1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sám hối với người tình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 942724, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 942724

    942724 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đó là 1 thời gian dài e tuyệt vọng hoàn toàn...ng yêu bỏ rơi, mặc cảm tội lỗi và việc học hành thì bê bết...Rồi bỗng 1 sáng em thức dậy..em thấy mình không đc phép tếp tục như vậy nữa và em bắt đầu một cuộc sống mới...
    Những tháng ngày buồn chán trong căn nhà thiếu vắng cả bố lẫn mẹ,cũng chẳng có một mối quan hệ nào cho ra hồn, em sống khép kín và dường như cắt đứt mọi mối quan hệ với bên ngoài... công việc làm thêm rồi việc học làm em thấy stress kinh khủng, đôi khi em gần như gục ngã...
    Một hôm, sau khi gặp một số chuyện không hay tại nơi em làm...ức chế quá, em lên mạng và gặp anh...không bao giờ em nghĩ em có thể yêu người đàn ông nào nữa...
    Em cũng chẳng hiểu mình yêu anh từ lúc nào, có lẽ do thời gian online thường xuyên nên tiép xúc lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm...nhưng em không vẫn né tránh tình cảm của anh, đúng hơn là không đủ can đảm để chấp nhận...rồi tụi em nt cho nhau, cũng 1 thời gian dài, lúc đó em cảm thấy đc chia sẻ rất nhiều...qua những câu chuyện anh kể em nhận thấy 1 nỗi đau ở bên trong, đã có nhiều cô gái đi qua đời anh và nó để lại vết đau quá lớn trong anh...bây giờ còn lại chỉ là mặc cảm tội lỗi cứ đeo đẳng...đã 1 năm rồi anh chia tay cô ng yêu cuối cùng...1 năm rồi anh cố quên đi quá khứ, quên đi nỗi đau...em và anh đều là những kẻ xấu xa...nhưng em vẫn ko thể đón nhận tcảm từ nơi anh vì em ko xứng đáng...
    Rồi một ngày ,anh nt cho em bảo rằng rất buồn và rủ em đi kafe...thật sự lúc đó em đã thích anh nhưng không bao giờ có khái niệm sẽ gặp mặt anh hoặc tiến xa hơn...em từ chối và bảo rằng đưa số đt nhà để em gọi nói chuyện ( vì nói chuyện qua dđ thù không tiện chút nào! ) em gọi cho anh nhưng lúc đó anh vừa đi đâu đấy....Sau đó anh gọi cho em,lúc đó em giật mình và hoảng sợ vô cùng....cả tức giận nữa, em biết anh lừa em...điện thoại nhà anh có hiện số...
    Từ đó anh thường xuyên gọi đt đến nhà em, tụi em nói chuyện rất lâu mà chẳng thấy chán...nhưng bản tính em là vậy, lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt và khiêu khích. vì vậy mà em và anh thường xuyên cãi nhau bởi những chuyện tầm phào và càng như vậy thì em biết mình càng thích anh và cảm nhận đc anh cũng vậy...anh nói với em rằng anh vừa thương vừa ghét em, đôi khi em bướng bỉnh làm anh phát bực nhưng anh vẫn thương em nhiều...em phớt lờ tất cả mặc dù trong lòng hạnh phúc vô cùng...Anh bảo với em là anh đang tán một cô gái mà qua mô tả thì giống em đến 80%, thật buồn cười khi cao thủ như anh lại đi hỏi em về phương thức kua gái...dường như anh làm mọi cách để em phải ghen tị nhưng em vẫn lạnh nhạt, em chỉ bảo anh thật tận tình như những ng bạn tốt...
    Anh chủ động rủ em gặp mặt nhưng em nhất quyết không chịu...anh bảo sẽ đến nhà em, em tức giận chửi anh thậm tệ...Rồi anh giận em, chẳng liên lạc gì cả...không biết anh có nhớ em không chứ thời gian đó em nhớ anh quay quắt...tự nhiên tối Noel, em nhận đc điện thoại của anh...hạnh phúc lắm nhưng vẫn lạnh nhạt với anh, anh bảo là không biết tặng quà gì cho cô gái đó hết, nhờ em tư vấn giúp, rồi hỏi em những chỗ hay ho để đi chơi..em cũng ra vẻ bình thản nói chuyện với anh nhưng nghe giọng khiêu khích cả anh, em tức phát khóc nên dập máy luôn...một lúc sau anh gọi đt lại bảo đang ở trc cửa nhà em...bảo em ra ngay ngoài vì anh có chuyện muốn nói...nếu không anh sẽ vào nhà và bắt cóc em đi...Đêm đó anh bảo rằng anh yêu em và nói nhiều điều nữa..thật ra em chẳng nhớ gì hết vì lúc đó mặt em nhoà nc mắt, anh nắm tay em thật chặt mặc dù em tìm mọi cách để hất tay anh ra, anh bảo anh biết em yêu anh và anh cũng vậy, anh không hiểu lí do nào khiến em trốn tránh tình cảm của anh...nhưng anh đợi khi nào em đủ tin lòng tin nơi anh, anh muốn em chủ động kể vơí anh, 1 năm đối với anh là quá đủ và anh không muốn đánh mất em...
  2. Speculator

