1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầm Sơn-> Ấn tượng khó phai> Một đi không trở lại.....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Death_bell_82, 17/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Death_bell_82

    Death_bell_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Sầm Sơn-> Ấn tượng khó phai> Một đi không trở lại.....

    Ngày thứ nhất: 12h trưa có mặt tại Sầm Sơn, thuê phòng khách sạn với giá 150 nghìn 1 phòng 2 giường.Tắm rửa nghỉ ngơi xong rồi kéo nhau đi ăn trưa.Ăn trưa xong vế KS ngủ một giấc đến 6h chiều, cả hội kéo nhau ra biển tắm.Được tiếp thị là 5000 1 ghế, nếu uống nước thì không phải trả tiền ghế, nước dừa là 5000 1 quả.OK.Tôi vừa thò cái máy ảnh KTS Canon chuyên nghiệp ra thì 2 ông thợ ảh tiến vào: Anh ơi nếu anh muốn chụp ảnh thì bọn em chụp cho, mang anh đến tận phòng khách sạn, chứ anh không được dùng máy kia đâu, tôi phân trần đây là máy của tôi, tôi muốn chụp sao thì chụp chứ, anh kia thách thức: anh cứ thử chụp xem, máy của anh nó có chịu được nước biển không...??từ đằng xa thêm 2 bác thợ ảnh nữa tiến vào, tôi cũng đút luôn cái máy ảnh của mình vào bao.Bọn tôi từ chối không chụp ảnh thì 2 ông thợ ảnh cũng đứng canh ko cho chúng tôi chụp bàng máy của mình.Ức chế cả hội gọi thanh toan tiền nước: 5 quả dừa 50.000, và được giải thích là do cho thêm cả đường vào dừa nên tính thêm 5000 1 quả, thằng bạn tôi cự lại là có yêu cầu cho thêm đường đâu, cô chủ quán nói là thế giờ em đã trót cho rồi, anh có trả tiền không, thôi gì trả cho xong vậy.Lại ức chế.
    Đến tối ăn xong cả hội rủ nhau đi dạo mát,mặc cả mãi thuê được 2 cái xích lô vói giá 20 nghìn đi một vòng loanh quanh. Vừa mơi kịp ngả người xuống đi được 1 đoạn thì bên kia đường có 1 đám xích lô khác nói vọng sang: Ê, đánh nhau không.Như sợ chúng tôi hiểu nhầm, họ nói chi tiết hơn: Ê khách ơi, đánh nhau không.Chúng tôi dừng xe và về khách sạn.Ức chế.
    Cả bọn ngồi đánh tá lả đến 4h sáng, thằng nào cũng đói meo, định mò đi ăn thì thấy KS đã khoá cửa, anh lễ tân mắc màn ngủ ngay ngoài cửa, chúng tôi gọi 1 câu, 2 câu không thấy anh ta dậy mới đập khe khẽ vào cửa, một lúc sau anh ta lồm cồm bò dậy cho ngay 1 câu: Ở đây thì ở không đi chỗ khác , đang ngủ.Bọn tôi đành nhịn đói chờ đến sáng, ức chế.

    Ngày thứ 2: Cả bọn kéo nhau đi ăn sáng sớm vì cả đêm hôm qua chịu đói, vào hàng bánh cuốn thịt băm, thấy 1 chị đang ngồi viên thịt, móng tay dài ngoằng, đen sì toàn đất.Tôi mới bảo chị ơi sao chị không đi rửa tay sạch rôi hãy viên thịt, anh chồng ngồi gần đấy trừng mắt: Mi ăn thì ăn không ăn thì thôi, mi muốn cái chi.Cả bọn lục đục đứng dậy đi chỗ khác, hình như ở đây họ không muốn bán hàng hay sao ý, khách hàng đếch phải thượng đế.Ức chế.Ăn sáng xong cả bọn quyết định về , lục đục thu dọn đồ đạc, trả tiền phòng rồi té.Điểm đến tiếp theo là Đồ Sơn, Hải phòng.Mấy ngày ở lại chúng tôi như giải toả được hết những ức chế gặp phải khi ở đồ sơn.Chụp ảnh thoả mái, đi chơi 3 4h sáng về vẫn nhận được nụ cười của cậu lễ tân và còn nhiều thứ khác nữa, thật đáng đồng tiền mình bỏ ra.
    Sầm sơn ơi, vĩnh biệt.
