1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÁM HỐI.......với những người tình....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mistyeyes, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã thể hiện ý nghĩ và quan niệm của mình về tôi, về những gì đã xảy ra, kể cả đó là một lời chửi đổng. Đó cũng là cách khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn, mặc dù cái tôi cần là sự thông cảm và nhìn nhận theo góc độ một con người cảm tính mà gây ra lỗi, chứ không phải một kẻ đĩ thoã hầu muốn thoả mãn cái con trong mỗi con người.
    Tôi đọc được một bài các bạn viết rằng đây không phải là một sự sám hối mà chỉ là sự khoa trương. Ôi, Chúa ơi. Bạn có biết tôi đã lấy hết can đảm và chiến thắng sự nhục nhã của chính mình để viết lại những mảng ký ức đen tối này không? Nếu cần khoa trương, bạn có biết tôi có bao nhiêu kỉ niệm để khoa trương về năng lực, về sự cuốn hút, về thành công, về hoa mỹ trong cuộc sống của tôi không? Tôi khoa trương để xin vài cái vỗ tay và sự hoan hỉ nhạt nhẽo của mọi người à? của những người tôi không hề quen biết và cũng chẳng quan trọng gì trong cuộc đời của tôi ư? Tôi tôn trọng những người ở đây, bởi qua họ tôi có được sự cảm thông và chia sẻ, nhưng trước khi đánh giá một con người, hãy cố gắng đặt thử mình vào con người đó, đó là cách khôn ngoan để có thể đắc nhân tâm đấy.
    Cái ngu và khiếm khuyết lớn nhất trong cuộc đời tôi, trong con người tôi được sinh ra đó chính là sự yếu đuối đối với lý trí, chính nó chứ không phải bất kỳ một ngoại quan nào khiến tôi trượt dài trên những cuộc tình. Tôi đã yêu hết mình, đã sống đúng với một người phụ nữ đang yêu. Nhưng cái khiến tôi sám hối ở đây lại không phải là cái tôi đã cho đi trong những tình yêu chân thành đó, mà chính là sự nuông chiều và yếu đuối của bản thân tôi đối với những cái mà tôi ngộ nhận là tình yêu, hay những trò đùa của tôi đối với những người đã đi qua trong cuộc đời tôi. Đó mới là cái khiến tôi day dứt, nhưng lại cũng không phải day dứt với họ, vì người thiệt thòi là tôi chứ không phải bọn họ. Mà tôi sám hối cho lòng mình thanh thản, để trở về thánh thiện, xứng đáng với người bạn đời và niềm hạnh phúc mà tôi đang sở hữu. Có thế thôi.
    .......................
    Còn có người đã dùng mỹ từ "con đĩ" đối với những hồi ức của tôi thì bạn hãy nên nhớ rằng, rất có thể người con gái bạn đang yêu say đắm cũng là một "con đĩ" không hơn đâu. Vì nếu cứ là một người phụ nữ dâng hiến cho tình yêu đều bị coi là một "con đĩ" thì bạn cũng chẳng xứng đáng với cái "con đĩ" đó đâu!
    ...................................
    Xin lỗi vì tôi đã hơi gay gắt bởi tôi đau quá khi đọc được những dòng chữ như vậy. Nhưng mà tôi đang sám hối, tôi phải học được sự vô vi trước muôn vàn sự chỉ trích và thù ghét, sự khinh bỉ thì tôi mới thành công được chứ? Biết sám hối là còn biết hướng thiện, số phận sẽ không bao giờ bạc đãi những con người như thế.
    ..................................
    Có lẽ là tôi nên dừng tâm sự của mình ở đây. Có lẽ chỉ cần sám hối trong chính tâm của mình là đủ. Mỗi ngày mình cố gắng đối mặt để kiểm điểm lại từng ký ức đã qua trong mình để thấy được điểm yếu đuối và đáng trách của mình, và những cạm bẫy mà mình cần phải tránh. Có lẽ chỉ cần như vậy.... Mong là mình sẽ bình yên....
    ...... Chỉ cần tôi là tôi, là tôi đang rất hạnh phúc với người đàn ông theo đúng nghĩa nhất ở bên cạnh tôi. Đó là món quà số phận bù đắp cho những gì tôi đã hứng chịu do cuộc đời và chính mình gây ra. Ngày mai đã là một ngày mới, và tôi cũng là một con người mới....
  2. nhoc_tmt

