1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân chơi chung TTVNOL càng ngày càng nhạt thế nhỉ? Góp ý để cải tổ lại diễn đàn nào

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi luckyxike, 06/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nếu Topic này không đi đúng hướng thì Close sớm sẽ đỡ tốn tài nguyên diễn đàn, đỡ tốn công của UliUli.
    Vậy trước khi post 1 lố bài ở mấy trang trước, bạn Uli có nghĩ rằng: Topic đang đi đúng hướng? Đó mới là điều cần suy nghĩ. Còn ông Minh kia thì bạn có thể tạm quên ông ấy đi, đừng bình loạn đánh giá gì ông ấy cả.
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bạn đùa về tài nguyên diễn đàn mất rồi. Nếu topic này có dài 100 trang thì cũng chẳng hoang phí tài nguyên diễn đàn đâu. Xuất phát điểm của topic này là ttvn đang vắng khách quá, đất bỏ trống càng ngày càng nhiều, không ai vào sử dụng tài nguyên thì có.
    Tớ phát hiện ra nam giới thì hay có xu hướng thích cái gì cũng quy củ, đúng định hướng. Nữ giới thì có vẻ thích lan man hơn. Ví dụ như đi shopping chẳng hạn, nữ giới thì lang thang lang thang để chộp được một cái áo ưng ý. Nam giới thì nghĩ ra cái áo rồi đi thẳng đến mua. Vậy tình huống của chúng ta hiện nay là gì? Là chưa nghĩ được ra giải pháp, tức là chưa mường tượng ra cái áo ra sao, thế thì sao mà định hướng đi như thế nào cho đúng. Lúc nào cần lang thang là vẫn phải lang thang chứ.
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Một Mod mà phát ngôn được cái câu vàng vàng đó thì xin hỏi lại Mod đó là nhiệm vụ và vai trò của Min Mod là gì vậy?
  5. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì các bạn hiểu sai trò của mod rồi. Khi bạn tham gia giao thông trên đường phố HN, đôi lúc bạn sẽ thấy những sinh viên - tình nguyện viên mào áo xanh cầm cờ đỏ giữ trật tự đường phố đứng xen cạnh những anh lính áo vàng, dùi cui đen.
    Họ có cùng 1 mục đích chung là giữ vững trật tự giao thông nhưng cái khác nhau là anh lính áo vàng được nhà nước cấp áo, cấp dùi cui cho mặc còn cô sinh viên phải bỏ tiền túi ra mua áo xanh, cờ đỏ. Thôi thì nói ít , hiểu nhiều. Cách đây vài ba năm mình cũng như các bạn, cũng dự định hoài bão gây dựng lại ttvn này nọ nhưng cuối cùng cái đạt được cũng là con số 0. Nhiệt tình cũng tốt, nhưng nhiệt tình cũng cần đúng lúc, đúng chỗ các bạn ạ.
    Thân,
    Được anhminhk42 sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 09/04/2010
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Một sinh viên - tình nguyện khác với bạn ở chỗ: họ không bao giờ nói cái cuối cùng họ đạt được là con số 0, và giả sử như họ có đạt được con số 0, thậm chí là âm đi nữa (bề ngoài tưởng thế) thì họ cũng không đi làm cái việc là đi làm nản lòng mọi người như bạn.
    Đáng ra, sau những nỗ lực không đạt được, bạn phải lấy làm vui vì còn những người tâm huyết, còn những người có lòng và yêu mến ttvnol nữa chứ. Biết đâu, những người cũ không làm được, nhưng những người cũ cộng với những người mới cùng làm thì lại được. Không phải hôm nay, mà ngày mai, ngày kia...
    Sao bạn nghĩ là cái topic này cũng như vô số các topic khác kiểu này, hay biết bao nỗ lực của bao người từ trước đến nay là vô nghĩa?
    Bạn có chắc thế không?
    Lại nói về chuyện đậm, nhạt. Giả sử bạn nấu 1 nồi canh, rất ngon, rất hấp dẫn, nhưng phút cuối, khi bưng ra, nó bị đổ hết thì không có nghĩa là bạn đã mất tất cả (nôm na là "công toi"). Bạn không biết rằng cái bạn đạt được chính là cảm giác thú vị khi bạn nấu ăn, hiểu món canh hơn, tăng thêm kinh nghiệm nêm, nếm, hay ít ra mình đã có lòng thiết tha với 1 điều gì đó (thèm được ăn canh đến phát điên chẳng hạn). Còn hơn là nhàn nhạt, sống mà không muốn, không dám làm gì vì sợ vô ích!
    (Mệt đừ, đã lờ bài của bạn Onami rồi, mà cuối cùng vẫn phải vào đây nói chuyện với bạn. Lúc đầu tôi cũng không thích bạn chút nào, nhưng qua bài post vừa rồi, tôi hiểu bạn hơn chút. Có lẽ vì bạn đã từng tâm huyết quá, để phải thất vọng nhiều. Nhiệt tình không bao giờ thừa bạn ạ, chỉ có điều là cần phải biết điều tiết cho phù hợp, chứ đừng vội vùi dập nó).
  7. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì các bạn hiểu sai trò của mod rồi. Khi bạn tham gia giao thông trên đường phố HN, đôi lúc bạn sẽ thấy những sinh viên - tình nguyện viên mào áo xanh cầm cờ đỏ giữ trật tự đường phố đứng xen cạnh những anh lính áo vàng, dùi cui đen.
    Họ có cùng 1 mục đích chung là giữ vững trật tự giao thông nhưng cái khác nhau là anh lính áo vàng được nhà nước cấp áo, cấp dùi cui cho mặc còn cô sinh viên phải bỏ tiền túi ra mua áo xanh, cờ đỏ. Thôi thì nói ít , hiểu nhiều. Cách đây vài ba năm mình cũng như các bạn, cũng dự định hoài bão gây dựng lại ttvn này nọ nhưng cuối cùng cái đạt được cũng là con số 0. Nhiệt tình cũng tốt, nhưng nhiệt tình cũng cần đúng lúc, đúng chỗ các bạn ạ.
    Thân,
    Được anhminhk42 sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 09/04/2010
    [/QUOTE]