  2. Death_bell_82

    Death_bell_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0

    Ở Sầm Sơn, chuyện khách Du lịch bị bắt chẹt, thậm chí hành hung là chuyên không còn xa lạ. Từ xích lô xe ôm, đến mấy ông nhóc tẩm quất bán lạc, rồi thợ chụp ảnh, nhân viên nhà nghỉ khách sạn ...cũng sẵn sàng hăm doạ khách hàng.Khách đến Sầm Sơn nghỉ mát luôn phải chịu cảm giác bị bắt chẹt, ấm ức.Cứ bước ra đường là xích lô xe ôm sán lại hỏi những câu rât vô văn hoá như anh ơi đi đóng gạnh không, thậm chí đi đ..nhau không bất kể người ta đang đi với bạn gái hay vợ con gia đình, lợm giọng.
    Tôi không muốn lấy Sầm Sơn ra để quy kết cho tính cách và phong cách của người Thanh Hoá, nhưng đa số người ta biết đến Thanh Hoá là do đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, và mọi cảm nhận về Thanh Hoá chính là Sầm Sơn.
  3. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Death_bell_82 đã có những đóng góp ý kiến cho thanh hoa nói chung và sầm sơn nói riêng. Đúng là hiện nay ở sầm sơn có những cái phải gọi là đáng tiếc( cho cả những người đến sầm sơn và những người ở sầm sơn). Vấn đề này ko phải là chỉ mình Death_bell_82 nhức nhối, mà nó là nỗi nhức nhối chung của tất cả những người đã từng đến TH và những người ở TH. Và trong thời gian gần đây, Tỉnh đã có những chính sách, những nỗ lực nhất định để khắc phục tình trạng đó, tuy nhiên vẫn còn những thiếu sót nhất định. Nguyên nhân chính cũng một phần vì KT cả thôi Death_bell_82 ạ. Cũng có thể là Death_bell_82 ko biết, và vào những quán lạ, những quán ko thuộc tầm kiêm soát của chính quyền. Một tư vấn nho nhỏ cho Death_bell_82 cũng như cho những người chuẩn bị đến sầm sơn là hãy vào những quán của thanh niên tình nguyện, đó là những quán đc quản lý của địa phương. Cái chuyện mà Death_bell_82 gặp ở những người lao động ở sầm sơn ấy, phải khẳng định đó là cả một ý thức của con người, qua đó cũng thấy ý thức của những người lao động này ko cao, nhưng thử đặt vào hoàn cảnh của họ thử xem, họ đưa ra những lời chào kiểu đó ko phải là tự nhiên, đa số là họ "đúc rút kinh nghiệm" từ những vị khách trước đó mà ra cả thôi. ko phải tự nhiên họ như thế đâu. Với mỗi con người có học và ko có học đều có ý thức nhất định, tuy nhiên cái đó còn phải tuỳ thuộc vào cuộc sống nữa. Có thể Death_bell_82 là người ko phải vật lộn nhiều với cuộc sống, vậy ý thức XH của Death_bell_82 như thế nào? đã bao giờ Death_bell_82 hỏi mình câu hỏi đó chưa, có lần nào mà Death_bell_82 đã bao giờ vứt một mẩu thuốc, một mảnh giấy ra đường chưa, hay là lỡ miệng nói một câu gì đó chưa, xin thưa với Death_bell_82 rằng, cái ý thức kia ai cũng có nhưng cũng phải nói với Death_bell_82 ý thức của tất cả những người VN là ko cao. Đúng là Death_bell_82 đến sầm sơn để nghỉ mát, nhưng gọi một người dậy vào lúc 4h, khi mà người ta đang ngủ là ý thức gì ạ. SS là một địa điểm rất phức tạp. Chính vì thế mà các nhà nghỉ hay khách sạn ko có quyền hoạt động quá khua đâu Death_bell_82 ạ. Death_bell_82 cứ nghĩ là mình bỏ tiền ra thuê phòng rồi thích nghỉ lúc nào thì nghĩ còn thích đi lúc nào thì đi sao, cái đó có gọi là ý thức cộng đồng ko.
