1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÁM HỐI.......với những người tình....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mistyeyes, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    bác timvongoan noi kinh quá, bác nên cảm thông vơi ngi ta, chứ có ai bắt bác chấp nhận đâu, ai cũng có nỗi khổ riêng mà
  2. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này vẫn tồn tại à. Có lẽ đoạn trích dưới đây phù hợp đấy:

    "Magdalena để cho những cảm xúc của mình được hoàn toàn buông thả. Chẳng bao lâu, nàng đã trở thành người đàn bà trác táng danh tiếng nhất xứ Tibêriat. Nàng sống và tin rằng khoái lạc và hạnh phúc là một; nàng là nơi trú ngụ của bảy con quỷ.
    Đầu tiên là con quỷ háo danh: nàng là người đàn bà đẹp nhất xứ Tibêriat và trên toàn cõi Galilêa - đó là lời những người đàn ông nhìn ngắm nàng nói với nàng; những tấm gương, những ánh mắt ghen tị của các quý bà, quý cô cũng bảo nàng như vậy.
    Thứ hai là con quỷ háo dục: nó xúi giục nàng đến với những cơn thác loạn, thăng hoa bằng những tiếng rên của đàn ông chiếm đoạt nàng và những lời cầu khẩn của những kẻ chưa chiếm đoạt được nàng.
    Con quỷ thứ ba gọi mời nàng thưởng thức các món ngon nhất trên các đĩa bạc, những men rượu nồng trong các ly vàng.
    Con quỷ thứ tư ru nàng vào giấc ngủ dài, như cho nàng thuốc mê để nàng luôn cuộn tròn người trong gối bông chăn lụa cho đến khi mặt trời đã ngả về Tây.
    Thứ năm là con quỷ dối trá, nó xúi giục nàng nói với những người tình - không yêu cũng như yêu - là nàng yêu anh ta tha thiết; nàng thì thầm những lời khao khát.
    Con quỷ thứ sáu là cảm giác cay đắng của những hy vọng bị đánh lừa, là ý thức rằng phép màu nơi tấm thân loã lồ của nàng sẽ không mảy may tác động đến số phận ai đó hay lịch sử đất nước; chua cay trong hoài bão về Đalila, Clêopatra...
    Kẻ cuối cùng lọt vào trái tim nàng là con quỷ buồn đau và hoài nghi; nó xuất hiện khi cánh cửa vào trái tim đã bị mở toang. Có phải cái cô gái nhảy múa say sưa trong các lễ hội, quằn quại trong vòng tay những người đàn ông, có phải là nàng không; hay là một người khác không tìm thấy chỗ đứng của mình trong đời? Có phải sắc đẹp và sự quyến rũ của nàng chỉ là một mặt nạ giống như mặt nạ che kín mặt của các diễn viên trong những vở bi kịch Hy Lạp? Con quỷ buồn chán và rầu rĩ đã biến thành ngọn gió sa mạc mang đi niềm vui sống, biến thành nỗi cay đắng khiến nàng phải khóc trong các góc tối tăm; thành tấm khăn bịt mắt không cho nàng nhìn ra những nét "tôi" của nàng ở tận đáy sâu tâm hồn mình."
    Trích từ tiểu thuyết "Và hòn đá ấy đã trở thành Đấng cứu thế".
  3. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đã quá lâu rồi, tình cờ tôi log in vào nick này để tham gia diễn đàn, không ngờ nhận được PM của một bạn, thấy buồn cười quá, không thấy giận, không thấy buồn, mà chỉ thấy hay hay, đúng là xã hội cũng có nhiều loại người, nhiều loại tri thức và cảm nhận cuộc sống.... Vui thật đấy. Mình đã cứng cỏi và lớn lên nhiều, quả thực là vậy. Và tự nhiên lại muốn viết. :-p
    Bây giờ thì không phải là viết để sám hối nữa, mà mình thực sự cảm động khi một bạn gì đó trên này viết rằng topic này rất có ích để những người chưa từng hoặc có thể sắp sửa vấp ngã trong tình yêu, thất bại trong cuộc sống tình cảm có thể coi đó là bài học để tránh bước chân, như vậy là mình vượt qua chính sự sợ hãi và khinh miệt của bản thân để làm việc có ích rồi, phải làm chứ, phải kể lại chứ.
