1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầm Sơn !!! Bãi biển đẹp nhất miền Bắc. Nhưng cung cách phục vụ thì quá chuối. Liệu năm nay còn tình

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi allwiser, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allwiser

    allwiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sầm Sơn !!! Bãi biển đẹp nhất miền Bắc. Nhưng cung cách phục vụ thì quá chuối. Liệu năm nay còn tình trạng này ko ???

    **********


    ALLWISER


    Được phamdat sửa vào 23:19 ngày 30/05/2003
  2. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này rất hay để bàn đây....nhưng đề nghị bạn đừng nên ăn nói dụng chạm, xúc phạm đến danh dự , những con người của một tỉnh thành một quê hương như vậy nữa nhé
    Thân ái
    @PhamDat
  3. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu mà chẳng có điều phức tạp riêngcủa nó phải biết chấp nhận thì mới nhìn thấy cái đẹp khác đang tồn tại
    Dù cho mọi người có nói gì thì biển vẫn rất đẹp vẫn rất lãng mạn .
    Đừng bàn luận quá nhiều . Mà tốt hơn là đừng bàn luận mọi người sẽ làm cho những người yêu biển cảm thấy khó chịu ít ra là đối với GMT
    GMT viết thế có ai phật ý cũng đừng giận GMT nha `h`hi`ih`i`i
    :)
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    chà hôm trước xuống SS mát mẻ thoải mái dã man ,chỉ có điều .......tiêu tốn hết nhiều tiền quá đi mất .chả biết ăn tiêu có nhiều ko mà về kiểm tra lại tiền thì........tiền khô cháy túi rùi
    to PhamĐạt: bác đạt cứ sợ lung tung .cái gì đúng thì phải nói ,phải phê phán ,bác cứ sợ nói xấu dân Thanh Hoá là sao? nói thật nhé ,dân TH hay dân ở đâu thì cũng giống nhau cả thôi ......đều có cái xấu và cái tốt giống nhau ......
    Lam
  5. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    sao lại để nói rằng " hê bọn dân TH ăn....." là sao được.Dù không có gì nhưng đó cũng là quy định của TTVn mà .Chúng ta cứ ghóp ý thẳng thắn thoải mái, nhưng đừng có vi phạm quy định là được chứ
    Cả năm này về chưa được đi SS một bữa, chẳng biết SS năm nay thế nào, anh chị em kể chút nào
    @PhamDat
  6. T_Linh

    T_Linh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bác PĐ hãy cho mọi người nói thoải mái trong chủ để này đi nhé. (quyền tự do ngôn luận ấy mà). Ai có ý kến gì về Sầm Sơn thì cứ phát ngôn thoải mái đi biết đâu đây là một cách rất hay để quảng bá cho moi người biết về du lich Thanh Hóa nói chung và du lịch hè Sầm Sơn 2003 nói riêng thì sao.
    Mọi người sẽ biết được những mánh khoé làm ăn bất lương, lừa lọc của một số đối tượng xấu (đó là những con sâu bẩn thỉu làm hỏng nồi canh, làm ảnh hưởng xấu đến con người xứ Thanh). Từ đó có thể hiểu biết mà tránh xa ra.

    TLinh
  7. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Chà chính mình đây cũng căm thù và acay đến tận xương tận tuỷ cái chuyện đó không chỉ ở SS mà các khu du lịch khác nữa đó chứ......
    Mọi người cứ nói chuyện thoải "con gà mái"......nhưng đừng dùng những ngôn từ thiếu văn hoá, xúc phạm nhau là được rồi
    Thân ái
    @PhamDat
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Nói chung ở đâu mà chả thế, mùa du lịch mà, ngay cả chùa Hương nổi tiếng cũng thế mà thôi, cũng có nhiều người thắc mắc nhưng rồi cũng đâu vào đó cả thôi, mùa làm ăn của người ta, chúng ta nên suy nghĩ cho rộng một chút đúng không, tuy nhiên cũng cần biết một chút mánh khoé của họ để còn tránh gặp những rắc rối mình không muốn mắc phải, việc rì cũng phải thoả thuận trước kĩ lưỡng thì hẵng làm, ví dụ như khi chụp ảnh chẳng hạn, chụp kiểu nào thì nói cho người ta biết, rửa bao nhiêu tuỳ theo ý mình, tránh tình trạng anh ơi chú ơi chụp cho bọn em vài kiểu ảnh rồi thôi .... thì đến khi về có khi chết tiền ảnh đấy, còn ba vụ ăn uống nên chuẩn bị ở nhà trước khi xuống đó....thế thôi .. còn cái gì nữa nhỉ......ngồi ghế ngắm cảnh biển ư....không nên, theo tôi nếu đi nhiều người thì nên tìm một chỗ nào trên núi tập trung lại ngồi ăn uống và ngắm cảnh biển là tốt nhất......như thế còn vui vẻ hơn là ngồi ghế......có lẽ hết rồi nhỉ......thế nhé...chúc các bạn một mùa du lịch vui vẻ...đề nghị không có vụ akay nào nữa ở đây nhá, có gì thắc mắc cứ hỏi....anh em sẽ trả lời hết mình......còn việc đụng chạm tự ái của nhau là hơi mệt đấy....
    look into my eyes you can see my love
  9. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi , nói chung tất cả mọi phiền toái mà mình gặp ở biển đều do mình gây ra thui .
    Ví như lần trước đi biển với mấy đứa bạn , mình có chụp mấy kiểu ảnh vì hấp tấp và mãi chơi nên quên béng việc trả giá . Thế là khi lên cô chụp ảnh lấy mình những 30.000 2 bức ảnh , cô ý bảo là ảnh của mình là loại to nên 15.000 1 kiểu . Tức anh ách , chẳng lẽ trước bạn bè đông đủ mình lại cải nhau ,mình chỉ cần mang 2 tấm hình đó ra ngoài hàng ảnh là biết gía thui . Nhưng vì thấy trời cũng tối và ko muốn bọn bạn mất vui về chuyện của mình ,nên cho qua , và coi đó là bài học nhớ đời .Lần sau chừ hẳn
    Mong mọi người sẽ ko lập lại màn kịch giống tui nha
    :)
  10. T_Linh

    T_Linh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hè năm ngoái TL cùng mấy người bạn vào TH đi nghỉ mát SS cũng gặp phải chuyện đó. Mới đầu họ bảo mình chụp ảnh, chỉ lấy tiền ảnh thôi ko lấy tiền cưỡi ngựa. Đến khi chụp xong rồi mấy người dắt ngựa cứ khăng khăng đòi tiền cưỡi ngựa mới chết chứ mà những 300.000 VNĐ liền cơ chứ. (cưỡi 2 con ngựa) cuối cùng cãi nhau. May mà có một cậu bạn của TL ở SS báo cho công an ko có thì chết. Chuyện đó làm TL xấu hổ lắm, quê ở TH mà bị chính người dân TH lừa mới tức chứ. Có lại tại TL ra HN đã lâu nên họ ko nhận ra giọng nói của mình nên mới bắt nạt.

    TLinh

Chia sẻ trang này