1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÁM HỐI.......với những người tình....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mistyeyes, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chà , chỉ mới có 5 cuộc tình vậy thì cũng chưa đến nỗi phải xám hối đâu bạn ơi , hãy thoải mái đi . Tôi có nhiều hơn bạn khoảng vài lần nhưng thấy cũng ... bình thường và đang cố phấn đấu ở ngưỡng cao hơn nữa đấy chứ ! Cuộc sống mà , chẳng cần bận tâm bạn ạ ! Chúc bạn sớm có mối tình thứ 6 để thằng chồng nó tức chơi !!! ước gì sau này mình có vợ được như bạn , thú vị gì bằng ...
    Được lion_king2000 sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 03/04/2007
  2. satisfy

    satisfy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng bạn viết, tôi thấy như chính mình, như bạn đang tải lòng của tôi vào từng trang viết...
    tôi cũng trải qua rất nhiều mối tình, đậm có, nhạt có, có cả những mối tình gió thoảng, như những kì nghỉ hè, hay đúng hơn là những chuyến phiêu lưu thú vị ngắn ngày..
    có cả những cuộc tình bỏ lửng, mà cuộc tình nào cũng có những điều thú vị của nó, mà tôi đã khám phá ra một cách rất hào hứng..
    nhưng rồi tôi cũng chợt nhận ra là mình chỉ yêu bản thân mình, bởi vì, sau những đổ vỡ của các mối tình, tôi có đau đớn 1 thời gian, nhưng lại nhanh chóng vượt qua và... yêu tiếp người khác.
    tôi cũng như bạn, trượt dài từ mối tình đầu tiên, nhưng chỉ khác chăng là, người đầu tiên này là một ngừoi tốt, và khôngphụ bạc gì tôi, chúng tôi chia tay nhau chỉ vì hoàn cảnh buộc phải thế..
    sau đau đớn của mối tình đầu, tôi trở nên lạ lùng, đời chả còn màu hồng gì, chỉ là những vệt loang lỗ.... Tôi đã trở thành đàn bà 1 cách tự nguyện....và tôi cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh ấy. Cuộc tình đầy dấu ái, nước mắt vì bị chia lìa, nhưng hạnh phúc tột cùng của nó, tôi đã nếm trải. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm ơn cuộc đời đã cho tôi nếm trải những ngày hạnh phúc..
    sau đó, tôi cũng chẳng bị thay đổi gì nhiều, tính tình vẫn thế, vẫn rất điềm đạm và đáng yêu (người ngoài nhận xét vậy)
    nhưng thực ra tôi là 1 người rất khó đoán trước mình sẽ làm gì... Tôi nhiều lúc không biết mình đang sắp làm gì, và không thể kiểm soát được bản ngã đa tình của mình...
    Tôi quá phóng túng và lãng mạn, đa tình và đắm đuối...
    Tôi cũng đã từng làm cho biết bao nhiêu người đàn ông phải đau khổ vì tính tình thất thường củamình. Hàng ngày , dưới mắt mọi người, tôi là 1 nhân viên tốt, 1 đứa con ngoan, là niềm vui, hãh diện của dòng họ tôi. Nhưng bên cạnh đó, tôi là 1 con đàn bà đa tình và thích chiếm hữu, cả thèm nhưng chóng chán...
    Nhiều lúc tôi lo sợ mình, tôi dưới mắt mọi người rất nghiêm túc, ngây thơ.. Nhưng tồn tại song song, là 1 "kho tàng" tình ái.. Những gì tôi làm, chỉ là góc khuất của tôi, cho nên chẳng ai biết đến... Tôi thậm chí còn không nhớ đến mình đã từng hôn bao nhiêu người đàn ông. Từ những người đa tình, cho đến những chàng trai tân, kể cả những đôi môi chưa từng hôn ai.
    Và tôi cũng không kiểm soát được mình đã phiêu lưu tình ái với bao nhiêu người đàn ông. Có những người chỉ là gió thoảng mây bay, thoảng qua cuộc đời tôi vài lần, có những người là tình yêu sâu sắc...
    Nhưng rồi tôi đã ngưng mọi hành vi của mình, để tập trung tình cảm cho người đàn ông cuối cùng - là chồng của tôi hiện giờ. Anh ấy không là người đầu tiên, nhưng tôi muốn phục thiện , bù đắp cho anh, và luôn muốn anh là người cuối cùng của mình. Tôi đã kìm nén con thú hoang trong người mình xuống, và tự nhủ với nó rằng, nó là 1 con thú đã bị ràng buộc, không nên bất kham nữa, hãy phục thiện mà sống cùng chồng..
