1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Salsa tại TP Hồ Chí Minh *** Salsa - Một khởi đầu mới ***

Chủ đề trong 'Dancing' bởi kid1810, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy này bọn mình có làm một bữa tiệc sinh nhật, đang chọn bar và chơi nhạc Latin suốt buổi tối, nhạc thì Mai đang để trong laptop rồi, rất phong phú...hì hì, mới được tặng thêm nhạc mà. Muốn mời anh chị em đang sống ở Sài Gòn nếu đến bữa tiệc sinh nhật và nhảy salsa, nhân tiện cho mình một vài thông tin về quán xá nào rộng rãi có thể play music ngoài trời được. Yến Ly có đọc được tin này thì PM cho Mai số điện thoại của cậu nhé.
  2. kid1810

    kid1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    @ Benkai: ^__^ cảm ơn Benkai đã động viên, cũng nhờ có 1 chút kiên trì mà hiện giờ thì nhóm Salsa trong trường của Kid đã có tiến triển rất khá, nhưng chắc như vậy chưa đủ, phải thêm nhiều vào cái "1 chút" ở trên nữa ^__^
    @Phanyly: cho Kid nói ngoài lề 1 chút ^_^ nếu kid nhớ ko lầm có 1 lần Ly cũng có tới trường Kid vừa để quảng cáo vở "Nhìn" và cũng có nhảy biểu diễn với Urko 1 bài Salsa và Bachata. Và công nhận Urko giới thiệu Ly "là Salsara nhảy tốt nhất VN" ko sai, mọi thứ đều perfect, nhưng bản thân Kid thấy thiếu thiếu j j đó Tới lúc về coi lại đoạn video để nghiên cứu và tìm hiểu thì hoá ra cái thiếu thiếu đó là "biểu cảm" ^__^ Ly nhảy Salsa "lạnh như băng luôn" ^_^ bởi vậy Kid thấy tiêng tiếc vì bọn Kid tham khảo đoạn video đó để tập khá nhiều, nhất là các bạn nữ ^__^ nếu có thêm chút phần "biểu cảm nữa thì perfect
    Trở lại chuyện học Salsa trong đây phải nói nhận định của Phanly là đúng, vì có những ngày nếu gắn mác là Party vào thì mọi người mới "sung 1/3" => tức là còn chịu ở lại. Còn số "sung 2/3" khác, nghĩa là chịu đứng lên nhảy trong các buổi Party thì chỉ toàn là những anh chị đã đi làm còn giới SV thì nhát vẫn hoàn nhát. Số còn lại, coi bộ hiếm lắm, quả thật nếu đã đi làm rồi mà muốn họ nhiệt tình như chị Yến Ly thì đó là con số 0, ko bàn đến việc làm như thế nào để tăng niềm đam mê Salsa cho họ vì đó thuộc về vấn đề quan điểm của từng người rùi T.T
    Và số lượng có đam mê tiềm năng nhất vẫn là trong giới SV, tuy nhiên trong HCM học phí để học vẫn còn quá cao so với túi tiền của SV, cho dù có hợp túi tiền đi nữa thì chỗ học lại quá xa hoặc ít được mọi người biết ...
    Có lẽ cái THIẾU chị Ly muốn đề cập là như vậy (theo sự quan sát của Kid thôi ^__^)
    Chuyện vẫn chưa có hồi kết ... ^_^
  3. kid1810

