1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầm Sơn-> Ấn tượng khó phai> Một đi không trở lại.....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Death_bell_82, 17/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mí bác nì đi du lịch, có vẻ vừa gà gà vừa trẻ kon làm seo í, em nói thật, với lại ... tự tìm vào chỗ đen chỗ tối hay seo í ... Em nói thật chứ, từ cái hồi hình như mới chỉ biết bò ngửa thôi em đã được đi du lịch SS roài ...bỗ mẹ em bảo thía ... cũng được hơn 2 chục năm rồi đấy, năm nào cũng thía ...
    Vậy mà..trẻ người non dạ như em... mắt sáng mắt cao mắt thấp ... nhìn ngang nhìn ngược như em ...mà chưa khi mô em thấy biển SS toàn rác là rác theo như "miệng" các bác nói... có lẽ các bác thích khám phá cửa biển nên chui ra đó, hề em mách cho các bác cái chỗ đó nhé, nó có tên là " bãi tắm tiên" đấy còn bác cứ vào bãi biển chính A,B,C,D đi ... úi trùi ui. Với lại ... hình như em cảm thấy các bác đi SS lâu roài, chứ vài năm nay, các dịch vụ cao cấp, các khu vui chơi giải trí văn minh lịch sự của SS mọc lên như ... cỏ roài, dọc mặt biển đoá...các bác thích " đáng đồng tiền bát gạo " thì cứ ghé vào mà chơi, việc gì chui ra mấy cái nhà nghỉ ăn theo làm gì ...
    Người ta bảo...mật ngọt ruồi đông. Ở chỗ mô mà chẳng thế, em đó các bác tìm được khu du lịch hay danh lam thắng cảnh nào của Việt Nam mà không có tình trạng buôn bán vặt, hàng rong, dịch vụ đưa đón, dịch vụ quay phim chụp ảnh ... dịch vụ ..mại dâm ... các bác mà đưa ví dụ được, chứng minh được em xin bao các bác một tua du lịch Thanh Hoá cao cấp ... các bác là những thiểu số bị như thía, thế các bác không nghe bao nhiêu người đi SS người ta khen này khen nọ. Nếu không có cái " Tuần Châu Hạ Long" bây giờ, họ vẫn nói SS là Biển đẹp nhất Bắc và Trung bộ à ...
    Còn DanhiPedersen ơi ...bác tả cái cảnh bác và các bạn bác bị *** chẹp chẹp .... em nhịn không nổi cười ... bác bảo ... chắc cư dân SS chưa bao giờ biết áo tắm là cái gì , quần tắm là cái gì .... Ôi pó tay với cái ý nghĩ của người rừng, của người vừa Tốt nghiệp 16 năm đèn sách... bác nên về tập luyện lại cái lối tư duy, suy nghĩ của bác đi, bác cứ tưởng ...ai cũng như bác đấy ... thật sự pó tay ...
    Thôi ... em không muốn nói về con người Thanh hay cuộc sống xứ Thanh, nhiều người nói nhiều người cảm nhận rồi ... nói thêm ...lại có kẻ bảo ...úi trời ơi ... chúng nó hùa xua vẽ mặt mình kìa ...
    Hề .... ở đời ... kẻ ngu thì chít, không cũng chít, biết là đủ sống roài ...
    Hè này lại SS các bác nhỉ ...
  2. Death_bell_82

    Death_bell_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    tu Death_bell_82 : thế anh muốn gì ạ, nếu muốn đóng góp ý kiến để xây dựng thì phải liên hệ với chủ tịch huyện SS nhá, còn viết lên đây cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu, bọn em vẫn đang là những thằng những con SV quèn đâu có gì để đáp ứng được yêu cầu của các anh các chị được. Còn nếu là vấn đề kia thì miễn bàn luôn.