    Chồng tôi... anh ấy là 1 người đàn ông tuy nóng tính, nhưng những cung bật tình ái anh đem lại cho tôi thật sự ngọt ngào. Anh cũng chính là 1 trog những "chuyến phiêu lưu tình" của tôi, mà là chuyến phiêu lưu cuối cùng, và rồi anh đã trói buộc được tôi, bằng sự nồng nàn của mình, bằng những cơn khao khát tôi, bằng cả những tình cảm của anh đem lại.. Vậy là tôi bất chấp anh đã từng có 1 quá khứ cũng "hoành tráng" không kém tôi, để cùng anh xây dựng 1 gia đình...
    Cuộc sống với những trách nhiệm và bận rộn khiến tôi không còn nhiều thời gian cho việc phiêu lưu, và dường như tôi cũng trưởng thành hơn, nên sống có trách nhiệm hơn, tôi lo sợ gia dình mình bị tan vỡ, như tôi đã từng dính líu với vài người đàn ông có vợ mà mình không biết trước, nhưng tôi đã khuyên người ta quay về với gia đình...
    Cả năm qua tôi sống trong hạnh phúc nhưng không trọn vẹn, tôi cũng hay ưu tư và lo lắng - Tôi đã lỡ gây ra quá nhiều dấu ái cùng nhiều người, cho nên tôi cũng ngại các cuộc gặp gỡ tình cờ với những tình nhân cũ của mình...
    Tôi biết bao lần muốn xoá bỏ đi những vệt đen quá khứ, vì nó mãi còn ám ảnh tôi... nhưng khó quá, tôi biết con thú hoang trong tôi chỉ ngủ, và chờ ngày bộc phát. Tôi biết và cố giữ cái gia đình mình đnag có, cùng gia đình chồng rất thương tôi, nhưng tôi cũng biết nếu chồng tôi có làm gì khiến tôi thất vọng, đau khổ, thì tôi sẽ trở lại đúng bản ngã của mình..
  3. Traitaoxanh212

    Traitaoxanh212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    YÊU HẾT MÌNH CŨNG TỐT KHÔNG SAO CẢ?
  4. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà cứ như thấy là chuyện của em vậy
    Em còn trẻ,trẻ hơn chủ topic rất nhiều
    Nhưng em cũng có rất nhiều "cuộc tình"
    Vì theo chị ấy,cuộc tình là khi mình yêu thật sự,cống hiến và đam mê,cũng có nước mắt,ngọt ngào và đắng cay
    Em yêu lần đầu tiên năm 16 tuổi,đẹp và lãng mạn lắm
    Đẹp đến mức khi nó tan biến,em vẫn cảm jác như yêu thương vẫn ở rất gần
    Hồi đó em trẻ con quá,em đã k dám nghe theo trái tim mình
    Em non nớt trong tình cảm,yếu đuối để nói lời yêu
    Vượt qua dấu ấn của mối tình đầu thật sự rất khó
    Đi đến đâu cũng thấy vương vãi kỉ niệm,những lần ân ái bên nhau,yêu thương chiều chuộng,giận hờn
    Tuy còn trẻ nhưng em cũng đã bước vào đời với tình yêu đẹp đẽ vậy
    Sau lần đầu tiên đó,em cũng đã yêu rất nhiều người
    Có những người yêu thật lòng
    Có những người yêu chỉ để chơi đùa,thỏa mãn
    Nhưng người em yêu bây h là người mà em muốn gắn bó lâu dài nhất
    Anh ấy cũng bik về quá khứ của em
    Nhưng 1 fần anh ấy hiểu em
    Em cũng sống và yêu theo bản năng
    Em yêu là sẽ dâng hiến
    Em sẽ yêu hết lòng
    Và có thể vì thế mà khi chia tay với ai
    em đều cảm thấy đau khổ
    Nhưng điều đó đâu fải xấu chị nhỉ?
    Em thật vui vì đã đọc được topic này
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Uh, yêu hết mình cũng tốt, mà mình hết yêu cũng ... tạm thời tốt
  6. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi vì lý do cá nhân nên mình phải xóa bài vừa post, mong mọi người thông cảm
    Được mua_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 03/04/2007
  7. wander06

    wander06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mistyeyes và một số bạn gái khác đã cho chúng tôi - những người đàn ông được hiểu biết thêm về thế giới nội tâm của các bạn.
    Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình và những việc mình đã làm, vì thế biết chuẩn bị tâm thế để có thể đón nhận những gì sẽ xảy đến với mình cho dù không mong muốn, có lẽ bạn sẽ thấy thanh thản hơn.
    Khi có trong tay hạnh phúc, cụ thể - một bến đỗ bình yên cho tới thời điểm này, khi mà trải qua bao nhiêu sóng gió, bạn đã biết trân trọng nó, và cố gắng gìn giữ nó. Có lẽ tôi cũng hiểu tâm trạng của bạn - cảm thấy ăn năn và không xứng với những tình cảm mà chồng đã dành cho mình. Bạn xưng tội - à không, tâm sự tại đây - bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, và phần nào đó giải thoát được cho mình.
