1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sám hối...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi arch_girls, 23/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lostinlove

    Lostinlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em sám hối :
    - Cả tối hum nay em lầm rầm nguyền rủa cha củ cải nào treo nick em với cái lí do : Mod nói mà cãi nhem nhẻm

    Nothing lasts forever
  2. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em thật có lỗi khi đã nghi ngờ chị là một nam nhị đại trượng phu. Hic, nhưng chị ơi, không phải em cố ý nghi ngờ chị đâu nhé, đấy là tại vì... hic... khó nói quá... hic, chị ơi, tha thứ cho em nhá. (Đến 1 lúc nào đấy, em chắc sẽ nói cho bà chị biết quá )
    Chú Big ơi, cháu vẫn chưa biết cách bịt miệng cái modem nhà cháu lại đâu ạ, chú hướng dẫn tận tình cho cháu đi. (hihihi... mà có phải người yêu chú là cô xanh yêu đỏ gì đó không. Mà không biết cháu nhờ vả chú thế này thì cháu có phải sám hối, tự thú hay cảm thấy áy náy với cô nhà chú không nhỉ ). À chú ơi, be bé cái miệng cho cháu nhờ, nếu không cháu lấy băng dính dính mồm chú lại đấy
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi con xin xưng tội nè
    Con thật là có lỗi Cha ạ, chuyện là thế này
    Không chỉ mỗi ngày Noel mà ngày nào cũng thế Cha ạ, chẹp chẹp...khó nói quá
    Con và anh ấy ...hai đứa rất yêu nhau ! Thế rồi...
    Hai đứa hôn nhau ngay dưới chân Nhà thờ
    Hôn xong Chúa cười và Chúa bảo
    Hai đứa hôn nhau Chúa cùng thèm
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  4. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Con xin tự thú trước... (chẳng bít ông già Loen ấy ông ấy có vào SG ko nhở? )
    2 hôm trước con đã hứa là cạch online đêm. Thế mà sau khi trốn khỏi tầm mắt của cái người mà tương lai ai-cũng-biết-là-rì-của-con-đấy, thế là con lại à ơi online. Ko thèm answer khi người ta call, giả vờ treo nick.. khửa khửa....
    Còn hôm wa, con đã, con đã đi en 2 tô fở + 1 tô bò kho bánh mì +... bằng xiền lương của thèng bạn con. Làm mặt nó nhăn nhó đến suýt già đi 1t cho = con. Hix... Có lẽ vì thế cho nên hum nay Chúa bắt con đi mua thuốc ''tiêu hạ".. hix
    Hôm trước nữa thì.. con lờ lớ lơ cái mail của chị con đi. Vì con lười với lại vì con gửi thư tay đi rồi. Chúa bẩu với chị con ý, là con đã thư tay cho chị con roài. Mail, lại lười...
    Con thú tội từng ít một thế này thôi ạ.. Để hum sau tiếp tục ko chúa lại.. hị hị.. À, mà điều cuối cùng là con mới đong đưa được 1 thèng pé bên Pháp để nó gửi cho con 3 cái mũ len. Amen!!
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp Nholyly, hai chị em vừa đi vừa nói chuyện.
    Em học trường gì?
    Em học trường?
    Em làm ở đâu?
    Em làm ở?
    Thế thì hay phải đi xa lắm nhỉ?
    Vâng, nhưng đi các tỉnh cũng thích chị ạ.
    ?
    Em sinh năm 79 à?
    Không, em sinh năm 77
    Choáng. Im lặng không nói
    Chào chị
    Chào em
    Em ở bên công ty Giày Thượng Đình, em muốn xin thông tin về các hoá chất độc hại.
    ?.
    Em có biết Trọc, à quên, K không?
    Dạ có, K làm bên XNK. Chị quen K ạ?
    Uh, chị là bạn K. Thế em có bằng tuổi K không?
    Em hơn tuổi K chị ạ.
    Quá choáng. Lầm bầm ?oChị bằng tuổi K?
    Và? quả báo
    phu_chan_troc (11:06:24 AM): Chu sinh nam 78 chu gi
    thundervn2001 (11:06:33 AM): ai bao chu the
    phu_chan_troc (11:06:34 AM): Chu dung giau anh, chu ma khong noi that, anh dua thong tin nay len mang ngay
    thundervn2001 (11:06:39 AM): Chu lam the thi cac ems chay het con gi. Thoi, anh moi chu di uong bia
    phu_chan_troc (11:06:42 AM): A`, dinh hoi lo a. Con dam goi anh la chu ha?
    thundervn2001 (11:06:42 AM): Kekeke? anh Phuchan
    Sốc. Thế mà mình toàn gọi bằng anh.
    Hic, em viết ra đây để sám hối đấy ạ. Em thấy mình hư quá cơ. Mà cũng tại vì em cứ thấy chúng nó,k à quên, các bạn và các anh ấy cứ như "những đứa trẻ tinh nghịch" ấy, thế cho nên em mới xưng chị chứ. Hic, em hứa từ giờ em không thế nữa
    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 29/12/2003
  6. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng topic có vẻ vắng vẻ quá nhỉ? Chẳng biết nên mừng hay vui cho các bác 7X nhà ta. Ít người sám hối có nghĩa là tội lỗi không nhiều, quả không hổ danh các bác 7XHN toàn những người tốt đẹp
    Thế cơ mà bao nhiều kẻ đã từng toang toác trên này, bao nhiều kể chỉ rình để thấy cãi nhau là nhảy vào đổ dầu vào lửa, ấy thế mà cũng chẳng thấy ăn năn . Em là em đề nghị các bác tự giác hơn nữa, mạnh dạn hơn nữa, chứ em là em không tin cái xã hội này nhiều người tốt thế đâu.
    Oé, em lại động chạm đến các bác rồi. Thôi thì, đành phải sám hối vậy, mong các bác tha tội cho em
    Nhân tiện đây em cũng xin sám hối là cố tình viết cái bài này để câu cho cái topic này của em được lên trang đầu
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0