    To ke_tron_tu : Bạn ạ, đừng hỏi tôi muốn gì, vì tôi nói ra bạn không đáp ứng được đâu.Đừng xúc động quá như vậy. Còn đây là diễn đàn chung của mọi người đúng không nào, tôi có quyền nói lên tiếng nói của mình, cảm nhận của mình, nếu bạn động lòng thì đùng vô topic này làm gì.OK.Tôi làm topic này không yêu cầu các bạn phải làm gì , tôi có nói các bạn phải làm thế này hay thế khác đâu., từ đầu đến giờ tôi chỉ nêu lên cảm nhận của mình về SS, tranh luận với các bạn rất thiện trí bằng nhũng điều tai nghe mắt thấy, bằng hiện thực xã hội, tôi chưa hề nói sai 1 cái gì cả đúng không nào.Bạn ạ, đừng tự làm mình nhỏ bé đi.Chúc bạn vui.
    P/s: Câu mà bạn trích trong truyện Doremon để nói với chị Motmuaxuan:"trong 1 lớp học lúc nào mà chả có người học tốt người học kém, em đã chấp nhận là người học kém để các bạn trong lớp đều là những người xuất sắc" xin thưa với bạn, đấy là lí lẽ của kẻ cùn chứ không cao thượng như bạn nghĩ đâu, mà người cùn thì tôi không đối thoại.Bạn nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình bạn ạ, bạn đang ám chỉ ai là ruồi để bu vào nói này nói nọ tôi biết, đừng cay cú.Đáng buồn là những diều người ta nói này nọ lại đúng cả.
    Trích nguyên văn câu của bạn :" phải đấy em cũng cảm thấy ghê ghê và kinh tởm nữa là đằng khác .... sợ cái ý thức của các vị khách du lịch , những người chỉ thích bỏ tiền và cứ tưởng mình là thượng đế thích làm gì thì làm. Những vị thượng đế như thế thì có gặp mấy bác thợ ảnh hay mấy đứa bán bánh đa thì có vẻ còn nhẹ ...." .----->>>>>Bạn ạ, hãy xem những khách du lịch là nguyên nhân chính hay chính hàng quán bên bờ biển là nguyên nhân chính của rác rưởi.Còn mấy em nhỏ bán báo, bán bánh đa, mấy bác thợ ảnh ế khách ý mà, họ chẳng là gì đối với tôi cả, quá tầm thường và ở một tầng lớp XH khác.Mà cũng có hay ho gì đâu, chỉ làm cho SS xấu đi trong mắt mọi người thôi.Bạn cho thế là nhẹ ư, uh`,vậy thế nào mới là nặng, là xứng đáng đây.Đừng biến mình thành cùn bạn ạ.
  3. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ phút này, thật sự RT cũng ko biết mình nên viết gì nữa. Qua một số bài viết vừa qua chúng ta đã phần nào đó hiểu nhau hơn. Thật ra, cái bài đâu tiên mà Death_bell_82 viết ý, RT chỉ buồn ở câu " người ta biết dến thanh hoá qua SS" cái đó một phần làm mọi người ở TH, có phần ko bằng lòng, tại vì như mình đã nói, thanh hoá còn có nhiều cái nữa, chắc cái đó bạn cũng biết.
    còn về phần bài của motnuamuaxuan nói ý. Thật sự mà nói, về ý kiến của RT ý, RT đã từng đi rất nhiều bãi biển ở miền bắc roài, từ cửa lò đến trà cổ. RT dám khẳng định một điều là ko có nơi nào đc như SS. Còn motnuamuaxuan chưa biết nó đẹp ở đâu thì cứ liên lạc với RT, mặc dù RT ko phải là hướng dẫn viên du lịch nhưng chắc là sẽ có một số cái mà motnuamuaxuan sẽ phải nhớ mãi.
    To tất cả những ai là bạn của box TH và những ai muốn làm bạn với box TH, mọi người sẽ ko làm người đó thất vọng đâu.
  4. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Một sự hiển nhiên mà bất cứ người Thanh HOa nào cung fải chấp nhận . Từ bản thân mình mà suy ra thôi ,tui là một người Thanh Hoá chính gốc mà còn gặp nữa là những người nơi khác tới. Hình như ai về Sầm Sơn cũng đều có cảm giác như vậy .NHững người đã về đều có ấn tượng ko đẹp .Thạt là buồn.
