1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÁM HỐI.......với những người tình....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mistyeyes, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    SÁM HỐI.......với những người tình....

    Ngồi đây........lòng nặng trĩu........Chúa ơi, con chỉ muốn trôn vùi tất cả quá khứ này, ký ức này .... sâu xuống đáy mồ. Hãy tha thứ cho tâm hồn con và hãy cho con sống thanh thản.... Con xin sám hối với tất cả lòng thành và tình yêu!

    .....................................

    Không ai sống trong đời mà lại chưa từng trải qua cái cảm xúc của một người tình. Tôi nói ở đây trong một phạm vi mà tôi coi nghĩa người tình là người mà mình đã từng có những giây phút ái ân, dù ngắn ngủi, dù tự nguyện hay ép buộc, dù thoáng qua hay cuộc tình dài. Nhiều lúc nhìn lại quá khứ, tôi rùng mình và lo sợ. Tôi đã quá dễ dãi và cũng đã quá say mê tình yêu, yêu bằng dâng hiến, yêu bằng tâm hồn và thể xác.......... Cầu Chúa cho nó ngủ yên, để tôi làm lại tất cả từ đầu, trong sáng và thánh thiện như đúng với tâm hồn của tôi...

    Có rất nhiều người phụ nữ, đúng đắn theo đúng nghĩa, chỉ có một người đàn ông duy nhất trong đời, và người đó là chồng. Cũng có một số (không nhỏ) đã trải qua 1,2 mối tình và cũng đã dâng hiến cho những mối tình đó, họ không có lỗi. Nhưng tôi, một người phụ nữ được nhiều người kính trọng, nể phục, thậm chí là ngưỡng mộ như một tấm gương để đàn em học hỏi.... vậy mà.....tôi là một người đàn bà sa ngã. Xin sám hối cho lòng nhẹ nhõm.... Tôi đã trải qua rất nhiều cuộc tình, đã nhiều người đàn ông đi qua cuộc đời tôi, để lại dấu ấn trên cơ thể tôi, mỗi người một hoài niệm... Cũng may là giờ chỉ đọng lại trong tôi là hình ảnh, chứ không phải cảm xúc của những lần yêu thương đó, nên tôi phần nào thanh thản với cuộc sống mới trước mắt....

    Tôi đã có 5 cuộc tình theo đúng nghĩa nhất, nghĩa là tôi yêu thực sự, hay ít ra thì về mặt danh nghĩa chúng tôi đã là người yêu của nhau và nhiều người biết về nó. Tôi có 5 cuộc tình na ná tình yêu khác, nói vậy bởi người ta yêu tôi, nhưng tôi dùng dằng hoặc không công khai, và tôi có 5 cuộc tình dễ dãi vì tôi không hề yêu, và tôi biết họ cũng chẳng phải yêu tôi, đến với nhau thoáng qua 1,2,3 lần gì đó rồi tôi vĩnh viễn rời xa họ như một ký ức xấu xa mà tôi muốn quên nhất. Tất cả những cuộc tình này, đúng nghĩa hay không đúng nghĩa, nhưng...........tôi đã có cuộc sống ái ân với những hình bóng đó.... Con xin sám hối!!!

    Trong 5 cuộc tình theo đúng nghĩa, tôi có 1 mối tình đầu ám ảnh nhất, và cũng là nguyên do khiến tôi trượt dài nhất, và có một mối tình cuối cùng, đó là người tôi đã lấy làm chồng, và trong 5 cuộc tình đó có một người mà tôi chưa hề có một lần ái ân, không phải vì cả hai không ham muốn, nhưng nó thiêng liêng và bị ràng buộc bởi lễ giáo.

    Ngoài tất cả thì tôi đã có một tình yêu tuyệt vọng, một người tri kỷ, đã mãi mãi đi ra khỏi tầm với và nỗi đau của tôi. Đó là thứ tình yêu tinh thần theo đúng nghĩa nhất.

    Rốt cuộc, tôi yêu ai? Tôi chẳng yêu ai.....Tôi yêu bản thân mình, và tôi đã nuông chiều bản thân mình, nhưng một mặt nào đó tôi đã không biết thương tiếc giá trị bản thân và mang nặng một quá khứ đen tối!

