1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sám hối...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi arch_girls, 23/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ....Sau mỗi lần pốt bài, Loveless nhà ta húi hận vô cùng, trong lòng rối như tơ vò, hông hỉu mình vừa viết cái rì ý nhỉ ......
    .........Reng!!!!!!!!!.........reng!!!!!.....
    ......- À lú!!
    ......- Lạy thánh Pê rô thông minh và nhân từ!!! Ngài có khoẻ không ạ??
    ......- Dạ, con là Loveless - thành viên chưa chuyên của 7x cờ lắp ạ!!!
    ......- Dạ, con muốn hỏi Ngài, Thiên Chúa.....Người có ở nhà không ạ????
    .......- Con....con muốn xin được rửa tội ạ, huhuhuhuhu!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    cút hết đi, tiền là của tao
    [​IMG]
  2. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm mà sám hối chắc rồi dông cả năm đây. Nhưng mà không thế thì nó giết mình mất.
    Nó tha cho tớ nhé! Rút kinh nghiệm lần sau không hứa chắc với nó như thế nữa.
    Chàng là một người khổng lồ
    Chàng yêu một người đàn bà nhỏ xíu...
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    híc híc, ngày hôm nay đẹp trời thế này, thế mà mình lại phải chui vào đây sám hối....vì...trót lảm nhảm lầm rầm một mình suốt trong thời gian type để post bài, lý do: sau khi ăn tối no nê , tâm trạng phấn khích vui vẻ định vào forum à ơi hóng hớt cho tiêu cơm.... thì lại không thấy cái nhắn tin post trước lúc ăn cơm của mình đâu, mkkkkkkkkkkkkkk
    Chúa ơi! xin hãy cứu rỗi linh hồn con....con chỉ là một con chiên ghẻ íu ớt, đáng thương và bất hạnh...con , một kẻ có bản chất hiền lành, trong sáng và nhân hậu, hết lòng phụng sự và tôn kính Người và mạng ttvn nhưng..... bị nó và những hành vi củ chuối của nó xô đẩy, hic híc (nó ở đâylà ai nhỉ)

    cho mượn bút ký cái nào [​IMG]
  4. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Híc, tớ xin được sám hối vì hôm qua tớ đã nói nhịu. Làm hỏng cả hình tượng gợi cảm và hoành tráng của Mod Ruou_cay_men_nong. Tớ muốn xin lỗi cậu ý quá!
    Nhân tiện, tớ cũng xin được sám hối trước khi tớ tiếp tục phạm lỗi. Đứa nào còn đơm đặt chuyện anh cố tình chơi đểu thì biết tay anh nha cưng! Lôi thôi anh gọi Vai_gia nó đến massage cho teo một số thứ luôn!
  5. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xin được sám hối ạ.
    Mấy hôm trước tớ đã có một vài ý nghĩ không hay ho chút nào là tớ đã cầu mong cho ku PhuChan bị sâu 100% toàn bộ hàm răng của hắn, mặc dù cho đến giờ này chúng cũng sâu đến 50% rồi. Tớ đã cầu mong cho mông PhuChan mọc thật nhiều nhọt, để hắn đứng ngồi không yên. Tớ đã cầu mong PhuChan bị một bụng đầy giun, con nào con nấy to bằng cái đũa để hắn có uống Fugaca cả tháng cũng chẳng hết. Tớ đã cầu mong.......
    Ôi, hối lỗi.....
    PhuChan ơi, mình xin lỗi.......
  6. vEOgIA

    vEOgIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Con xin xám hối... con xin xám hối... con xin xám hối
    hôm vừa rồi trong lúc con đang trong giai đoạn bức xúc cao trao đong đưa tán gái con đã chót dại lỡ mồm phun ra 1 số cái không lên phun về 1 đứa mà ai cũng biết là ai đấy ...Xong rồi nó lại bắt con viết bản kiểm điểm
    Con tự nghĩ mình viết bản kiểm điểm thì chưa thật sự thành tâm lắm... lên con mới vào đây xám hối
    Còn việc nữa con cũng xám hối luôn thể là hôm vừa rồi con lại tự nhiên xuất hiện tà tâm .. cái dã tâm mà bao lâu nay con vẫn kìm nén được., lạy chúa tôi là con mới chỉ có " Tâm Hồn Đi Hoang" như vậy thôi chứ chưa có dám Đi Hoang Luôn Cả cái tấm thân vàng ngọc này ... amen
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ một công dân gương mẫu, người-không-bao-giờ-đổ-rác-ra-đường như mình lại có thể làm một chuyện tệ hại đến như vậy.
    Thôi thì sám hối cho nó nhẹ tội vậy.
    Híc, với 1,2K trong tài khoản Vinacard, tranh thủ lúc máy tính tiền của chúng nó chưa hoạt động, mình đã gửi tổng cộng 126 tin nhắn các kiểu.
    Híc, mình đã làm 1/2 hoặc 1/3 7Xers gì đó, hoặc là nhảy lên chồm chồm, hoặc là đe doạ, hoặc là chửi bới và hoặc là thèm thuồng.
    Ôi, mình thật sấu sa. Sấu sa hơn cả cái thằng chủ quán Hải Sản đêm qua. Thằng bựa đó dám tráo mang nhầm con ghẹ 0,7 kg của bàn bên cạnh sang cho mình. Trong khi, mình chỉ gọi mỗi một con với trọng lượng là 0,55 kg thôi. Ôi thằng đểu. Sao nó không nhầm thêm lần nữa đi cho mình nhờ. Mang 02 con của bàn bên cạnh sang thì có phải mình đỡ mất công chưởi nó không?
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 30/10/2004
  8. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Con cũng muốn xám hối. Dù con thực sự không khoái mấy trò giải đinh nhưng nó khắm quá con không chịu được nên đành phải mang tiếng xấu. Con biết nghĩ xấu cho bạn là điều không tốt nhưng con thấy nó thối quá nên con bấm bụng mà la lên. Nó cứ leo lẻo chối nhưng cứ thêm một lần nhìn thấy khoảng thời gian post bài trùng nhau như ở trên thì làm sao con nghĩ trong sạch cho được. Người đâu mà khéo rủ nhau online thế nhỉ ? Hoạ có sống cùng nhà, ăn cùng bát, mặc chung quần áo
    Gọi nốt mấy mớ váy thích vén với cả thích tụt vào đây sám hối luôn đi nào
  9. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xin sám hối với một người tớ chót coi là bạn.
    Tớ xin lỗi cậu, tớ rất ân hận vì đã chót nghĩ sai về cậu. Từ trước đến giờ, đôi lúc, tớ đã mạo muội coi cậu là thằng ngu. Thế nhưng thực tế thì không phải như vậy. Bởi cậu, là một thằng cực ngu.
    Tớ và người bạn vong niên của tớ đã nhắc cậu nhớ lại nỗi đau ngày nào. Nỗi đau của một kẻ bị nàng Copy_right_by_léo-biết-thằng-nào-hết chối bỏ. Tớ biết như thế là không nên. Thế nhưng cậu đừng để cái sự ngu-dốt-tự-thân của cậu nó bùng phát lên như thế chứ!
    Cậu là người tự nhận là yêu nước Nhật và hiểu biết về văn hoá Phù Tang. Vậy liệu cậu có nhớ câu truyện vui này của người dân đất nước Mặt trời mọc không?
    "Một anh chàng lên Kyoto. Chợt thấy một chú cún con trên đường, anh ta lao vào đạp đá nó dữ dội. Người đi đường cực kỳ giận dữ. Họ chực táng cho anh ta mấy chày. Anh chàng vội phân bua: ''Hôm ở Tokyo, tôi bị một con chó mực khổng lồ tấn công. Nó táp tôi rơi cả mông ra đây này. Các người không thấy sao?'' "
    Đừng để tớ thêm một lần nữa thất vọng về cậu, bạn thân mến ạ! Ngay cả tớ cũng không muốn như vậy đâu! OK?
  10. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày tội lỗi, nghĩ xấu người khác quá nhiều. Đành lên sám hối tí vậy.
    -Mình vừa ăn hối lộ của nó, có ba đồng tiền cổ xấu xí bọ. Mình ghét nó, đồ lười học! Mồm nó cứ leo lẻo, mai mình cốc cho nó lủng đầu!
    Ối giời, lại tội lỗi!
    -Mình đang câu bài vì thực ra định viết nhiều hơn thế, nhưng cụt hứng, đành dừng lại. Câu tạm một bài ở đây vậy. Tội lỗi!
    -................
    Cuộc sống có quá nhiều điều để sám hối. Mình thì không! Dừng tại đây!
    (Mục đích chỉ là xem avatar mới nó đẹp không thôi mà. Tội lỗi!)

Chia sẻ trang này