    Và điều cuối cùng RT muốn nói với Death_bell_82 là: mọi người ko chỉ biết đến TH với sầm sơn đâu, họ còn biết đến TH với dòng sông mã, với cầu hàm rồng lịch sử trong thời chiến tranh oanh liệt( một điều đáng buồn bây giờ là đến bây giờ có những người ko còn nhớ đến lịch sử, đến những con người đã hi sinh cho họ bây giờ. Và cũng xin nói với Death_bell_82 một tin vui là TH đã đc nằm trong dự án khu CN bắc trung bộ, chỉ vài năm nữa thôi bạn sẽ thấy TH sẽ đổi thay như thế nào.
    Dù sao cũng cảm ơn Death_bell_82 cũng đã có ý kiến về TH, chỉ tiếc là lúc đó nếu Death_bell_82 có ý kiến đóng góp cho chính quyền địa phương thì tốt hơn biết bao nhiêu, còn những người tham gia diễn đàn này, đa số đều là SV hoặc những người ko nằm trong bộ máy hành chính, do đó họ có muốn làm điều gì thì cũng khó có thể làm đc. chúng tôi cũng bức súc lắm chứ.
  4. Death_bell_82

    Death_bell_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    To Ruoi_trau_th: Bạn thân mến, những điều tôi cảm nhận sau 1 lần đến Sầm Sơn bạn cũng công nhận là đúng phải không nào.Vậy chúng ta sẽ không bàn về nó nữa, tôi muốn nói tiếp với bạn về ''" Ý thức".
    Đầu tiên tôi muốn khẳng định rằng chuyện vật lộn hay không vật lộn với cuộc sống không thể nói lên hay quyết định ý thức của 1 cá nhân..Ý thức là một từ Hán Việt, trong tự điển tiếng Việt nó có nghĩa là : Sự nhận thức về thực chất của sự vật ; hoăc là Sự nhận thức về trách nhiệm của mình đối với sự việc.Tôi cũng biết ý thức của riêng tôi hay người Việt Nam nói chung chưa cao, tôi không phủ nhận chuyện xả rác ra đường hay văng tục.Nhưng có một điều này tôi muốn hỏi bạn, bạn có tự hỏi chính mình về ý thức trước khi hỏi tôi không..???
    Còn bạn nói đúng đấy, tôi bỏ tiền ra thuê khách sạn, và muốn nghỉ lúc nào và đi lúc nào là quyền của tôi.Bất kể khác sạn nào cũng phải có lễ tân trực 24/24, khách vào ra phải có người tiếp đón, đấy là phép lịch sự tối thiểu., mà đã là trực đêm thì không có chuyện được ngủ vì anh ta nhận đồng lương để thức đêm,.Vậy hãy nói đến ý thức trong công việc của anh lễ tân và cung cách kinh doanh cửa các KS tại SS chứ không nên bàn về ý thức cộng đồng của tôi vì nó chẳng liên quan gì cả.
    Về cách hành xử rất rất thiếu văn hoá của 1 bộ phận người dân SS, tôi cũng xin có vài lời tranh luận cùng bạn.Bạn nói " Nguyên nhân chính cũng một phần vì KT cả thôi ", vậy ở những khu du lich khác như Cửa Lò,Bãi Cháy( Hạ Long)...tôi chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như tại SS, ở đâu mà chẳng kinh doanh vì mục đích kinh tế.Thêm nữa bạn cho rằng:" thử đặt vào hoàn cảnh của họ thử xem, họ đưa ra những lời chào kiểu đó ko phải là tự nhiên, đa số là họ "đúc rút kinh nghiệm" từ những vị khách trước đó mà ra cả thôi" vậy tôi xin hỏi bạn một câu rằng, qua bao nhiêu năm, đón bao nhiêu khách du lịch đến nghỉ mát mà kinh nghiệm họ đúc rút được lại không phải là lòng hiếu khách, thái độ phục vụ được nâng cao mà chính là sự vô văn hoá được tích luỹ sao, khách du lịch làm hư con người họ??/?, vậy ở đâu có khách du lịch là dân ở đấy đều bị ảnh hưởng về tư cách đạo đức sao???Tôi khẳng định là không.Vấn đề ở đây là bản chất của họ, hiếu chiến, hợm hĩnh,coi thường những người ở nơi khác đến, cậy mình là dân bản địa , có chuyện gì là kéo bè kéo cánh đến uy hiếp, có khác gì trấn lột.Chính quyền địa phương thì chỉ biết thu thuế, ngoài ra khác gì bù nhìn.

    Tôi cũng đã có dịp cùng người bác ruột đi thị sát 13 huyện/ tổng số 27 huyện của Thanh Hoá. Về tận Nông Cống,Như Thanh, thế nhưng chưa ở đâu tôi thấy như ở SS cả.

