1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÁM HỐI.......với những người tình....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mistyeyes, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntruongthy

    ntruongthy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    @ mistyeys : có thể mình đã một phần cảm thông dc những gì bạn nói bởi mình mình cũng là người phu nữ một lần đổ vỡ ,trong những trường hợp tương tụ như chung mình sau những cuộc tình đổ vỡ chúng ta có những con đường những định hướng khác nhau, có thể chúng ta sẽ sa ngã hoặc có thể chúng ta cứng cỏi hơn. phải cứng rắn lên bạn ah ! vì như thế để chứng tỏ dc mình đã ko đánh mất mình vì một vấn đề dở hơi nào đấy , nó có khiến đáng để mình phải mệt mỏi hay ko? cẩn thận ko thì lại mất cân bằng trong cuộc sống!sau cú trượt ngã đầu tiên mình nghĩ bạn dường như bị chới với giống y như muốn tìm một cái phao để dc thở? ban cũng muốn khao khát được yêu , được yên bình trong tâm trí nhưng bạn đã mất niềm tin chính mình khi gặp người nào đấy mà bạn cho là người tình, đsung hơn là mất cảm giác về tình yêu ?cố vững tin bạn ơi , cứ nghĩ là mình sẽ ổn cả thôi, từng bước từng bước khôi phục lại ý chí nhé! mong được chia sẻ cùng bạn
  2. hadongf1

    hadongf1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Một topic rất hay và thực tế kể về thời gian yêu sóng gió của một cô gái cá tính mạnh mẽ sôi nổi. Tôi những tưởng đây sẽ là một topic rất có ích cho các bạn gái để yêu và lấy chồng bằng những kinh nghiệm thực tế, cho các bạn nam hiểu được thâm tâm người phụ nữ là như thế nào. Nhưng rất tiếc đã rất lâu chủ topic đã không còn tiếp tục viết tiếp nữa, mặc dù câu chuyện tưởng chừng còn dài . Có thể chủ topic thấy việc sám hối với chính mình, với người hiện tại của mình không cần thiết phải viết ra ở đây nữa. Nhưng tôi vẫn hi vọng chủ topic một lúc nào đó không phải vì sám hối mà có thể vì kể ra câu chuyện và những suy nghĩ của mình để thấy rằng có một cô gái một người đàn bà sống như thế (mặc dù bạn (tôi đoán) cũng chưa nhiều tuổi lắm) hay một lý do nào khác, để các bạn trẻ hơn rút kinh nghiệm vào đời. Xin trân thành cảm ơn.
    Yêu, Yêu nữa,Yêu mãi.
  3. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Không phải sám hối, không phải dằn vặt nữa đâu. Cái việc bạn không có được một người tình trọn vẹn để cộng hưởng và chia sẻ nó đã là một sự trừng phạt quá khắc nghiệt của Đức Chúa rồi!
  4. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối, hôm nay SN trên CMT của em, xem lại Topic thì bị xoá mất rồi, ko 1 lời giải thích.
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    À vâng.Chị đang sám hối.
    Chị có lỗi không???...không!!!
    Những người đàn ông đó có lỗi không ???....không
    Chị có thấy vui trong thời gian ở bên những người đàn ông đó ???...có
    Chị có nuối tiếc 1 mối tình nào không???....không
    Chị có hài lòng với cuộc sống hiện tại không ???...có
    Vậy thì có lý do gì để chị sám hối không!!!...không...
    Chị muốn thanh thản.Chỉ cần chị chăm sóc và sông hết mình cho hiện tại.Chị sẽ thanh thản.Chúc chị có 1 gia đình hạnh phúc

  6. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tôi ghét loại phụ nữ thế này, dễ dãi, dâm đãng........mà còn tỏ vẻ đạo đức sám hối ta đây, đợi chầu diêm vương sám hối với chúa nhá........
  7. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    bác timvongoan cu khắt khe thế này thì còn lâu mới lấy được vợ.
  8. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    KHông phải khắt khe gì đâu pác, cái loại đó thì........có cho em cũng chả thèm, thà ở vậy 1 mình còn hơn rước cái của nợ đó về....biết đâu sau 5-7 năm sống, đến lúc nào đó nó chán chồng, hứng lên thèm động đực thì....ôi thôi........Cái loại gái phóng túng, dễ dãi, dâm đãng... iem là iem cứ phải tránh xa
    Lại còn ra vẻ sám với chả hối, toàn là đạo đức giả.........
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thường sám hối, nhưng chỉ dám tự sám hối với lòng mình mà thôi. Tôi không tin vào Chúa, bởi vì mọi việc trên đời đều do bản thân mình quyết định. Say nắng hay đam mê, thoả mãn hay yêu thương cũng là ở suy nghĩ của chính mình.
    Tôi đã từng sai lầm, đúng vậy. Nhiều khi tôi lại vẫn dẫm lên vài lần nữa vào sai lầm đã mắc phải. Tôi vẫn thường ăn năn, và rồi tôi vẫn là tôi. Tôi không thể than trách bản thân hay là trách móc bất kì ai, bởi vì có quyết định của tôi thì mọi việc mới xảy ra. Nhưng quá khứ vẫn luôn như vậy, vẫn giày vò con người trong những phút yếu lòng và quá khứ lại chẳng thể xoá nhoà. Và tôi vẫn học cách chấp nhận bản thân mình!
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    chữa coá mảnh tình nào dắt lưng seo sám hối chán chết

Chia sẻ trang này