1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sám hối với người tình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 942724, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu vì sao tôi có cảm giác buồn buồn vì không được biết rõ tình hình hiện tại của chủ topic này, đã mấy ngày nay tôi luôn để ý đến nhưng không thấy chủ topic hồi âm bài viết cho mọi người. Cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với em, chị luôn cầu mong như vậy.
    PS: nếu không có chuyện gì xẩy ra với em, em nhớ hồi âm nhé.
  2. 942724

    942724 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em định sẽ viết tiếp câu chuyện tiếp tục theo chiều hướng tiêu cực là mối tình đầu tiên quay lại và ép buộc em quan hệ với hắn ta, sau đó em phát hiện mình bị HIV và đau khổ khi phát hiện mình là nguyên nhân lây nhiễm cho anh...
    Nhưng em không thể, em quyết định không viết tiếp nữa, chản nản...em thấy mệt mỏi trc sự qua tâm chú ý của mọi người, có lẽ đây là lần cuối em bước chân vào diễn đàn này !
    P/S : Đây là một câu chuyện hoàn toàn thật với các nhân vật có thật nhưng ko phải là 1 ng cụ thể nào cả mà nó đc em xâu chuổi từ những mảnh rời rạc của những ng em từng quen biết...
    @ haiyentina : chị làm em ngạc nhiên với nick lotus1013...1 sự trùng hợp tình cờ....
    .......................................​
    Sẽ chỉ còn là những mảnh vỡ của ly ****tail không màu...!!! Nốt đêm nay thôi để ngày mai còn tỉnh giấc...???
  3. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    có thẻ xin bạn cái YM đc ko ? nếu đc bạn BUZZ tớ nhé , tôi cảm thấy có cái gì đó đồng cảm ...

Chia sẻ trang này