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0

  6. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe mọi người nói đến Sầm Sơn, đối với tôi nó vẫn là niềm tự hào, mà thấy cai cái sống mũi....hôm nay mới có thì giờ ngồi bàn bạc với anh em đôi chút.
    Bạn có vẻ là người dễ ức chế, trước khi nói về điều gì, tôi khuyên bạn, cũng lớn tuổi rồi, nên kìm nén cảm xúc của mình một chút...không tốt lắm đâu...<---cái này góp ý chân thành đấy.
    Cái giá cả tại một nơi vốn được xem là sầm uất như SS thì không thể nói gì hơn được. Bạn nói như vậy là đắt, tôi hiểu tại sao bạn cho là đắt...vì ngay bản thân tôi, khi đi đâu cũng hay nhìn vào cái ví của mình trước khi gọi gì đó dùng.... Nhưng bạn có biết, bình thường bạn mua một túi bánh CU-ĐƠ (quê tớ gọi là túi), đặc sản của Nghệ-Tĩnh giá bình thường là to nhỏ trên dưới 5 nghìn đồng, nhưng tại Cửa Lò...có quán bán đến 15-20 nghìn đồng mà cũng có rất nhiều du khách mua mặc dù biết đắt? Đó là vì đó là đặc sản, mua để mà nhớ, mua để mà biết chứ không đơn thuần chỉ biết ăn và uống. Rồi tại các nơi khác thì sao? bãi tắm Quất Lâm, Thịnh Long của Nam Định, rồi Đồ Sơn Hải phòng, Hạ Long của Quảng Ninh??? Bạn đã bao giờ được đến đó chưa? Sau khi mua đồ, dùng đò ngay tại các bãi tắm và khu du lịch đó, bạn có thấy cái giá của nó thế nào...tôi chắc chắn rằng với một túi tiền như của bạn...thậm chí thích mà không dám...tôi cũng vậy, nhiều khi rất thích mà hiểu điều đó cũng chẳng dám, chỉ thích và xem, hi vọng sau này ăn cướp được tiền của thiên hạ về mua cho đỡ bực...nhưng bản chất không làm được nên bi giờ cũng chỉ thích mà thôi...dù sao thì đi du lịch, thế là mãn nguyện rồi. Lời cuối tôi khuyên bạn, với ví tiền vừa phải, vào nhà hàng, khách sạn hay các khu du lịch lớn...đừng vì thích mà gọi tùm lum...may cho bạn là chưa phải để áo quần lại...<---cái này cũng là khuyên thật lòng..
    Chà, đi xích lô phải mặc cả mãi...có thể đến lúc này các bạn đã nhận ra cái sai lầm ở trên nên đã phải mặc cả trước khi mua hàng...tớ thấy các bạn rút kinh nghiệm nhanh à nghen....
    Nhưng mà sao nhiều người đi xích lô, nhiều người đi dạo không ai doạ đánh nhau nhỉ? Tại sao các bạn vừa đi ra đường đã được người khác ghẹo đánh nhau vậy? Câu hỏi này lớn quá mà đến lúc này tớ chỉ mới suy nghĩ được duy nhất một câu trả lời...híc...vì không muốn mất lòng khách đến nên tớ chẳng dám post lên.... Tai sao những người bình thường, những người hiền lành đi dạo, đi chơi chưa ai nói có ai bị thế này nhỉ? (Ơ...tớ cũng xin nói trước là chuyện cướp giật ở đâu cũng có và SS không ngoại lệ...nhưng đó là cướp và trộm, nó khác nghen).