    Speculator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hãy học cách chấp nhận nỗi đau, hàn gắn vết thương bạn à. Đọc truyện của bạn nghe chua xót lắm!
  3. 942724

    942724 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tụi em bắt đầu chính thức đi lại với em từ đó...em cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhưng cũng hay lo sợ , sợ anh biết đc quá khứ của mình, sợ anh sẽ khinh thường, bỏ rơi em nhưng em lại không dám kể với anh mọi chuyện, tâm trạng em thật sự rối bời...Anh quan tâm em rất nhiều...đêm nào cũng nt chúc ngủ ngon, sáng thì gọi điện thoại đánh thức...nó dường như là thói quen của anh và em...kể ra thì cũng buồn cười lắm, anh rất trẻ con, lúc nào cũng tỏ ra ng lớn nhưng lại hay giận dỗi với em...rồi lại chủ động xin lỗi...anh bảo là vì anh yêu em quá...
    Thời gian đó cũng có một anh nơi cty em làm ( bán thời gian ) tán em, mà anh ta với anh lại là bạn cũng lớp và họ không có mấy thiện cảm với nhau...thật sự thì em rất quí anh ấy, ở trong cty anh đã giúp đỡ em rất nhiều...vì công việc mà anh ta lại là cấp trên của em nên em phải thường xuyên tiếp xúc với anh ta, anh tỏ ra khó chịu và bảo em nghỉ làm đi nhưng em không chịu, đây là công việc cho thu nhập khá cao mà nó cũng tích luỹ cho em nhiều kinh nghiệm nữa...có 1 lần do hiểu lầm anh thấy em và anh ta đi vào ksạn...vậy là anh lao vào kéo em đi và bỏ mặc ngoài tai những lời thanh minh, anh chửi rủa em thậm tệ...em tức giận cho anh 1 bạt tai và bỏ đi...sau đó em thấy nhớ anh và cảm thấy 1 phần lỗi do mình nên em đã chủ động gọi đthoại cho anh...tnghe đthoại là 1 cô gái, cô ta hỏi em là gì của anh, em bảo là ng yêu...bảo cô ta chuyển máy cho anh...cô ta bảo anh đang bận tắm...em im lặng rồi dập máy...một lát sau anh gọi lại hỏi em có chuyện gì không...em hỏi là anh đang ở đâu, với ai...anh trả lời là biết rồi mà còn hỏi...một lát sau có giộng con gái bảo " anh ơi vào với em ! " lúc đó em thấy đau, đau lắm...những kỉ niệm của mối tình đầu quay trỏ lại, em cảm thấy sợ hãi vô cùng...rồi em tìm mọi cách liên lạc nhưng anh né tránh, em muốn làm rõ tất cả, em không muóon cứ im lặng mãi như vậy mà không có câu trả lời...thật ra thì em biết tất cả đã kết thúc rồi nhưng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nên em muốn nhìn mặt anh lần cuối rồi sẽ thôi...dẹp bỏ lòng tự trọng, em đến nhà anh vào trưa chủ nhật...anh không mở cửa...em cứ đứng đợi mãi...lúc đó trời tự nhiên đổ mưa, em cứ đứng dầm mưa như thé, ng ướt sũng, nc mắt hoà cùng nc mưa...
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bạn! Mình ít đọc tâm sự của người khác lắm nhưng câu chuyện của bạn, cách kể của bạn thật sự cuốn hút mình rồi. Mình cảm nhận được sự chua xót, cay đắng và nổi đau của cuộc đời bạn...
  5. Speculator

