1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÁM HỐI.......với những người tình....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mistyeyes, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pnd

    Pnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôn chỉ sống của em là đơn giản hoá những phức tạp của cuộc sống, bởi với em, cuộc sống vốn đã khó khăn và quá đỗi phức tạp rồi, thế mà mỗi con người trong cuộc sống đó mà còn cứ nặng lòng như chị thì .... Cuộc sống có bao lâu mà phải dằn vặt mình vậy nhỉ ???
    Có thể chị nghĩ em đã k hiểu đc những dòng tâm sự của chị, những cái gọi là "khóc khuất" trong tâm hồn chị !! Em k tranh cãi, nhưng em chỉ cảm thấy: tự chị đang đưa chị vào mớ bòng bong! Giả sử người chồng chị đào bới quá khứ, nghi ngờ, ghen tuông... thì chị mới cần phải nhìn lại những j đã qua để mà giải quyết. Đằng này k ai nghi ngờ chị, nếu k nói là yêu quí chị. Thế mà chị lại tự làm cho mình "lòng nặng trĩu" , vậy có khổ không chứ ???
    Em nhiều lời rồi !!!!
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Sám hối là tốt! Tớ cũng thấy bạn nên sám hối! Dù sao, đấy là việc của riêng bạn, quan trọng là tự bạn có tha thứ cho bạn hay không. Những người trên mạng thì vì không quen biết bạn nên chỉ có thể chia sẻ, động viên bạn thôi, dù sao hối hận về những tội lỗi của mình cũng là việc tốt (mặc dù tốt hơn là đừng nên phạm những lỗi lầm đó). Chính vì không ai biết bạn, không ai đã từng là người tình của bạn, hay là chồng bạn, tức là những người mà có thể là bạn làm tổn thương, nên trên này cũng không ai có thể có quyền tha thứ cho bạn. Còn nếu bạn cảm thấy bạn chỉ có lỗi với bạn thôi chứ không hề có lỗi với những người ấy, thì chỉ có bạn, chứ không ai khác, có thể nói là tha thứ được cho chính mình hay không thôi, bạn có nghĩ thế không?
  3. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nói về trường hợp của tôi còn bạn tôi chưa gặp và cũng không biết nhiều về chuyện của bạn ok còn về bạn có phải là người vợ tốt hay không thì tôi cũng không quan tâm và cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi . nhưng bằng chứng bạn đưa ra không thuyết phục chỉ nấu nướng hay cái gì gì đó thì chỉ cần thuê hay gì gì đó , nói chung là ai cũng làm được và có thể làm tốt và chỉ cần thuê . Còn người vợ tốt mà đàn ông chúng tôi cần là người đàn bà thuộc về chúng tôi hoàn toàn cả thể xác và tâm hồn là người ở bên chúng tôi khi chúng tôi không còn gì cả ,mất tất cả vẫn cùng chúng tôi chịu đựng và vượt qua .Hi vọng bạn có thể như vậy, được như thế tôi cũng mừng cho chồng bạn . Tôi nói vậy không có ác ý gì cả chỉ trên phương diện một người đàn ông muốn người vợ của mình như thế nào thôi
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bình đẵng, tài sản cha mẹ để lại chia đều cho con gái và con trai (nếu không có di chúc), tình yêu được chia điều cho đàn ông và đàn bà, 1 người đàn ông củng trải qua nhiều mối tình , quan hệ xác thịt hay không quan hệ củng vậy,
    Đàn ông họ có suy ngỉ ích kỷ, Đàn bàn có suỷ nghỉ bản năng hơn, nhưng về quyền được tôn trọng thì bằng nhau, Người bạn này sám hối là sám hối với Thượng đế, sám hối với cái đẹp , cái trinh khiết , chứ không phải sám hối với cái lũ đàn ông ích kỷ rồi còn la làng phán xét lung tung,
    ở nước mình không có quán bia ôm cho đàn bà, đàn ông đứng đường củng ít hơn đàn bà, như vậy thấy nhu cầu ******** của đàn ông lớn hơn đàn bà và quan hệ lăng nhăng hơn đàn bà,
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bạn trên kia nói có phần phiến diện và chủ quan có bao nhiêu thằng đàn ông hư hỏng thì có bấy nhiêu người phụ nũ lẳng lơ có jì đâu có bao nhiêu đàn ông vào quán bia ôm thì có bấy nhiêu người phụ nữ trong đó chẳng lẽ mấy thằng đàn ông chẳng ra jì vào đó để ôm nhau trường hợp của chủ toppic này là cưới đươc 1 người đàng hoàng một người đàn ông tốt không chỉ biết chứng minh mình là đàn ông khi trên giường . Đừng nói nhiều hãy sống tốt và đàng hoàng
  6. meo0283

    meo0283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chị à , hãy để quá khứ ngủ yên đi , cứ mãi day dứt thế thì làm sao sống tốt với thực tại được chị nhỉ , đừng lặp lại sai lầm nữa là đc rồi
  7. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là một người phụ nữ thành đạt đang sám hối trước Chúa
    Tổng cộng là 15 cuộc tình
    Hâm mộ quá đi
  8. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    QUO VADIS, DOMINE?
  9. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng rất gay gắt trong topic "tâm sự của những người đã và đang ngoại tình"... tớ cũng cảm thấy ghét cay ghét đắng những chuyện tình rắc rối, phức tạp... nhưng sau này, tớ hiểu, sống ở trên đời, mỗi người đều có những nỗi đau khổ riêng... ko nên phán xét, và chúng ta cũng ko có quyền phán xét... có chăng là nên cảm thông, và độ lượng với nhau, thế thôi...
    Cãi nhau, mỉa mai, tranh luận làm gì... vô nghĩa lý quá, người ta đang tâm trạng, và người ta chỉ muốn nói ra để nhẹ nhõm hơn thôi mà...
  10. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic cả nghĩ quá! Sám hối là đúng nhưng gì mà nặng nề vậy. Chỉ nên gọi là ân hận vì mình đã không dành những điều tốt đẹp mình muốn cho người mình iêu (ở đây là chồng bạn).
    Mọi điều ân hận (sám hối) nên chấm dứt khi 2 người quyết định lấy nhau. Trước đó thì còn có lý. Nếu chồng bạn đúng là người như bạn kể thì việc bạn sám hối hay muốn bù đắp theo kiểu iu cuồng nhiệt hơn có khi là một sự tổn thương đấy. Vì điều đó có nghĩa là bạn vẫn chưa đủ lòng tin với chồng. Sống với nhau, dù là iu hay lấy, điều khổ sở nhất là thiếu lòng tin vào nhau chứ không phải số lượng old flame. Bác đã có lòng tin của chồng rùi còn lo gì nữa ?
    P/S: Bác chủ topic đi làm nhà văn đê! Chỗ bác trả lời chuyện Jesus và Magdela hay ghê.Hì. Chúc vui vẻ!

Chia sẻ trang này