    Thành thật xin lỗi các bạn nếu như trong khuôn khổ bài viết của tôi có điều gì làm các bạn phật lòng.Tôi không hề có ý xúc phạm các bạn, tôi vào Box này mang theo tư tương hoàn toàn thiện trí các bạn ạ.
  5. motnuamuaxuan

    motnuamuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn TH.
    Không chỉ riêng em Death_bell_82 bức xúc thôi đâu.
    Tôi là một người con xa quê từ rất nhỏ. Tòan bộ họ hàng tôi đều sống trên đất Sầm Sơn. Cho nên khi được lệnh của Mẹ lên đường ra thăm quê, Tôi như người vừa trúng sổ số. Khi ai hỏi quê tôi ở đâu, tôi đều rất tự hào khi nói 2 tiếng ?oSầm Sơn?.
    Thế nhưng ngày tôi trở về thì ấn tượng về Sầm Sơn với tôi cũng vào hàng đặc biệt. Đó là năm 1996, khi tôi đặt chân về đất Sầm Sơn, bao háo hức trong tôi đã tan tành theo mây khói.
    Biển chiều rác trôi dập dềnh làm tôi có cảm giác ghê ghê, 15 ngày ở Sầm Sơn tôi không hề dám tắm biển. Đến trước ngày tôi rời Sầm Sơn, mấy người anh tôi mới lôi được tôi xuống biển, theo lý lẽ của các anh: ?oRa Sầm Sơn, phải có mùi biển Sầm Sơn?. Hàng quán xập xệ. Nạn chèo kéo khách hàng đã diễn những cảnh mà từ bé đến lúc ấy tôi chưa từng gặp phải. Khi mấy anh em tôi ra biển ngồi uống nước, bên cạnh tôi là một cô từ Hà Nội dắt đứa con đi tắm biển. Đứa bé đòi ăn hột vịt lộn, cô ấy kêu người bán dạo lại và nhắc: ?obán trứng mới và non, nếu trứng thối là không trả tiền đâu đấy?. Người bán dạo ấy đưa cho cô ấy 2 quả, cả hai quả đều hư. Cô không trả tiền. Người bán dạo ấy đứng lên la lớn tập trung những người bán dạo khác lại dọa đánh 2 mẹ con cô ấy. Cuối cùng cô ấy phải trả 2 trái trứng vịt với giá 15.000 đ.
    Tôi quay sang hỏi anh tôi : ?osao kỳ vậy??, anh nói mấy đứa đó ở nơi khác đến kinh doanh, không phải dân ở đây.
    Khi mấy anh em tôi đi dạo biển, 1 đứa bán bánh đa dạo cứ kèo nài tôi mua, tôi đã lắc đầu ?ochị không ăn, chị không thích ăn?. Thế nhưng nó nghe tôi nói tiếng miền nam nên tưởng tôi là khách du lịch liền làm bộ quẹt xấp bánh đa của nó vào người tôi đổ xuống bãi biển rồi hô hóan lên. Lúc ấy các anh tôi đang đi phía trước quay lại, nắm cổ áo nó nói: mày tưởng cô này là ai mà dám ăn vạ? và dọa không cho nó bán nữa nó mới xin lỗi tôi rối rít. Bởi hôm ấy tôi đi chung với 8 người anh đều là dân bản xứ. Tôi nói : vậy mà mấy bác cứ nói em về quê lấy chồng, có cho tiền em cũng không dám.
    Tối muốn đi ăn, uống cà phê cũng không có nơi nào ra hồn. Tôi muốn uống ly nước dừa mà khi vừa nhấp môi, tôi đã không muốn uống tiếp vì cái vị ngọt của dừa đã trốn biệt nơi đâu, chỉ nghe vị đường ngọt khé cổ. thay vào nhửng miếng dừa xắn bằng muỗng là những sợi dừa mỏng mảnh được nạo ra. Chè cũng dở trên từng cây số. Tôi là một người nấu ăn dở tệ mà cũng phải kêu bà nấu chè là sư phụ. Mà quán đông ơi là đông, chắc tại tôi không quen.
    Ngày tôi lên núi thăm hòn Trống Mái và chùa, cũng cảnh chèo kéo mua nhang từ cách cổng chùa cả hơn 1 km, làm chị em tôi cảm thấy hỏang sợ, lúc ấy cũng do anh em họ tôi mở đường cho chúng tôi thóat khỏi cảnh ấy.