    Khi đã trút bỏ được hết rồi, bạn không nên chạm đến nó nữa, cũng không nên nói với chồng làm gì cả. Tôi không rõ là bao nhiêu phần trăm đàn ông có thể không lăn tăn với một quá khứ hoành tráng của vợ/người yêu? Nếu chấp nhận, có lẽ cũng không nhiều, và sau này nếu xảy ra "cơm không lành, canh không ngọt", có thể nỗi đau mà bạn muốn chôn chặt sẽ lại bị đào xới...?
    Tất nhiên, không dễ gì mà quên đi tất cả. Ký ức đôi khi sẽ dội về làm bạn nhức nhối, nhất là khi trong cuộc sống gia đình/vợ chồng còn bao lo toan, vất vả, xung đột... thậm chí ngay cả khi cuộc sống ái ân không được như ý... thì chỉ một phút xao lòng, bạn sẽ dễ rơi vào cái vòng luẩn quẩn - điều mà người ta thường gọi: "chẳng mấy chốc lại quay trở về cuộc chơi mà thôi".
    Tôi không nghĩ cách tìm lỗi lầm của người khác, cụ thể là vợ/chồng/người yêu để giảm bớt sự ám ảnh lỗi lầm của mình là một cách hay, bởi trong hoàn cảnh như vậy, bạn luôn phải đề phòng, tìm kiếm lỗi của người khác và không thể sống thoải mái được. Biết lỗi của mình, cố gắng đừng lặp lại sai lầm trong quá khứ, bằng cách hết lòng vì chồng con, vì gia đình mình, bạn sẽ được chồng hiểu, thông cảm và gia đình hạnh phúc.
    Tôi cũng hiểu rất khó khăn để chế ngự được bản năng - nó như một con thú hoang trong người lúc nào cũng có thể chực chồm dậy khi ta không cảnh giác hoặc yếu lòng; đặc biệt với người phụ nữ - là người phải chịu hệ lụy nhiều nhất cho hành động của mình, nhất là ở trong điều kiện xã hội chúng ta hiện nay. So sánh hơi khập khiễng với những người nghiện ma túy - khả năng tái nghiện là rất cao; nhưng một khi bạn có lý trí và quyết tâm, cùng với sự hiểu biết, thông cảm của người thân, đặc biệt là chồng/người yêu, bạn có thể chế ngự được nó. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tốt nhất hãy cố gắng tránh những xung đột với chồng nếu có thể; đặc biệt là tránh những khung cảnh, điều kiện hoàn cảnh có khả năng gần gụi với người khác giới (eg: rượu, bia, chất kích thích...) vì đó là những mầm mống hết sức thuận lợi để con thú hoang trong người bạn trỗi dậy; và quan trọng hơn là ít người đàn ông nào có thể kiềm chế mình trong những hoàn cảnh như vậy - dục vọng có thể lấn át lý trí, hay là hơi thô thiển một chút "mọi sự giao lưu cũng chỉ dẫn đến giao hợp mà thôi".
    Nếu phạm phải sai lầm? Có lẽ chỉ sự bao dung của người bạn đời mới giúp bạn được; nhưng tôi không dám chắc bao nhiêu phần trăm đàn ông có thể tha thứ nếu bạn tiếp tục phạm phải sai lầm?; chỉ trừ khi anh ta không còn quan tâm đến bạn nữa, "ông ăn chả, bà ăn nem" và anh ta chỉ muốn duy trì vỏ bọc của một gia đình hạnh phúc vì một lý do nào đó...?
    Mời các bạn nghe lại bài "Bình yên" để thêm vững tin, biết trân trọng và cố gắng giữ gìn những gì mình đang có, đừng bỏ mồi bắt bóng mà để phải thêm ân hận và dằn vặt về sau:http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/09/05F5E329/
    Sáng tác: Quốc Bảo
    Trình bày: Trần Thu Hà, Trần Hiếu
    (Trần Thu Hà:) Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    (Trần Hiếu:)Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    (Trần Hiếu:) Bình yên một thoáng cho tim mềm
    (Trần Thu Hà:) Bình yên ta vào đêm
    (Trần Hiếu:) Bình yên để đóa hoa ra chào
    (Trần Thu Hà:) Bình yên để trăng cao
    (Trần Hiếu:) Bình yên để sóng nâng niu bờ
    (Trần Thu Hà:) Bình yên không ngờ
    (Trần Hiếu:)Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    (Trần Thu Hà:) Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    (Both:) Mừng em ta hát đầy hơn xưa

    Chúc các bạn sớm tìm lại sự bình yên cho mình.
  8. wander06

    wander06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy đọc thêm tâm sự của một người đàn ông để hiểu rằng họ có dễ dàng đánh đổi cuộc sống gia đình mà họ đang có để chia sẻ với bạn hay không....
