1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầm Sơn hôm nay!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ajisai, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chotim2006

    chotim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đi SS lại chỉ đi khu sinh thái???
    đúng là thế thật, đừng đi sầm sơn, ngay người Thanh hóa cũng không đi sầm sơn nữa huống hồ.
    đảm bảo người nào đi một lần là không muốn đi nữa
    Đồng ý với bạn là bãi biển SS đẹp nhất miền Bắc, nhưng chủ yếu là con người không đuợc.
    Dân SS có câu: 9 tháng mài dao, 3 tháng cắt cổ mà
    hì hì
    Đừng đi SS, nếu đi cứ đến TH, thuê khách sạn ở TP rồi xuống biển bằng Taxi như ý kiến của bác Kiến Trúc,.
    Hay đấy nhẩy
  2. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Sầm Sơn ?ocháy? phòng!



    (Dân trí) - Phải mất một tiếng rưỡi đồng hồ anh Ngô Xuân Hiếu, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội mới tìm được một phòng (ở vị trí nhìn ra biển) với giá 700.000 đồng/ngày. Giá cao ngất, nhưng anh Hiếu vẫn cho rằng mình may mắn vì có nhiều người khác còn không biết tìm đâu ra phòng để thuê.
    Anh Hiếu cho biết, những người cùng cơ quan anh đi nghỉ cho đến tận chiều qua (14/7) vẫn chưa thuê được phòng. Thực tế, chỉ có những người đặt thuê phòng trước mới thoát được cảnh săn lùng phòng vất vả như anh và các đồng nghiệp.

    Thời tiết nóng bức trong nhiều ngày liên tiếp đã khiến du khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận đổ xô về Sầm Sơn. Các khách sạn, nhà nghỉ của khu du lịch này dù đã căng ra nhưng vẫn không thể nào thoả mãn nổi nhu cầu quá lớn của du khách.

    Việc phải chạy đôn đáo tìm phòng nghỉ giữa cái nóng oi bức của vùng biển xứ Thanh đã trở nên rất phổ biến trong vài ngày qua. Sự khan hiểm phòng thuê đã kéo theo cơn sốt về giá cả: giá phòng bị đẩy lên gấp rưỡi, thậm chí là gấp đôi so với cách đây chưa lâu.

    Rất có thể việc ?ocháy? phòng còn nặng hơn vào những ngày nghỉ cuối tuần này.

  3. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hix, hôm qua ông bạn Hải Dương vỗ vai mình nói một câu :" vào nhà chú vui thật nhưng cái kiểu chặt chém của dân SS anh đếch ngửi được... "
    Chán,nhưng thi thoảng vẫn phải nghe
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    - anh chụp ảnh ơi
    + các anh chụp ảnh hả
    - vâng, bao tiền 1 kiểu anh
    + giờ chỉ làm khổ to thôi 10 k 1 kiểu
    - thôi anh chụp cho bọn em 2 kiểu ( tiết kiệm tý )
    + ok 30 '' nữa lấy nhá
    30'' sau
    + anh ơi ảnh đây này, cho em xin 30k ???
    bó tay
    trà đá 3000k/ cốc ( thông cảm nhé cháu trời nóng ít đá ) ???
    Sầm Sơn đấy ... đến đê hay cực
  5. fiu

    fiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Có quán này rẻ lắm! Mở lúc 5h sáng. Các Pác chịu khó dạy sớm là có liền à!
    Sầm sơn hay lắm.
  6. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy anh chị em chê SS dân chặt chém quá trời, nghe bực cả mình. Nói thẳng nhé, ít xiền thì đừng có đi DL, đi đến đâu cũng thế thôi, đi DL ít tiền chỉ thêm bực mình thôi, đã là khu DL thì sẽ rất đắt đỏ, ăn chơi phải chịu tốn kém, ít tiền mà cứ mong hít thơm
    Cũng tại quí vị cứ tiết kiệm nên ăn uống mua sắm toàn ra chỗ vỉa hè nên bị chặt đẹp là đúng thôi, kêu ca gì... Cứ vào Vạn Chài Resort ấy mà nghỉ, toàn tính bằng $ cả đấy thì tha hồ mà được tận hưởng dịch vụ chất lượng cao, nhân viên chuyên nghiệp nhiệt tình, lúc nào mặt cũng tươi như hoa....
    Ít tiền tôi khuyên dân HN mà nghỉ phép / nghỉ hè thì cứ nằm ở nhà mà ngủ cho nó rẻ, sáng chịu khó ra chợ L.Biên 4h sáng mà mua đồ ăn về nấu cho nó rẻ nhé.....