    Buổi tối đi thăm ?oThủy cung? ở chân núi. Khi đi từ bãi biển lên thì rất sạch sẽ, nhưng khi về thì đã bị một số người thiếu ý thức phóng uế. Thật không còn gì để nói.
    Đã là một nơi du lịch thì phải đáp ứng nhu cầu của du khách. Tôi cũng là một người thích đi dạo ban đêm, thức tới 2 ?" 3 giờ sáng để cảm nhận về nơi mình đang thưởng ngọan. Thế nhưng 11h đêm là đường xá đã vắng tanh. Mất cả hứng thú.
    Rồi còn nạn mại dâm hòanh hành, đa số là dân nhập cư.
    Nhưng tôi còn được an ủi bởi tấm lòng và sự chăm sóc của họ hàng tôi đối với chị em chúng tôi. Đây là sự vấn vương duy nhất mà tôi còn giữ lại.
    Thật không có thể kể hết nỗi ám ảnh của chúng tôi về mảnh đất quê hương yêu dấu. Khi tôi đi Vũng Tàu, Nha Trang, Phú Quốc, những nơi ấy cũng là khu du lịch nhưng người ta lịch sự và văn minh biết bao. Khi tôi cảm thấy buồn và muốn đi du lịch, tôi không ngại ngần mua vé bay ra Nha Trang dù ở với biển chỉ 1 ngày. Khi tôi đi với bạn bè, chúng tôi đã thức đến 3 ?" 4 giờ sáng trên bãi biển để trò chuyện và cảm nhận về hương vị của biển mà trong nhịp sống bộn bề chúng tôi đang thiếu.
    Không phải là tôi quảng bá cho các nơi khác còn nói xáu về quê hương của mình. Nhưng thật sự là như vậy. Nếu tôi có trở về quê lần nữa thì tôi mong Sầm Sơn của tôi sẽ không còn những cảnh tượng như xưa và như lời của bé Death_bell_82.
    Rất mong là như vậy.
    Đây chỉ là tấm lòng của người con xa quê muốn gửi về quê hương yêu dấu.
  6. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hè năm 2001, nhân dịp vừa tốt nghiệp 16 năm đèn sách, cả nhóm chúng tôi tự thưởng cho mình một chuyến Sầm Sơn nhớ đời!
    Trong nhóm có một bạn người ở TP Thanh Hoá, nhưng chúng tôi cũng chẳng vì thế mà thoát nạn. Ra bờ biển từ sáng sớm để đón bình minh, giá gửi xe được cần thận thoả thuận từ trước là 2000VND/xe máy. 9.30 sáng quay lại, đã lên 10.000VND/xe, lý do là "cái đứa lúc sáng nó không biết giá" kèm theo cái nhìn lạnh như dao rạch mặt!
    Ra biển thì phải mặc đồ bơi, lẽ dĩ nhiên. Nhưng hình như cư dân Sầm Sơn chưa nhìn thấy bao giờ thì phải! Có rất nhiều nhóm thanh niên, thiếu nhi và thậm chí cả bố thiếu nhi, tụ tập dọc bờ biển và dùng phốc - một loại ống tre/nứa non, nhét "đạn" vào và bắn như pít tông để nhằm vào khách du lịch! Nhóm chúng tôi không đứa nào thoát cả, vết đạn làm sưng tấy và rát bỏng đến tận mấy hôm sau! Chưa hết, đám người vô công rồi nghề đó còn có những pha bình luận khả ố về ngực, đùi, mông, thậm chí cả những thứ thiên hạ che đến mấy lần vải cũng được họ bày cả trên miệng để thể hiện cái gọi là trình độ bình luận sắc sảo.
    Chúng tôi không còn dám thưởng thức Sầm Sơn để rồi chuốc thêm vạ vào thân nữa. Nhưng phải thú thật rằng, từ ngày đó không bao giờ tôi chọn Sầm Sơn là nơi nghỉ ngơi, cũng như không bao giờ gợi ý bất kỳ ai chọn Sầm Sơn cho ngày nghỉ cả.
    Thử hỏi với ý thức như thế và cung cách quản lý vậy (chắc chắn chính quyền biết) thì SS sẽ phát triển du lịch như thế nào đây? Tôi cảm thấy rât tiếc cho Sầm Sơn.
