1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÁM HỐI.......với những người tình....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mistyeyes, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Phiếm luận tý nào ...
    Tôi thì không khoái từ sám hối lắm . Làm sao lại phải sám hối nhỉ ? Yêu ( và đươc yêu ) là một cảm xúc tích cực, một món quà tuyệt vời mà Thượng đế ban cho chúng ta , loại động vật có ý thức duy nhất . Tại sao lại phải từ chối và sám hối về điều đó ?
    Ai đó được nhiều hơn người khác , thì hãy tự hào về điều đó đi chứ ! Thượng đế chắc không hào phóng ban phát tình yêu cho tất cả đâu mà .
    Và nữa . Thay bằng sám hối thì ta nên trân trọng những cái gì đã qua . Liệu những người đàn ông một thời yêu đương của bạn có xứng là những tội đồ gây nên tội lỗi khiến bạn bây giờ phải sám hối ?
    Có trân trọng quá khứ , bạn mới sống tốt hơn cho tương lai được . Ai đó đã nói nếu anh bắn súng vào quá khứ thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác đó !
    Thế thôi . Còn lại thì câu chuyện của bạn vẫn đang hấp dẫn đấy ...

Chia sẻ trang này