    kid1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Về quán xá thì Kid nghĩ có 1 or 2 quán ngoài trời okie, nhưng chắc đến tối nay mới cho dancinginthemoonlight biết được ^.^
    Kid nghĩ ko biết chị Ly có biết ở đây ko, chứ nếu chỉ biết thì chắc cũng nhảy vô làm vài câu rồi T__T
  4. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bạn Kid.. ở trường RMIT, vậy là mình đã từng gặp nhau rồi! Về comment của bạn Ly ko có ý kiến gì, có lẽ bạn đúng, Ly không nhớ rõ nhưng lúc đó ko có cảm xúc và cũng ko có ý diễn. Yến Ly có kể về một số bạn triển vọng tại RMIT, mình nghĩ một người nhiệt tình như bạn chắc có trong số đó.
    Đúng như bạn nói, cái "THIẾU" mà mình muốn ám chỉ là cái TINH THẦN. Riêng các bạn ở trường RMIT, mình thấy Urko nói rằng các bạn tự luyện tập với nhau ngay cả khi thầy giáo ko có mặt, như vậy thì quá tốt rồi. Về lớp học tại cafe Habana mọi người cũng nhiệt tình lắm, nhưng ở lại sau lớp học và nhảy với nhau thì đâu có tốn thêm hào nào, có lẽ tại chưa gọi nó là Party thôi. Vậy một là học viên không thích ở lại, đơn giản vì không thích và không muốn nhảy. Hai là không có người nhắc hoặc mời ở lại nên quên không biết là ở lại có thể nhảy được và tạo ra một party. Tâm lý đám đông là vậy thôi, nhưng đám đông được tạo thành bởi mỗi cá nhân, ai cũng nhìn ai thì sẽ chỉ có Urko, Fred.. và những người nước ngoài khác xung phong và hô.
    Mình nói như vậy để Kid và nhiều người khác cũng hiểu là phong trào nằm ở trong tay bạn. Mình biết bạn và nhóm trong trường đang làm hết sức mình và mình mong là có nhiều người như vậy nữa.
    P/S: Urko đã quá lời khi giới thiệu mình "best of VN".
    Được phanyly sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 21/01/2007
  5. kid1810