    Xin thông báo lại với bạn là bất kể ở đâu cũng vậy, trừ những khu quy định được "ăn chơi nhảy múa" thâu đêm mà anh em mình thường gọi là overnight, thì giờ "nổi trống canh" để bà con còn ngủ là 11h đêm. Các bạn đánh bài đến 4h sáng rồi lọ mọ ngoài đường lỡ có làm sao thì khách sạn biết kêu ai đây ạ? (kiểu gì mà chả có chữ "bạc" kèm theo<---cảnh cáo, phạt hành chính và có thể là 3-7 năm tù đấy). Thế nên yêu cầu của bạn có vẻ như không được hợp pháp cho lắm...mong bạn điều chỉnh vấn đề này ngay, may cho bạn alf bạn về đây mơi nói chứ người ta biết bạn có kế hoạch vừa rồi thì...eo...đến tớ cũng không bào chữa nổi.... À, thêm một chút kinh nghiệm khi đi nghỉ cho bạn là trước giờ đi ngủ, nếu muốn ăn đêm thì gọi KS chuẩn bị một chút lót dạ nửa đêm, hoặc mua sẵn ở ngoài....thức đêm cũng đói lắm...tớ đang nhai bánh ngọt và uống nước lọc nè...3h sáng rồi vẫn chưa thấy đói và kô phải gọi ai mở cửa.
  7. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày thứ hai của bạn nhé.
  8. Death_bell_82

    Death_bell_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã định sẽ không nói thêm gì nữa, nhung khi dọc bài viết của bác Magic thì lại phải có thêm mấy lời vói bác vậy.
    Thứ nhất: trich nguyên văn điều đầu tiên bác nhắc đến:"Chà, đã mất công về đến Sầm Sơn để nghỉ ngơi, mà với một cái thời khoá biểu thế này thì có lẽ là bạn đã có một cái nhìn thiếu bao quát và những hiểu biết cần thiết về Sầm Sơn rồi đấy. Sầm Sơn không chỉ nổi tiếng với bãi tắm mà còn nổi tiếng và hầu như để lại rất nhiều ấn tượng với du khách qua những địa điểm như Đền Độc Cước (thờ thần Độc Cước), đền Cô Tiên, Hòn Trống Mái, Khu Sinh Thái, Khu du lịch Nam Sầm Sơn, Làng Vạn Chài...tất cả những cáo đó là điều hấp dẫn du khách nhất khi đến với SS-Thanh Hoá. Tớ nói thật, nếu đi biển chỉ để tắm không thì nơi đâu cũng vậy, thậm chí bạn có thể bê một chậu nước rồi ngồi vào trong đó vùng vẫy như ngày xưa mẹ vẫn tắm thì cũng vậy. "
    Chẳng hiểu bác nghĩ thế nào nhỉ, cay cú quá hay sao mà lại phát biểu thiển cận như vậy.Tôi đến SS làm gì là việc của tôi, lịch trình của tôi ra sao thì tuỳ ở tôi chứ, cái chính là chưa lên được đền Độc cước, hòn Trống Mái, đền Cô tiên.... thì đã bị ấn tượng đầu tiên làm cho hết muốn đi rồi.Còn bác nói đi biển chỉ để tắm không thì đâu cũng vậy,lại ví chậu nước với mênh mông sóng biển thì cái tầm của bác bé tí.Đi biển đầu tiên là tận hưởng không khí biển, cái mạn mòi của biển, dạt dào của sóng biển, cái chậu nước có được như thế không.Nực cười.
    Thứ 2: Bác nói:"Riêng vấn đề này bạn đưa ra tôi thấy "điêu" quá. Nói thật, có thể có những chuyện này chuyện khác về việc tổ chức các bãi tắm tại các điểm du lịch biển, du lịch sinh thái... do việc quản lí NN tại nơi đó còn chưa hiệu quả...tuy nhiên chuyện mà bạn vừa kể thì không ai dám tin là có thật và thực tế tôi nghe bạn nói là lần đầu tiên. Phải chăng vì quá ức chế với những thành kiến ban đầu về SS mà bạn bịa ra chuyện này? Đã từng sống tại SS rất nhiều năm cả tôi và những người bạn box TH có mặt tại box này...chưa nhìn thấy và cũng chưa nghe ai nói về việc này. Tất cả những du khách sau khi đi SS về, HN có, Thái Nguyên có, thậm chí là Hải Phòng, Quảng Ninh đến để thay đổi không khí...khi về họ đều khoe những tấm ảnh do chính họ chụp rất đẹp và ngộ nghĩnh. Và khi xem chúng, tôi thấy mình càng tự hào thêm khi SS trong mắt rất nhiều du khách vẫn rất tuyệt mặc dù bên trong không thể phủ nhận nó vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại. Tôi nghĩ bạn nên xem lại cách nhìn nhận và phát biểu của bạn trong vấn đề này. Ý kiến của bạn chúng tôi, những người con Thanh Hoá rất hoan nghênh nhưng không ai chấp nhận những gì không phải sự thật, mong bạn hãy hiểu điều đó. (Tôi sẽ cố gắng xin những tấm ảnh do chính tay các du khách khi đi nghỉ tại SS post lên đây và bạn sẽ thấy không ai có ý kiến như bạn).