    Speculator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện nói chung là kết thúc rồi, cố níu kéo thì cũng chỉ làm khổ nhau thêm thôi! Người đàn ông này không đủ bản lĩnh để bỏ qua mọi chuyện mà người con gái này đã từng trải qua đâu. Một cô gái có thể đón nhận một chàng trai từ trong tăm tối với lòng vị tha ,nhưng một chàng trai thì có thể chìa bàn tay ra cho một cô gái đầy thương tích trong tâm hồn không?
    Chua xót thay! Chỉ mong sau lần đổ vỡ này, bạn đừng đánh mất mình vì một người đàn ông không xứng đáng
  6. duatrebiboroi_kid

    duatrebiboroi_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    đừng viết nữa bạn ui, cứ để người ta tưởng tượng ra đoạn kết của câu chuyện này đi
  7. 942724

    942724 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã quan tâm đến em, em quyết định sẽ viết tiếp câu chuyện này...sự thật thì vẫn là sự thật, khoảng thời gian còn lại của em quá ngắn và em muốn để lại một cái gì đó để chứng tỏ đã từng tồn tại trên cõi đời này !
    Sau khi dầm mưa ở nhà anh về...em bị ốm nặng, trong khoảng thời gian đó thật sự rất tồi tệ, đêm nào cũng nằm khóc...người đờ đẫn như mất hồn, sau đó em xin nghỉ việc làm thêm...cuộc sống em cứ vậy mà trôi đi...mặc cảm tội lỗi, sự tuyệt vọng và cảm giác bị lừa dối...một hôm anh đến nhà tìm em, anh đã ôm em , anh bảo anh xin lỗi, anh lầ ng có lỗi, chẳng qua vì anh yêu em quá...cô gái đó thật ra chỉ là cô bạn của anh...và lúc em gọi đến thì anh đang ngồi trong kafe với cô ta, anh muốn trả thù em, muốn em phải nếm chịu sự đâu khổ như anh...trưa hôm đó nhìn em đứng ngoài dầm mưa anh đau lòng lắm...tại sao em lại làm anh đau khổ như vậy, biến anh thành một thằng đàn ông ích kỷ...( trc đó anh có gọi đt cho em nhưng em ko bắt máy, ntin thì em xoá tn, gọi đến nhà thì em bảo ng nhà nói em đi vắng...Anh đã biết tất cả sự thật, anh bạn anh đã hẹn anh ra gặp mặt và kể rõ mọi chuyện )...em đã khóc thật nhiều và đuổi anh di nhưng càng vùng vẫy thì anh càng ôm em thật chặt, lúc đó anh đã khóc và bảo là trông em tiều tuỵ quá...xin em hãy cho anh 1 cơ hội ( sau trận ốm đó em shụt gần 3kg )...em biết mình vẫn còn yêu anh và tụi em lại ở bên nhau, nhưng sau đó thì có 1 sự cố nho nhỏ sảy ra, đó là mẹ anh trở nên ghét em kinh khủng, bà bảo em là thứ con gái hư thân mất nết...giữa trưa nắng mà lại lên đứng trc ngõ nhà bạn trai, rằng em làm bà mất thể diện với xóm giềng, em ko đc bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng và không cho anh tiếp tục quan hệ với em, mà anh rất thương mẹ, bà là ng có ảnh hưởng lớn nhất trong đời anh. gia đình đông con lại ngheo, mẹ anh là trụ cột của gia đình ( bố anh ốm đau liên miên và phải nghỉ mất sức...), anh thường bảo với em rằng mẹ anh tuyệt vời nhât, nếu kông có mẹ thì anh đã là là thằng xe thồ , xích lô rồi chứ có đc học hành đàng hoàng như vậy đâu, em biết đã đặt anh vào tình thế khó xử...dù mẹ anh có ghét em thế nào thì em cũng quí bác ấy, có lần tự nhiên em đi ngang shop hoa và ghé vào đặt hoa tặng mẹ anh, em ngĩ người phụ nữ nào cũng thíh hoa cả, đặc biệt là hoa do con trai mình tặng mà anh thì rất vô tâm trong mấy chuyện đó...đúng như em dự đoán, mẹ anh rất vui khi nhận đc hoa, anh cũng ngạc nhiên và hỏi có phải em tặng hoa cho bác ấy không , lúc đấy em chỉ cười và bảo rằng chắc có cô nào hâm mộ anh rồi nên mới lấy lòng mẹ anh trc...
