1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sân chơi - Nơi xả những nỗi ưu phiền

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CXR, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hmm... tức ơi là tức, hôm nay có người nói xấu mình với người khác. Nói xấu một cách xấu xa... nói xấu một cách... mà không biết rằng mình cũng đang ngồi ở đó. Hừ hừ...
    Giận rồi, không thèm chơi nữa

    Landai
  2. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nói xấu một cách chân thực.
    Nói xấu mà mình xấu thật thì cũng không xấu lắm đâu chị Landai ạ.
    Híc, lại một ngày thứ bảy phải làm việc. Xung quang im ắng, mỗi mình ngồi với cái máy tính dở hơi này. Chán thật.
    Wait and see
  3. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Thi ơi là thi, mệt quá đi mất, hic hic.Chán cái trường điên của mình, chủ nhật nó còn bắt đến trường thi, tan tàn cái ngày mùng 1-6 của mình, thứ 7 thì phải ở nhà học, thía có chán đời hông cơ chứ
    Được emyeuanh_chutchut sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 31/05/2003
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con hư quá đấy, sao cứ nói leo người lớn thế hử .
    Trẻ con chịu khó làm việc đi nha, không được lười biếng đâu đấy để còn mua quà 1/6 cho chị nữa chứ

    Landai
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Em landai ơi, em làm anh buồn ... cười quá, biến hết cả bực bội.
    Thế trẻ con phải mua quà cho chị ... trong ngày 1/6 à .
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi ngày làm việc đầu tiên ở cơ quan mới cũng kết thúc!
    Phát biểu cảm nghĩ: THẬT KHỦNG KHIẾP!
    Vừa giới thiệu nhân viên mới xong, vừa ngồi vào bàn làm việc, vừa lôi đông chứng từ ra thì giật nẩy mình vì một tràng tiếng Anh đâu đó phát ra nghe đến chói tai. Định thần lại thì trời ạ, ông xếp người Sing đang chửi. Cái vốn tiếng Anh eo hẹp cộng với thứ ngôn ngữ pha tạp, mình chỉ biết là nó đang chửi, còn vì sao và chửi ai thì căng đầu ra mới hiểu lờ mờ. Ngồi phịch xuống, thểu não. Bao nhiêu hào hứng lúc sáng tự nhiên xẹp lún
    Rồi công cuộc chửi bới cũng kết thúc. Lại họp để... chia nhân viên. Mình lại được chuyển đi. Ý trời, hình như tháng này là tháng... dịch chuyển của mình hay sao ấy. Cơ quan cũ chuyển hai lần, chuyển sang cơ quan mới lại được điều chuyển tiếp
    Phòng làm việc im ắng như... trong thư viện. Chỉ thấy tiêng máy in chạy xè xè, tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng người... thở dài. Tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào, cắm cúi làm việc. Mình cảm thấy ngột ngạt kinh khủng, định ra ngoài hít thở chút khí trời thì được chìa ra một quyển sổ và: "đút thẻ vào máy, kí vào chỗ "out", viết lý do". Mình ngẩn ngơ ra, lý do à, chẳng nhẽ lại bảo out để... hít khí trời. Thôi vậy, hết giờ làm hít cũng được vậy...
    Chiều chuông báo hết giờ làm mà chẳng thấy ai nhúc nhích, mình sốt ruột vì cuộc hẹn với 3/4 bè lũ bốn tên. Làm thế nào bây giờ,đành nhắn tin, lại nhắn cho cái đứa không đi. Có tức không có chứ Cuối cùng thì đành ngồi lại và nhấp nhổm chờ người đầu tiên rời bàn... 18h15... tan sở.
    Ngày mai thì thế nào nhỉ?
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng kết thúc một tuần!
    Mình đã làm gì trong một tuần qua nhỉ? Chẳng thấy để lại kết quả gì thế mà mình tưởng như vừa trải qua một tuần lao động khổ sai.
    Một ngày làm việc 11tiếng trên CQ, về đến nhà chỉ kịp ăn uống, tắm rửa rồi lại ngồi ngay vào bàn khoảng... 3 tiếng nữa. Những cuộc hẹn luôn luôn bị từ chối, điệp khúc "tớ bận, chị bận, em bận,..." làm mọi người ngán đến tận cổ. Cả những tin nhắn cũng năm thì mười hoạ mới reply được một lần, rồi lại giận dỗi, hờn trách... Sao mà cuộc sống của mình bề bộn thế nhỉ?
    Nhớ một người giận quá, bảo: "Thế cả thế giới này mỗi em làm việc thôi à?" Ừ nhỉ, nghĩ lại tủi thân mà chẳng biết giải thích thế nào cho phải. Đúng là cả thế giới không phải mỗi mình em làm việc nhưng chỉ có em đầu óc hơi "bò bê" nên phải đa mang mệt nhọc thế này.
    Đôi lúc cũng muốn kệ thây tất cả, những việc mình làm nào đâu ai biết cho đâu. Mà cứ kéo dài mãi tình trạng này rồi thì sẽ còn bao nhiêu kí lô? Nghĩ thế nhưng cũng không đành. Dù sao đó cũng là nơi mình đã trưởng thành, bỏ ngang như kẻ đá bát thấy mình tội lỗi lắm. Cứ tâm niệm "mình phụ người rồi người cũng phụ mình" lại sợ.
    Những lúc như thế này mới biết những cái mes ngang ngang có giá trị biết bao nhiêu. "Ê, ngủ chưa?" Ngang thế đấy, kì thế đấy nhưng sao nghe thương quá. Mang theo lời nhắn này như một câu thần chú cho mình không bỏ cuộc, để tưởng tượng như một cái vỗ về thân quen, như người nhắn vẫn còn đâu đây ngay bên cạnh mình...
    Hôm nay thế thôi nhỉ, để còn tiếp tục lao động khổ sai đây
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke....Điên quá...Mình giờ này đáng lẽ đang tung tẩy ngoài đường thế mà phải làm lao công...hứt....
    Chả lẽc gọi 113
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  9. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Chú lao động kiếm gạo, nấu beer rồi mời anh này, rồi anh chỉ cho chú nơi và cách phục hồi sức lực . Kekeke
  10. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`
    anh thun ơi gạo chỉ nấu được rượu thôi.

Chia sẻ trang này