    Bác lại một lần nữa quy kết hồ đồ rồi, tôi nói điêu tôi được cái gì ở đây nhỉ, tôi chỉ nói những cái mà tôi thấy được cảm nhận được, hiện thực của 1 khu Du lịch nổi tiêng miền Bắc thôi bác ạ.Bác lại xúc động nên dùng từ hơi mạnh rồi.Tôi chẳng có gì phải xem lại cả.Sự thật thì hay mất lòng mà.
    Thứ 3: Lại trích câu nói của bác: .Bạn có vẻ là người dễ ức chế, trước khi nói về điều gì, tôi khuyên bạn, cũng lớn tuổi rồi, nên kìm nén cảm xúc của mình một chút...không tốt lắm đâu...<---cái này góp ý chân thành đấy.
    Cái giá cả tại một nơi vốn được xem là sầm uất như SS thì không thể nói gì hơn được. Bạn nói như vậy là đắt, tôi hiểu tại sao bạn cho là đắt...vì ngay bản thân tôi, khi đi đâu cũng hay nhìn vào cái ví của mình trước khi gọi gì đó dùng... . Nhưng bạn có biết, bình thường bạn mua một túi bánh CU-ĐƠ (quê tớ gọi là túi), đặc sản của Nghệ-Tĩnh giá bình thường là to nhỏ trên dưới 5 nghìn đồng, nhưng tại Cửa Lò...có quán bán đến 15-20 nghìn đồng mà cũng có rất nhiều du khách mua mặc dù biết đắt? Đó là vì đó là đặc sản, mua để mà nhớ, mua để mà biết chứ không đơn thuần chỉ biết ăn và uống. Rồi tại các nơi khác thì sao? bãi tắm Quất Lâm, Thịnh Long của Nam Định, rồi Đồ Sơn Hải phòng, Hạ Long của Quảng Ninh??? Bạn đã bao giờ được đến đó chưa? Sau khi mua đồ, dùng đò ngay tại các bãi tắm và khu du lịch đó, bạn có thấy cái giá của nó thế nào...tôi chắc chắn rằng với một túi tiền như của bạn...thậm chí thích mà không dám...tôi cũng vậy, nhiều khi rất thích mà hiểu điều đó cũng chẳng dám, chỉ thích và xem, hi vọng sau này ăn cướp được tiền của thiên hạ về mua cho đỡ bực...nhưng bản chất không làm được nên bi giờ cũng chỉ thích mà thôi...dù sao thì đi du lịch, thế là mãn nguyện rồi. Lời cuối tôi khuyên bạn, với ví tiền vừa phải, vào nhà hàng, khách sạn hay các khu du lịch lớn...đừng vì thích mà gọi tùm lum...may cho bạn là chưa phải để áo quần lại...<---cái này cũng là khuyên thật lòng"

    Cảm ơn lời khuyên của bác.Nhưng bác ạ, đây là cảm giác bị lừa.Nếu lúc đầu cứ nói 10.000 1 qủa đi, OK, ko sao.Nhưng trước thì 5000, lúc trả tiền lại thành 10.000, vậy là sao??Tôi đi uống cafe ở những chỗ sang trọng, menu ghi giá đàng hoàng, quả dừa cũng lên đến 30.000 nhưng khi trả tiền khách vẫn vui vẻ vì không bị tính thành 40.000.Còn vào nhà hàng khách sạn hay các khu du lịch lớn, giá đồ ăn đồ uống có ghi ở menu rồi, lựa đồ phù hợp với tui tiền mà gọi đồ thôi, cũng chẳng dại gì mà tùm lum đâu, người ta cũng chẳng lừa tôi để tính thêm tiền cao hơn so với giá ở menu.Không biết bác đã phải gửi lại quần áo ở đâu chưa nhỉ mà có kinh nghiệm khuyên tôi.????
