1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sấm trạng trình !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ui cha cha các bác bàn nghe sướng quá, tôi xin góp một chuyện truyền thuyêt
    Trạng trình mất khoảng hơn 100 năm thì người làng có việc phảimời một thầy địa lý tàu đến xem một việc cho làng, thầy tàu có được làng mời ra xem mộ cụ trạng, thấy mộ chôn lệch với "hướng đẹp" thầy Tàu liến phán, "mộ thế mà cũng gọi là trạng" và phán làng phải xoay lại mộ kẻo có hoạ. Người làng nghe lời đào lên, một đoạn thấy tấm đá có dòng chữ đại loại là " T..S mày, mộ ông được đặt đúng hướng đấy, nhưng do lụt lội, thông thổ thay đổi nên mới xoay qua hướng này, không phải ông không biết đâu" thầy Tàu thấy vậy chuồn mất.
    Nghe các bác kể có vẻ như giai thoại, nhưng nhiều chuyện có thể có thật nếu lý giải bằng Kinh dịch, nghe nói Cụ trạng trình cũng rất giỏi Kinh dịch,các bác đọc kinh dịch đoạn họ kể nguồn gốc của kinh dịch cũng có nhưng chuyện tương tự. Hay xem phim Tôn tẫn có thể thấy người ta tả Tôn tẫn bói quẻ dịch thế nào. Kinh dịch là một khoa học thực sự của Trung Hoa, người ta có thể dự đoàn trước được một số sự kiện kiểu trạng trình ấy. Bây giờ khoa học cũng khó mà lý giải nổi. Ở TQ bây giờ người ta coi đó mà một khoa học nghiêm túc. Tuy nhiên số người hiểu được nó rất ít. Tác giải của bộ Mai Hoa Dịch thời Tống cũng phải đọc 28 năm mới hiểu nổi Kinh dịch. Còn số người lợi dụng nó làm càn thì nhiều, ở V N cũng có khối

    Thần Tiễn

    Được B.40 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 07/03/2003
    Được B.40 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 07/03/2003
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hình như dân ta hay dân tàu có câu : nho, y, lý, số, đoán số là ở trình độ cao nhất, không phải ai cũng đạt được tới.
    Tôi đọc sách thấy bảo : thời trẻ cụ trạng theo học 1 ông thầy (cũng vào loại giỏi), ông này đi sứ sang TQ tìm được cuốn sách quý về đoán số nhưng đọc không hiểu, thấy cụ trạng thông minh sáng dạ bèn đưa cuốn sách cho cụ. Cụ đem về nghiên cứu quyển đó và hiểu được nguyên lí của việc đoán số, nên có thể tiên tri các sự kiện sau này.
    À, mà cụ tiên tri từ vận mệnh đất nước đến chuyện cái quạt hay chuyện con cháu cụ, thế thì lấy đâu ra thời gian nhỉ
    KCVQNBHSCTQ
  3. NGU_ONG