    kid1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    à, kid có 1 số quán cafe gọi là tương đối thích hợp cho dancinginthemoonlight đây ^_^ bạn cứ tham khảo rồi tới đó làm việc với họ ^__^
    1- Cafe Vô Thường: số 11 đường Tân Canh, quận Tân Bình, TP HCM. Khá lớn và nổi tiếng. Ở đây bình thường chơi nhạc Trịnh, có 1 khu vực khá rộng, rất tốt để tổ chức tiệc và nhảy nhót, nhưng chủ yếu là ở chủ quán, ko biết ổng có chịu cho bật nhạc Latin or not ^__^
    2- Cafe Nét Việt: 151/5 nguyễn văn trỗi, Q.Phú Nhuận. Cái nì thì có 1 khu nhà có mái che, và ko bị bít bùng bởi 4 bức tường, hy vọng là thích hợp cho tiêu chuẩn ngoài trời của moon.
    3- Cafe Sỏi Đá: 6b Ngô Thời Nhiệm, Q.3
    4- Cafe Nắng Xanh: 58 Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận
    cả 2 cái này thì do bạn giới thiệu nên cũng ko biết j nhiều, nhưng bạn kid nói là 2 chỗ này cũng có khu vực, nửa ngoài trời nửa trong nhà như bên Nét Việt.
    5- Cafe Thủy Trúc: ngay ngã tư Chu Văn An và Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Q.Bình Thạnh. Rất lớn, cũng có 1 khu nửa ngoài trời nửa trong nhà.
    @Phanyly: Kid nghĩ là đúng ở vế thứ 2 của Ly nói đó ^_^, vì mọi người rất hăng đi nhảy, nhưng nếu ko có ai đốc thúc hoặc "mồi" thì cũng công cốc thôi ^__^ nhưng nhiều khi cũng hơi oan cho 1 số người, có lẽ vì công việc hay gia đình nên cũng ko thể, mặc dù rất muốn T.T lúc trước ở trường Kid cũng vậy, rất giống trong bar của Urko, nhưng 1 thời gian sau thì 1 phần do kêu gọi, 1 phần do nhóm Salsa cũ quá nhiệt tình tự tập, dần dần thì sau buổi học mọi người cũng ở lại chung vui vài bài ^__^ bởi vậy mới nói, mình cũng nên thông cảm cho hoàn cảnh của từng người
    Được kid1810 sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 22/01/2007
  6. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ tò mò thôi, các bạn đã tổ chức salsa party bao giờ chưa? Nếu các bạn tổ chức thì cũng là một cách rất vui để khuấy động phong trào, thu hút sự quan tâm của các bạn khác trong trường, để "cùng nhau thực tế" theo cách của các bạn.
    Ở Hà Nội mấy năm đầu Salsa chỉ "dành" cho người nước ngoài và một số ít những người Việt là bạn của người nước ngoài. Từ giá cả, giờ giấc, đến ngôn ngữ và không khí đều hướng tới "thành phần" này, hiếm khi nào có sinh viên tham gia, nếu có cũng là trường hợp đặc biệt chứ không đại trà như bây giờ. Lúc đó Ly có post bài "quảng cáo" lên diễn đàn này và mọi người đã rất quan tâm đi tham dự, coi như là một sự khởi đầu tốt đẹp. Nhưng phải đến khi Benkai, Sỹ, Mai, và Ly tổ chức lớp học (ý tưởng ban đầu chỉ là nơi tập luyện) với lệ phí tham gia gần như miễn phí và nhắm vào phục vụ các bạn sinh viên.. thì lúc đó Salsa mới dần trở nên phổ biến với các bạn trẻ. Một thời gian ngắn sau, ODC và cụ thể là Benkai đã mở khoá dạy salsa với giá phải chăng, địa điểm này có thể nói là nơi khuyến khích "địa phương hoá" salsa một cách hiệu quả nhất, sau này HYEC và một số nơi khác cũng bắt đầu dạy salsa, vì thế mà số lượng sinh viên biết và nhảy salsa càng ngày càng đông.
    Ở Hà Nội, bọn mình có một mạng lưới giao lưu khá là chặt chẽ và thân thiết. Nhất là cứ thấy ai "máu" là lưu ngay số điện thoại.. Thi thoảng đi chơi hoặc đi "attack" lại nhắn tin cho nhau và như thế chơi đông vui, không bị rời rạc. Ngoài yếu tố thời gian, tiền bạc, mình nghĩ nếu ai hứng thú mà lại bị "bỏ rơi" thì cũng phí phải không? Một số lần mình vào TP HCM, rủ rê mãi thì cũng chỉ biết có Yến Ly, Francis, Urko.. giống như vui chơi "underground" vậy. Lần sau vào hi vọng có số đt của Kid.. để cùng tham gia cho vui.
    Các bạn ở TP HCM được một thuận lợi là chất lượng dạy ngay từ đầu đã không phải bàn, với số lượng người chơi tuy không đông đảo nhưng "chậm mà chắc". Ở Hà Nội mặc dù có sự cố gắng của rất nhiều người (người PR, người dạy, người gây phong trào, người mời giáo viên, người làm party, người tổ chức competition ).. nhưng cái gì đi nhanh thì cũng không tránh khỏi sơ suất. Thực tế là người người salsa, nhà nhà salsa, nhưng chất lượng thì không kiểm soát được, mà vì cái tính "tự do" của điệu nhảy nên nhiều người chủ quan.
    Được phanyly sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 22/01/2007
  7. kid1810