    Chấp nhận mọi phỉ nhổ và những suy nghĩ sai lệch!
    Trước tiên, tôi là một người phụ nữ say tình, đúng vậy, yêu bằng mọi giác quan, nhưng tiếp theo tôi cũng là một phụ nữ chung tình!
    .................Sau biến cố kinh hoàng đó, tôi suy sụp, và tôi tìm mọi cách để coi như vết nhơ đó chưa bao giờ tồn tại trong quãng quá khứ của mình. Tôi sống và thực hiện những đam mê khác của mình. Tôi thành công trong các cuộc đàm phán, say mê khai thác các phương pháp marketing mới cho lĩnh vực tôi đang chịu trách nhiệm, thời gian còn lại tôi dành cho bạn bè, những buổi hát hò nhiệt tình (tôi hát hay có tiếng với chất giọng khàn và trầm), tôi liên tiếp vẽ những bức tranh treo đầy nhà, tôi không học lớp hội hoạ nên chỉ biết vẽ tranh chì than, rồi viết lách, hồi đó tôi vẫn chưa khai thác được thú vui nữa mà mình say mê là chụp ảnh.
    Nhưng........hắn vẫn không buông tha cho tôi. Hắn biết nơi tôi làm, và hắn biết điện thoại mới của tôi. Quan trọng hơn là hắn biết điểm yếu của tôi và cách khủng bố tinh thần tôi. Bằng cách bí mật bám theo tôi, hắn biết nhà tôi và biết rằng tôi có một anh trai và một em trai. Đó là những người tôi yêu nhất............và hắn đã lấy họ ra đe doạ tôi.......... Thêm 2 lần nữa tôi phải đầu hàng hắn. Tôi đã nghĩ sai về hắn, đã lầm tưởng về sức mạnh và cái gan to của hắn.
    .................................
  4. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ah, lò dò vào đây lại thấy em chã thẩm du tinh thần. Giúp em nó kéo lên đầu nào.
    Anh có vài lời với chú Miracle:
    Anh hỏi thật chú: óc chú có to bằng quả nho không?
    Người có thành ý, sáng trí không thể chấp nhận Topic như thế này.
    Nếu là người hướng đạo, người ấy sẽ mở lời bao dung, khuyên nhủ và chỉ đường cho cô chủ Topic đừng ăn mày dĩ vãng nữa, sống tốt cho gia đình và cộng đồng, trong hiện tại và suốt tương lai.
    Nếu là người có tâm giáo dục, người ấy sẽ nói: trưởng thành rồi, có công ăn việc làm và gia đình rồi, tự tu chỉnh suy nghĩ và hành động của mình sao cho minh bạch, đừng để người khác khinh khi.
    Nếu là người thực dụng, người ấy sẽ nghĩ: lên mạng rên rỉ, người khác đã dụng công an ủi, chỉ đường mà vẫn ỉ ôi; vậy có đáng mất thời gian với cái Topic này không?
    Chú nghĩ xem, chú đã đưa ra được lời khuyên nào ra hồn cho chủ Topic chưa mà quay sang móc máy người khác. Lớn thêm nhé.
  5. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đã nói đến thế mà chủ Topic vẫn còn mặt dày vào kể những câu chuyện quan hệ lăng nhăng trước đây, đúng là g..á..i.. d........thì già miệng, người đời nói chẳng sai!
    Chỉ tội nghiệp cho những người đàn ông lấy phải loại gái như thế này (loại gái gì mà mới quen đàn ông qua chat chít được ít ngày, hay đi hát karaoke được đúng 1 hôm thì đã đồng ý lên giường với zai rồi..., toilet công cộng bây giờ người ta đi còn phải trả phí nữa là...đúng là còn hơn cả ...công cộng, potay.com!)
    Mà cũng lạ cái xã hội này, có những người đàn ông, đường quang thì không đi, cứ đâm đầu vào bụi rậm vào làm gì. Có chăng chỉ là những thằng đàn ông ngu muội, nhu nhược và bất tài không thể tìm nổi vợ thì mới phải lấy loại đó, hoặc cũng có thể đôi mắt sáng suốt nhưng con tim thì mù loà nên mới bị "dắt mũi", ăn phải cú lừa cay đắng mà không dám hé răng.