    Thứ4: Nhưng mà sao nhiều người đi xích lô, nhiều người đi dạo không ai doạ đánh nhau nhỉ? Tại sao các bạn vừa đi ra đường đã được người khác ghẹo đánh nhau vậy? Câu hỏi này lớn quá mà đến lúc này tớ chỉ mới suy nghĩ được duy nhất một câu trả lời...híc...vì không muốn mất lòng khách đến nên tớ chẳng dám post lên..
    Chắc tại tôi đen nên hôm đấy gặp phải lũ vô văn hoá lưu manh chứ tôi cũng hiền thôi mà..Còn chuyện xich lô bắt chẹt khách là chuyên thường ngày ở SS.Câu hỏi mà bác cho là lớn thật ra quá bé.Xin hết.

    Thứ5: Xin thông báo lại với bạn là bất kể ở đâu cũng vậy, trừ những khu quy định được "ăn chơi nhảy múa" thâu đêm mà anh em mình thường gọi là overnight, thì giờ "nổi trống canh" để bà con còn ngủ là 11h đêm. Các bạn đánh bài đến 4h sáng rồi lọ mọ ngoài đường lỡ có làm sao thì khách sạn biết kêu ai đây ạ? (kiểu gì mà chả có chữ "bạc" kèm theo<---cảnh cáo, phạt hành chính và có thể là 3-7 năm tù đấy). Thế nên yêu cầu của bạn có vẻ như không được hợp pháp cho lắm...mong bạn điều chỉnh vấn đề này ngay, may cho bạn alf bạn về đây mơi nói chứ người ta biết bạn có kế hoạch vừa rồi thì...eo...đến tớ cũng không bào chữa nổi... . À, thêm một chút kinh nghiệm khi đi nghỉ cho bạn là trước giờ đi ngủ, nếu muốn ăn đêm thì gọi KS chuẩn bị một chút lót dạ nửa đêm, hoặc mua sẵn ở ngoài....thức đêm cũng đói lắm...tớ đang nhai bánh ngọt và uống nước lọc nè...3h sáng rồi vẫn chưa thấy đói và kô phải gọi ai mở cửa.
    Bác lái sai lầm một lần nữa rồi.Bác nói yêu cầu được ra ngoài vào lúc 4h sáng là kô hợp pháp ư, giải thích hộ tôi xem không hợp pháp ở chỗ nào nhé.Chuyện tôi ra ngoài buổi đêm, nếu có sao tôi chịu trách nhiêm chứ cần gì khách sạn kêu ai, kêu giùm công an là được rồi.Lại biết thêm cái tầm hiểu biết Pháp luâtk của bác cũng bé tí.
    Thứ 6:Trích tiếp: Chắc đêm qua thức khuya "làm việc" mệt và đói nên sáng ra bạn hoa mắt hay sao? Làm gì có đất dính vào móng tay của chị chủ quán được...chắc là những chút thịt dính vào thôi...mà mắt bạn sáng nhỉ...sáng ra đã "săm soi" được cả đất và cát tren móng tay người khác...cái này tớ phục nghen.