    Chuyện RAU chuyên DƯA, tản mạn chuyện RAU sạch, chút kinh nghiệm chia sẻ
    Gần đây vào ... cứ thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó. Mọi thứ vẫn như xưa, check hàng, viết ký sự, rồi chia sẻ thông tin? nhưng sao cứ thấy nhàn nhạt. Nghĩ mãi, mới nhận ra, cái thiếu là thiếu những tay chơi một thời của .... Những vị như ?. càng ngày càng im hơi lặng tiếng. ...có cái hân hạnh được quen với mấy anh, nên cũng hay ngồi lê la mách lẻo. Hóa ra, các anh ấy nâng tầm của mình lên, ko thèm check hàng nữa, mà chuyển sang chơi RAU, kể cả RAU SẠCH, lẫn RAU vẫn có thuốc trừ sâu, nhưng dù sao, vẫn là RAU. Đúng là muốn chơi RAU, phải có 1 kiến thức uyên thâm, nội công thâm hậu, 1 trình độ hiểu biết. Thế mới biết, thú chơi Hà Thành vẫn có phần tao nhã.
    Vậy xin có mấy lời luận bàn về RAU. Kiến thức nông cạn, văn lại thô, chủ yếu là nghe chuyện các bậc đàn anh trong ... đi trước về kể lại, nên nhiều lúc cũng không thể toát lên cái thần của CUỘC CHƠI, mong các bro lượng thứ.
    Đầu tiên xin phép được định nghĩa thế nào là RAU. Quả thực, định nghĩa điều này không đơn giản. Có người nói rằng: RAU là chơi không phải mất tiền. Cũng đúng, cảm giác sau khi ngủ với RAU, đứng dậy khoan khoái ra về, không tiền bạc, cũng là 1 niềm vui nho nhỏ. Nhưng nhìn đi thì cũng phải nhìn lại, thỉnh thoảng đưa rau lên New, uống rượu mất mấy M, hoặc nổi hứng mua tặng rau cái này cái nọ, tổng kết lại, thì cũng vẫn là tiền của mình bỏ ra.Tự an ủi với mình rằng, tiền kiếm được thì phải tiêu, mà tiêu cho RAU thì cũng là hợp lý. Nhưng thật sự, trên số học mà nói, thì chưa chắc, chơi với rau là ít tiền hơn so với check hàng đâu, kể cả check hàng cao cấp.
    Có người lại nói: RAU là chơi sạch sẽ đường hoàng, tóm lại là SAFE ***. Điều này có lẽ chỉ đúng với loại rau cực sạch ( loại rau này chắc hầu hết anh em trong ... ta, ai cũng phải thủ lấy một hai mớ ). Đó là một loại rau tuy không phải vợ/người yêu mình, nhưng lại chỉ biết tới mình, mà không quan tâm tới người đàn ông nào khác. Thực tế thì loại rau này không phổ biến, và nếu có thì các thành viên thường ít đề cập tới, và đương nhiên là không bao giờ share rồi. Còn các trường hợp khác thì sao. Lấy chị 1958 làm ví dụ. Bro đầu tiên khai phá ra chị, thấy hoàn cảnh người ta thế này, công việc người ta thế kia, nên tin lắm, và đương nhiên là free *** rồi. Bro thứ 2, nghe bro thứ nhất nói vậy, lại càng tin tưởng, thậm chí hình như lại còn oral *** nữa thì phải. Nhưng đến bro thứ 4, thứ 5, thì hơi giật mình rồi. tự hỏi: Mịa, người ta dễ với mình, thì cũng dễ với người, vậy ta cứ cẩn thận là hơn. Súng ống phải có giày tất đầy đủ. Tư nhiên, cái ý nghĩa của RAU, nó lại giảm đi nhiều.
    Lại có 1 định nghĩa mới: Cứ nhìn vào hoàn cảnh, công việc? thì nhận định là RAU hay là hàng. Cái này cũng có cơ sở, nhưng nhiều khi cũng khập khiễng. Rau của ... chẳng hạn. Có bằng thạc sĩ ( cái này là thật, vì ngoài ... ra, còn 1 vài bro khác cũng biết điều này ), và ... cũng phải mất mấy tháng mới cưa đổ được. Hào sảng, ... share với vài người. Trong chiến cuộc, cũng có kẻ thành, người bại. Nhưng nghe kể lại, RAU này lúc đầu cũng khá khái tính, ko quan tâm tới tiền nong, chỉ muốn YÊU và được YÊU. Nhưng nếu cứ dúi tiền vào túi, thì RAU cũng ngại từ chối. Nên lại băn khoăn tự hỏi, vậy thật sự RAU là gì.