    kid1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    uhm, phải nói là bên tụi kid chưa có tổ chức 1 party nào đúng nghĩa là thuần Latin và cho mọi người cơ hội để giao lưu và nhảy với nhau. Tụi kid chỉ tổ chức 2 cái gọi là "Thi và biểu diễn" thôi, mà 2 cái này thì tập trung chính là cho mọi người thi thố với nhau và cộng thêm 1 or 2 bài biểu diễn Salsa, thế thôi, nên chưa thể có được 1 party đúng nghĩa là cho mọi người giao lưu và thoải mái nhảy với nhau. Và tất nhiên là có cả 1 đội để quảng bá Salsa & DS ^__^ theo như nhận định tình hình thì thấy đã phần nào khả quan trong nội bộ trường, nhưng có lẽ nhóm của kid cũng phải học tập nhóm của anh Benkai và Ly để mở rộng hơn vô thành phần SV từ các trường khác.
    Theo như những j Ly đã chỉ bảo, cái khó hiện h của HCM là chưa có đủ liên kết với nhau và Salsa vẫn chưa phổ biến rỗng rãi trong tầng lớp "tiềm năng" là SV ^_^
    Và quả thật, những kinh nghiệm của nhóm Ly ngoài HN rất đáng để suy nghĩ và sửa sai trong HCM. Cái khó của tụi Kid trong đây là chuyện tế nhị về vấn đề nồi cơm của thầy ^__^ mặc dù biết là tụi mình hoàn toàn có thể đi phổ cập cho mọi người, nhưng thật sự tụi mình vẫn chưa lĩnh hội được những cái tinh túy nhất của Salsa
    À có 1 cái gọi là kinh nghiệm nho nhỏ mà tụi kid rút ra được qua 1 số quá trình tổ chức các competition hay performance là có lẽ sẽ tốt hơn nếu nhóm của Ly đừng chia thành TỪNG NGƯỜI để xúc tiến những việc thuộc về phạm trù TỔ CHỨC, mà mình nên chia theo TỪNG NHÓM NGƯỜI (ít nhất thì là từ 3 đến 4 người mỗi nhóm) ^__^ hy vọng sẽ giúp được nhóm Ly giải quyết được 2 vấn đề:
    - Chất lượng Salsa: vì những người chủ đạo đều là những người cực giỏi về Salsa, nên để họ thời gian để trau dồi và dạy nhiều hơn là lo về khâu TỔ CHỨC, họ chỉ nên là những người ĐỊNH HƯỚNG CHO KHÂU TỔ CHỨC
    - Phổ biến Salsa vẫn hơi bị chưa được quy mô và chuyên nghiệp: 4 bộ đầu não khó có thể lo chu toàn được mọi việc khi vừa QUYẾT ĐỊNH - ĐỊNH HƯỚNG và vừa LÀM ^__^ Kid tin chắc là với số lượng các bạn trẻ đam mê Salsa nhiều như ngoài HN, hy vọng sẽ ko khó để kiếm những bạn nhiệt tình đứng vào trong guồng máy Salsa của HN
    Hy vọng với cái kinh nghiệm ít ỏi đó, cũng giúp nhóm Salsa ngoài HN được phần nào. Chúng đều thành công, chúng ta đều vui ^__^
    PS: về số đt của kid thì ở trang đầu tiên đã có rồi đó
  8. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Mình ở Sài Gòn rồi, bạn của mình lại muốn đi xa trong dip sinh nhật nên cancel vụ salsa attack như đã định, ngày mai Kid sẽ đi dance salsa ở chỗ Urko không vậy?
  9. kid1810

    kid1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ô, moon ơi, hình như thứ 4 bên urko đâu có dance đâu, có ngày thứ 5 á ^__^ bữa đó chắc chắn là kid có đi rồi, hy vọng nhóm bên kid có thể đi đầy đủ được. Để nói trước với Moon luôn, bữa đó Moon thấy ai mặc áo trắng nhăn nhăn, ko lùn cũng ko cao, thì chắc là kid đó
    Nói cho vui thôi, kid cũng biết số đt của Moon rùi thì tới bữa đó chắc cũng dễ gặp ^__^
  10. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói lớp học của Urko không hấp dẫn các salseros. Các salseros ở đấy có dáng rất rất nice, rất latin, và nhiệt tình nhảy nữa, các bạn rất ham học, thậm chí có nhiều người học đến hai khoá học là hơn 3 tiếng liền.
    Một bạn gái rất thích salsa tâm sự là mong salsa ở TP HCM phát triển như ở HN. Bạn ấy đã có dịp qua NUTZ và rất ấn tượng về các bạn ở HN sao mà nhảy đẹp, điêu luyện đến thế.
    Với một khoảng diện tích hơn 40m2, không có điều hoà nhưng mọi học viên đều hăng hái. Lớp có khoảng 30 người học, 50% là người Việt, mình rất vui khi đến đây gặp được một số bè bạn quen từ Hà Nội đang sống ở SG.
    Cảm ơn nhóm của Kid đã đến salsa club tối nay. Mình tin các bạn sẽ nhanh chóng bắt kịp Hà Nội.

Chia sẻ trang này