1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÁM HỐI.......với những người tình....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mistyeyes, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haychoemniemtin

    haychoemniemtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    thì em có noi zi` đâu, tại anh bảo xoá bài kia đi chứ, em nghĩ ko nên để ảnh hưởng tới người khác nên em đã xoá thôi,chứ em tự ái gì đâu.
    hì hì,anh cả nghĩ quá.!!!cười làm lành nhé.
  2. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Rùng mình.
    Sorry.
    Nhưng đó đúng là cảm giác của mình.
    Cuộc đời này vô cùng và ghê rợn thật.
    Sao người ta không sám hối sớm hơn nhỉ, gọi là mắc sai lầm thì chỉ là lỡ bước sa chân thôi, sao không sám hối ngay lúc đó mà phải đợi đến sai lầm chồng chất rồi mới kêu chúa rằng sám hối.
    Vậy hối lỗi thật hay để kể thành tích đây??? Sượng và nhạt.
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh mời em cafe nhé !
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ối zời...........Đâu có cả nghĩ. Anh đọc thấy em nói trắng phớ ra đấy chứ. Có phải nghĩ gì đâu. Kiểu như 2 năm rõ 10 ý. Đừng có xoá. Mà xoá cũng đừng nói là anh bảo xoá. Người ta lại nghĩ em ba phải.
    Tại sao em không ném lại anh nhỉ???
    Thì làm lành
  5. haychoemniemtin

    haychoemniemtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mọi người chưa nghe chuyện nên ko hiểu gì cả là đúng rồi,mà em thì lại ko biết cách diễn đạt....
    Em xoá bài ko phải vì em ba phải hay thế nào hết, em chỉ cảm thấy ko nên để bài viết của mình la`m hỏng cái topic đang hay này thôi.
    Em ko ném lại anh bởi vì em ko tự ái những điều anh nói.Em tôn trọng ý kiến của mọi người.
    * chị mistyeyes: Em xin lỗi vì đã làm gián đoạn câu chuyện của chị, chị nhé.Chị hãy viết tiếp những tâm sự của mình, thành thật giúp mình thanh thản hơn....Em sẽ luôn theo dõi và lắng nghe chị,chúc chị mãnh mẽ ...mong chị gặp thật nhiều may mắn , và hạnh phúc chị nhé.Kết thúc topic này chị sẽ không bao giờ phải có cảm giác "sám hối"-chị phải làm được điều đấy nha chị.Thương chị nhiều....
  6. nhoc_tmt