  7. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Em xin nhận xét như thế này ạ !
    Cũng chẳng cần nói nhiều đâu. Những cảm nhận của các anh các chị về bãi biển SS quê chúng em là thật đấy, cực kì chính xác đấy, không sai một chút nào đâu, em cũng chẳng biện luận làm gì cho mệt người em ra mà hình như em cũng ngại cho các anh các chị nữa cơ. Mới có 1 bài trả lời từ phía chúng em thôi mà các anh các chị đã phải gọi nhau post bài điên cuồng như con thuồng luồng thế kia thì có lẽ em phải sợ rồi .
    Chỉ mong các anh chị hiểu cho một điều rằng cái gì thì cũng có mặt trái phải của nó, không có gì sai cả mà cũng chẳng có gì là đúng hết ... như thế mới là xã hội mà . Như bạn ruồi trâu nói rồi. Thứ nhất: Nếu các anh chị góp ý cho chúng em thì chúng em cảm ơn nhưng rất tiếc bọn em cũng thế, cũng như các anh các chị cũng bức xúc lắm nhưng đâu có thể làm gì được .... chúng em đâu phải chủ tịch tỉnh đâu ... ôi giá mà .
    Thứ hai: Nếu anh chị viết bài trên này với ý chê bai dân Thanh Hoá chúng em thì .... em cũng chân thành cảm ơn sự nhiệt tình bới lông tìm nhọt của anh chị ... cảm ơn lắm lắm ấy .... có thế mới biết được cái bụng nó tốt hay xấu chứ nhỉ.
    Dân Thanh Hoá chúng em còn nghèo lắm, ăn không đủ no, áo không đủ mặc ... đôi khi vì hoàn cảnh xô đẩy nên mới phải làm thế ... mỗi năm mới có 1 mùa du lịch mà ... hik cũng may mà " em " được sinh ra trong gia đình không phải là nghèo cũng không phải là giầu chứ nếu vào hoàn cảnh như họ thì có lẽ anh chị đã gặp em ở dưới SS dưới 1 bộ dạng nào đó rồi ấy chứ không phải ngồi đây tay gõ phím cành cạch miệng hút thuốc lá đâu . Em nói thế không phải là có cái gì đó " bật tôm " anh chị đâu, xin anh chị đừng hiểu nhầm mà tội nghiệp em lắm mà ý em chỉ muốn nhắn với anh chị rằng : hãy hiểu và thông cảm cho lối sống của họ. Ở bất cứ địa điểm du lịch nào cũng xảy ra những chuyện tương tự như thế thôi ... chỉ có điều ở SS chúng em nó dã man quá đâm ra làm các vị khách du lịch yếu bóng vía như các anh chị đây phải 1 phen hoảng sợ ... mà chạy mất . Em hỏi khí không phải --> chỗ của các anh các chị có tivi không ạ ??? những kiểu như thế này báo chí và truyền thông nói đầy trên tivi cả đấy ... chỉ sợ các anh chị không theo dõi thôi .. chứ em chỉ nói 1 vài vd đơn giản như là : Đền Hùng chẳng hạn nổi tiếng là đền chùa đấy ... nhưng thử nhìn xem cũng đâu khác gì ... rồi chùa Hương ..... tất cả đều có mục đích kinh doanh và sinh lợi thôi. Giờ em chỉ hy vọng rằng mai đây em có lỡ may mà lạc qua box Hạ Long thì sẽ không phải nhìn thấy 1 topic nào đó của các anh chị mà rằng : Biển Hạ Long > ấn tượng khó phai > .... hik nếu như thế thì thật đáng buồn thay.
    Xin hết ạ
  8. Death_bell_82

    Death_bell_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    to ke_tron_tu: Hình như bạn có vẻ xúc động, hì, có gì đâu.Bạn nói chúng tôi Post bài điên cuồng như con thuồng luồng là hơi quá rồi.Chúng tôi chỉ nói lên những ý kiến của riêng mình về SS thôi, mình không có ý bôi nhọ người dân Thanh Hoá, mà nói đúng hơn là không có quyền.Mong các bạn hiểu cho mình , mình ko "bé" đến nỗi phải bới lông tìm...nhọt như bạn nói đâu, còn đã mất công bới thì nhiều lắm, trong khuôn khổ một bài viết không thể đăng tải hết được mà có khi phải bằng một phóng sự hay 1 bộ phim tài liệu cơ.Có lẽ trong mắt bạn cái bụng tôi ko được tốt nhỉ, hì.
