1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sám hối!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Angelique_BH, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Sám hối!

    BH đã làm nhiều điều có lỗi với nhiều người, có thể đối với những người đó nó không phải là một vấn đề hay nó không quan trọng với mọi người, các bạn yêu quý. BH không đủ can đảm để nói với các bạn một sự thật, đối diện với các bạn và đôi diện với chính mình.

    BH đã đi ngược lại với nguyên tắc tự đặt ra và đang lạc lối. Nếu có thể, tới một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra điều gì mà BH đã kô phải, hãy cho BH được nói lời xin lỗi. BH chưa bao giờ muốn những điều đó.

    Thân ái!
  2. Guest

    Guest Guest

    BH lắm trò quá, sao dám trốn học ra đây làm trò hả? Về nhà ôn lại 14 điều răn của Phật, 5 điều Bác Hồ dạy đi để cuối tuần kiếm cái phiếu bé ngoan
  3. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đừng xin lỗi nữa BH ạ, mất công thôi! Sao không nhìn gương tôi, lỗi mình gây ra người ta nhất định giữ lại, xin lại mấy cũng không cho. Thế nên cứ tự tha thứ cho mình và rút kinh nghiệm là hơn..
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu.
  4. ngocyen

    ngocyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    "...đâu fải lúc nào người khác cũng có lỗi cho mình xin, làm gì cứ xin lỗi suốt thế..." - câu nói này đã theo tôi suốt mấy năm nay. bây h người bạn này và tôi đã mất liên lạc với nhau nhưng bài học của anh thì tôi ko bao h quên. Nó nhắc nhở tôi fải tự xem xét lại mình, fải cố gắng làm thế nào để tối thiểu hoá số lời xin lỗi, và fải biết lúc nào cần nói xin lỗi, lúc nào ko.
    Xin lỗi được coi là câu cửa miệng, là fong cách lịch sự, nhưng mỗi khi bạn nói Xin lỗi là bạn đã gây nên một điều không hay cho ai đó, có khi chỉ là chuyện nhỏ nhặt và bị chính lời xin lỗi của bạn làm fình to lên, có khi chuyện đó thật sự to lớn nhưng hãy tìm cách đập vỡ đi, đừng làm cho nó fình to hơn bằng sự bi quan của mình
    "...nếu lỗi lầm của em xuất fát từ thiện chí thì em ko bao h fải xin lỗi...như thế là có lỗi với chính mình đấy..."
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười vãi!
    To cô BH: Cô lại "khách sạn" quá! (Nói nhỏ) Không biết mình có phải là đối tượng của BH xin lỗi không nhờ???? Mà thôi, không sao.
    Cô BH ạ! Tranh luận là tranh luận, còn hết cái tranh luận rồi thì là hết chuyện. Chẳng ai thù dai đâu cô ạ! Thôi cô cứ an tâm đi, hỉ!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

    Được Gungcay sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 12/03/2003
  6. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    Hỡi em cười vô tội
    Đeo thánh giá huy hoàng
    Hỡi ta nhiều sám hối
    Tính nết vẫn hoang đàng !

    Thực ra không có chuyện gì lớn mà phải dằn vặt như vậy (nói nhỏ : em đang tự ái đấy à ?) em thấy vô lý không
    7X đón tiếp các thành viên theo truyền thống rất nhiệt tình và chân thành, có điều thời gian em xuất hiện không được thích hợp lắm, nên mọi người hơi sao nhãng
    Thôi "Quẳng gánh lo đi và vui sống". Xem nào ! Vui vẻ lên nhé và tiếp tục đóng góp những bài viết bổ ích nhé !
    Chịu khó theo dõi bản tin Bóng đá 7X nhé, nếu có điều kiện ra sân xem thì thú vị lắm đấy.
    Ăn bóng đá - Ngủ bóng đá - Uống Coca Cola, được chưa ?
    À ! Suýt quên, em thích ăn kẹo gì nhất ?
    ..and no money in our coats.. Come on Baby dry your eyes
    Được x31 sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 13/03/2003
    Được x31 sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 13/03/2003
    Được x31 sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 13/03/2003
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu chuyện gì nhưng hình như trong 14 điều răn của Phật cũng có nói về lòng vị tha thì phải
  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Hic, thí chủ nào thích lôi 14 điều răn của Phật ra nào, ra đây xem mặt nào.
    Bần tăng chỉ có mỗi một điều thôi, mà cũng không phải điều răn: đó là Thích thì Thành.
    Nữ thí chủ BH gì gì ơi (không biết có phải Bách hoá hay Bảo hiểm không - bần tăng thấy hai từ đó hay viết tắt là BH)
    Nữ thí chủ đừng ngại gì cả. Thẳng tiến, không ngán gì ai.
    Cái Thất Ích này từ xưa đến nay luôn thế mà.
    Cứ thử một lần rồi xem, thí chủ sẽ thích ngay mà....

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  9. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Việc này là ý gì đây, thực sự cảm thấy có lỗi thật à, có nhất thiết phải như thế không, mà nếu thực sự sám hối, sao người làm sai không đứng ra sám hối mà đẩy người khác ra thế này.
    Cảm giác là không hiểu gì cả, và vẫn đang cực kỳ buồn đây.
    Wait and see
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Longname này lại thế rồi, cái gì mà "người làm sai không đứng ra sám hối mà đẩy người khác ra". Ai sai, ai đúng? Ai đẩy ai? Ai tự nguyện? đồng chí nói thế rồi lại mất đoàn kết anh em.
    Angelique_BH ui, tranh luận thôi mà. Lên đấy oánh nhau vỡ đầu, ra ngoài lại tay bắt mặt mừng ngay ý mờ. Thoải mái đi. Nếu ở HN thì hôm nào offline cái nhảy
    Thế nhé. Chúc vui vẻ!

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 13/03/2003

Chia sẻ trang này