1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÁM HỐI.......với những người tình....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mistyeyes, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đọc chuyện của bạn mình nhớ đến 1 chuyện thế này
    Thương tặng Trần Thụy Lam Uyên

    Tôi đi làm về, Nàng đã chờ sẵn ở cửa, đỡ lấy cặp táp, cởi áo vét cho tôi. Bước vào nhà, Nàng lấy khăn ướt lau mặt rồi dọn cơm cho tôi ăn, nói với tôi những lời âu yếm nhất.
    Nhưng Nàng không phải là người. Nói chính xác thì Nàng là một con thú cưng.
    Viện công nghệ gene quốc gia đã lai tạo được một hợp chất đặc biệt. Đó là tế bào gốc của mọi sinh vật. Và ai có nhu cầu nuôi vật gì cứ đến đó mua giống. Con thú cưng mà tôi mua có hình dáng một người con gái đẹp, có chút nũng nịu của mèo, lòng trung thành của chó, chút ngơ ngác của hươu nai, chút hoang vu và huyền bí của loài sư tử và được lập trình đầy đủ kỹ năng của một người nội trợ. Tôi đặt tên cho con thú cưng này là ?oNàng?.
    Nàng suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, không đòi hỏi gì. Trong nhà tôi ăn gì, Nàng ăn nấy. Tôi mua cho Nàng mấy bộ quần áo. Nàng sung sướng lắm, đem cất vào cái rương nhỏ của mình, rồi luân phiên chưng diện cho tôi vui. Khi nào tôi có vẻ mệt, Nàng lại nhắc ?oAnh phải chăm uống thuốc đi nhé. Đừng có lười nghe?. Đêm xuống, nàng chiều chuộng tôi rất tận tình. Nhưng nếu thấy tôi mệt, Nàng nhắc nhở ?oHôm nay anh mệt rồi. Ngủ sớm đi mai còn lấy sức đi làm nữa?.
    Tôi yêu Nàng lắm và hoàn toàn yên tâm về nàng. Chúng tôi sống chung với nhau đã được hai năm. Tôi có thể xem Nàng là người vợ hoàn hảo không nhỉ?

    Mộc Các, Sài thành, tháng 1 năm 2007
    http://tienve.org/home/activities/viewTopics.do?action=viewArtwork&artworkId=5486
    à mà này
    khi người ta manh mẽ hơn
    làm chủ mình tốt hơn, thì họ giỏi che giấu, bảo vệ mình tốt hơn
    lấp chỗ trống, chỗ gỉ máu, vết thẹo tốt kém hơn hay tốt hơn nhỉ.
    nhưng dẫu sao
    cái dại khờ đấy
    cũng làm biết bao tâm hồn phải xiêu điêu, so với sự mạnh mẽ, già rận bản lĩnh thì phải.
    ah
    nói thật nhé
    nếu tôi có đc người vợ như bạn, con người của bạn làm tôi sẵn sàng hy sinh
    tôi sẽ nói với bạn
    chân thành nói với bạn rằng
    tôi đã qua nhưng việc kinh khủng hơn
    khi đó
    tôi và bạn đã là cặp bài trùng rồi
    con ai phải xấu hổ
    ai còn phải cảm thấy tội lỗi vì ai nữa/
    dẫu sao
    rất nhiều thằng đàn ông thèm khát, yêu mếm bạn
    nhưng trong số đo
    không phải thằng nào cũng đủ bản lĩnh đủ để giữ bạn, bên bạn đc
    .
    mà cũng xin nói thật với bác nào gọi là đàn ông nhé
    khi ta yêu
    cái nhục nhất là nó yêu những cái thuộc về ta mà không phải ta
    cái sợ nhất là yêu những cái của nó, mà không phải bản chất nó
    còn không thì chẳng nói làm gì.
  2. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    @muabongmay_2207: Không hiểu lắm về những điều bạn viết!? Có lẽ các giác quan đã mòn nhạt theo thời gian, và cũng có thể là tần số sóng phát ra cao thấp khác nhau nên không bắt được? Đùa thôi, cám ơn sự đồng cảm. Nào thôi thì ?oru em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho?.... Vẫn còn rất nhiều điều xảy ra trong quãng đời bồng bột của tôi, những cuộc tình lầm tưởng chớp nhoáng mà tôi luôn không muốn nhớ lại.....
  3. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sở dĩ tôi đã để mình vướng vào mảng quá khứ đen mà tôi không muốn nhớ lại không đơn thuần chỉ bởi sự đỗ vỡ và hụt hẫng của mối tình đầu quá ấn tượng, và nó là sự tích tự mệt mỏi của những lần gặp gỡ (trong sáng nhé) với những người mà tôi mong muốn tìm kiếm tình yêu đích thực nhưng rồi lại bỡn cợt như để trêu người cuộc đời. Đã có những người mà giờ đây nghĩ lại tôi thấy thực có tội với họ vì đã dấm đạp lên sự tình si chân thật của người.... Âu cũng là nhân quả! Một nguyên nhân nữa khiến tôi trượt dài đằng sau tấm bình phong của một cô gái giỏi giang, năng động và lãng mạn, chính là cuộc tình (tình yêu thực sự) với một chàng trai kém tôi 2 tuổi.
    Tôi đã không hề biết anh kém tuổi tôi cho đến khi ?otình trong như đã mặt ngoài còn e?. Bằng tất cả tình yêu đầu đời và sự nhiệt thành của tuổi trẻ, sự si mê điên cuồng của anh tôi đã tưởng mình chết chìm trong hạnh phúc và tìm được bến đỗ thật sự. Và.....chúng tôi đã trao cho nhau thứ tình cảm vợ chồng, nồng nhiệt và da diết. Tôi không hối tiếc vì đã để điều đó xảy ra, vì anh xứng đáng như vậy. Anh là chỗ dựa và niềm an ủi lớn của tôi..... Nhưng cay đắng là chúng tôi phải đối mặt với sự ngăn cản quyết liệt của gia đình anh. Duy nhất chỉ có người bác họ là đứng về phía chúng tôi. Phần vì tuổi anh còn quá trẻ để lập gia đình (23t) phần vì họ thấy tôi già dặn hơn anh (không phải về hình thức vì trông anh rất già dặn) và với nỗi e ngại của bậc cha mẹ, họ đã làm được điều đó......nghĩa là sau một thời gian rất mặn nồng và đầy kỉ niệm, huyễn hoặc.....chúng tôi đã chia tay! Bạn bè đều tiếc nuối cho mối tình này vì anh là một đàn ông theo đúng nghĩa nhất mà tôi có thể tin dựa.... Biết làm sao vì đó là ?onhân quả? mà. Tôi không được hưởng hạnh phúc dễ dàng như thế đâu, âu cũng là ?omình làm mình chịu biết mà kêu ai?.
    Chính vì vết thương sâu sắc tiếp theo ngay khi tôi tìm lại được niềm tin và tình yêu lại càng làm tôi mất phương hướng hơn..... Bằng lòng kiêu hãnh tôi đã giấu tất cả vào trong với vẻ mặt của một kẻ ?ora đi không thèm ngoảnh lại?, chỉ mình tôi biết tôi đã mất mát nhường nào Tôi đã trượt dài theo 3 mối quan hệ chớp nhoáng, cái mà người ta gọi là ?oone-night affair?, một sự bồng bột ngu muội của tuổi trẻ và của những kẻ kém bản lĩnh.... Đó là tôi, là những mảnh ký ức không thể gột rửa..... Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những lần sa sẩy này của tôi.... không trông mong sự thông cảm.
    ................................
  4. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    .............................................................................
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Chị mistyeyes thân!
    Ở một góc độ nào đó thì em thật sự khâm phục chị. Vì ko mấy ai dám sống theo bản năng của mình đến vậy, và điều khiến em kinh ngạc là với mỗi mối tình, tình cảm của chị vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên. Đó là cái em ko làm được.
    Chúc chị luôn sống vui vẻ và hạnh phúc! Mong bình yên sẽ đến với chị!
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Cô bé con đang ngồi nghe chuyện chị kể đây ...có lẽ cả đời bé chảy hết máu con tim, chết nửa linh hồn ,cũng không thể qua đêm được với 15 người đàn ông.
    Yêu một người đã khó, quên một người còn khó hơn ..bé không hiểu..yêu 15 người bé thành ai
    Nhưng bé có bài thơ tặng chị này
    TÌNH YÊU NGƯỜI ĐÀN BÀ
    Khánh Chi