    Rau của hội ngựa là 1 ví dụ khác. Nếu nhớ không nhầm thì người có công khai phá ra RAU này là ... Rau này ở ngoài đời hẳn không ai tin chuyện có thể xảy ra. Bản thân ... cũng ngỡ ngàng không tin vào mình khi được Rau này cho chén. Cơn ngỡ ngàng qua đi, bro này liền chia sẻ cho 1 vài bạn bè thân thiết, cũng trong hội ngựa, nhưng cũng nghĩ rằng cần phải có thời gian. Ai dè, chừng non tháng sau, tất cả bạn bè của ... đều báo cáo: Công thành danh toại. Lại chợt nghĩ, 1 tháng ăn 4 ?" 5 anh chàng, thì thật sự mình là RAU, hay em nó là RAU, cũng khó cắt nghĩa.
    Đấy cái chuyện, mình đang ăn RAU hay mình là RAU của người ta, khác biệt cũng thật là nhỏ nhoi. Trở lại chuyện chị sinh năm 58. ...này, ...này, ... này, chỉ cần mươi phút trò chuyện là đã lên giường được với chị. Đi về thì thấy hơi phò phò 1 chút, nhưng thực tế thì bụng vẫn vui, vì có 1 cảm giác về một món rau lạ. Nhưng ai dám đảm bảo rằng, ở 1 góc nào đó, có 1 cái diễn đàn, nơi chị 58 này hể hả post lên: Hôm nay vừa ăn được 1 rau sạch 30 tuổi, hôm qua vừa chén được rau 25 tuổi, ******** được, súng to, khỏe mạnh, body 7/10, yêu nghề, bú liếm đủ cả, ?. Hóa ra, mình là rau của các chị. Nghe tới đây, tự nhiên thấy bụng lại hơi sôi sôi lên.
    Khi cái việc chơi được đẩy lên thành 1 cái thú, thì cũng lắm công phu. Có anh thích trồng RAU từ hạt mới nẩy mầm, mà đại diện tiêu biểu là anh .... Mớ rau của anh ấy được trồng từ khi Rau học lớp 10, trải qua bao bão gió, sâu bệnh, thiên tai, giờ luống RAU của ... quá đẹp đẽ, xanh mơn mởn, tốt tươi, đặc biệt là độ trung thành của Rau là không thể bàn cãi. ... tôi đã từng chứng kiến cảnh Rau này nhìn .... như nhìn 1 vị thánh, hay nói tục 1 tí, thì RAU nhìn ... như 1 chú Cún Nhật nhìn chủ, tôn thờ, xả thân. Mỗi tội, khoảng cách giữa RAU ?" BỒ - NGƯỜI YÊU ?" VỢ, thật là mong manh. Nên hình như nghe đồn, cuối năm .... đi lấy vợ.
    Lại có người không thích trồng rau. Cứ đi loanh quanh, thấy nhà nào có vườn rau tốt tươi, thì nhảy vào mua ?" bán, thậm chí tranh - cướp. Ở đây cũng có vài người được diện kiến Rau của bro .... Có lẽ dân mẫu có số có má trên sàn catwalk cũng chỉ ngang với Rau của ... Rau này đi với ... lên New Century, quá nửa vũ trường quay lại nhìn. Gọi là Rau, nhưng khi cần thì cũng phải dúi cho Rau mấy triệu, mà Rau thì cũng hay ngại từ chối. Cũng hay, sợ nhất là Rau lại ko lấy tiền, thì mới phiền hà. Bị cái, như ... cũng từng nhận định, rằng là khuất mắt trông coi thôi. Nó ở bên cạnh mình thì thề non hẹn bể, rời mình ra, chắc gì nó đã không đi với thằng khác. Nên nhiều khi nghĩ cũng thấy bực mình. Nhưng thôi, HÃY THA THỨ CHO NÀNG, BỞI VÌ NÀNG ĐẸP.
    Quanh chuyện rau cũng lắm thứ bi hài. Có những người thật sự rất có duyên với rau, từ những lý do rất vớ vẩn như gọi nhầm điện thoại, nhắn tin nhầm, hoặc đi đường quẹt xe?. Mà không hiểu sao, ... tôi cũng có vài lần nhầm nhọt kiểu thế, nhưng không bao giờ gặp được 1 RAU nào cho ra hồn cả. ... là một ví dụ, duyên quả thật quá thắm. Chị 58 kể ở trên, cũng là do bro này khai quật ra. Rồi nếu các bro khác chịu khó đọc những bài ... post, thì thấy khả năng tìm kiếm và tốc độ chinh phục RAU của ... khủng khiếp thế nào.
    Thời buổi này, phân biệt rau với HÀNG, cũng không phải dễ. Có em giả chết bắt quạ, rõ là HÀNG, nhưng ú ớ ngu ngơ như RAU, anh em ít kinh nghiệm, ko khéo dính. Lại có em, ăn nói, trang phục như hàng, nhưng thực ra lại là RAU, cưa đến toét tay mới đổ. Trong lĩnh vực này, thật không hổ danh bro .... Bro này có 1 năng lực biến HÀNG bán chuyên thành RAU, biến RAU thành HÀNG bán chuyên 1 cách siêu việt. Từ chuyên môn mà anh em hay gọi là: Hướng nghiệp. Đặc điểm là bro này không bao giờ hướng nghiệp các em trên 20 tuổi, đơn giản chỉ vì: Trên 20 tuổi là già rồi, đầu óc nó trì trệ, ko đào tạo được. Bro này mà đã set password thì không bao giờ sai 1 chữ. Bật lên là ăn ngay.