    nhoc_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Dear Mistyeyes,
    Đọc những trang viết của chị, tôi nhìn thấy một người đàn bà mà ở người ấy đan xen mạnh mẽ và yếu đuối, kiêu hãnh và tuyệt vọng, ngây thơ và thủ đoạn, bản năng và lý trí đến mức mà ở con người ấy, phần con và phần người cũng đan xen với nhau.
    Có người đàn bà nào mà không như thế hả chị? Có chăng, ở những cấp độ khác, những hoàn cảnh khác, những giá trị đạo đức, những ràng buộc khác đã hướng người ta đi theo một hướng đi khác.
    Tâm sự của chị, là của chị. Người biết tâm sự của chị, có người sẽ cảm thông, có người sẽ phê phán, chung cuộc cũng chỉ vì sự khác biệt trong giá trị đạo đức, chuẩn mực sống và cả giới hạn cảm thông và tha thứ.
    Chị lập topic này, để sám hối, hãy tự hỏi mình có sám hối được không. Hiệu quả của nó là tức thời, hay sẽ mang lại sự thanh thản trong lòng chị? Liệu có một ngày nào, chị phải ân hận vì những dòng viết này có thể gây thương tổn cho những người yêu thương chị nhất? Khi viết những lời này, tôi nghĩ đến chồng chị, gia đình chị. Tôi nghĩ đến liệu một ngày kia, chị có lại phải tiếp tục ân hận vì đã viết những dòng này, không phải vì sợ những "lỗi lầm" quá khứ bị phơi bày trước con mắt những người không nên nghe, không nên đọc, không phải vì một ngày kia ai đó có thể sử dụng những dòng chị viết để làm gì đó có hại cho chị, mà vì có thể, rất có thể lắm, một trong số những người yêu thương chị nhất sẽ đọc, và sẽ đau lòng cho chị biết bao. Cái đau mà chị gián tiếp gây ra cho những người thương quanh chị, đôi khi lại đau đớn và nhiều dằn vặt hơn những gì chị đang ôm trong lòng ngày hôm nay!
    Và lựa chọn vẫn là của chị. Nếu nó mang lại sự yên bình cho tâm hồn chị, để chị toàn tâm hơn với hiện tại, để những người đang ngày ngày bên chị, sẻ chia và chăm sóc một ngày kia nếu bắt gặp tâm sự này, có thể rơi nước mắt ôm chị vào lòng và mừng cho chị cuối cùng đã tìm được hạnh phúc, thì cứ sám hối đi, và chân tình chị nhé!
    Tôi không theo Đạo, cũng không phải người trải đời, nhưng tôi nhìn thấy một phần tôi trong những dòng kể của chị. Còn bao nhiêu người nữa tìm thấy một phần mình trong những phút hạnh phúc, đau khổ, sa ngã, mất lòng tin và yên bình như chị? Còn bao nhiêu người nữa trong cuộc đời đã từng làm một đôi chuyện để mang nặng trong lòng cả đời? Chẳng ai là hoàn hảo cả. Trước khi cầm đá ném một người, hãy cứ tự hỏi mình rằng mình đã đi đến tận cùng cuộc đời để chắc chắn rằng không có một lúc nào đó một ai đó ném đá lại mình!
    Mong bình yên quay về bên chị!
  7. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc kỹ topic này.
    Không định reply nữa.
    Nhưng càng đọc càng thấy thất vọng quá, thấy nghi ngờ về cái tâm cái đức của con người thời nay.
    Oải.
    Bản lĩnh phụ nữ hiện đại nằm ở đâu nhỉ?
    Chị tốt nghiệp đại học, cũng có thể nói là người có tri thức, có nền móng để phát triển thành một người phụ nữ hiện đại. Nhưng một người phụ nữ hiện đại thì phải sao nhỉ? Đơn giản chỉ là phải làm chủ bản thân mình, tự quyết định tương lai của mình...
    Vậy mà...
    Em xin lỗi vì phải nói rằng có quá nhiều người phụ nữ hiện đại mà thực chất thì đi ngược lại với cái lý thuyết đó, họ dám công nhận mình sống quá bản năng và chấp nhận sự thật đó.
    Thật đáng buồn. Bản lĩnh nằm ở đâu nhỉ. Có lẽ ở chỗ họ tài giỏi, bản lĩnh trong việc làm mê mệt một hay vài anh chàng?
    Em cũng hiểu và trân trọng tâm sự của chị, không có ý ném đá hay gì, mà chỉ một chút thấy trong lòng buồn quá, muốn tâm sự. Thấy nghi ngờ về cuộc đời quá, không biết em có nên tiếp tục quen biết với mấy người bạn qua mạng không đây? Liệu họ có khác với người tình của chị?
    Phụ nữ hiện đại thời nay sống dễ dãi thế ư?
    Bây giờ thì em hiểu tại sao có người nói rằng bây giờ lấy vợ cứ như là đánh bạc, may thì được tử tế, rủi thì...
    Em cũng biết chắc rằng chị sẽ buồn khi em viết thế này.
    Em thực sự muốn chị được bình yên, hạnh phúc, cái gì đã qua thì cho qua, quan trọng là tương lai còn dài trước mắt, liệu chị có chấm dứt được cái gọi là bản năng đó không? Chị vẫn còn trẻ và em đoán chắc hẳn chị cũng đẹp người, còn nhiều cám dỗ liệu chị có đủ bản lĩnh để sống đoan trang không?
    Ôi em vô cùng xin lỗi vì nói như thế này.
    Nhưng em muốn góp ý thực lòng mình.
    Mong chị hạnh phúc.
  8. potatochip

    potatochip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ rằng sám hối với bản thân thì đúng hơn là với những người tình. Dù gì đi nữa tôi cũng thấy bạn thật dũng cảm khi dám nói ra những điều đó.
    Nhưng mà tôi cứ thấy lo lo cho bạn ở chỗ, bạn dường như đã nhìn ra bản chất vấn đề, nhìn ra cái bản năng... trong quá khứ nhưng lại vẫn có nỗi lo lắng, dường như bạn không tự tin lắm vào bản thân mình .. rằng cái bản năng đó rất có thể 1 ngày nào đó sẽ trỗi dậy! Tôi chỉ thấy bạn có vẻ sám hối chứ hình như chưa thực sự quyết tâm.
    Tôi cũng chả có kinh nghiệm gì nhiều nhưng tôi nghĩ rằng quan trọng nhất là mình phải tự vượt qua được chính mình mà thôi. Nuông chiều cảm xúc và dễ dãi với bản thân sẽ chỉ có hại cho chính mình. Dù hiện đại hay không thì phụ nữ vẫn là phụ nữ, cho dù những trận cuồng phong do chính mình gây ra đi nữa thì chính mình lại là người bị tổn thương nhiều nhất.
    Tôi thích câu nói này "Gieo hành vi thì gặt thói quen, gieo thói quen thì gặt nhân cách, gieo nhân cách sẽ gặt số phận".
    Thông minh, tự tin vừa đủ mới chính là người thông minh.
  9. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Gái chịu ảnh hưởng của cái gọi là lối sống phương Tây; gái cho rằng ******** là con đường nhanh nhất để dẫn đến tình yêu; gái bỏ qua tất cả những quan niệm truyền thống dù gái được giáo dục và dạy lại nhiều người những điều đó; gái thoả mãn cái tôi và đòi hỏi zai nào ngủ với gái phải chấp nhận gái như thế; thây kệ tương lai sẽ đến đâu, thây kệ những gì người thân gửi gắm cho gái; ừ, trao đổi ******** có lựa chọn đấy chứ, trong mắt 1 số người gái là con đĩ thôi, còn lại đa số vẫn nhìn nhận gái đoan trang, nhỉ.
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ném đá như kít ! Đầu mọc nhiều tóc quá rồi đấy !
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 16/04/2007

Chia sẻ trang này