    "Em yêu anh bằng tình yêu của người đàn bà,
    Thứ tình yêu khác với tình yêu con gái
    Nửa cái hôn bao giờ cũng ở lại
    Trong em thành tiếng thở dài
    Em yêu anh bằng thứ tinh yêu mang nặng phù sa,
    Ngọt ngào đắp 1 bên lòng anh từng hạt nhỏ
    Âm thầm chỉ từng cô đơn không chia sẻ,
    Xói vào lòng từng vạt lở bến bờ kia.
    Anh nồng nàn đòi đốt nửa cái hôn
    Đòi những hạt phù sa em giấu cho mình mang ra biển
    Đòi gom góp vẹn tròn sẻ chia thương nhớ
    Giật mình cả những lúc được bên em.
    Anh đi tìm bí ẩn tình yêu trong em
    Mật chiết cho anh đâu chỉ từ ngọt ngào hạnh phúc
    Từ mất mát đắng cay, từ trăm ngàn cơ cực
    Hoa trái cho đời, rợp mát cho anh.
  7. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đọc bài của bạn Linh Khuê tí nữa thì tớ ngã ngồi. Ui, hoá ra chị chủ topic có số partner là 15 hả bạn? Hôm trước tớ đọc ko kỹ đoạn đầu lại cứ tưởng là 5 . Hi`, h thì sợ rùi. Chắc chị ý phải quyến rũ lắm nhờ
  8. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh em bé dễ thương thía
    Được vivunhumay_28 sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 14/09/2007
  9. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Chị linhkhue nhí nhảnh quá, xưng "bé" với chị chủ topic mistyeyes nữa.
    Ở đoạn vàng vàng là em ko đồng ý với chị chút nào đâu nhé, nghe có vẻ nặng nề quá rồi chị à.
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    @@@ Em yêu xrmh ....hihi nếu là 15 người thật thì đúng là qua đêm rồi còn gì ??vì cái này nó là bản năng khao khát đến cháy bỏng không có thì khát khô khát cháy .
    Hic dẫu có 5 người thôi chị vẫn phải xưng em đó em ..vì dẫu chẳng còn thơ dại mà mình mới chỉ có 2 ..huhu chắc đến 50 tuổi chị sẽ được 5 người
    Còn nếu là 15 người chị xưng bé với mistyeyes có gì lạ đâu em nhỉ ..vì với một người đầy kinh nghiệm như mistyeyes .chị chỉ là một cô bé con thôi

Chia sẻ trang này