1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÁM HỐI.......với những người tình....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mistyeyes, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Hắn là ai ! CHị vẫn đang sợ hãi ???
  2. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn chiecghegay và CrazyCowM về những lời nói thấu tình đạt lý và sự cảm thông chân thành. Tôi không thấy đau nữa rồi, chỉ thấy tự nhiên mỉm cười khi đọc được những dòng chữ bạn timvongoan viết, tự nhiên thấy có cảm giác thông cảm cho những lời nói đó, vì đó là MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG VIỆT ĐÍCH THỰC, và cũng có thể bạn ấy đã bị một người phụ nữ làm tổn thương tâm hồn một kẻ chung tình, dù là thế nào thì ý kiến của bạn tôi vẫn tôn trọng!
    Những gì tôi kể ra đây giờ không còn là nỗi đau của tôi nữa, nó là những trải nghiệm cả tốt và xấu đã xảy ra trong cuộc đời tôi, dù muốn hay không tôi cũng không thể xoá bỏ hay phủ nhận nó, quan trọng hơn cả là tôi đã lớn lên từ nó, đã trưởng thành và vượt qua những yếu mềm và cạm bẫy của cuộc sống trá hình dưới nhiều hình thức.......để giờ đây được hưởng thành quả của nó thì tôi càng biết trân trọng nó hơn.
    .......... Ông Trời đúng là thật công bằng khi bù đắp cho tôi sau khi sự cố kinh hoàng mà tôi vừa kể cho các bạn nghe. Sau này tôi đã lấy can đảm và kể cho một người bạn già của mình (đáng ra tôi phải gọi bằng chú nhưng vì là đồng nghiệp thân cận), anh ấy nghe và cho tôi những lời khuyên về pháp lý rất xác đáng và nó cũng cho tôi sự can đảm rất lớn để dứt cái gai đó ra khỏi người mình. Tôi đã làm được, nhưng vết nhơ đó trên người tôi thì không mất được..... nhưng cũng chỉ tôi là người duy nhất ý thức được vết nhơ này (tuyệt nhiên không một người bạn hay người thân nào của tôi biết chuyện đã xảy ra).
    Theo lời khuyên của anh, tôi viết sẵn một tờ đơn tố cáo hành vi đe doạ của hắn. Hắn đe doạ sẽ gây hại tới anh trai và em trai tôi bằng một thủ đoạn hết sức đơn giản nhưng vô cùng kinh hãi. Có điều tôi không biết địa chỉ nhà hắn. Tôi chỉ có thể vờ làm khách hàng gọi đến công ty hắn để hỏi thông tin. Rất may tôi đã không phải gửi cái đơn đó đến phường hắn vì hắn đã không dám làm điều hắn đe doạ.
    Rồi cũng qua giai đoạn đen tối. Vào thời điểm đó, nhà tôi chuyển nhà, tôi cũng chuyển sang công ty khác, đổi số máy điện thoại và cũng theo quy định thì ai hỏi số máy của tôi thì công ty cũ cũng không cho (vì họ muốn giữ khách hàng chứ không phải vì bảo vệ gì cho tôi cả!) và tôi đã thực sự thoát khỏi hắn.
    Tôi đã gặp một người đàn ông tuyệt vời về nhiều mặt..... anh là một niềm tin tuyệt đối của tôi vào cuộc sống và lấy lại đúng giá trị bản thân mình.....
  3. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị chủ topic ạ. Đọc những dòng tâm sự của chị em rất hiểu tâm trạng của chị. Vì vậy em có một câu hỏi dành cho chị đây ạ: "Chị nói rằng đang xám hối, vậy nếu có thể và được làm lại tất cả thì chị sẽ thay đổi quá khứ như thế nào?"
    Đấy là điều em quan tâm nhất, cũng như những người coi câu chuyện của chị như một sự chia sẻ trải nghiệm để rút kinh nghiệm cho các bạn trẻ sau này
    Theo mình, nếu các bạn bàn tán về topic thì nên bàn tán đến vấn đề làm thế nào để nếu gặp những tình huống tương tự thì nên xử sự thế nào cho hợp lý nhất hơn là chỉ trích chị chủ topic. Bây giờ chỉ trích nhau thì mọi việc cũng đã thế rồi, có thay đổi tốt lên được đâu, hay lại làm cho chị ấy đau lòng thêm.
    Tớ có vài ý kiến như vậy, có gì không nên không phải xin được góp ý ạ.
  4. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em về câu hỏi mà đã nhiều lần chị hỏi và có sẵn câu trả lời cho mình. Vì khi chị trưởng thành và vững vàng hơn về lập trường chị đã tự đặt câu hỏi và một khi chị đã trả lời được, chị sẽ vượt qua được những điều tương tự trong tương lai.
