1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầm Sơn: Biển đẹp, người buồn

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi adonis, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. adonis

    adonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sầm Sơn: Biển đẹp, người buồn

    http://tintuc.ethitruong.com/Home/dulich/ttxh/2006/06/9103.aspx



    Đọc bài viết này mà buồn quá bà con ơi



    Sầm Sơn: Biển đẹp, người buồn

    13:43'' 13/6/2006





    Nhân dịp có cuộc hội nghị tập huấn ở Sầm Sơn (từ 16/5 đến 20/5/2006), tức là chỉ sau khai mạc Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2006 đúng 20 ngày, chúng tôi phấn khởi đến Sầm Sơn để mắt thấy, tai nghe mọi người hành động thực hiện câu khẩu hiệu: "Trật tự-Kỷ cương-Văn minh du lịch" mà chính quyền thị xã Sầm Sơn mới đề ra như thế nào.



    Giang Châu, Phó chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn cho biết: "Mùa du lịch hè Sầm Sơn 2006" đã khai trương đúng vào ngày 1/5, sớm hơn thông lệ gần 3 tuần. Để chuẩn bị cho mùa du lịch và khẳng định thương hiệu Sầm Sơn, thị xã đã đầu tư gần 35 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị như nâng cấp đường Thanh Niên, đường Hồ Xuân Hương... trồng thêm 500 cây dừa dọc các bãi cát ven biển, các khách sạn... Ngoài ra, UBND thị xã Sầm Sơn còn phối hợp với Sở du lịch Thanh Hoá mở 14 lớp bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch như xích lô, chụp ảnh, bán hàng bãi biển...

    Từ những cái bẫy... xích lô

    Sau khi nhận phòng khách sạn, tôi vào phòng tắm trước còn người bạn cùng phòng bật tivi nghỉ chờ. Vòi hoa sen chưa cầm đã rơi mỗi nơi mỗi cái, nhưng loay hoay mãi rồi cũng lắp vào tắm cho xong. Phòng ngoài, sờ đến điều khiển xa của tivi bật mãi không được, hoá ra pin chảy nước từ lúc nào, gọi trực phòng thay pin nhưng chẳng có ai đến.

    Cơm nước xong, tôi cùng người bạn ra khỏi cổng khách sạn gặp ngay cánh lái xích lô mời chào "Đi đóng gạch không anh?". Đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì người bạn đã cười ngất và hỏi xích lô: "Thế em út ở đây như thế nào?" - "Trẻ, đẹp hay lắm, các bác đi tí cho biết, em chở đến nơi, bác tuỳ chọn, không thích thì về, không sao cả, ở đây bọn em làm ăn có uy tín". Trời ạ, té ra đi "đóng gạch" là thế đấy!

    Quán ăn đêm dọc bờ biển bắt đầu nhộn nhịp. Những quán "chúng mình hát với chúng mình" chủ quán trang hoàng sân khấu trông khá hoành tráng, dàn âm thanh chẳng kém các đoàn văn nghệ chuyên nghiệp trên sân khấu. Quang - tên người lái xích lô cho chúng tôi cho biết: vào đây uống nước, giá hơi cao cỡ 15.000 - 20.000 đ/cốc, nhưng bù lại được nghe, được hát vô tư, biểu diễn như đang đứng trên sân khấu thật, nếu đi từng nhóm vào hát thi tài cùng nhau thì cũng rất thú vị. Chở chúng tôi qua mấy con phố, Quang dừng lại một quán đèn xanh đỏ sáng lờ mờ, cửa kính nhưng nhìn vào trong thì không biết họ bán gì. Người bạn đi cùng nhảy xuống chạy vào rồi ra ngay, hai thanh niên đi ra thông báo "hết hàng rồi, các anh phải chờ". Lúc này Quang mới cho biết, đây là cơ sở "đóng gạch", nhưng giờ này đã "cháy hàng".

    ... Đến những trò phù thuỷ tại các quán

    Loanh quanh một lúc, Quang đề nghị đưa chúng tôi đi uống cà phê. Theo Quang, "em út" ở quán cà phê này trẻ, đẹp lắm có thể có cả học sinh, sinh viên của các trường gần đây đến làm thêm. Quán chúng tôi đến là quán đèn mờ mờ, tỏ tỏ mà ta thường vẫn thấy ở nhiều thành phố, một chú thanh niên gầy nhom bước tới chặn đầu xích lô giới thiệu luôn: "Dạ, mời các mọi người vào, ở đây cà phê 5.000 đ/cốc, nếu các bác có nhu cầu tâm sự với nhân viên thì có ngay nhân viên. Nhân viên chỉ ăn uống khi các bác cho phép, chứ không được bóc mở linh tinh đâu ạ". Vừa ngồi xuống ghế (ghế xích đu to rộng như vẫn đặt ngoài bãi biển), rất nhanh, hai ly cà phê và một mâm nhỏ hoa quả đã được bê và đèn đã tắt bớt. Tôi bỗng để ý tới hai ông khách đến trước đang tranh cãi gì đó khá gay gắt với chủ quán - một phụ nữ nhỏ nhắn:

