1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầm Sơn !!! Bãi biển đẹp nhất miền Bắc. Nhưng cung cách phục vụ thì quá chuối. Liệu năm nay còn tình

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi allwiser, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hơ,7 năm sống dưới Sầm Sơn nên bây giờ chả có mánh nào lừa được tui cả.Với lại tui thuộc loại người cảnh giác.Chả bao giờ bị như kiểu của got_mua_trang . Những người bị lừa thế lẽ ra ghét lắm nhưng mà got_mua_trang vẫn nói năng nhẹ nhàng ,khâm phục
    Sầm Sơn đẹp lắm đó chứ,chỉ tại hơi bẩn,hơi thiếu lịch sự,chà hơi hơi...chết ,vài cái hơi hơi này là đủ để chẳng ai dám đến nữa
    Nhưng dù gì tôi vẫn rất yêu Sầm Sơn,rất yêu biển,bởi dẫu sao cũng đã có một tuổi thơ ở nơi đó.Một tuổi thơ toàn nắng cháy,những trưa hè chạy loăng quăng ,hái bàng hái phượng,và những ngày làm hàng quán được tắm thoả thích,những đêm nằm trông hàng với trăng,với gió,với biển đẹp mê hồn.
    Nói chung là tôi yêu Sầm Sơn,nhất định hè này về phải xuống đó mới được!Còn mấy đứa bạn nữa,phải xem chúng thế nào chứ!
    Các bạn xuống Sầm Sơn hãy ngoan ngoãn một chút,đừng có làm những điều không nên làm ,và cẩn thận thì chẳng có bị gì đâu.Còn nếu không,dễ gay lắm à nha.Nhất là mấy chàng hay có tính ga lăng,anh hùng rơm..dân Sầm Sơn nguy hiểm lắm đó
    Wherever you go,whatever you do.I will be right here waiting for you
  2. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nói cái này cũng phải nói cái kia
    Chẳng hiểu mọi người thấy thế nào chứ GMT thấy khoái cái vụ mua ốc ở biển lắm nha , cứ thấy nó rẻ rẻ lại còn đẹp nữa . Lần nào đi biển cũng mua ốc về làm quà .
    Mình nhớ có lần đi biển mình hứa với thằng bạn là mua cho nó 1 đôi ốc làm quà cho nó với bạn gái nó , nhưng khổ thay đến mãi khi ra về mình mới nhớ ra, vội vàng mở ví lấy tiền đi mua thì chỉ còn mấy nghìn tiền lẽ , tưởng là sẽ không mua được nữa chứ ,nhưng rùi cũng cứ đánh liều ra ngoài hàng ốc . Mọi người biết không thế mà cũng vừa vặn mua được 1 đôi đó nha ( tuy hơi nhỏ , nhưng mà cũng xinh phết ) _ GMT không tiện nói giá _ he`he`he` . Thằng đó là người khó chiều ,chẳng biết nó nghĩ gì về đôi ốc nhỏ xíu của mình nữa , nhưng thấy nó cũng cười toe toé thế nên cứ cho nó là rất vui đi
    Mọi người thấy thế nào khi mỗi lần đi biển về mình lại có quà cho người thân , tuy là nó không đáng giá nhưng mình tin là họ sẽ rất vui vì biết rằng họ là người quan trọng đối với mình
    :)
  3. allwiser

    allwiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chà chà chà, mình đã thu được rất nhiều kinh nghiệm rồi đây. Hè này đi du lịch SS chả có thằng nào bắt nạt được mình nữa rồi.
    Cảm ơn tất cả mọi người nghen!!!!
    Hè này phải rủ em TL về TH chơi mới được. Có gì mọi người trong box giúp đỡ tôi nhé !!! Xin cảm ơn trước .