    ......
    (@Copyright by SV)
  9. wander06

    wander06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vậy 1 quy trình với RAU như thế nào. Cách này cách nọ, đều phải qua 4 bước cơ bản: Tìm kiếm ( seeking ) - Khởi sự ( starting ) ?" Hò hẹn ( Dating ) ?" Kết thúc ( finish )
    SEEKING: Rau không tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Có rất nhiều cách để kiếm RAU. Bạn bè chia sẻ là 1 cách rất hay, vì khi đó thông tin về RAU rất đầy đủ, dễ bề xử lý. Đi ăn, đi uống café, hoặc đi mua sắm, tóm lại là nơi công cộng, gặp 1 em hay hay, tà lưa tán tỉnh, đấy cũng là cách phổ biến ( Cách này xin các bro cắp sách bút theo học bro ...., người đã từng xử khoảng chừng 20 em RAU kiểu này, trong đó hầu hết là bán café, bán nước hoa, nhân viên thu ngân,lễ tân công ty bạn? ở những nơi bro này vô tình ghé chân ).
    Trước kia, phổ biến 1 thủ đoạn đặt nick thật hấp dẫn, để khêu gợi trí tò mò của địch thủ, đại loại: maimaiyeuem, chetviem?.mà chủ yếu ở YIM. Tuy nhiên, cách này đã lạc hậu và công dân cộng đồng YIM không còn bị ấn tượng bởi ba thứ này nữa. Nếu còn hiệu quả, có chăng chỉ với mấy cô cậu bé con nít mới lớn, nhưng đối tượng này lại không phải là RAU cần quan tâm của ....
    Một cách cũng sử dụng nhiều yếu tố công nghệ là dùng Skype để săn RAU. Có 1 thực tế là Skype được sử dụng rất nhiều vào công việc làm ăn và vì thế Skype users tương đối có chọn lọc và hầu hết là dân văn phòng. Cưa qua Skype tương đối khác với YIM, thứ nhất không thể dùng nick kiểu chơi trội, thứ nhì cần 1 tầm hiểu biết tương đối rộng để có thể đối thoại được với RAU. Vì thế, săn RAU qua Skype thông thường đòi hỏi nhiều công sức hơn. Tuy vậy, nếu đã săn được RAU từ Skype, thì hầu hết là loại RAU cực sạch. Để tìm hiểu thêm về điều này, các bro có thể liên lạc với .... và ...., 2 dũng sĩ diệt RAU, đặc biệt qua Skype. Chỉ cần xin được Skype buddy list của .... thôi thì có thể để dành ăn tới già.
    Ngoài ra còn 1 số cách truyền thống và cổ điển khác như đăng ký học lớp tiếng Anh ( săn RAU non ), tham gia vào một số diễn đàn hoạt động ( săn RAU trung niên ), đăng ký học nhảy cổ điển ( săn RAU già )?.
    STARTING: Trong quy trình, bước này là quan trọng nhất. Thành hay bại phụ thuộc rất nhiều vào bước này. Làm sao bạn có thể khêu gợi trí tò mò của RAU, để RAU quyết định tìm hiểu xem bạn là ai. Nếu làm không khéo, bạn sẽ chỉ va mặt vào 1 bức tường, với triền miên những lời từ chối như: Em bận lắm, em đang kẹt việc, em không quen gặp người lạ, hoặc thậm tệ hơn: Anh đừng quấy rầy tôi?.
    Nếu việc gặp RAU đã được sắp đặt từ trước ( bạn bè giới thiệu? ) thì đơn giản hơn, nhưng nếu giả sử bạn đi đường gặp 1 cô gái đẹp, bạn được ai đó cho 1 số điện thoại và nói rằng cô ta đẹp lắm, nhào vô đi. Vậy bạn phải làm gì. Thực sự ai cũng có 1 cách riêng, nhưng ở đây chỉ xin chép lại những gì nghe thấy hoặc đọc được
    1. Nhầm điện thoại: Cách này cũ rích, nhưng khéo làm thì vẫn hiệu quả. Thường là gọi điện tới nhầm với anh A chị B nào đó, rồi sau đó gọi lại xin lỗi, rồi?.
