1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sám Hối !!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 20/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Sám Hối !!!

    Nơi đây sẽ chất chứa những lời tâm sự thành khẩn của nhưng ai cảm thấy mình có lỗi, trong cuộc sống, đâu phải thánh thần nên ai cũng có ít nhất hơn 1lần sai phạm....nhưng nếu nói ra được, chia sẻ được, mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hãy chia sẻ nhưng gì mình không tốt, để qua đây, mình sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn.......Mong la mọi người nghiêm túc và hưởng ứng.

    NOTE :Những bài linh tinh hay ko tôn trọng mọi người sẽ bị xoá or e***
    Nếu có bài nào không đúng chủ đề mong bạn báo tin cho người điều hành bằng cách nhấn vào nút Than Phiền .Hoặc nhắn tin cho Viethoa .Xin cảm ơn

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA



    Được sửa chữa bởi - viethoa vào 31/03/2002 22:47
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Ba mẹ ơi, phải chăng con bất hiếu khi không hề nhớ nhà, xa nơi sinh ra và lớn lên gần 6 năm, va chạm va vấp ngã đã nuôi con lớn thế nào , hay tình thương san sẻ của ba mẹ cho 5 anh em con quá ít, con muốn lắm một tiếng kêu ba, một cái xoa đầu an ủi của mẹ, hay một bữa cơm gia đình như thưở nào.....con đã khóc khi cầm hộp cơm ngay tại ngôi nhà của mình, con không thể trách ba mẹ, công việc quá nhiều và con cũng đã đủ để ba mẹ không quan tâm đến nữa, con chỉ còn biết cố gắng, cố gắng và cố gắng....con không thể giúp ba mẹ hay con chưa đủ chín chắn để ba mẹ đỡ cực khổ........
    Mỗi một thất bại, thành công trong cuộc sống, con đều thầm biết ơn, ba mẹ đã sinh con ra và cho con một tuổi thơ đầy kỉ niệm, dù là không thể ở bên cạnh, không có lại một bữa cơm gia đình đầm ấm như xưa, nhưng ba mẹ mãi là chốn yên bình trong suy nhgĩ của một đứa con bướng bỉnh này...
    Lúc này, nhưng dòng chữ đã nhoè................

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng khi cô đơn nhất, khi buồn chán nhất, khi gặp thất bại thì ta lại chợt nhớ về cha mẹ, những người thân nhất của mình ???
    Không phải là tình cảm của cha mẹ dành cho mình ít đâu mà có chăng là do mình đòi hỏi quá nhiều ở ba mẹ thôi ! Ba mẹ nào mà chẳng thương những đứa con mà mình đã rứt ruột sinh ra...
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng "MẸ ƠI" ​
  4. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt ThienThanNho...
    Mình sẽ gặp lại bạn...
    Tạm biệt
    A Heart That Just Won' t Mend Is The Price You Pay Every Day... ​
    Adios!
    ThienThanNho - A.I.+
    Được sửa chữa bởi - OneO vào 26/03/2002 23:52
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Những người tốt sẽ được lên thiên đường
    UN AMOUR DE FROMAGE
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi ta mất đi những gì hiện tại, chỉ khi tận mắt nhìn những mảnh đời vụn vỡ, mới hiểu rằng ta hạnh phúc biết bao nhiêu.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 29/03/2002 08:47
  7. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu là viên pha lê nhỏ
    Đẹp rạng ngời nhưng cũng rất mong manh
    Tình đầu có ai mà không nhớ
    Khi câu yêu xưa ghép mãi vẫn không thành
    Tình đầu anh hồn nhiên như gió
    Đêm khuya nằm thao thức một vần thơ
    Tình đầu em ngây ngô như cỏ
    Ta yêu theo từng nốt nhạc dại khờ
    Tình đầu ơi phải chăng là biển cả
    Sao ta nghe có sóng cuộn trong lòng
    Tình đầu ơi có không là sỏi đá
    Như ta lặng người khi em bước sang sông
    --------------------
    Thánh sứ của Veno www.venovn.com
    Veno's member
    www.venovn.com
  8. kienanphat

    kienanphat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2016
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Một sản phẩm decal muốn chất lượng thì cần được in ấn tại những địa chỉ in uy tín. Một sản phẩm decal chất lượng sẽ đem lại tính cạnh tranh rất lớn cho sản phẩm. Do đó đơn vị chúng tôi cung cấp dịch vụ in decal giá rẻ nhưng cũng những sự đầu tư cả về thiết kế cho đến in ấn gia công thành phẩm, đảm bảo chất lượng và thời gian giao hàng đúng kế hoạch.
    Bạn nên xem: >>>>>> in decal gia re tai TP HCM
    >>>>>>>>>in nhãn decal tốt nhất TP HCM

Chia sẻ trang này