    Nhân tiện đây, Tôi xin được kể 1 câu chuyện: "Tôi có 1 ông bạn, cưới vợ được 3 năm, sau 3 năm mới phát hiện ra rằng: mình đã lấy phải 1 con phò, bị nó lừa rồi cho mình vào rọ", Xin được hết ạ!
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Topic rẻ tiền này vẫn chưa tắt á?
  7. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu sao các bạn như hai bạn trên đây lại thích thú ném đá thế không biết ? Có lẽ là một kiểu sướng thú tính của các bạn . Ném người rồi thì bạn được cái gì ?
    Kể cả cứ cho rằng chủ topic đây bịa chuyện câu bài thì đây cũng là một trong những bài viết hay , một tự sự rất có thể có thật với ai đó , một dịp cởi lòng của chị em cho ta hiểu thêm chút ít về họ. Sao ko để cho họ tiếp tục viết , tiếp tục tâm sự ?
    Còn bạn chủ topic , bỏ qua trò đùa của những kẻ vô bổ kia , bạn có thể viết tiếp những gì bạn muốn viết mà chẳng cần động tâm làm gì cho mệt
  8. chiecghegay

    chiecghegay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vô tình vào đọc topic này, thấy đây là một tâm sự rất thật của bạn chủ topic. Bạn ấy cũng như mọi người thôi, có tâm sự thì có quyền nói ra cho mọi người cùng chia sẻ, dù xấu hay tốt thì cũng ảnh hưởng đến ai đâu. Ai thích đọc thì đọc, ai không thích đọc thì đừng vào. Chỉ thấy lạ là tại sao có nhiều người tự cho mình cái quyền phán xét người khác là tốt hay xấu đến như vậy.
    Các bạn thử xem lại mình xem mình có tốt hơn người khác không rồi hẵng nói. Những lời nhận xét của các bạn sẽ làm người ta đau lòng đấy vì mình cảm thấy chúng thật quá nặng nề. Nếu không hài lòng thì cũng không nên nói người ta quá đáng như vậy chứ. Dù tỏ ra cứng cỏi nhưng mình nghĩ bạn chủ topic cũng bị tổn thương trong lòng vì thực ra bạn ấy cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác thôi. Chỉ có điều bạn ấy dám kể ra những chuyện bạn ấy đã trải qua trong quá khứ. Điều đấy đâu phải là xấu, có thể đối với bạn ấy đây là cách nhìn lại mình để sống tốt hơn trong hiện tại.
    Các bạn nam ở đây có chắc được rằng vợ hoặc người yêu mình đã không từng có một quá khứ như thế không? Phụ nữ hầu hết muốn giấu đi quá khứ của mình, nhất là với chồng hoặc người yêu hiện tại. Nếu một ngày các bạn phát hiện ra vợ mình có một quá khứ hoành tráng như vậy thì các bạn nghĩ sao? Lúc đó các bạn có thể phỉ báng người khác bằng những lời lẽ quá nặng nề như vậy được không?
    Tôi không quan tâm lắm đến những chuyện trong quá khứ. Tôi thấy mừng cho bạn chủ topic giờ đây đã có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên, một người chồng tốt. Như thế cũng quá đủ để bạn toàn tâm toàn ý với hiện tại của mình và quên đi quá khứ rồi. Nếu thích thì cứ kể ra hết một lần cho nhẹ lòng rồi quên đi. Chắc là cũng có nhiều người muốn nghe chuyện của bạn đấy.
  9. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    CrazyCowM à, CrazyCowM nói hai người bên trên <UFO, timvongoan> mà đụng chạm đến cả nemdattvn này đấy. Không biết CrazyCowM va chạm xã hội thế nào, nhận thức tới đâu mà viết bài rỗng lắm, đừng tự ái nhé. Bạn chỉ có vài lời an ủi nhạt nhẽo, không phân tích sâu vấn đề được, nghĩ kỹ rồi trả lời nhé.