    Bạn ạ, không phải chỉ mình người dân Thanh Hoá của bạn còn nghèo đâu mà số lượng người nghèo trên đất nước của chúng ta còn nhiều lắm, ở đâu cũng có, từ địa đầu tổ quốc cho đến mũi cà mau, từ Thủ đô Hà Nội đến Sài Gòn phồn hoa.Nếu bạn nói cái nghèo đẩy người ta đến chỗ vô văn hoá, côn đồ thì bạn đang xúc phạm đại bộ phận người nghèo trên cả nước không.Với cách hành xử như tại SS chỉ làm cho khách Du lịch rời xa nơi đây thôi, và tất nhiên điều đó có nghĩa là thu nhập từ dịch vụ du lịch giảm, đã nghèo còn nghèo hơn.
    Bạn muốn tôi hiểu và thông cảm cho lối sống của họ, OK, tôi đã hiểu lối sống của họ rồi, còn nếu tôi thông cảm thì ai thông cảm cho tôi đây hay tôi phải cười tươi và khen ngon khi uống một quả dừa 10.000 với toàn đường hoá học, phải cảm ơn mấy ông thợ ảnh vì mình không được chụp ảnh bằng máy của mình, phải khen anh lễ tân ks có thái độ phục vụ thât tốt và thân thiện..v...v..
    Còn về đền Hùng, tôi chưa có dịp đến nên không ý kiến, nhưng Hạ Long, Tuần Châu, năm nào tôi cũng đến 1 lần vào hè, cảm giác mình là thượng đế, đáng đồng tiền mình bỏ ra bạn a.Không có cái cảm giác ức chế vì bị coi thường như ở SS/.
  9. motnuamuaxuan

    motnuamuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tui là dân Thanh Hóa chính hiệu con nai vàng đấy. Từ quê mẹ đến quê cha đều trên đất xứ Thanh. Quê nội trên đất Sầm Sơn, quê ngọai nắmoi gương bên dòng sông Mã. Thế tại sao lại phải bới lông tìm vết dân quê mình.
    Nhưng những cảm nhận chỉ có ý xây dựng thôi. Nghèo cũng phải cho ra chữ nghèo chứ. Nếu ai mắc cỡ về chữ nghèo thì tui cũng không biết nói sao nữa.
    Tui rất nhớ quê và luôn mong quê mình giàu đẹp. Chỉ vậy thôi. Và tui cũng rất cảm thông cho những bạn bè nơi khác đi du lịch quê tui.
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    tu Death_bell_82 : thế anh muốn gì ạ, nếu muốn đóng góp ý kiến để xây dựng thì phải liên hệ với chủ tịch huyện SS nhá, còn viết lên đây cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu, bọn em vẫn đang là những thằng những con SV quèn đâu có gì để đáp ứng được yêu cầu của các anh các chị được. Còn nếu là vấn đề kia thì miễn bàn luôn.
    to chị motnuamuaxuan :
    thế chị chỉ mong quê mình giàu đẹp thôi sao, chị chỉ việc ngồi la làng lên rằng ôi bãi biển quê tôi làm tôi cảm thấy xấu hổ lắm ... thì nó sẽ thay đổi chăng ... có bao giờ chị nghĩ chị phải làm gì để góp ích cho quê hương mình ... làm cho quê hương mình thêm giàu đẹp chưa ... trong khi chị đã có ý định bỏ chạy và quẳng lại 1 câu nói xanh rờn " Nếu tôi có trở về quê lần nữa thì tôi mong Sầm Sơn của tôi sẽ không còn những cảnh tượng như xưa " ... người ta có câu rằng " đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta - mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay " ... em có cảm giác chị chưa được nghe câu này hay có nghe mà cũng chưa hiểu ....hoặc có hiểu nhưng làm ngơ ...bó tay đáng buồn thay
    phải đấy em cũng cảm thấy ghê ghê và kinh tởm nữa là đằng khác .... sợ cái ý thức của các vị khách du lịch , những người chỉ thích bỏ tiền và cứ tưởng mình là thượng đế thích làm gì thì làm. Những vị thượng đế như thế thì có gặp mấy bác thợ ảnh hay mấy đứa bán bánh đa thì có vẻ còn nhẹ ....
    Thôi em chỉ có vài lời nhắn nhủ ... các anh chị bỏ qua cho em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này