    Thật sự là bây giờ tớ rất tức , nhưng sự sợ hãi lại lấn chiếm cả cái sợ đó . Có bao nhiêu người trêu tớ trên đường , thế mà tớ lại phải nhớ lời ấy dặn :" Bọn nó không đáng để nói chuyện " huuuuuuuuuuuu Ức quá .
    Lạy chúa : Con xin người để nó tự nguyện cho con tỉn nó một trận đã đời . Thật là thế mà mình lại phải cười cho nó khỏi sợ . Ức
    Đi học về là đi học về em vào nhà em lục cơm nguội. Cha em khen rằng :" Con rất ngoan...
  8. maldini89

    maldini89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Sám hối ?
    Hơi lạ, nhưng cũng nên. Sám hối với chính Em của I.
    I đã làm Em không còn là Em nữa, Em sợ I buồn, nên Em phải làm thế, thật tình thì chắc là Em không mấy thoải mái khi phải làm theo yêu cầu của I .
    Nhưng I chỉ muốn tốt cho Em, ... , " không lý do, không biện minh".
    "Yêu cầu" được Em tha thứ vì " I chỉ muốn tốt cho Em" nên đã làm Em ... không được như con người thực của Em.





    Được canhcaykho sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 08/01/2004
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    iem xin sờ am sam hờ ôi hôi răng iem - 1 đứa lười học hành , chuyên làm biếng nhưng thích ăn ngon, mặc đẹp, có nhiều xiền Online Chát chit hàng họ à ơi- ơi à 48/24h - đã ngồi đốt vài nhân dân tệ suốt cả buổi tối hôm nay chỉ để tơ tưởng tới một kô ả, đầu óc iem không thể nèo không nghĩ tới nàng @arch_girls, trời, iem đâu phải là lesbian tội lỗi, tội lôi
    cút hết đi, tiền là của tao
  10. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    em xin thành thựt xám hối vì có 1 ý nghĩa cực kì đen tối rằng thì là mà mình ko bao giờ có tội lương tâm luôn trong sáng như đèn điện quang
    xipong

Chia sẻ trang này