  8. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của em thật buồn, nếu chị được ở gần em thì chị sẽ mời em một ly cafe và cùng được chia sẽ tâm sự của em, nhưng thật đáng tiếc chị bây giờ ở cách em quá xa, vậy nên chị chỉ biết gửi đến em những lời động viên chân thành nhất.
    Cuộc sống luôn có nhiều điều trớ trêu vậy đó em ạ, em hãy cố gắng lên một lần nữa, trước mắt hãy cố gắng học hành và làm việc thật tốt , để có một tương lai tươi đẹp hơn, sau này mọi chuyện đã thay đổi rồi mình hãy nghĩ đến chuyện tình cảm cũng chưa muộn, xã hội thời nay cũng có rất nhiều phụ nữ không lập gia đình mà mọi người vẫn có được một cuộc sống khá ổn đó thôi, chị có một người Dì họ, Dì chị trước đây cũng có một mối tình nhưng không thành, sau khi chia tay cho đến bây giờ ngoài 40 tuổi Dì chị đã không nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, Dì chị đòn hết thời gian vào học tập và Dì chị bây giờ rất thành công, là tiến sỹ ở Pháp và hiện tại là giáo viên ở trường ĐHBK. Theo chị nghĩ bây giờ em hãy gạt bỏ hết những tình cảm và nỗi đau ấy ra một bên và cố gắng dồn hết sức mình vào học tập và công việc, nếu em có kiến thức tốt và một việc làm tốt, sống có tư cách và bản lĩnh, khi đó chị tin rằng một điều tốt đẹp sẽ đến với em. Đàn ông con trai có rất nhiều người coi trọng chuyện quá khứ của con gái nhưng cũng có không ít người họ không coi trọng chuyện đó , họ chỉ coi trọng chuyện người con gái từ khi họ gặp và hiện tại mà thôi, xã hội bây giờ đã tân tiến, con người cũng không trở nên ích kỷ như thời phong kiến nữa, nhất là tầng lớp có trí thức. Hãy cố gắng phấn đấu lên em, đừng bi quan, chán nản, đừng quá buồn vì chuyện tình cảm mà đánh mất một tương lai tươi sáng đang chờ em phía trước. Chúng ta là những người chịu nhiều thiệt thòi và thiếu thốn từ bé nên chúng ta có nhiều sức mạnh và kiên cường hơn những người khác để khuất phục được những nỗi đau và những khó khăn đúng không nào. Dậy tắm rửa, chọn bộ đồ mà em thích nhất, trang điểm một chút, phóng xe ra đường cùng tấp nập với mọi người, đến hiệu sách tìm những loại sách mà em cần, đến cửa hàng băng đĩa chọn những bài hát, những bản nhạc mà em ưa thích, đi ăn một chút gì đó rồi về nhà nghỉ ngơi để ngày mai bắt đầu một ngày mới, một ngày làm việc và học tập với một tinh thần vui vẻ và đầy nhiệt huyết. Chúc em vui nhiều nhé.
  9. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    "Khoảng thời gian còn lại của em quá ngắn" nghĩa là sao?, em có thể nói rõ hơn cho mọi người biết với được ko? ( Xin lỗi em vì chị đã tò mò như thế nhưng hầu hết những người theo dõi câu chuyện của em đều muốn chia sẽ với em dù chỉ qua diễn đàn này)
  10. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------
    Chị cũng có câu hỏi giống trên, vì sao em lại nói " thời gian còn lại của em quá ngắn????". Em hãy tâm sự tiếp đi cho lòng được thanh thản hơn, em đừng cất dấu những điều chua xót ấy mà làm cho mình nghĩ quẩn, cho dù hoàn cảnh có tồi tệ đến mấy em cũng đừng cho phép mình làm điều khờ dại, mình có thể làm lại từ đầu mà, hãy cố gắng lên em, nếu em có điều gì quá khó khăn hãy liên lạc với chị được không, chị hy vọng mình có thể giúp được một chút gì đó cho em trong hoàn cảnh này. Hãy gửi mail cho chị : Lotus1013@cyccatv.net.tw.

Chia sẻ trang này