    Không quan tâm tới bịa chuyện câu bài hay không, hãy nhìn chuỗi bài viết trong Topic này, nó thể hiện rất rõ những gì nemdattvn đã nói <trên hai bài của UFO và timvongoan>.
    chiecghegay ạ, đừng bảo là tốt hơn người khác rồi hẵng nói, thế thì chẳng ai nói được ai, xã hội rối loạn vì không có trật tự, kỷ cương. Nhất là những kẻ buông thả bản thân, rồi khoác lên bộ mặt đạo đức giả đi dạy dỗ trẻ nhỏ. Nếu là bạn, người thân hay bạn bè của bạn chích hít ma tuý, đi phang gái điếm, bạn có đem cả tình và lý ra nói không?
    Tự bản thân nemdattvn biết mình cũng không nên so sánh tốt xấu với ai. Vấn đề ở đây là nhìn vào tính tích cực hay tiêu cực của chuỗi sự việc. Như nemdattvn đã phân tích, bạn hãy nhìn kỹ vào các tính hướng đạo, giáo dục, thực dụng mà nemdattvn nói. Nemdattvn nói rõ ý của mình là: bất cứ ai, dù là tội phạm, gái điếm hay các giáo sư, thầy chùa... đều có thể nói ý kiến của mình, miễn là ý kiến đó tạo ra hướng mở mang tính tích cực cho sự việc. Chủ đề này, xét một cách toàn diện thì tính tiêu cực nhiều hơn tích cực. Mistyeyes nên dừng lại hoặc tự viết tiếp vào blog hay sổ tay cá nhân.
    Nói tiếp với chiecghegay về những gì người yêu làm. Nemdattvn đồng ý là có thể bỏ qua rất nhiều điều trong quá khứ <trừ một số vấn đề nghiêm trọng như phạm tội đang trốn trại, nhiễm bệnh nan y, sai phạm có hệ thống với bề trên trong gia đình...>. Nemdattvn cũng có chuyện tình cảm nhạy cảm thế này: người nemdattvn xác định yêu nói chưa từng QHTD, giữ gìn... trong khi các biểu hiện bên ngoài ngược lại; và lần thứ ba gặp mặt, nemdattvn đã QHTD với cô ấy, cô ấy không còn trinh trắng. Xen lẫn các vấn đề khác, nemdattvn cảm thấy cô ấy vẫn mưu cầu lợi ích cá nhân nhiều hơn tình yêu. Nemdattvn đã nói rõ luôn với cô ấy và kiên nhẫn thúc đẩy tình cảm theo hướng tích cực, nếu vẫn không thấy sự chuyển biến, nemdattvn sẽ buộc phải chấm dứt.
    Các bạn ạ, đây là lần cuối nemdattvn viết bài trong topic này. Khuyên chủ topic rồi, khuyên các bạn: nếu không phân tích cặn kẽ, có sức thuyết phục thì đừng viết nhảm.
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Sao các bạn có vẻ hằn học với chủ topic thế nhỉ.Tôi không hiểu quan niệm của các bạn thế nào nhưng tôi thấy chủ topic dám viết và dám bộc bạch đời tư của mình,cô ấy không xấu.Tôi thử hỏi các bạn...liệu 100% các bạn trong số những người tham gia topic này có đảm bảo rằng suốt đời mình chỉ ngủ với 1 người không.Rằng các bạn không thích..xxx với bất kỳ ai khác không...rằng các bạn chưa từng bị những đam mê lôi kéo không...Chị ấy có 5 cuộc tình.Thế là dâm loạn sao???Cái ích kỷ nhỏ nhoi và cái triết lý thuần Á Đông bây giờ có còn phù hợp...nhìn vào giới trẻ bây giờ xem...tình 1 đêm nhiều như rận chó...hút lắc...xxx tập thể...không TY...không cảm xúc..đấy mới là thác loạn.
    Chị chủ topic chỉ quá đam mê và hết mình với những người đàn ông của chị.Chị có Tình Cảm.Đó là tội lỗi ???Đàn ông từ lúc trưởng thành cho đến lúc lập gia đình.. nếu nói thật thì bao nhiêu trong số chúng ta có quan hệ....trên con số 5.Có ai dám nói bô bô ở đây không...Các bạn cứ lấy cái thước đo của những e ngại bản thân để đánh giá người khác.
    Tôi mừng cho chị đã có một mái nhà...một gia đình yên ấm...và những đứa con xinh xắn... Chúc những ngày lành

Chia sẻ trang này