    - Thứ nhất, với mối tình đầu, chị biết nếu có được làm lại cũng khó tránh cho chị thoát khỏi cám dỗ đó, vì nó là tình yêu chân thật, tình yêu trong sáng nhất mà chị có (về phía chị), và cũng như những người đã sống hết mình vì mối tình đầu, chị ko hối tiếc. Chị sẽ vẫn cho đi tình cảm như vậy, nhưng chị sẽ tỉnh táo hơn, sẽ dừng lại để suy xét những biểu hiện tình cảm của người đó, và như vậy chị sẽ biết người ta toan tính gì, người ta không thật lòng ở điều gì, v...v.... và cũng đủ sức mạnh để không kéo lê lết cuộc tình này (bọn chị chia tay và quay lại 2 lần). Đó là điều chị sẽ làm lại, vì nó đã tiêu phí thời gian tuổi trẻ của chị và làm chị mất thêm niềm tin vào tình yêu.
    - Thứ hai, chị đã không lâm vào cái ảo tưởng là tình yêu với người tiếp theo. Anh ta là một người tốt và chân thật với chị, nhưng chị đã dựa vào anh ta vì chới với thì đúng hơn. Rất may chị đã không có quan hệ trên mức tình cảm với anh ta.
    - Thứ ba, chị sẽ thực sự tìm hiểu những người đàn ông quan tâm và theo đuổi chị lúc đó thay vì bỡn cợt tình cảm người ta theo quan điểm rất thiển cận và thù hận của chị ?ocho anh ta cơ hội, hút hồn anh ta, rồi khi anh ta nói yêu, mình sẽ biến mất?. Tư tưởng đó đã làm khổ chị nhiều, dù khi đó cảm giác của chị là hãnh diện.
    - Thứ tư, chị đã chín chắn để đứng xa nhìn nhận con người của hắn, quá khứ mà chị muốn rũ bỏ nhất trong chuỗi quá khứ của mình. Chị đã nghi ngờ hắn khi được tiếp xúc với những người bạn của hắn, nhưng vẫn không đủ tỉnh táo và cũng một phần vì tò mò, hiếu thắng, cô đơn, cái phần nổi loạn trong con người chị....để nhìn ra bản chất của hắn. Có điều chị vẫn cảm nhận được hắn rất yêu chị, yêu theo cách của hắn, và hắn bất lực, tàn nhẫn và tuyệt vọng cũng theo cách của hắn.....có điều cái tình cảm của hắn đã biến hắn thành nỗi ghê sợ trong chị.... Nếu được làm lại, đó là điều đầu tiên chị sẽ delete.
    - Thứ năm, nếu được làm lại, chị sẽ vun vén nhiều hơn cho mối tình tiếp theo của chị, sống có nghệ thuật hơn với người đàn ông đã đến như sự bù đắp của ông Trời cho chị, người mà chị đã đánh mất và tiếc nuối trong một thời gian dài. Có một điều chị sẽ không thay đổi trong mối quan hệ tình cảm này, đó là chị sẽ vẫn không quan hệ ái ân với người đó. Đó là điều chị đã làm được.
    - Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật....đùa thôi....những điều tiếp theo thì chị chưa kể nên chị chưa thể nói chị sẽ làm lại như thế nào.
    Đó là cách chị giải lại bài toán thôi, chứ còn chị không phải là người ngồi ôm khư khư đống quá khứ để tiếc nuối hay căm hờn. Chị là con người rất hiện tại và tương lai.
    Sau cùng cám ơn em đã lắng nghe với cái tai của một người khách quan!
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Sám hối đủ rồi về đón con rồi nấu cơm đi dưa cà ít thôi . Tôt với chồng con hơn nũa đấy là cách bù đắp tốt nhất sám hối suông làm cái gì
  6. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này! Nếu chị quyết tâm refresh lại tâm hồn mình thì hãy chứng minh bằng hành động cụ thể, rất bé nhỏ & giản dị là xách làn ra chợ & về nhà nấu cho chồng con một bữa cơm ngon lành thay vào việc cứ ngồi mà gặm nhấm cái quá khứ hoành tráng của mình
    Ai cũng có quá khứ, có sai lầm, có nuối tiếc nhưng hơn nhau ở chỗ đừng bao h lặp đi lặp lại một sai lầm vì lúc đó người ta gọi cái sai lầm ấy là thói quen chị ạ
    Đọc topic của một người có học như chị, Vivu tôi tự nhiên thấy yêu thương trân trọng cái bà chị hàng xóm chưa thoát nạn mù chữ nhưng nổi tiếng chua ngoa đanh đá phố tôi . Lam lũ, lăn lộn đầu đường xó chợ suốt cả ngày để nuôi chông, nuôi con cho dù trước đây cũng có một quá khứ khá là oanh liệt
    Được vivunhumay_28 sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 11/09/2007
    Được vivunhumay_28 sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 11/09/2007
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Topic tạm thời khéplại ở đây !!! Mọi thứ đã ổn thoả ...