    2. Cũng vẫn là nhầm điện thoại, nhưng nên dùng hiệu ứng sốc. Ví dụ: Nhắn tin hoặc gọi điện với lời lẽ rất thậm tệ ( tất nhiên không nên chửi bới ), dùng chiêu cả vú lấp miệng em: Nói ào ạt, không cho người kia nói gì hết, rồi dập máy luôn. Hầu hết đối phương sẽ tìm cách liên lạc lại để thông báo rằng mình nhầm máy. Lúc đó, bạn nên tìm cách xin lỗi cô ta. Lời lẽ lúc trước càng thậm tệ bao nhiêu, thì bây giờ lời xin lỗi càng nên có giá trị bấy nhiêu. Ví dụ, em cho phép anh gửi 1 bó hoa hoặc mời em 1 bữa tối / café để tạ lỗi với em?
    3. Tạo hiện trường giả, nếu có được 1 chút ít thông tin. Ví dụ, nhắn tin tới máy của đối tượng và hỏi: Anh có số Tel của em lưu trong máy mà nghĩ mãi không biết là ai? nếu đối tượng cắn câu rồi thì tốt, nếu ko, vài ngày sau nhắn lại phát nữa: À anh nhớ ra rồi, có phải em làm nghề?. gì không Thường đến đoạn này, thì hầu hết các em đều dính.
    4. Bàn chuyện làm ăn. Cách này đặc biệt dể có hiệu quả với dân văn phòng. Gọi điện đến và nói rằng anh có công việc gì đó ( tất nhiên phải liên quan tới nghề nghiệp của RAU ), muốn bàn với em. Chiêu này rất dễ để hẹn được với RAU. Tuy nhiên, người sử dụng chiêu này phải có 1 bản lĩnh tổng thể, từ kinh nghiệm sống, vị trí trong xã hội, thậm chí cả hình thức, khả năng tiền bạc. Để cho RAU có cảm nhận rõ rằng anh chàng này là dân làm ăn thật, nhưng thật sự vì 1 số trục trặc nên không thể làm phi vụ này được. Chứ mặt như ... tôi, nông dân 1 cục, sử dụng chiêu này, bị phách vị ra ngay, rồi RAU cười thối mũi cho mà xem
    5. Ngoài ra còn có 1 số chiêu quái lạ và nhỏ nhỏ khác như: Mua 1 thẻ cào điện thoại trả trước ( của nhà cung cấp trùng với nhà cung cấp của RAU ), rồi vờ nhắn tin nhầm mã số thẻ cào cho 1 số máy nào đó ( cách này áp dụng với RAU non và không có nhiều tiền ), mua 1 bó hoa hoặc 1 món quà nhỏ nhỏ rồi đến gặp RAU và nói rằng anh X ( bịa ra ) gửi cho em, tất nhiên là RAU sẽ lịch thiệp từ chối và nói là nhầm, mình vẫn cứ giúi quà vào tay và nói nhiệm vụ của anh chỉ là gửi quà?.
    DATING: Khi đã có 1 cái hẹn rồi, thì việc còn lại chỉ là vấn đề thời gian cộng với năng lực của cá nhân bạn. Cái này thì muôn hình vạn trạng, thật sự không biết có cách nào để chia sẻ. Có người thì đóng vai một anh chàng yêu đời phơi phới, tự do, chưa vướng bận chuyện gia đình, mong muốn tìm tới một tình yêu đích thực. Có người thì chọn 1 nhà hàng thật êm đềm, ấm cúng, có hoa, có nến, rủ RAU tới, rồi lựa lời mà nói. Trong khung cảnh hữu tình như vậy, cộng với tâm trạng đang buồn chán chuyện gia đình / chồng con / người yêu, khối RAU sẽ xiêu lòng mà ngã theo ( cái này nên cắp sách bút lên học bro .... ). Có người thì phũ, sau một hai hồi cà phê, thấy có tín hiệu tích cực, là đặt thẳng vấn đề luôn, đại loại theo kiểu, Yêu thì yêu, không yêu thì trả dép cho ****** về. Cách này nghe qua tưởng chừng thô, nhưng lại rất hiệu quả với một số người, chẳng hạn bro ..., người đang sở hữu 1 thân hình và khuôn mặt đầy ham muốn. Lại có người đầu tư rất bài bản, đưa RAU đi thăm quan, nghỉ mát, đã lùa rau vào resort với mình rồi thì ăn hay không chỉ còn là vấn đề thời gian. Có người thì cứ rình muộn muộn, rủ RAU lên đâu đó uống rượu ( đương nhiên là với những RAU chưa vướng bận chuyện gia đình hoặc còn trẻ ). THêm một chiêu cũ rích những thật sự vẫn hiệu quả. Rỉ tai thằng bồi: Ly của anh ít rượu nhiều Coca, ly của cô bé kia nhiều rượu ít Coca. Đảm bảo sau 1 chai, đi đâu hay không là tùy vào mình. Tóm lại, cách thì có quá nhiều, nhưng ai thì cũng chỉ có 1 mục đích: Đưa RAU lên giường.
