1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sám hối ( Nghiêm chỉnh đấy )

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi banhbaonuong, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sám hối ( Nghiêm chỉnh đấy )

    Lady and.....................!
    Tại hạ tạo cái góc này .Trước là để tại hạ có chỗ để sám hối những việc xâu xấu mà mình đã làm,vì tại hạ thấy tội lỗi của mình cũng khơ khớ
    Sau là để mọi người có chỗ để nói ra nhưng điều mà mọi người còn cảm thấy lăn tăn, băn khoăn !
    Biết đâu vào đây chúng ta lại thấy có nhưng ai đó đã từng ngu ngơ giống mình thì seo.

    Banhbao kính bút !
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Cũng mừng là mình không theo đạo! Chứ mình mà theo đạo thì khéo nhà thờ phải cử một cha đi cùng mình để mình sám hối! Hoặc chuyển luôn nhà đến gần nhà thờ chạy sang sám hối cho nhanh.
    THIỆN TAI! THIỆN TAI!
  3. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hỡi thượng đế mong người sá tội cho con
    Từ bé đến giờ gà vịt con giết đã có hơn chục con
    Trâu bò chó mèo thì chưa từng giết (Nhưng đã được xem người khác giết )
    Ruồi muỗi gián thì đập trên có đến trên ngàn
    Kiến , côn trùng vô tình giẫm chết thì hằng hà sa số
    Con biết làm như thế là không tốt , là sát sinh
    Vì thế con mong ngài lượng thứ, nếu được con xin đãi ngài một chầu trên nhật tân ( ý chết lại nhắc đến chó rùi )
    Dạ xin thượng đế lượng thứ ạ !
    Võ công cao thâm tựa đông hải
    Nhân tài võ học đông tựa sa số hằng hà
  4. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    À nhân tiện nhìn thấy bác wawetau lại nhớ
    Dạo này con cũng nói phét hơi nhiều,đấy là tại mấy bác trong hội nói phét đấy chớ
    à mà nói phét thì có ảnh hưởng gì đến túi tiền của ai đâu nhở
    Thôi thôi cho con xin rút lại mấy lời này
    Võ công cao thâm tựa đông hải
    Nhân tài võ học đông tựa sa số hằng hà
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Còn con muốn xám hối thế này :
    Ngày xưa con yêu một người
    Người ấy lại chẳng yêu con
    Vì vậy đêm ngày con buồn
    Biết vậy con chẳng thèm nói yêu !
  6. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    @ tunganhmai: Anh cũng có một dạo giống chú, nhưng rồi cũng qua thôi, cuộc sống là một dòng chảy liên tục mà. Bây giờ thì anh có vợ rồi. Lấy vợ thích lắm.
    Lời sám hối của phamson05: Mấy ngày gần đây con đối xử với vợ hơi tệ. Xin Chúa cho con một lời khuyên. Con xin đa tạ. (không dám rủ Ngài lên Nhật Tân như banhbaonuong đâu, chỉ xin cảm ơn Ngài bằng mấy vại bia hơi HN thôi)
  7. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Hỡi Thượng Đế tối cao ....
    Trưa nay con đã măm hết một bát .....................ốc
    Con biết tội con rất lớn ạ Giết chết 1 sinh linh là đã có tội rồi .......híc......... đằng này con lại nỡ giết ..............vài trăm sinh linh
    Con biết là con có tội rất lớn, nhưng con rất nghiện món ốc luộc, ốc xào ...........và vô số những sinh linh nhỏ bé nữa như trứng cút lộn, ngao, sò........... con phải làm thế nào hỡi Thượng Đế tối cao...
    Xin ngài hãy soi đường chỉ lối cho con con xin hứa xong vụ này sẽ mời Ngài 1 chầu kalakulê ạ
  8. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh Chúa, Cha xoá tội cho các con. Đề nghị các con ghóp mỗi người 5.000$ vào tài khoản của chúa nhé.
  9. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Thượng đế : ực ực, rồi rồi ta tha tội cho con. Con đừng sám hối nữa ta nghe ta thèm .
    Ui lại bất kính nữa rồi Thượng đế ơi ngài cho con sám hối luôn tại đây nhé
  10. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vừa kêu chán & không thích học thế là y như rằng thi trượt
    Thôi thôi học hành thích lém, vui lém

Chia sẻ trang này