  8. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 2 bạn đã nhắc nhở. Con thì tôi chưa có, cũng mới lấy chồng thôi. Còn với một người phụ nữ chưa từng để cho chồng phải ăn sáng ngoài quán bữa nào thì huống hồ gì là những bữa cơm ngon lành đãi chồng hàng ngày. Các bạn không phải lo đâu. Không phải bỗng nhiên một người đàn ông tốt và giỏi giang như chồng tôi lại yêu chiều tôi như vậy. Tôi không sắc nước hương trời. Ăn nhau ở nghệ thuật sống hết thôi.
    Cám ơn mọi người đã cảm thông cũng như khinh bỉ những tâm sự của tôi. Nếu muốn nghe tiếp thì các bạn cứ ới một tiếng nhé. Tôi nhẹ nhàng nhiều rồi. Chúc vui!
  9. Snow.Scorpion

    Snow.Scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mistyeyes ơi, bạn hãy viết nữa đi.
    Tôi cũng nhận ra một phần những bản tính của mình trong đó... Tôi cũng đã có những người đàn ông ngoài chồng mình... Tôi cũng có những thèm khát và hoang dại ...
    Tuy nhiên, chồng tôi không phải là mẫu hình lý tưởng của tôi. Nhưng không bao giờ, vâng, không bao giờ, tôi muốn hình ảnh của anh ấy trở nên mờ nhạt hay đáng thương...
    Vì vậy, dù khao khát kinh khủng có người đàn ông nào khác thỏa mãn phần CON trong người mình - điều mà chồng tôi chưa thể làm được, dù tôi luôn để cho anh tự hào mình hoàn hảo và trọn vẹn trong chuyện đó với vợ, điều mà anh tự hào nhất so với những gì trong cuộc sống anh chưa làm được cho tôi. Thật sự, tôi không bao giờ muốn anh biết điều đó. Cũng như không bao giờ muốn phải phản bội anh...
    Nhưng tôi cũng đã gặp được người đàn ông mà tôi thấy nhưng chỉ dành riêng cho mình, cả phần hồn lẫn phần xác... Anh cũng thấy vậy. Tuy nhiên, cuộc tình của chúng tôi không kéo dài, do nhiều lý do.
    Và tôi hiểu rằng, có những ngóc ngách trong cơ thể và cảm xúc của tôi mà chồng tôi không thể chạm đến. Tôi vẫn khao khát!
    Tôi vẫn nhìn ngắm những người đàn ông khác. Tuy nhiên, bao giờ trước họ, tôi cũng là một người đàn bà rất yêu chồng, hãnh diện về chồng và có một cuộc sống khá hạnh phúc. Hơn nữa, cũng như trong mắt họ, tôi giỏi giang và dễ thương với một thân hình bình thường, không quá hấp dẫn... Chỉ có những ai đã biết tôi, mới có thể biết rằng tôi nồng nàn và quyến rũ đến thế nào trong chuyện đó.
    Có nghĩa là, tôi tự tạo nên cho mình một bức tường mà ít ai nghĩ rằng họ có thể bước qua, và hầu như họ không nghĩ đến một mối quan hệ nào xa hơn với tôi. Còn tôi, đằng sau bức tường đó, tôi vẫn khao khát và thèm muốn...
  10. ldt_moon

    ldt_moon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    47
    E đọc 1 lượt hết luôn 13 trang, thấy cảm động trước chị, nhưng E cũng hok ủng hộ Chị, những việc làm đó của Chị,Chị cũng phải nghĩ xem, nếu người đàn ông cuối cùng của đời Chị biết Chị như thế, họ sẽ phải suy nghĩ sao, đối xử với Chị thế nào, E là con trai, E hok hiểu đc cảm giác của Chị, nhưng E cũng có cảm giác riêng của người con trai, biết đc người mình yêu như vậy cũng đau lắm chứ phải ko Chị?, con trai ai cũng vậy cả, dù cho người nào đó có luôn miệng nói rằng hok quan tâm đến quá khứ của người bạn gái, nhưng thật ra đó chỉ là những lời nói mồm mà thôi, họ hok ở trong hoàn cảnh đó, họ hok hiểu và biết đc,mặc dù yêu bạn gái mình thật lòng, nhưng mà biết chuyện như vậy thì chắc chắn là phải có suy nghĩ, phải đau, ...............^^! thôi E chỉ nói lên cảm xuc của mình khi đọc topic của Chị thôi, E hok có y'' j` cả, nếu có j` hok phải mong chị bỏ qua cho E ( E còn nhỏ ma` mới 21 tuổi nên hok chín chắn = Chị đc phải zậy hok? )
    cuối cùng E chúc Chị có cuộc sống mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc, có thể 1 baby sẽ giúp Chị quên đi nhiều kỷ niệm đó ...hj` hj`, vì tình yêu sẽ đc dành hết cho baby mà, chẳng phải nghĩ đến mối tình nào nữa

Chia sẻ trang này