    NGU_ONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    thế theo các bác liệu cụ Trạng Trình có viết về vấn đề nhạy cảm thời buổi này không vậy
    NGƯ_ÔNG
  4. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Có đấy đ/c. Ngư ông . Có tờ báo xuân (hình như báo Đầu tư số xuân năm 1999 hay 2000 gì đấy) 1 vị nào đã tán mấy câu trong sấm Trạng & nói rằng cụ nói về ...... tương lai khu công nghiệp ở Hải Phòng
    Lâu quá không nhớ nội dung , bác nào còn nhớ post lên cho mọi người đọc với.
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe
  5. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    tôi rất tôn trọng trí tuệ của các bậc Tiền nhân. Nhưng cái quan trọng là chúng ta khai thác trí tuệ đó như thế nào. Không thấy ai nói sấm dự đoán tương lai sắp tới của chúng ta thế nào. Toàn thấy các bạn nhắc đến những sự kiện đã qua mà Sấm đề cập.
    Các bạn đã từng xem những người đánh đề bói thơ đề chưa? Tôi thấy chúng ta hiện đang có cách nhìn nhận giống họ.
  6. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    bài báo mà tôi đề cập là có thực đấy bác daovh ạ, tác giả luận rất nghiêm túc ( trong quan điểm của ông ấy). Tôi không biết suy luận của tác giả bài báo có đúng không, tiếc là không lưu giữ lại & nay không có điều kiện tìm lại. Bác có thể tìm nếu quan tâm.
    Cá nhân tôi cho là Trạng Trình có nhãn quang sâu rộng về chính trị ở thời Lê_Mạc nên đã có những tiên đoán /tư vấn chính trị xuất sắc cho các thế lực chính trị nước ta thời ấy, tựa như kiểu Gia Cát nằm ở Ngọa Long cương đoán được thế phân chia tam quốc.
    Nếu bác thấy bài viết trên xúc phạm đến lòng tin về sấm trạng của bác, mong bác bỏ qua nhé; vì thật sự tôi không có ý này.
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe
  7. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã đọc được hai câu thơ được cho là của Nguyễn Bỉnh Khiêm tiên đoán về tương lai dân tộc ta sau ông 500 năm :

    Hồng lam ngũ bách niên thiên hạ
    Hưng tộ diên trường ức vạn xuân
    Có nghĩa là : đất nước Hồng lam ( tức Việt nam chúng ta) sau ta ( tức Ngưyễn Bỉnh Khiêm ) 500 năm sẽ là một thời kỳ hưng thịnh ức vạn mùa xuân.

    Ông cũng nói về lịch sử dân tộc ta có nhiều vị thánh giỏi giúp nước :
    Nước Nam thường có thánh tài
    Cơ đồ vững đặt ai hay tỏ tường !
  8. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Theo các nhà nghiên cứu thì việc Nguyễn Bình Khiêm có thể tiên đoán được cũng như Khổng Minh,.. là do họ đều là những nhà triết gia giỏi. Khi đã suy luận mọi sự vật hiện tuợng theo quan điểm Triết Học thì tất cả đều xoáy theo quy luật sẵn có của nó. Có thể Nguyễn Bình Khiêm đã phát hiện ra những quy luật này mà hình thành nên một SẤM TRẠNG TRÌNH vẫn còn tranh cãi cho đến ngày nay.
  9. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Vận lành mừng gặp tiết lành
    Thấy trong quốc ngữ lập thành nên câu

    Nguyễn Bỉnh Khiêm tiên đoán rằng sẽ có chữ quốc ngữ.
    Trải vì sao mây che Thái Ất
    Thủa cung tay xe nhật phù lên

    Xe Nhật được người VN ưa chuộng
    Thủy binh cờ phất vầng hồng
    Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng
    Ðứng hiên ngang đố ai biết trước
    Ấy Bắc binh sang việc gì chăng ?
    Ai còn khoe trí khoe năng
    Cấm kia bắt nọ tưng bừng đôi nơi
    Chưa từng thấy đời này sự lạ
    Bổng khiến người giá họa cho dân

    Năm 1945, quân Tưởng giới thạch tiến vào miền bắc giải giáp quân đội Nhật, bởi nếu như là xâm lược thì đã không có câu ?o Đứng hiên ngang đố ai biết trước/ ấy bắc binh sang việc gì chăng ?o
    Con mùng búng tít con quay
    Vù vù chong chóng gió bay trên đài
    Nhà cha cửa đóng then cài
    Ầm ầm sấm động hỏi người đông lân

    Chắc là cụ tiên đoán sự xuất hiện của trực thăng rồi. Nếu là quạt điện thì việc gì phải "ầm ầm sấm động". Chắc là trực thăng đang xả rockets xuống mặt đất đấy.

  10. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Thành thánh nhân dễ thật, ngồi tán mấy câu thơ vô nghĩa và thế là đời sau cứ gọi là suy đoán mệt nghỉ!

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!

Chia sẻ trang này