1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sám hối...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi arch_girls, 23/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em không tự thú mà là xin lỗi, à không xin lỗi mà là làm hoà vì nghĩ đi nghĩ lại em chẳng có lỗi gì nhưng thành ra lại có lỗi. Hơi lằng nhằng nhưng nghĩ kỹ một chút thì là như vậy
    Thật ra, em chẳng có ý gì khác nhưng cái cách lúc nào anh cũng cao giọng là mọi người trong 7X này đều thuộc dạng đạo đức giả, giả nai, giả cầy ... làm em rất khó chịu. Ừ, thì nếu thế anh cũng đừng có chơi với họ, đừng có phân biệt người này kẻ kia... Tính em lại thích chọc ngoáy người khác, thế là ngứa mồm em lại chọc đúng vào anh
    Còn anh ấy à, cứ mỗi lúc lại lôi em ra nói rồi khi em bắt bẻ lại lôi điêp khúc: em không phải là đối tượng để anh nói. Trời, không phải mụch đích, đối tượng mà mỗi lúc anh định nói ai đó lại bắt chéo qua em Ai mà chịu nổi, ai mà chẳng có tự ái. Anh nhìn lại anh xem, chạm vào anh một chút trên YM là anh nhẩy lên choi choi, huống hò gì anh lôi hẳn em lên public thế này
    Mà kể cũng lạ, có người nói anh xa xả thì anh chẳng nói gì, còn em mới chạm vào một chút là anh ầm ĩ cả lên. Em cũng đến chết khiếp
    Mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại em với anh cũng chỉ ở mức xã giao, chẳng hiểu căng thẳng đến độ không nhìn mặt nhau làm gì. Em chẳng nghĩ nhiều về chuyện này lắm nhưng thấy mình thật vô lý. Em làm hoà trước, còn anh nghe hay không em chịu. Năm cũ sắp qua, năm mới chuẩn bị đến, mọi việc hoà nhé, được không?
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu
  2. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin sám hối vì những gì đã làm chiều hôm nay:
    1- Híc, Landai ơi, tớ biết lỗi rồi, lần sau sẽ không để ấy liên luỵ nữa.
    2- Ai đó ơi, em nhỡ mồm thôi, em xin lỗi. Em biết lỗi rồi, huhuhu... đừng.... Người lớn mà, chấp làm gì trẻ con, nhỉ?
    3- Sám hối hộ một người: Này nhé
    Có một mùa thu trong ánh sáng diệu kỳSức nóng êm ru, màu trời không chóiMùa hè rớt cho những người yếu đuốiCứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Thưa Cha, con muốn xưng tội
    Chúa ban phước lành cho con
    Thưa Cha, hôm qua con đã chơi một canh bạc. Con quả là tội lỗi.
    Hãy nói cho ta nghe, con chơi bạc gì? Sổ xố, lô đề hay tá lả.
    Dạ không, thưa Cha, con nào dám chơi những thứ đấy. Ngàn lần con không dám chơi.
    Vậy con đã chơi canh bạc gì.
    Thưa Cha, cá cược
    Cá cược? vậy con thắng hay thua?
    Thật là tội lỗi, con đã thắng, thưa Cha
    Hãy nói cho ta nghe rõ hơn.
    Vâng. Thưa Cha. Ngày hôm qua con đã rất hiền lành. Trước lời khẩn cần của LBM, con đã chấp nhận không làm cái việc mà mọi khi con vẫn hay làm nữa . Nhưng con cũng bảo rằng, dù con không ép buộc thì người ta cũng tự nguyện, nhưng LBM không tin. Và thưa Cha, quả là đúng như con dự đoán, người ta ngoãn ngoãn đến không ngờ. Con đã thắng, thắng một cách tuyệt đối.
    Cha muốn hỏi câu cuối cùng.
    Vâng, xin Cha cứ hỏi?
    Thế con thắng được bao nhiêu tiền?
    Thưa Cha, đến giờ phút này kẻ thua cuộc vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Con vẫn chưa thể bắt y thi hành án được. Lời lẽ dịu dàng, mềm mỏng, ngọt ngon... chẳng ăn thua. Thưa Cha, con thề với Cha, con sẽ bắt y thực thi bằng bất kỳ giá nào, kể cả là bạo lực . Rồi con sẽ lại đến và xin Cha tha tội.
    Chúa lòng lành.
    Amen!
    P/S: LBM thua rồi thì phải tính thế nào đi chứ
    Landai
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thưa với ai đó là Landai và lebinhminh , em xin sám hối là trưa hôm qua em đã làm một việc vô cùng tàn nhẫn là ép 2 người phải đi ăn trưa và uống nước trong khi trời nắng rất đẹp ạ. Để cho 2 người và một người đến muộn nữa lại được dịp cò cưa kéo xẻ những câu chuyện chập cheng muôn đời.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  5. Rep

    Rep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Xin tự thú, đại đại tự thú: Lên mạng tự nhiên nhặt được cái nick này, lại muốn treo chú Notbad quá, nhưng lại không phải là nick Admin, chán vật vã.