    "Chúng tôi vừa ngồi chưa đầy 10 phút, làm sao mà ăn uống hết 20 chục hộp nước ngọt, chục gói hạt này hả, cà phê đang còn nguyên nhá, sao hết những 400.000 đồng, định ăn cướp hả?". Giọng người phụ nữ vẫn nhẹ nhàng: "Thì đấy, hộp nào bóc thì rõ đấy. Có nhân viên ngồi cùng mà còn cãi". Bỗng đâu một thanh niên xuất hiện và lên tiếng: "Đề nghị các ông thanh toán nhanh cho, rồi biến". Hai người khách vội móc tiền thanh toán vì tránh sự phiền toái. Thấy có nhiều điều bất ổn, tôi và người bạn vội vàng nhờ bật đèn để giả bộ tìm chìa khoá. Thật không ngờ, chưa có tiếp viên mà những thứ trong mâm gồm hộp nước ngọt, gói hạt, khăn ướt đã bị khui bóc từ lúc nào. May quá, chúng tôi chỉ phải trả có đúng 10.000 đ cho hai ly cà phê.

    Tối hôm sau, chẳng dám đi xích lô, chúng tôi ra bãi biển cùng nhau thuê ghế, mua vài con mực nhờ nướng để uống rượu ngoại mang theo. Mát thật, vui thật nhưng khi tính tiền mới thấy xót. 60.000 đ/cho một con mực bằng bàn tay (loại mực này cỡ 200.000 đ/kg), một quả dừa nước 20.000 đ - ngang bằng một tô cháo ngao buổi tối.

    Sầm Sơn đầu mùa hè háo hức người du lịch, nhưng khi đến đã được "thấy tận mắt, sờ tận tay", ai nấy đều thấy buồn và muốn về ngay. Chẳng lẽ Sầm Sơn cứ tiếp tục "câu kéo" du khách bằng những trò "đóng gạch", kiếm lời bằng lừa đảo khách hàng hay chém khách với giá phi lý như trên. Có lẽ chính quyền thị xã Sầm Sơn phải xem lại cách quản lý của mình bằng cách tăng cường kiểm tra các dịch vụ du lịch. Có như vậy thương hiệu Sầm Sơn mới có thể nổi tiếng và hấp dẫn du khách trong và ngoài nước
  2. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Choáng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  3. ronaldinho2006

    ronaldinho2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Adonis có vẻ nhìn nhận bi quan quá. Sầm sơn có phải lúc nào cũng thế đâu. Tất nhiên là có những lúc người ta làm mình không hài lòng nhưng theo tôi SS là một nơi hiếu khách rồi. Bác cứ đi các điểm du lịch khác trên miền bắc xem , ở đâu mà chẳng có chỗ "chém đẹp"
  4. samaranch

    samaranch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đ. M cái thằng tác giả (xin lỗi bác adonis nha), nó đi hát ở HN xem, có khác gì không, mà tiên sư bố nó nuốn đi "đóng gạch" thì phải chịu thế, còn nói cái đ....é....o gì.
  5. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    thôi, vấn đề này đã được đưa ra ở Fỏum thanh hoá rùi, các bác đừng tranh luận nữa em đau lòng lắm, em la dân SS mà
  6. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Đúng là ở đâu cũng có chém thật. Nhưng ở SS là .... CỰC KỲ QUÁ ĐÁNG.
  7. long100875

    long100875 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cắt cổ ko cần dao bà con ơi ...
  8. panteraxd

    panteraxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong tôi thấy sót xa quá. không biết khi nào dân mình mới có ý thức hơn được.
  9. Hien_Nhat3

    Hien_Nhat3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sầm Sơn thì : cảnh đẹp - Khách thì buồn - Chủ ( Quán ) thì cười - Tóm lại người ngoài nhìn vào thì buồn cười - Còn chúng ta thì cười buồn.
    Ko phải là e nói xấu j đâu, vì e cũng là ng TH, mà quê e lại ở Sầm Sơn chứ có phải ko đâu . Nhưng mà thú thật , đi Sầm Sơn ..dễ ức chế lắm, chẳng giải toả được stress j đâu ( ah mà ra ngắm biển thui mà kiếm được chỗ nào tử tế trên núi thì cũng ok )
  10. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Choáng phình phường

Chia sẻ trang này