1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Salsa tại TP Hồ Chí Minh *** Salsa - Một khởi đầu mới ***

Chủ đề trong 'Dancing' bởi kid1810, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chị Mai (Maria) này đi đâu cũng thấy mẹt. Khoẻ đi thế ko biết. Thật nể tinh thần dancing của chị.
    @kid: Trong đó ít post ảnh lên quá đấy
  2. maggieA

    maggieA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hi all, tình hình là mình sắp move vào Sài Gòn nên vào đây chào hỏi mọi người trước! Mình là một Salsara ở HN, học được khoảng 10 tháng rồi. Cũng là bạn của Maria mới vào SG đó. Hi vọng đầu tháng 9 vào sẽ được giao lưu cùng mọi người.
    @Kid : gần ngày đó liên hệ với bạn được chứ?
    @Không the : tôi với bà lại được Salsa với nhau rồi :) haha, chạy đi đâu cho thoát, vui ko?
  3. kid1810

    kid1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    @ DF: kid đã trả lời pm của anh rồi
    @ khongthe: hì hì tại cứ đi Salsa là kid quên hết chả nhớ gì cả, với lại tụi mình không quen chụp hình cho lắm ^__^ chỉ khi nào có ai đó ở xa tới chơi thì mới chụp vài tấm kỷ niệm với mọi người
    @ MaggieA: vui, cứ nghĩ kỳ này có mỗi khongthe move vô SG, giờ lại có thêm MaggieA vô đây Salsa nữa. Khi nào MaggieA gần vô thì cứ liên hệ với kid. Vô cùng chào đón 2 bạn vô đây chơi
  4. kid1810

    kid1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đây nè, lại muốn thông báo với mọi người nữa mà lại ko sửa bài được nì
    --------------------------
    La Habana Bar
    Tình hình là dạo này mọi người dần dần biết tới Salsa, do đó số lượng người tìm tới La Habana học quá đông. Tuy nhiên với chỗ học quá bị hạn chế về không gian nên Urko đã giới hạn lại số người trong 1 lớp chỉ tầm 30 - 40 người.
    Để tránh tình trạng tới ngày khai giảng lớp mới thì mọi người mới lục đục kéo tới đăng ký học, và sẽ thiệt thòi cho ai thích học nhưng vì tới trễ 1 ngày nhưng ko được nhận vô vì lớp đã đủ số người.
    Hiện giờ Urko đã tiến hành việc đặt chỗ học trước Do đó ai thích học quá mà sợ tới không kịp hoặc quên chẳng hạn, các bạn nên lên La Habana bất cứ ngày thứ 3 nào để đăng ký giữ chỗ trước (nên đem theo học phí), ko nhất thiết phải lên đúng ngày khai giảng. Hì hì bởi vì nếu may thì được vô học luôn, còn không thì phải chờ tới 1,5 tháng nữa đó
    Xin hết
    --------------------------
    À quên, ai có thắc mắc gì về ngày khai giảng và học phí thì tham khảo lịch kid post ở trang 12 nhá. Còn không thì phone kid 1 cú cũng được
  5. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Kid1810 viết:
    Cập nhật thông tin về lớp học tiếp đây ^__^
    1- Cafe La Habana: 6 Cao Bá Quát
    Giáo viên: Urko Masse
    Thứ 3 hàng tuần:
    19:30 - 20:30 Salsa L.A. Style (On 1) - Beginner
    20:30 - 21:30 Salsa L.A. Style (On 1) - Intermediate
    Học phí:
    250,000 VND/ 6 tuần
    300,000 VND/ 6 tuần (for couple only - 1 nam 1 nữ học chung - 1người 150,000VND)
    21/08/2006 sẽ khai giảng khoá mới của cả 2 lớp
    ---------------------------------------------------------
    2- Nhà văn hoá Sinh Viên: 643 Điện Biên Phủ, Q3
    Cấp độ: Beginner (Salsa L.A. Style - On 1)
    Giáo viên: HaThaoMy
    Thứ 3 - 5 hàng tuần: 18:00 - 19:30
    Cấp độ: Intermediate (Salsa L.A. Style - On 1)
    Giáo viên: KiD1810
    Thứ 3 - 7 hàng tuần: 19:30 - 21:00
    Cấp độ: Advanced (Salsa L.A. Style - On 1)
    Giáo viên: KiD1810
    Thứ 5 hàng tuần: 19:30 - 21:00
    Thứ 7 hàng tuần: 18:00 - 19:30
    Địa điểm học: Nhà văn hoá Sinh Viên, Phòng 207
    Học phí: giá chung cho cả 3 cấp độ
    90,000 VND/1 khoá (1,5 tháng) - 1 người
    140,000 VND/1 khoá (1,5 tháng) - 1 cặp (nam-nữ)
    Thứ 5 ngày 02/08/2007 sẽ khai giảng khoá mới
    Chú ý:
    Không nhận thêm các bạn mới đăng ký sau 1 tuần khai giảng, có nghĩa là sẽ không nhận thêm học viên mới sau 2 buổi.
    Điều kiện này nghe có vẻ hơi khó khăn, tuy nhiên hy vọng mọi người hiểu cho là kid muốn chất lượng của từng buổi học ngày càng được nâng cao. Nếu sau 3 hoặc 4 buổi mà lại có thêm bạn mới vô lớp thì giáo viên sẽ ko thể đầu tư để dạy tốt cho các bạn vô từ đầu cũng như cố gắng kéo các bạn vô sau để theo kịp. Mong mọi người hiểu
    ---------------------------------------------------------
    3- Đại học RMIT: quận 7 (gần trạm thu phí khu Phú Mỹ Hưng), tầng trệt, phòng 1.11
    Giáo viên: RMIT Dance Club Members
    Cấp độ: Beginner (Salsa L.A. Style - On 1)
    Thứ 4 - 5 hàng tuần: 16:00 - 17:30
    Học phí: 100,000 VND/1 khóa (1 khóa = 2 tháng)
    11/07/2007 sẽ khai giảng khoá mới
    Giáo viên: Urko Masse
    Cấp độ: Advance (Salsa L.A. Style - On 1)
    Thứ 6 hàng tuần: 17:30 - 19:00
    Học phí: 150,000 VND/1 khóa (1 khóa = 2 tháng)
    13/07/2007 sẽ khai giảng khoá mới
    ---------------------------------------------------------
    Kết thúc cập nhật và xin thông báo với các bạn 1 tin buồn:
    Manna Bar sẽ xây dựng lại trong tương lai. Do đó, Chủ Nhật tuần này 29/07/2007 sẽ là bữa sinh hoạt cuối dành cho dân Salsa ở đây.
    Tất nhiên sau Chủ Nhật này thì mọi thứ sẽ trở về như cũ, có nghĩa là chỉ còn 1 chỗi chơi cho dân Salsa trong SG thôi, đó là La Fenetre Soleil 125 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
    Hix buồn thật lại phải tiếp tục đi săn lùng thôi
    --------------------------
    La Habana Bar
    Tình hình là dạo này mọi người dần dần biết tới Salsa, do đó số lượng người tìm tới La Habana học quá đông. Tuy nhiên với chỗ học quá bị hạn chế về không gian nên Urko đã giới hạn lại số người trong 1 lớp chỉ tầm 30 - 40 người.
    Để tránh tình trạng tới ngày khai giảng lớp mới thì mọi người mới lục đục kéo tới đăng ký học, và sẽ thiệt thòi cho ai thích học nhưng vì tới trễ 1 ngày nhưng ko được nhận vô vì lớp đã đủ số người.
    Hiện giờ Urko đã tiến hành việc đặt chỗ học trước Do đó ai thích học quá mà sợ tới không kịp hoặc quên chẳng hạn, các bạn nên lên La Habana bất cứ ngày thứ 3 nào để đăng ký giữ chỗ trước (nên đem theo học phí), ko nhất thiết phải lên đúng ngày khai giảng. Hì hì bởi vì nếu may thì được vô học luôn, còn không thì phải chờ tới 1,5 tháng nữa đó
    Xin hết
    --------------------------
  6. Phieeu

    Phieeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chà, xem ra cả cả hai lớp của thầy Urko và của Kid mình chưa thể tham gia trong tháng này được rồi, vì vừa chuyển vào Sàigon nên mọi việc còn bề bộn quá, nhưng chắc chắn khoá sau có tên mình trong danh sách Minh chưa hề biết những bước nhảy về salsa thì có thể tham gia vào buổi sinh hoạt vào Chủ nhật này tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa ko ạh?
  7. kid1810

    kid1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ừ, khi nào bạn sắp xếp ổn định rồi tham gia cho vui. Với lại bạn cứ tham gia vô Salsa night ở La Fenetre Soleil luôn đi, không biết nhảy thì vô đó sớm sớm. Thầy Urko sẽ dạy những bước cơ bản nhất cho ai chưa biết nhảy, rồi sau đó thì tham gia nhảy nhót với mọi người luôn
    Mà nhớ là La Fenetre Soleil ở 125 Nam Kì Khởi Nghĩa, chơi mỗi tối thứ 5 hàng tuần nhé, không phải Chủ Nhật đâu ^__^ vô đi, chưa biết gì, nhảy với kid và HTM vài lần là chơi tới luôn
  8. Phieeu

    Phieeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  9. aquariusbabi

    aquariusbabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 5 nào ở La Fenetre Soleil cũng vui như thế hả Kid? Mọi người khí thế ghê, càng về khuya càng "sung"....chỉ tội mỗi Kid bị nàng kia "sung" quá làm cho "hết cả hồn"
  10. kid1810

    kid1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    @ Phieeu: nói túm lại là có nhảy chưa được thì mọi người cũng chỉ cười khì khì thôi, rồi cũng sẽ chỉ mình tập. Không ai chê đâu
    @ aquariusbabi: tình hình là vậy đó chị, hôm qua là cũng chưa được gọi là xôm tụ đâu, có nhiều bữa mọi người máu hơn nhiều hì hì cái cô đó, lúc đầu thì làm em sợ thật, vì cứ tưởng là có vấn đề về tâm thần nhưng "tay chân" 1 hồi thì cũng hiểu là khoái nhảy nhưng ko có năng khiếu tập nên mới thành vậy đó. Vả lại vì 1 bên ko biết tiếng Anh lẫn Việt, 1 bên chỉ biết 1 -2 - 3 bằng tiếng Nhật nên mới hiểu lầm ngay từ đầu về sau thấy cũng tội ko ai dám nhảy với cô đó hết, định chỉ tiếp cho cổ 1-2 bài nữa, nhưng về mất tiêu rồi nhưng nghĩ lại thấy cũng còn sờ sợ

Chia sẻ trang này