    Trung tự thú: Tự dưng thấy muốn đấm cho Mụ LanDai với cô em Tu_Dinh_huong một phát, hê hê
    Tiểu tự thú: cả đêm qua nằm mơ Ông già Noel cho 5000 đô, sáng ra lục hết tất cả bít tất trong nhà, tí thì ngất
    P/s tự thú: trả lại cho chủ nhân nick này, lần sau cẩn thận nhé
    Lạy Chúa nếu iu là có tội Nặn con người sao Chúa nặn trái tim Lạy Chúa nếu iu là có tội Nặn con gùi sao Chúa nặn người ta Lạy Chúa nếu iu là có tội Thì suốt đời này con có tội Chúa ơi ...^_^</FO
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đại gian đại ác thế đấy, mà chú(cô) nào ấy nhỉ.
    Vâng tôi xin lỗi, vì tôi đã hứa đi cùng bà chị landai nhưng rốt cuộc thì mọi thứ dường như không suôn sẻ.
    Vâng 1 lần nữa xin lỗi bà chị ạ.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  7. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Những lời Mẹ dạy em vẫn ghi nhớ, thế nhưng để thực hiện được những điều đấy thì em lại thấy khó vô cùng, có thể nói là không thể.
    Đấy, Mẹ bảo em người lạ mời ăn uống gì thì đừng có mà ham. Thế mà ngày hôm qua em đã ăn hết 3 cái bánh rán mặn cộng một cái bánh rán ngọt, thêm 2 cái bánh khoai và một bắp ngô nướng . Nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ quá cơ, ai lại lần đầu tiên gặp mặt mà em đã ăn nhiều thế rồi, không hiểu người ta có còn mời em lần thứ hai nữa không
    Hôm nay có một chị PM cho em, bảo em có số điện thoại thì đưa cho chị ấy để hai chị em tiện liên lạc. Nhưng em là em nhất quyết không đưa. Em chưa gặp chị ấy bao giờ, nhỡ đâu chị ấy không phải là con gái mà lại là con trai thì sao nhỉ. Mà ai lại con trai mới hỏi xin số điện thoại đã cho ngay các anh chị nhỉ. Nếu chị ấy hỏi thêm lần nữa, chắc là em sẽ đưa đấy dù Mẹ em dặn không được cho số điện thoại linh tinh. (hihihi... chị iu wí đọc xong đừng giận em nhé, nói nhỏ với chị là em không có số thật đâu)
    Ôi chết, gần 0 giờ đêm rồi. Tự dưng em lại nhớ đến bài hát gì mà các ca sĩ hải ngoại hay hát ý nhỉ (sao em lại quên tên bài hát đó chứ), cái bài mà có câu "0 giờ rồi em ngủ đi em" ý. Em thích bài đấy lắm. À mà lúc nãy connect vào mạng em đã phải lấy cái chăn len to đùng quấn vào cái modem để cho Ba Mẹ em không nghe thấy tiếng nó kêu đấy các anh chị ạ. Chẳng là vì Mẹ em dặn không được lên mạng chát chít linh tinh mà. Hic, hu, khổ thế đấy.
    Oái, có tiếng cạch cửa, chắc Mẹ em nghe thấy tiếng bàn phím lách cách đấy. Chào các anh các chị, em out đây
    P/S: Mẹ ơi, con viết đây như một lời thú tội.
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  8. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Tự thú số 1: hic hic tội to nhất là làm cho 2 cái máy tính chạy tốt - thế là chúng nó lại phải online
    Còn không biết đường vào phần option tắt ngay cái tiếng modem đêêê... mua thêm cái bàn phím mềm nữa...online thoải mái ....
    Oái...mình lại gây tội nữa rồi
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin được tự thú tội trước các bác, các đồng chí:
    1. Trước hết tôi là người thù lâu và nhớ dai. Vậy nên tôi có khuyết điểm gì kính mong các bác, các đồng chí cứ chân thành mà góp ý.
    2. Tôi đang nung nấu ý định reset lại cái title dài ngoằng của thằng Dê. Nếu như nó không nộp ngay 100K vào quỹ của Ban Công tác Xã hội.
    (Còn tiếp)
    PHUCHAN &gt;&gt;&gt; PHÙ CHẨN &gt;&gt;&gt; PHỦ CHĂN &gt;&gt;&gt; PHÙ CHÂN &gt;&gt;&gt; PHỤC HẬN
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thằng Giang Kèn chứ thằng nào!
    Nhân tiện tự thú luôn là những lúc đi ăn lẩu gà chọi là mình chỉ muốn tọng hai cái pẹn gà vào mẹt nó. Thế mới tệ!
    P/s: Pẹn gà là cái chỗ gần rốn gà!
    PHUCHAN &gt;&gt;&gt; PHÙ CHẨN &gt;&gt;&gt; PHỦ CHĂN &gt;&gt;&gt; PHÙ CHÂN &gt;&gt;&gt; PHỤC HẬN

Chia sẻ trang này