1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sấm trạng trình !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Hay bác Ica làm thơ đi làm hăn bằng tiếng Pháp cho nó máu
    ........
    Ta còn em đường lượn mái cong
    Ngôi chùa cũ,
    Tháng năm buồn lệch xô ngói âm dương
    Ai đó ngồi bên gốc đại,
    Chợt quên ai kia
    Đứng đợi bên đường.
    ...
    MTH@
  2. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, em chỉ nói vui thế thôi, không có ý láo lếu gì quá.
    Em nghĩ rằng cụ Trạng Trình chắc chỉ làm mấy bài thơ cho vui thế thôi, đời sau thần tượng cụ quá rồi cứ tán tụng, suy diễn thơ cụ sao cho nó giống với những gì đã xảy ra và nói rằng cụ tiên đoán được trước.

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  3. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Thiên cơ bất khả lộ mà bác . Đâu có thể viết rõ ràng ra được

    Một mai qua cơn mê
    Xa cuộc đời bềnh bồng
    Tôi lại về bên em
  4. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    "Phân phân tùng Bắc khởi
    Nhiểu nhiểu xuất Ðông chinh
    Bảo sơn thiên tử xuất
    Bất chiến tự nhiên thành"
    Hmmm cái này có phải nói đến năm 1975 ??

    Một mai qua cơn mê
    Xa cuộc đời bềnh bồng
    Tôi lại về bên em
  5. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Trong một quyển sách viết về trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có một bản có mấy câu sau :

    " .....
    Chớ đừng tham của làm giàu
    Tìm nơi tam hiểm ngõ hầu bảo thân
    Đà giang chốn ấy cũng gần
    Kim ngưu chốn ấy cũng phần thủa nơi
    Ba thục riêng một góc trời
    Thái nguyên một dải là nơi trú đình
    Từ bề núi đá xanh xanh
    Có đường tiểu mạch nương mình ai hay
    Bốn bụt xuất thế đã chầy
    Chưa chọn được ngày ra cứu nhân dân
    Đó là điềm xuất thánh quân
    Hễ ai biết được thì thân mới toàn "
    Tôi cho rằng rất có thể câu : "Ba thục riêng một góc trời là chỉ Đặng Tiểu Bình vì quê của Đặng Tiểu Bình ở Tứ Xuyên mà Tứ Xuyên chính là Ba thục và Đặng Tiểu Bình cũng là người đã mở ra một thời kỳ phát triển mới cho Trung Quốc. Ba người còn lại tôi chưa nghĩ ra !
  6. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đào mồ quốc mả thì đúng là rất dễ tiên đoán. Nếu không ai đào lên thì không thể nào biết được trong quan tài có cái bia đá kia cả, còn nếu đào lên thì có lý do gì khác ngoài việc xoay lại hướng cho tốt.

  7. Casperloveq

    Casperloveq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ, mái ngói bị rớt mấy viên. Người trưởng họ bắc thang trèo lên mái để lợp lại những chỗ hư dột này. Ông ta thấy một ống quyển được giấu rất khéo tại vị trí những viên ngói này. Lôi xuống mở ra , ông thấy bên trong có một tờ giấy đã ố màu từ lâu, trong đó có mấy dòng chữ :
    ............................
    Tiền ông ông để còn xa
    Đến đời Bảo Đại mang ra sửa đền.
    Ông này không hiểu ý tứ cụ tổ nói gì, liền triệu tập người trong họ đến bàn luận. Mãi hồi lâu có người đoc nhịu lưỡi 2 chữ còn xa ra chữ xà con. Lúc này mọi người ngộ ra và dỡ cây xà con ra, quả nhiên có 1 số tiền khá lớn được đặt trong bộng ( đã được khoét từ trước ). Dùng số tiền này tu bổ nhà thờ cụ Trạng vừa đủ.
    ---------------------
    Cái vụ này hay đấy..Tôi thấy cụ Trạng Trình còn giỏi ở 1 điểm nữa là: Cụ biết được cả việc khi đó vẫn chưa bị đổi tiền và mất giá thê thảm he he Chứ cứ mất giá như bây giờ thì ...có chúa mới biết được

    Only for my darling, my Casper
  8. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    bác yêu ma casper ơi, có thích tán sấm thì qua chủ đề " 1 tí hài hước về LS_VH ", tôi sẽ hầu chuyện tào lao cùng bác. tôi cũng muốn bàn chút chút về sấm trạng, đại loại kiểu:
    Bảo sơn thiên tử xuất
    Hà nội có khách sạn Bảo Sơn ......
    nhưng sợ tán láo ở đây, bác daovh mắng lần nữa thì 'dông' suốt năm.
    .Vì em trót mang lời khấn nhỏ Bỏ tôi đứng bên đời kia
  9. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Trong một số bài sấm của Trạng Trình đều có câu khuyên những người có trí lớn hãy có gắng giwũ vững ước mơ và hoài bão của mình để nếu có dịp sẽ giúp dân, giúp nước :

    " Khuyên những kẻ nam nhi chí cả
    Chớ vội sang tất tả chạy rong
    Học cho biết chữ cát hung
    Biết phương hường đứng chớ dừng lầm chi
    Gặp trời sinh xuống phải thì
    Bất kỳ nhi ngộ tưởng gì đợi mong "
    Và ông cũng khuyên họ cần phải chiến thắng chính những đòi hỏi rất đời thường của mình mới trở thành những người anh hùng :
    " Nói cho hay khảm cung ong dậy
    Chí anh hào biết nấy mới ngoan
    Chữ rằng lục thất nguyệt gian
    Ai mà giữ đưọc mới nên anh tài "
    ( Theo tôi câu "khảm cung ong dậy " là để chỉ nhu cầu .... của người đàn ông !)
  10. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Trong một đoạn sấm Trạng Trình có câu :

    " Nhĩ Hà một dải quanh co
    Đích thực chốn ấy đế đô hoàng bào
    Khắp hoà thiên hạ nao nao
    Cá gặp mưa rào có thích cùng chăng ? "

    Trạng trình đã tiên đoán rằng Thăng Long ( có sông Nhĩ Hà chảy qua) đích thực là đế đô muôn đời, phù hợp với Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn !

Chia sẻ trang này