    ALLWISER
  4. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Chà chà...điều đầu tiên muốn gửi gắm đến ông bạn là.........đến SS phải dùng miệng nhiều lời lên, dù cho có đi với bạn gái cần sẽ diện đi chăng nữa.Tức là phải trả giá, hỏi trước.... sau đó hẵng làm gì thì làm.Kể cả những điều tưởng như hiển nhiên chẳng cần phải hỏi, phải mặc cả làm gì.....nhưng vẫn cần phải hỏi trước đó.
    VD như ngồi quán uống nước sau khỉ trả giá nước nôi .....xong.Hỏi thêm tụi nó có tính tiền ghế không, tính tiền để xe không.......quái thế đấy nhưng vẫn có nhiều đứa dùng cách đó để kiếm tiền anh chị em khi trả " sắt" quá chưa kiếm được đồng nào đấy.
    Đến SS giờ có khu Du Lịch sinh thái...vắng tanh vì chưa có người mấy.Đi đông đông picnic cắm trại ăn uống tắm ở đó thì tuyệt.
    Chú ý thêm cả vụ chụp ảnh và vụ " đít xe " 29,30,37.....với police Thanh Hoá nhé
    @PhamDat
  5. chip_girl

    chip_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thật ra dù muốn hay không muốn thì cũng phải công nhân cái kiểu phục vụ ở SS chuối thật.Nhưng tôi hay đi nghỉ SS cùng gia đình chứ ít khi đi với lớp nên cũng chả quan tâm lắm. Mà đúng ra thì không muốn quan tâm .Nhìn cái cảnh những chú nhóc đen nhẻm bằng tuổi em mình, những cụ già bằng tuổi ông bà mình mà còn phải đi rao hàng .Tôi không phải nhà từ thiện hay hoạt động xã hội nên nếu nói thương thì là nói phét .. nhưng thú thực tôi thấy ái ngại .Không mua thì ngại mà mua thì ... ối rời ơi.... từ bốn bên kéo lại giống như kiểu " đánh hội đồng" .Nghĩ mà hãi
    ***
    Kỉ niệm về SS của tôi có lẽ là kỉ niệm về goc- khuất-bí mật.Hồi nhỏ, tôi thường được đi cùng gia đình vì ba tôi có những suất nghỉ dài ngày .Mẹ tôi có thói quen thắp hương trên đền Độc Cước , mỗi lần như vậy , tôi lại lon ton chạy theo .HÌnh như hồi đó tôi học lớp 3 thì phải , tôi còn nhớ hồi ấy khi giảng văn mà có bài nào nói về biển , cô giáo tôi thường nhắc tới cụm từ" cái vị mằn mặn của biển" .cô lấy từ sách văn mẫu <===trò lại lấy của cô. Tuy hồi ấy, tôi chỉ biết áp dụng như một con vẹt nhưng chả hiểu sao mấy từ ấy cứ ám ảnh tôi. Quay lại câu chuyện trên, khi tôi đi cùng mẹ ...cũng vì không chịu được mùi nhang khói nên tôi lẻn ra ngoài .Tôi trèo qua lan can xuống dưới để khám phá " cái vị mằn mặn" ấy. Mặn đâu chả thấy nhưng cũng nhờ vậy mà tôi khám phá ra một chỗ đẹp cực kì .Hầu như năm nào tôi cũng ghé qua chỗ ấy cả, đơn giản vì đó là " một góc-khuất-bí-mật" của tôi .Mà cũng có thể , tôi đinh ninh là ngoài tôi ra chả có ai biết cái góc ấy cả.
    Năm nay, tôi 18 tuổi.Cũng vẫn theo mẹ đến đền Độc Cước nhưng mà là đến để cầu may chuyện thi cử. Biển vẫn vậy , cảnh vẫn vậy nhưng con người thì đã khác trước. Tôi không còn hào hứng , nhí nhố như trước kia nữa .Duy chỉ có một điều không đổi được - đó là không chịu được mùi nhang khói.,chỉ đứng được một lúc là mắt tôi cay xè . Tự nhiên, lại nhớ tới cái góc-khuất năm nào, tôi lại lang thang đến cái chỗ ấy . Thật bất ngờ.... lại có một thằng nhóc đang lẫm chẫm bò lên từ cái chỗ mà tôi cho là chỉ-mình -tôi -biết ấy . Biết đâu , nó cũng có một góc-khuất-bí-mật nào đó .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. allwiser

    allwiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em có thể nói nhỏ cho anh cái chỗ ý được ko ???????????Thank !!!!!!!!!

    ALLWISER
  7. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Sầm sơn à,chà,hè này nhất định phải xuống đó mới được ,tắm cái cho nó may mắn,mát mẻ và...bớt ghẻ nữa chứ
    Wherever you go,whatever you do.I will be right here waiting for you

Chia sẻ trang này