1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sấm trạng trình !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm tớ sặc cả cơm lên mũi, người ta dùng từ tiên đoán với 1 sự việc chưa xẩy, trong tương lai. Đằng này bác phán thế thì quá là bảo cụ Trạng đi nịnh hót, đoán thơ đề của Lý Thái Tổ rồi.
    ........
    Ta còn em đường lượn mái cong
    Ngôi chùa cũ,
    Tháng năm buồn lệch xô ngói âm dương
    Ai đó ngồi bên gốc đại,
    Chợt quên ai kia
    Đứng đợi bên đường.
    ...
    MTH@
  2. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Gửi MTH : hai cấu đầu là khẳng định lại, hai câu sau mới là tiên đoán .
  3. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Trong một bài sấm Trạng Trình có câu :
    " Than ôi thế sự tựa bình bông
    Nam bắc hà thời thiết lộ thông
    Hồ ẩn sơn trung mao tận bạch
    Kình ngư hải ngoại huyết loang hồng
    Gà kêu cây ngọc trời nghiêng bắc
    Trâu xuất lam điền bóng rạng đông
    Tới lúc ưng về sư tử dậy
    Thái bình mới toả khắp nơi nơi "
    " Hồ ẩn sơn trung mao tận bạch" : Hò Chí Minh ẩn ở trong núi, Mao Trạch Đông đánh thắng Tưởng Giới Thạch.
    " Gà kêu cây ngọc trời nghiêng Bắc " : năm 1969 (năm Kỷ Dậu )
    Hồ Chí Minh qua đời.
    " Ngưu xuất Lam điền bóng rạng đông " : Năm 1973 ( Quý Sửu )
    Đặng Tiểu Bình phục xuất , cơ hội mở ra thời kỳ mới cho Trung Quốc.
    "Tới lúc ưng về sư tử dậy, thái bình mới toả khắp nơi nơi " : Cho đến khi một bậc anh hùng có tài văn võ , nhìn xa trông rộng xuất hiện thiên hạ mới thực sự được thái bình .
  4. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề này khá hay - Đưa lên để các bạn thảo luận tiếp
  5. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Tại sao mọi lời tiên đoán đều được giải nghĩa ... sau khi sự việc đã sảy ra???
  6. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Trước khi chết Trạng Trình ghi vào gia phả và dặn con cháu rằng:
    -Bình sinh ta có tấm bia đá sẵn và đã sơn kia. Khi ta nhắm mắt rồi chúng bay phải nhớ, hễ hạ quan tài xuống phải để tấm bia đá ấy lên rồi mới lấp đất. CHờ khi nào có khách tới viếng mộ và nói rằng: "Thánh nhân mắt mù" thì phải lập tức mời người ấy vào nhà, yêu cầu họ đổi lại hướng mộ cho ta. Nếu trái lời ta dòng họ sau này sẽ lụn bại đấy.
    -Con cháu nghe lời làm y như cụ đã dặn. Nhưng chờ mãi đến 50 năm sau có 1 người khách đến nhìn mộ cụ một lúc rồi nói:
    Cái huyệt ở đằng chân sờ sờ thế kia mà không biết, lại tự đem để mả thế này. Vậy mà thánh nhân gì chớ, hoạ chăng là thánh nhân mắt mù.
    Người trong họ nghe được, chạy về báo với trưởng tộc. ông này vội ra đón người khách kia về nhà xin để xoay lại ngôi mộ. Người này là 1 nhà phong thuỷ trứ danh ở phương Bắc. Ông ta sang để tìm di tích của Trạng Trình, bấy lâu nghe tiếng đồn.
    Khi nghe trưởng tộc nói, ông ta sẵn lòng làm ngay và tự đắc cho mình giỏi hơn Trạng Trình.
    Ông ta bảo: không cần phải đem đi đâu xa cả, chỉ cần đào lên xoay lại, nhích đi 1 chút là được.
    Ông trưởng tộc bèn tụ họp con cháu lại, đưa thầy địa lý Tầu ra đổi lại ngôi mộ, lúc đào đến tấm bia đá, ông ta lấy làm lạ, bảo đem rửa sạch xem những gì trên đó. Khi tấm bia được rửa sạch, trên đó có 4 câu thơ:
    Ngày nay mạch lộn xuống chân
    Năm mươi năm trước mạch dâng đằng đầu
    Biết gì những kẻ sinh sau?
    Thánh nhân mắt có mù đâu bao giờ?

    Đọc tới đâu vị khách Tầu toát mồ hôi hột đến đó, hoá ra Trạng Trình mà ông ta nghe đồn là giỏi thật.
  7. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Thế lúc chôn, con cháu kô thấy mấy dòng chữ đó ở bia à??? Nó được khắc trước khi chôn hay là ... chôn xong rồi ông Trình thò tay ra khắc nốt?
  8. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Bác không đọc à? Ông ấy đem sơn kín lại thì con cháu nhìn thấy cái gì?
  9. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Tớ có đọc nhưng tớ cũng kô hiểu là sơn thì bền được bao lâu. Vì trong câu chuyện chả có ai đụng chạm đến nó, chỉ rửa sạch đi thì làm sao thấy được. Còn mấy đứa con cháu chắc kô dám đè bia ra ... cạo rồi!
    Quan điểm của tớ về cái Sấm vớ vẩn này cũng giống mấy ông ngồi kẻ ô chữ ngang dọc trên kinh thánh rồi dịch ra đủ các chuyện như 11/9, hay Bill Clinton với Mornica ....

    Lời tiên tri mà người nghe chỉ hiểu ra sau khi nó xảy ra thì chả có giá trị gì cả!! Vì nó chỉ là kiểu chắp vá vớ vẩn1
    Được bulubuloa sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 21/02/2005

Chia sẻ trang này