    Tóm lại chơi hay nghỉ đây ?
    Đã câu trả lời rồi nhé.
    Close topic đê

  8. ChuyenGiaLee

    ChuyenGiaLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0

    Tồn tại hay ko tồn tại
  9. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Anh ngứa mắt thằng này quá.
    Cách đây vài ba năm ttvn vẫn đông vui như tết, mày hoài bão gây dựng lại cái dd đang đông vui làm gì thế hả thằng bại não kia?
    Còn nữa, việc mày hoài bão mà không đạt được thì liên quan gì đến việc bây giờ mọi người đang chung tay làm cái mà hồi xưa mày chưa làm được? Đừng làm ra vẻ ta đây từng trải rồi, các cô các chú đi sau biết chó gì mà đòi cải tổ nọ kia, có làm cũng không được đâu, nghe thối lắm.
    Tốt nhất, nếu mày không có ý kiến đóng góp gì, thì làm ơn trật tự để mọi người bàn, chưa nói đến chuyện được hay không được, chỉ cần ttvn còn những người tâm huyết vào đây hiến kế cũng là điều đáng mừng rồi. Mày đừng vào đây phọt ra cái giọng tinh vi, bàn lùi nữa hộ anh được không???
  10. knmjbayjo

    knmjbayjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    cách nghĩ này của bạn, không chỉ có ích cho việc phát triển diễn đàn, mà còn có thể nhân rộng sang những địa hạt cơ bản khác nữa cơ.
    rất thích cách ví von và nhận xét sâu sắc trên.
    cảm ơn bài học này của bạn.
    Được knmjbayjo sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 09/04/2010

Chia sẻ trang này