    Khách hàng vào quán là để ăn chứ không phải để làm mất lòng chủ quán, để "soi" quán và ăn phở ngó...thế nên bạn làm thế người ta bực là phải rồi...nếu bạn không ăn thì là một người thông minh bạn chắc sẽ tìm ra được lí do để đi quán khác mà. Đôi khi những quán đông người kể cả như ở HN chẳng hạn, giờ cao điểm đông khách, một vài khách vào quán mồm rõ to mà chỉ gọi mỗi chai bia với lạc rang thì không những không nhận được sự phục vụ tốt mà còn bị chủ quán mong đứng dậy cho nhanh...cái này có thể bạn chưa biết, cố gắng để ý kĩ, nhìn nhận mọi việc khác đi một chút là thấy liền. Hi vọng lần sau đi đâu bạn lại rút được kinh nghiệm nhiều hơn
    Trời đất ơi, chắc bác hay ăn bẩn lắm àh, nên chắc cũng coi thường chuyện vệ sinh ăn uống.Nhìn cái móng tay dài ngoằng cáu ghét và đất lại chẳng kinh tởm.Có cái là tôi góp ý và thoái thác không dược khéo thôi.Rút kinh nghiệm vậy.
    Thứ 7: Đúng là theo dõi tường thuật cả hai ngày ở Sầm Sơn của bạn thì như đã nói ở bài trên cùng, bạn có một chuyến du lịch hết sức lãng nhách và hầu như chẳng biết gì về Sầm Sơn....trong box này có một topic giới thiệu khá chi tiết về Sầm Sơn và các khu du lịch của tỉnh Thanh Hoá đấy, bạn nên theo dõi trước khi đến nhé. Tớ không muốn nói gì hơn về cách "tiêu tiền" qua chuyến du lịch của bạn nữa...chỉ nói là nó phí...phí thật.
    Và thay mặt cho một người gắn bó với biển...Vĩnh biệt bạn
    Bác này lạ, bác cảm thấy lãng nhách nhưng tôi tháy vui, thoải mái bên bạn bè la được rồi.Bác là tôi àh mà dám nói thế, buồn cười quá đi.Cú quá hả.Vĩnh biệt tôi ư, biết đâu hè năm sau lại làm chuyến SS nhỉ, nhưng vào khu Vạn Chài Resort chơi cho sướng.Bố bảo cũng chảng ra khu ngoài làm gì.
    Thứ8:Bạn mà lấy được một ví dụ nào đó hiển hiện và thực tế về vấn đề này thậm chí là trên báo, đài cũng được...tôi sẵn sàng đồng ý và kêu gọi mọi người giúp đỡ cậu do bị như thế. Và nếu đây chỉ là ý kiến cá nhân bạn, là một vài câu nói trong phút chốc không biết kìm nén cảm xúc thì cũng có thể thông cảm cho "phút giây bồng bột". Tuy nhiên, nếu đó là một sự quy kết, chỉ biết nói mồm, không dẫn chứng cụ thể, thì bản thân tớ có thể cho bạn lên gặp các chú áo vàng, áo xanh ngay lập tức đấy... Bạn nên cẩn thận với từng lời ăn tiếng nói của mình một chút, người ta vẫn thường khuyên trẻ nhỏ là "cái miệng làm hại cái thân"...nên cẩn trọng, nên cẩn trọng...lời ông cha ta luôn dạy như vậy đấy !
    Tôi chỉ thấy bạn hay ở đoạn này ở mỗi một điều là ngôn từ của bạn cũng "phong phú" ram phết, toàn ngôn từ của dân dưới đáy xã hội nói với nhau...thật buồn !
    Bác cho tớ gặp các chú áo xanh áo vàng với, eo ơi sợ quá đi àh, lại có người mang CA ra doạ tớ kìa,tớ nói thật là tớ hơi buồn cười về câu nói của bác.Tớ nói thế đấy, có sao không nhỉ.Còn bác bảo "Tôi chỉ thấy bạn hay ở đoạn này ở mỗi một điều là ngôn từ của bạn cũng "phong phú" ram phết, toàn ngôn từ của dân dưới đáy xã hội nói với nhau...thật buồn ! ", xin thưa là em trích nguyên văn của mấy thằng xích lô xe ôm đấy chứ em cũng chẳng nghĩ ra mà nói đâu,nếu vậy thì bác nói đúng rồi, chúng nó là dân dưới đáy XH mà.
