1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÁM HỐI.......với những người tình....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mistyeyes, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đã post những điều này!
    Được you_must_love_me sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 13/04/2007
  2. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Dear, bạn thực sự làm mình xúc động vì sự chia sẻ đầy cảm thông và bao dung của bạn, nhất là khi đọc những sự thật mà mình đã trải qua. Khi mình đến với ký ức đen tối này, mình đã chuẩn bị tinh thần để chờ đón những khinh bỉ và cả chỉ trích, nhưng....cảm giác của mình đó là sự xúc động khi đọc được 2 bài chia sẻ của những người đang cùng mình trên con đường thanh lọc quá khứ và sống tốt cho tương lai.
    Bạn biết không, mình đã thực sự nỗ lực khi đối đầu với ký ức đen tối nhất này. Khi ngồi viết lại những dòng tâm sự đó, một cơn ớn lạnh bỗng nhiên ùa đến với mình, mặc dù chỉ là thoáng qua. Mình tưởng mình đã chiến thắng nó, đã không còn sợ hãi và ghê tởm nó nữa, nhưng nó vẫn còn tàn dư. Có lẽ khi trải được lòng ra hết cùng mọi người, dù những con người không quen biết, mình sẽ thực sự chiến thắng nó, nỗi sợ hãi quá khứ. Mình còn nhớ sau khi đã thoát khỏi hắn rồi, một lần tôi tình cờ nhìn thấy dòng offline của hắn trên YM, tim tôi thót lại vì sợ hãi, mặt tôi tái ngoét, và mất một hồi tôi mới trấn tĩnh được, cho dù khi đó tôi đã đổi số đt và chuyển nhà, hắn không hề có tung tích của tôi.
    Tôi đã từng sợ hãi đến hoảng loạn trước sự uy hiếp của hắn, sự đe doạ đối với người thương yêu nhất của mình là anh trai và em trai tôi, đã có một phút giây tôi suýt đầu hàng, chấp nhận tiếp tục cuộc tình với hắn và lấy hắn, nhưng thật may là một người bạn lớn tuổi đã phân tích cho tôi thấy và tôi đã có đối án cho những uy hiếp của hắn...
    Có lẽ tạm thời tôi sẽ dừng đào bới ký ức của mình lại....bởi tôi đã rất mệt mỏi nhưng thanh thản khi đối diện và sống lại ký ức đen tối đó. Giờ đây khi lục lại những mảnh ký ức vừa là để sám hối vừa là để xếp gọn chúng lại vào lãng quên, tôi càng thấy mình yêu thương và kính trọng người bạn đời hơn rất nhiều, dù những ký ức của tôi vẫn là bí mật đối với anh. Cho dù cuộc sống chung không tránh khỏi đôi lúc xung đột, nhưng bằng sự yêu thương và tôn trọng của tôi đối với anh, và cả những nồng nhiệt anh dành cho tôi, tất cả trở nên nhẹ bẫng.
    .....Rồi tôi cũng đã đứng vững và vượt ra được bóng đen đó, được gặp mối tình thứ 3 của tôi, một sự bình yên nhất trong ký ức tôi, cứ như là món quà số phận trao cho tôi như một sự bù đắp thanh bình, và khi tôi trở về với bản chất vốn có của một nhân tố tích cực và lạc quan, số phận lại lấy lại món quà đó. Đó có lẽ là ký ức đẹp nhất trong những mảnh quá khứ của tôi. Khi nào bình tâm và có thời gian, tôi sẽ kể hết với chính mình, thậm chí thừa nhận những điều mà một người đàn bà kiêu hãnh như tôi không tự thừa nhận.
    Một lần nữa cám ơn sự chia sẻ chân thành của bạn!
  3. mistyeyes

    mistyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, mình vẫn luôn cảm nhận được sự chia sẻ của bạn qua từng câu chữ và những thổ lộ của chính mình....Bạn đã cho mình sự can đảm để nói ra những điều mà chính mình không dám nhớ lại....Như có người thấu hiểu, có người cảm thông và tha thứ..... Mong rằng bạn cũng cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng cho những hạnh phúc mà bạn và tôi đang nắm giữ.
    .....Đúng là tôi không may, hay bất hạnh khi gặp trong cuộc đời một kẻ như hắn, nhưng có lẽ chỉ đổ lỗi cho chính mình thôi, vì tôi đã dễ dãi, vì tôi đã coi thường bản thân mình, và cũng vì tôi nhỏ nhoi nên không thoát ra sự cương toả của hắn được....tất cả chỉ là ở chính tôi thôi. Không một ai có thể nghĩ người phụ nữ mạnh mẽ và cá tính như tôi, rất quyết đoán, thậm chí là hiếu thắng trong công việc, lại yếu đuối và hoảng loạn trước một kẻ như vậy....Tất cả vẫn là bí mật trong chính con người tôi. Mong rằng bạn hay bất kỳ ai sẽ không dính phải một ký ức như tôi.
    .......................................
    Bạn thân mến, nếu bạn đã nhận ra là mình sai khi liên lạc lại với người cũ thì bạn hãy sáng suốt trong những hành động tiếp theo nhé. Mình có đọc và biết những người tình cũ của bạn, dù đã lập gia đình thi thoảng vẫn liên lạc điện thoại với bạn, nhắc lại kỉ niệm cũ.....My dear, đừng yếu mềm và kiêu hãnh như thế....đừng tự vuốt ve mình bằng ý nghĩ mình thật quan trọng với họ, rằng họ không thoát ra khỏi cái bóng của mình được. Đó là suy nghĩ rất có hại cho hạnh phúc hiện tại của mình. Mình đã đúc rút ra được điều đó, vì mình đã trải qua hết cảm giác của bạn....Không ít lần mình đã nói với người bạn "bất kỳ người đàn ông nào mình muốn, mình hầu như có thể chinh phục được, mà họ không hề biết là mình chinh phục họ, mà luôn nghĩ rằng họ thật giỏi giang khi khiến mình gục ngã" Vậy đấy! Đó cũng là suy nghĩ của bạn phải không, dear?
    Bây giờ những suy nghĩ kiểu như vậy đã trở thành quá trẻ con với mình, mặc dù thực tế mình cũng chỉ mới 29t, vẫn còn đầy sức sống và tình yêu, nhưng những kinh nghiệm đúc rút đã làm mình lớn hơn rất nhiều.
    Hãy cùng mình tâm sự nhé. Và hãy sống thật hạnh phúc nhé, bạn thân mến!
  4. haychoemniemtin

    haychoemniemtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Được haychoemniemtin sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 14/04/2007
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thua, suýt lên xe hoa tức là cũng có yêu, vậy mà 5 năm sau quay lại chửi đổng. Hết thuốc, em trốn đám cưới hay anh ta bỏ em. Haha. Cuộc đời nhiều lúc trái ngang nhỉ.
    Riêng anh, người yêu anh có đá tung đít anh lên, đeo'' bao giờ anh nói xấu sau lưng như em cả. Đàn ông khác đàn bà ở chỗ đấy chăng ??/
  6. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , mới ăn trưa được tí nôn mẹ ra hết thế này thì cơm cháo gì nữa .
    Đọc bài của em haychoemniemtin mà cứ tưởng đang đọc tâm sự của một sao nào đó , hĩ hĩ .
    Cái này giống trong túi có 200$ thôi , vào khu đèn đỏ gặp 1 em 300$ đứng đấy , thế là chỉ biết đứng xa ngắm nhìn và ngưỡng mộ , nản quá :-<
  7. haychoemniemtin

    haychoemniemtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ----------
    trước khi nói về những gì em viết, anh nên đọc lại những gì em đã gửi trước đó anh ạh.
    hì, giá mà em cũng biết cảm giác bị đá đó nó nt nào nhỉ?đùa vậy thôi chứ mỗi người 1 hoàn cảnh, ko giận vì mọi người đã nói thế,mọi người đều có quyền nói vậy mà, diễn đàn là tự do.
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    ]
    ờ há, em chưa biết cảm giác bị đá bao giờ hả? Vậy thì em del cái bài em viết phía trên đi, đọc như đang ăn cơm tám mà lại có sạn. Sorrryyy !
  9. haychoemniemtin

    haychoemniemtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tức là sao nhỉ?có phải là khó hiểu quá ko?em đã làm hỏng diễn đàn của các chị ấy àh???
    hic hic thế thì em phải rút lui thôi.có lẽ em đã làm ảnh hưởng tới mọi người thật.vậy để em xoá bài kia.
    Chúc các chị mạnh mẽ nhé!
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Em lại tự ái rồi. Tự do ngôn luận, em có quyền viết anything em muốn nhưng em có thể phải nhận bất kỳ sự phản hồi nào. Tuỳ em!

Chia sẻ trang này