    Xin sám hối cùng Chúa, cùng những người tình.
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Đó không thể gọi là những "cuộc tình"
    Những điều đó chỉ là những cơn "say nắng"
    Cuộc tình theo đúng nghĩa chứa đựng những cảm xúc đích thực, có hạnh phúc, đau đớn, có nụ cười và những giọt nước mắt, " hạnh phúc hay đau đớn vì tình yêu đều tuyệt vời, chỉ có cảm giác trống rỗng không yêu đương mới là tuyệt vọng"
    Bắt đầu bằng một cuộc tình và kết thúc là một hố sâu không có nước [sigh]
  3. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi gọi là cuộc tình bởi nó đúng là tình yêu, nó khiến tôi đau khổ, khiến tôi hạnh phúc, đê mê, khiến tôi tiêu tốn nước mắt vì nó, và cả những tháng ngày rực rỡ như bông hoa nữa.....
    Còn với tôi, những tình cảm thoáng qua tôi không gọi là cuộc tình, bạn nói đúng, nó chỉ là "cơn say nắng" mà thôi, mà thường thì không phải từ phía tôi, vì nếu là tôi say nắng, chắc chắn nó sẽ dẫn đến một cuộc tình. Chính vì nó là những cơn say nắng mà tôi dễ dãi như vậy nên mới day dứt và xấu hổ vì quá khứ của mình, vì những gì thực sự mình muốn quên.
    Tôi biết mình là người quá lãng mạn, quá tiểu thuyết, quá đam mê và hết lòng vì tình yêu....nhưng cũng quá dễ dãi và nuông chiều tình cảm của mình..... Có lúc tôi yêu và sống gấp như sợ tất cả sẽ biến mất ngay ngày mai.....
    Giờ đây, có nhiều lúc tôi lo sợ, sợ chạm mặt một ai đó trên đường, trong giao tiếp xã hội.....những người đã cùng tôi qua cảm giác ái ân.... Tôi sợ, tôi lo cho cuộc sống bình an hiện tại của tôi, lo sợ mông lung.....
    Xin Chúa cứu vớt!
  4. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 người đưa Chúa ra nói. Những người như thế này có gốc không, có làm mọi việc danh chính ngôn thuận không,có tự do quá trớn tới mức nói yêu và ngủ với nhiều người cùng một lúc không? Hay tất cả chỉ như loài tầm gửi, quan hệ có chọn lọc, tô vẽ vỏ bọc, bưng bít thông tin để thoả mãn cá nhân.
    TRI NHÂN TRI DIỆN BẤT TRI TÂM
    Nếu thực sự sám hối, đừng đưa Chúa ra nói, hãy làm mọi việc thực sự hướng thiện và đừng bao giờ làm điều gì trái đạo lý nữa.
    Có 1 tích trong Kinh thánh như sau: Chúa Jesus qua làng nọ, thấy đám đông chuẩn bị ném đá một cô gái tên Magdalena. Người hỏi tại sao, mọi người trả lời người nữ đó làm điếm. Chúa Jesus phán rằng: Ai chưa từng phạm lỗi thì được ném viên đá đầu tiên. Mọi người ngẫm nghĩ, các ông già đi về trước rồi những người khác lũ lượt về theo. Chúa Jesus nói với Magdalena rằng: Ta cũng đã từng phạm lỗi, ngươi hãy đi đi.
    Trong một dị bản, Magdalena đi theo và phụng sự Chúa Jesus.
  5. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã răn dạy. Nhưng những cuộc tình đó của tôi nếu là cùng một thời điểm thì chắc tôi không dám gọi tên Chúa, cũng như không dám sống tiếp đâu, vì tâm hồn ai chẳng có những điểm mong manh, dễ vỡ? Đừng nói với tôi là bạn thánh thiện hơn Jesus và cho mình quyền ném đá vào Magdalena.
  6. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đừng bắt bẻ BLK, BLK là một người thường. Hãy suy nghĩ và hành động theo đúng thiện tâm. Vậy thôi. Chúc may mắn.
  7. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Dù sao mistyeyes cũng đang nặng lòng tâm sự... chị ấy muốn sám hối, muốn giãi bày... em nghĩ mọi người nên thông cảm, bao dung... đừng nghiêm khắc và chỉ trích chị ấy... Dù sao, đó là điều ko ai muốn. Trong tình yêu, sự trải nghiệm ko làm người ta bản lĩnh và mạnh mẽ hơn, nó làm người ta dễ bị tổn thương hơn...
  8. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vay ban nghi nhung nguoi tinh cua ban noi sao khi ho nghe hoac doc nhung gi ban viet?
  9. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Nothing''s wrong when love is right
  10. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời an ủi hiếm hoi của em. Chị cũng không mong mọi người hiểu được, mà chị nghĩ mọi người nên trách giận chị vì chính chị còn thất vọng với bản thân mình, thấy tội lỗi với cuộc đời mình.... Chỉ mong là nói ra hết được sẽ nhẹ nhõm với cuộc sống hiện tại hơn.

Chia sẻ trang này