    Mà thôi, mệt quá, chẳng nói tiếp với bác nữa, càng đọc càng thấy bác ốm lắm.Ngươi ta nói rồi, đi với bụt mạc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy còn........đi với thằng "lùn" thì thành thằng câm là tốt nhất....Từ giờ em câm vậy.Còn bác chưa đủ khôn để dậy tớ cái này hay cái khác đâu.He he.
  9. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, nói và "khuyên" chân tình đến thế mà cũng vẫn chưa hả cái dạ và mở cái óc ra được à...chán nhể. Thôi thì bạn đã chịu "câm" rồi thì tớ cũng chỉ muốn nói vài điều thế này cho bạn sáng dạ thêm chút nào thì hay chút đó...chắc chắn bạn cũng sẽ đọc được thôi, nhể....
    Thứ nhất là tôi không phủ nhận chuyện ở Sầm Sơn vẫn có những chuyện đó, tôi yêu biển và yêu Sầm Sơn nhưng không phải vì thế mà tôi bỏ qua những chuyện đó. Nhưng SS hay ở đâu cũng vậy thôi, mọi người đã nói cả rồi, có cái này cái khác, có trách thì trách sự quản lí của các cơ quan NN đối với những vấn đề này chưa hiệu quả mà thôi. Có đó, và có thể có...chấp nhận, nhưng bạn hãy đọc kĩ lại những gì tôi dành riêng cho bạn đi...đó không phải là tất cả, bạn hiểu chứ? Mới đến SS được một buổi mà đã bày đặt phát biểu một cách to tát thế kia thì quả thật chẳng ai thèm màng đến đâu mà bực bội...chẳng qua thấy những gì bạn nói, những gì bạn thể hiện ở topic này nó thuộc dạng kém hiểu biết quá nên góp ý cho sáng dạ ra mà thôi(nói riêng về việc hiểu về TH và SS thôi nhé...còn tôi biết bạn vốn giỏi võ mồm hơn tôi roài... ).
    Chuyện ở SS, Cửa Lò, Đồ Sơn, Quất Lâm, Quảng Ninh...các khu du lịch mà mang ra nói cho nhau nghe thì có mà tràn cả TTVn cũng không hết. Tôi nhớ đâu ngày đầu tham gia TTVN cách đây vài năm đã có không ít các box cãi nhau rồi thậm chí chửi nhau về mấy chuyện này mà cuối cùng chẳng đâu vào đâu vì toàn lấy cái "tôi" ra mà tranh luận, chỉ để người khác cười cho. Tôi nói bạn ở đây là cách bạn nhìn nhận một vấn đề và cách phát biểu của bạn đấy. Ừ thì cứ cho bạn giỏi đi, nhưng giỏi võ mồm mà khi nói, khi viết...trong đầu vẫn chẳng biết SS nó có những gì (cái này dám chắc 100%), chẳng biết người ta đến SS vì cái gì. Bạn đến SS vì lí do riêng ư? Ừ thì có thể như vậy, nhưng đi vì lí do riêng, không phải du lịch nghỉ mát...thế sao lại dám đưa ra những câu nhận xét ra vẻ như là hiểu biết rất nhiều về SS vậy? Nghe nó chuối lắm...Tớ nhắc lại là bạn nên xem xét lại cách nhìn nhận của mình đi, đừng phát biểu lung tung mà có ngày vạ miệng, đơn giản vậy thôi. Còn chuyện ở SS nó thế này thế khác, cái đó như một bạn đã nói, là trách nhiệm của các cơ quan NN, quản lí khu du lịch...và hơn hết...những gì bạn cho là mình "hiểu biết" đó không phải là cái chung của cả một miền bạn hiểu không? Đừng cố cãi, càng cãi bạn lại càng thể hiện rằng bạn chưa biết gì về SS và con người xứ Thanh cả.
    À, mà ý kiến là có thể năm sau bạn lại về SS hay đấy, ít ra cho đến sau khi bạn đi chuyến đó, tớ đỡ phải nhọc lòng ngồi đây gõ mỏi tay mà chẳng ích gì...bạn làm tớ nhớ lại mí câu học hồi cấp 1..."nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt" hay đại loại thế...<---chán.
    Cố gắng lên nhé bạn !
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này