo nên 1 buổi tối rất vui vẻ với nhiều sự bất ngờ. Về các đôi nhảy : như DF nói rồi, các đôi nhảy của HYEC rất thánh thiện và các em rụt rè trong việc thể hiện cảm xúc của mình khi nhảy Bachata, cũng dễ hiểu thôi vì các em còn ít tuổi nhưng mà cả một nhóm ríu rít rất vui, cứ thế mà chơi vì mỗi người nhảy bachata theo 1 phong cách khác nhau, các em chơi thế nào cảm thấy thoải mái và phù hợp với mình là được, BASAME là vậy. Về cá nhân : Xin lỗi thầy Benkai và Dancefan, vì tôi vừa nhảy vừa nghich nên đôi lúc trông hơi phản cảm, vừa nhảy vừa buôn chuyện và nhấm nháy với mấy em bên ngoài nên thỉnh thoảng bị sai nhạc cho người ngoài họ soi và lấy cớ bới móc....hic...hic....
     Nhưng mà quan trọng gì nhỉ...he..he... cứ chơi cho vui đã, sai đúng, chân đất, chân giày, quần cộc hay váy xoè váy cụp cũng chỉ là chơi cho vui .
     Chỉ là vui thôi mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này