    FINISH: Đưa RAU lên giường xong, bây giờ lại phải tính tiếp chuyện. RAU thì muôn đời vẫn là RAU, cần thiết thật, nhưng không thể thành món ăn để tạo nên sức khỏe được. Người ta chỉ ăn RAU để tốt cho tiêu hóa, để có thêm chút vitamin tự nhiên, chứ người ta chưa bao giờ ăn RAU để sống cả. Vì thế, có người phũ, xong một cái rồi phủi toẹt, tìm RAU mới. Gọi chả thèm thưa, hoặc lý do lý trấu: Anh bận lắm, anh đang đi công tác, cuối năm mới về?phũ nữa thì nói thẳng: Anh em mình không hợp với nhau, chúc em may mắn. Có người thì lại khác, ăn xong RAU lại thấy hay hay, thỉnh thoảng quay lại ăn tiếp, thế cho nên vẫn phải duy trì quan hệ. Thế cho nên mới xảy ra cái cảnh tranh thủ lúc chồng / người yêu RAU đi vắng, có bro vác khoan, vác búa đến khoan tường nhà của RAU, treo cái ảnh, làm RAU cảm động gần chết, đêm nhắn tin thầm thì: Em nằm cạnh chồng chưa cưới của em đấy, nhưng cứ nhìn cái khung ảnh treo trên tường, là em lại nghĩ tới anh. Có người thì lại còn cẩn thận tới mức, ăn xong RAU rồi mà cứ ngờ ngợ không biết có phải là RAU không, hay là hàng, nên đưa RAU đi check doctor. Check xong, chưa yên tâm, lại tìm cách nhốt RAU 1 góc, với mục đích thụ hưởng 1 mình. Ngược lại, có người thì lại rất hào phóng, ăn được RAU xong là luôn tìm mọi cách chia sẻ với anh em bạn bè. Cẩn thận hơn, bro này còn set password một cách cẩn thận và hết sức cụ thể, người khác tới chỉ việc bật pass là chạy. Một dạng: Dắt tận tay tới nhà. Về khoản này thì anh em rất kính phục bro đó.
    Chia tay RAU cũng là 1 nghệ thuật và đòi hỏi phải có bản lĩnh. Thường đã dính đến RAU là có chút tình, chứ không phải là mua bán thông thường. Loại trừ yếu tố HÀNG HỌ, đàn bà khi lên giường với đàn ông là phải có tí tình cảm. Vậy thì làm sao chia tay cho nhẹ nhàng, không bị sốc, ko bị tổn thương, không phải là đơn giản. Im lặng là 1 cách phổ biến nhất, RAU liên lạc kiểu gì cũng không trả lời. Nhưng có RAU còn cao thủ hơn, tìm cách dò ra số DTDĐ là từ địa chỉ nào, rồi mò tới, nên có bro còn cẩn thận tới mức, mỗi lần quan hệ với 1 RAU thì sắm 1 cái prepaid Card, dùng xong vứt đi luôn.
    Ăn ăn uống uống, nay RAU này, mai RAU khác, cứ triền miên với chuyện RAU. Rồi một ngày, có anh nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, bỗng giật mình nhìn vợ / người yêu mình: Trời, trông nàng cũng hấp dẫn đấy chứ. Tim tự nhiên đập thình thịch, không biết vợ/người yêu mình có là RAU của thằng khác không. Nghĩ tới đó, cổ họng cứ thấy nghẹn đắng. Thế là một buổi chiều mát, 4-5 tay săn RAU chuyên nghiệp, ngồi tụ bạ ở một quán café vỉa hè, lôi chuyện đó ra mà than thở. Vò đầu bứt tai một hồi, chả ai dám khẳng định vợ/người yêu mình có phải là RAU hay không, đành tự an ủi : Thôi thì khuất mắt trông coi vậy.
    Chuyện RAU chuyện DƯA là vậy, để rồi mỗi tối trở về nhà với vợ/người yêu, lòng tự nhiên lại thấy đôi phần ân hận. Nằm ôm vợ/ người yêu, thấy nàng âu yếm với mình, mà cứ thấy có lỗi. Bụng bảo dạ, thôi mai cũng nên bớt bớt đi.
    Sáng hôm sau, đến văn phòng, khoan khoái bật máy tính lên, lại thấy một dòng tin nhắn thật nồng nàn: Anh đến văn phòng chưa, đêm qua em mơ về anh đấy. Tự nhiên, hình ảnh vợ hiền nơi quê nhà chợt tan biến. Lại chẹp miệng 1 cái, dặn dò cô bé lễ tân mấy điều, rồi đi. Bụng thì bảo dạ, mình là đàn ông mà.
    (@Copyright by SV)
  10. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Theo em, chị nên để quá khứ ngủ yên đi. Đưng khơi lại làm gì. Chính hãy sống cho hiện tại và tương lai. Chăm sóc gia đình nhỏ của chị và người chống hết lòng yêu chị.
    Cái gì qua đi thì cứ để nó qua đi. Chúc chị vui vẻ và hạnh phúc

Chia sẻ trang này