    nhoc_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    nemdattvn đúng là ném đá thật sướng tay! Tớ hôm tới chắc cũng phải lập cái ID mới đi ném đá người cho nó sướng!
    Sao tớ tâm đắc với cái câu của bà XHương rằng thanh hay tục do mình đến thế!
    Làm thân đàn bà khổ thật! Ranh giới giữa yêu trọn vẹn, dâng hiến và làm đĩ nhiều khi người đời coi nhẹ như không, coi đồng làm 1.
    Đau lắm phải không Mistyeyes?
    Trút tâm sự là thế đấy, sám hối đâu chỉ một vài lời là nhẹ bỗng đâu! Cứ tiếp tục tâm sự, thì cứ tiếp tục nhủ mình vững vàng lên chịu đá thôi! Có can đảm đi đến hết quãng đường, có thấy ý nghĩa của việc đi hết quãng đường, thì cứ đi, còn không thì về lại với gia đình, êm ấm, bình lặng để có thể một ngày kia lại cồn cào, day dứt muốn viết hoặc để tất cả cứ êm đềm trôi vào quên lãng!
    Topic này rồi cũng sẽ đi vào quên lãng, chỉ người hy vọng lập nên topic để giải phóng cho mình mỗi lần nhận thêm 1 cục đá (to bằng cục gạch) là lại thêm 1 vết thương lòng!
    Có đáng không Mistyeyes?
  3. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ.
    Em cũng là phụ nữ, em hiểu thế nào là cảm tính, thế nào là bản năng khi yêu, em cũng hiểu thế nào là yêu hết mình, và như thế nào là cám dỗ.
    Nhưng em nghĩ không thể vì những thứ đó, những thứ khó vượt qua đó mà làm hỏng cả một cuộc đời.
    Hơn nữa chị thông minh như vậy, chị thành công như thế mà lại không đủ khả năng để tự chủ ư?
    Thực sự em thấy có điều gì đó vô lý, mâu thuẫn ở chỗ này. Thực lòng em thấy cách yêu của chị không thể là của một cô gái thông minh.
    Chị nói đúng, nên đặt mình vào vị trí người khác mới có thể hiểu được một phần người ta. Rất đúng.
    Nhưng em đã thử đặt cả trăm lần em vẫn không thể nào nghĩ rằng một người phụ nữ giỏi giang, đầy năng lực lại không chiến thắng nổi bản năng, trừ khi họ không thấy cần thiết phải chiến thắng. Tất nhiên không hoàn toàn đúng vì thực ra khi được sinh ra người ta đã khác nhau nên cũng khác nhau về cái gọi là bản năng.
    Nhưng ngược lại, đã có tri thức để điều chỉnh bản năng đó cho phù hợp.
    Nói tóm lại là em thấy rất mâu thuẫn. Phải chăng chị thông minh ở khía cạnh khác dễ giải thích hơn.
    Đúng như chị nói, đầy rẫy những cô gái mà ai đó đang yêu đã là những con đĩ, xã hội mà, đâu chẳng có người này người kia, nhưng cái từ đó không thể dành cho những cô gái thông minh và có học thức được. Ít ra thì đó là quan điểm truyền thống không thể thay đổi.
    Hì.
    Có vẻ như lại nặng lời với chị rồi. Tất nhiên đây chỉ là phân tích đúng sai, bàn luận.
    Hơn nữa còn để cho độc giả nam nữ nhìn lại cách sống hiện tại của mình và điều chỉnh tương lai.
    Đừng nghĩ rằng cứ nép bóng vào cái được gọi là yêu hết mình, yêu cuồng nhiệt...yêu gì đi nữa thì vẫn phải có lý chí điều chỉnh, cái này ai mà không hiểu nhỉ.
    Còn quá khứ của chị đã qua rồi.
    Mong chị sống hạnh phúc hiện tại và tương lai. Không để ngày hôm sau lại đi xám hối ngày hôm trước nữa ạ.
    Được dbnnho sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 16/04/2007
  4. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
  5. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự tâm đắc với bài viết này (tỉa tót cũng khéo lắm!!). Nhưng đúng như vậy, với người thông minh và giỏi giang, chỉ có họ có muốn làm hay không mà thôi, chứ không phải họ không đủ khả năng chiến thắng nổi chính mình...
    Mình cũng mong bạn, xám hối không chỉ là trút bầu tâm sự, mà để tự biết mình phải hành động như thế nào với những tháng ngày tiếp theo. Mong rằng 1lần xám hối, để rồi quá khứ sẽ mãi ngủ quên...
    Được trangsoidaynuoc sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 17/04/2007
  6. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc là chủ Topic vẫn có chút gì yếu đuối, không thể mạnh mẽ hơn trước dư luận mà tiếp tục chấp bút. Topic này rớt lịch bịch vào quên lãng và những người mới không đọc thấy, không suy ngẫm lại mình. Mistyeyes có cách làm của riêng mình, chúc mistyeyes vững vàng trong cuộc sống, luôn cho và nhận những điều tốt đẹp.
  7. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hi vui quá.
    Vì có người cùng quan điểm với mình.
    A có phải bạn vote 5* cho tớ đó không? Tự dưng thấy mà không biết nguồn gốc.
    Ai vote cũng thấy vui. Thanks nhá.
  8. sexywoman

    sexywoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao giờ e mới đọc thấy topic này.
    Em cũng chẳng biết nữa,nếu nhẹ nhàng thì e là phụ nữ nhẹ dạ yếu lòng,nặng thì con quỷ trong e quá lớn.Dục vọng cao.E là 1 người đàn bà...
    Nếu nói về tuổi và trình độ thành đạt,e chẳng biết mình xếp vào loại nào.Nhưng e nghĩ ko ai tin e mới 2x mà cũng đã trở thành người tình của 3 người đàn ông.Lúc đầu e cũng có suy nghĩ là vì người đầu tiên mà e trượt dốc,nhưng sau đó e nghĩ lỗi là do mình.
    Có lẽ e phải sám hối...
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    You''re welcome!
  10. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hi`,xờpam phát...
    Thấy các bác nhào vào trang này hết để trang lên đến trang thứ 10 roài.Mình cũng nhào vô đây để sám hối.Chúa ơi !con xin sám hối tấm tình thủy chung của con với người.A men!

Chia sẻ trang này