    ------------------
    Bạn viết bài cẩn thận từ ngữ. Tôi chỉ nhắc một lần.
    Chúc bạn vui vẻ!
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 27/07/2006
  7. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mod nhé, chỉ tại tôi bức xúc quá với mấy thằng vớ vẩn ở đâu cứ chê SS wê mình ấy mà, have a nice day !
  8. tinhlebong_18

    tinhlebong_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Du lịch mà , cả năm có một mùa làm cho 3 mùa còn lại , không chặt lấy gì ăn để chờ mùa sau chứ ., Chuyện bình thường ở các khu du lịch thôi , mà cũng đừng quá khắt khe , đi làm cả năm mới đi du lịch một lần , chứ đâu phải lúc nào cũng đi , thoáng 1 tí ở túi mình đi
  9. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thanks!
    Mọi người đều là dân Thanh hoá cả bạn ạ. Có điều họ cũng bức xúc. Mà bức xúc do họ gặp một vài chuyện không hay. Ngay cả bản thân tôi, tết rồi cũng bị chửi te tua.
    Tôi thấy rất vui vì có ý kiến của bạn. Có ý kiến trái chiều, thì cuộc bàn luận mới trở nên sôi nổi và mới tìm ra sự thật được. Nếu cứ kiều "Tát nước theo mưa" thì phản tác dụng mất. Bạn cứ nêu ra sự thật và ý kiến của mình đi. Mọi người cùng tranh cải.
    Tôi thì thấy, chỗ nào nhà mình cũng vậy, chẳng phải chỉ ở SS hay Thanh hoá. Chặt chém thành thói quen hay nói đúng hơn là "Phản ứng vô điều kiện" rồi. Hễ mua bán cái gì mà nói thách lên tận mây xanh. Ý thức tiểu thương vụ lợi kiểu đó nó ăn sâu quá nên cũng cần thời gian để thay đổi. Và khi muốn thay đổi thì cần cả hệ thống từ nhà nước xuống người dân.
    Tôi lấy ví dụ:
    - Ở cấp bậc nhà nước trong việc sữ dụng máy bay chẳng hạn: Người việtnam mua với một giá khác, Và người nuớc ngoài được "Welcome to Vietnam" với một giá khác Cao hơn.
    - Cấp bậc thấp hơn là Phó thường dân chúng ta: Một cửa hàng mở cửa lâu lâu có một ông khách có vẽ "Xộp" ghé. Chém đẹp! Lời lải có thể lên 200%, nhưng sẽ không có lần "Ngu" thứ hai của ông khách Xộp kia.
    ---> Vietnam thu thêm được một chút tiền vé đối với khách NN, nhưng họ quyên mất là họ làm mất cái " Lợi Nhuận vô hình" đó là: Khách sẽ không lại lần thứ 2. Cái đó thuộc một phần trong cái gọi là "Tầm nhìn". Không hiểu lúc nào chúng ta mới có thể có một "Tầm nhìn" xa xa hơn một chút mà thay đổi các chính sách từ nhỏ đến lớn, thay đổi phong cách phục vụ.
    Khi mà tư tưởng, ý thức và phong cách phục vụ chưa thay đổi, vẫn duy trì kiểu "Ăn xỗi" thì mọi người còn phải bức xúc nhiều và chúng ta sẽ còn tập bước 1, 2.....1. Tất nhiên là dập chân chứ không phải là bước đi!
  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng qua các bãi biển đẹp như Nha Trang , Phan Thiết , Lăng Cô , Vũng Tàu , Đồ Sơn, thậm chí Cửa Lò cạnh Thanh Hoá cũng chả thấy chỗ nào chặt chém như ở TH cả. Khách Tây Ba lô và Ta ba lô mà đi Hội An đảm bảo giá cả bằng nhau và hạt dẻ vô cùng. Mới vừa từ Sầm Sơn về đây. Thông tin cực kỳ chính xác : 1 chai bia HN có giá 15K. Một con mực bằng 3 ngón tay, bé xíu giá 60K. Xanh mặt, giá ở Cửa Lò chỉ bằng nửa .

Chia sẻ trang này